Giới thiệu truyện
Tên truyện: Trở thành nam nhân của Vương
Thể loại: Xuyên sách, Vương gia hệ cấm dục lạnh lùng X Hoa lang vạn người mê, xàm xí và ngớ ngẩn
(*) Hoa lang: ý chỉ nam nhân “bán hoa”
Nội dung: MC nam thần Trình Nhất được mệnh danh là “sát thủ đôi tai” bị nam fan cuồng xông đến tỏ tình, từ đó vô ý ngã xuống sân khấu lại còn xuyên không thành hoa lang? Ôi cái này…… tôi là trai thẳng mà! Vậy mà để tôi với mấy người đàn ông trước mặt xxoo? Eo đau quá…… cái gì chứ?! Đàn ông trên đời này đều thèm muốn thân thể tôi? Hừmmmm…… Nếu như mở màn đã lận đận như thế rồi thì chi bằng thoải mái bung lụa luôn……
———————————————————————————————
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
YOUTUBE : TRUYỆN TRANH ĐAM MỸ ; NIÊN HẠ CÔNG ; CẦU THANG 4
?Facebook: https://www.facebook.com/truyentranhdammyy
Website : https://Truyentranhdammyy.com
————————————————–
Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức.
Team vẫn đang trong quá trình phát triển, nên vẫn còn nhiều lỗi cần chỉnh sửa và hoàn thiện hơn.
✔Rất mong mọi người ủng hộ team ! ● Mọi vấn đề vi phạm luật bản quyền, nguyên tắc cộng đồng và chính sách vui lòng liên hệ theo
Email: [email protected]
Kiru San
Hóng ra tiếp hehe, hài phết
Thuy tran
Ôi thế tr này some hả mn, nhìn bìa hoang mang quá, đọc tr xong công kiểu ủa ai nam chính zị ?
vivi
tui nghĩ là bạch lí thất tại trong bìa truyện thì thụ đang quay đầu nhìn sang ông thất với lại nếu để ý bạn sẽ thấy có một sợi chỉ đỏ nối hai người lại với nhau
Trần Thị Yến Nhi
Truyện dễ thương ghiaaa ><❤
Lữ khách
Đây là đa công hả u là tr ko phải đó chứ. 1&1 ik mà khóc
Dammaymauhong
Anh 7 nha
thien than DAM ME
NP ???. nếu là NP sao ko thấy liệt kê vào nhỉ
giãy đành đạch
có iu nhau đâu mà np =)))?
Lin
Anh áo trắng ak ?
Dfcbhh
Cảm ơn nhà thầu dịch tiếp truyện nhé e hóng lắm
Dfcbhh
Cuối cùng cx ra thêm xem đã thật
Hoa Liên
Truyện hay và nổi bên Trung mà sao bên mình ít nổi. Cốt truyện hay, trọn vẹn, khai thác nhân vật ok, hài, dễ thương, cảm động, có cao trào, kết hợp lý, rất đáng đọc.
Kim Tiến
Truyện hay thật. Bên mình kiểu thích truyện mì ăn liền, yêu đương mất não nên truyện này ít nổi nhỉ. Bên Trung thì truyện này nổi hơn, cốt truyện hay, nét vẽ đẹp, nội dung đầu cuối kết rõ ràng ko bị bỏ dở, từng nhân vật đều có đất diễn và xây dựng rất chắc chắn. Diễn biến truyện mở đầu đến kết thúc đều rất hợp lý. Mình đọc mà ấn tượng quá trình thụ chữa lành cho công, chỉ là vô ý thôi nhưng từng hành động của thụ tác động tích cực đến cuộc đời công. Từ nhân vật phản diện tuyến 1, từ 1 người sẵn sàng tra tấn người khác, từ khi thụ xuất hiện công mở lòng hơn, và từng bước từng ngày thay đổi thành 1 vị hoàng tử thấu tình đạt lý, am hiểu lòng dân, trị vì thiên hạ. Tất cả những nhân vật ban đầu là phản diện, nhưng phản diện parttime lâu lâu đứng ra cứu cặp đôi chính 1 cú. Không ai là phản diện, và cũng không 1 ai hoàn hảo. Chính bạn thụ cũng thừa nhận bản thân bạn ấy sai khi lợi dụng tình cảm của tất cả mọi người để đạt được mục đích riêng của mình, và cuối cùng chính thụ cũng chọn cách hi sinh để cứu mọi người, cứu những người ban đầu bạn chỉ coi họ là nhân vật trong sách. Kết thúc rất đẹp cho tất cả nhân vật. Nếu ban đầu thụ không xuất hiện có lẽ cuộc đời công tắt điện vào khoảng khắc bị đổ oan giết con của công chúa rồi. Đọc mà cảm động ghê á. Thật vui vì tất cả nhân vật đều được hạnh phúc