Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần - Chương 13

  1. Home
  2. Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
  3. Chương 13
Prev
Next

Chương 13

An Nhân nói hắn là… đối tượng của mình?!

Vậy chẳng phải là thừa nhận quan hệ giữa hai người từ trước đến nay chính là quan hệ yêu đương sao?

Chiếc cuốc đào đất trong tay Phó Thường Minh khựng lại giữa chừng, trên lưỡi cuốc còn dính một mảng bùn lớn. Gương mặt bị miếng vải che kín nóng bừng vì kích động, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cho An Nhân nhìn thấy.

【Phần Lan trú ngọt ngào: ?! Là kiểu “đối tượng” mà tôi đang nghĩ tới sao? ✨】

An Nhân nhìn thấy bình luận này, ngượng ngùng gật đầu.

“Đúng vậy, chính là kiểu đối tượng mọi người đang nghĩ.”

Khán giả trong phòng livestream lập tức:

【Trời ơi! Nông thôn bây giờ đã cởi mở đến vậy rồi sao?!】

Nếu bọn họ không nhìn nhầm thì đây rõ ràng là hai người đàn ông.

Hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau?!

Bình luận lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chủ đề từ livestream trồng trọt chẳng mấy chốc đã lệch hẳn sang chuyện yêu đương của hai người.

Đủ loại câu hỏi kỳ quái xuất hiện, khiến An Nhân nhìn mà mặt đỏ tim đập.

Đặc biệt là mấy câu:

【Chủ bá, cậu với đối tượng ai trên ai dưới vậy?】

【Chủ bá, lần sau đừng livestream trồng trọt nữa, livestream cái kia cho chúng tôi xem được không! Tôi tặng Tên Lửa cho cậu!】

Nhìn thấy những câu hỏi này, An Nhân sợ đến mức mặt đỏ chẳng khác nào củ cải đỏ trồng trong ruộng nhà mình.

Trời ơi!

Hắn vô cùng khiếp sợ.

Người thành phố bây giờ đều cởi mở như vậy sao?

Cuối cùng, An Nhân lựa một câu ôn hòa nhất để trả lời:

“Vì sao đối tượng của chủ bá không lộ mặt à? Bởi vì… chủ bá không muốn để hắn lộ mặt, ha ha ha.”

Bình luận lập tức đồng loạt:

【Ship được rồi!】

【Đối tượng của chủ bá chắc đẹp trai lắm nhỉ? Nhìn khí chất là thấy không tệ rồi ~】

Phó Thường Minh vừa cuốc đất vừa dựng tai nghe động tĩnh bên kia, thỉnh thoảng còn lén liếc về phía An Nhân.

Nghe thấy An Nhân nói chính hắn không muốn mình lộ mặt, nụ cười của Phó Thường Minh lập tức không giấu nổi.

Thì ra trong lòng An Nhân thật sự nghĩ như vậy sao?

Phó Thường Minh càng cuốc đất càng hăng.

Hắn hận không thể trực tiếp thi triển pháp thuật, một hơi xử lý sạch toàn bộ khoảnh đất này để An Nhân phải nhìn mình bằng con mắt khác.

Đáng tiếc thần lực hiện giờ của hắn không đủ, hơn nữa cũng không thể tùy tiện làm như vậy.

Tài khoản Phần Lan trú ngọt ngào nhấn theo dõi chủ bá, sau đó liên tiếp tặng ba món quà Tên Lửa.

【Chúc mừng chủ bá đạt thành tích nhận lượt theo dõi và quà tặng. Nền tảng đang tăng đề xuất cho phòng livestream!】

Chẳng bao lâu sau, một lượng lớn người xem tràn vào.

Số người trong phòng livestream:

200+

An Nhân vội vàng cảm ơn những người đang xem và các fan đã tặng quà, liên tục cúi người cảm ơn, sau đó bắt đầu nghiêm túc giới thiệu nội dung livestream của mình.

【Chủ bá thật sự livestream trồng trọt à? Hay hai người hôn một cái cho chúng tôi xem đi?】

An Nhân ngượng ngùng gãi đầu, lén quay sang nhìn Phó Thường Minh.

Xác nhận đối phương lúc này vẫn đang chăm chú cuốc đất, hắn mới trả lời:

“Đúng vậy, thật sự là trồng trọt, không phải diễn đâu. Vì nhà ta đang khai hoang nên muốn livestream một chút, sau này ta định làm blogger về trồng trọt. Còn yêu cầu kia thì không được, nền tảng sẽ khóa phòng livestream mất.”

Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm:

May mà điện thoại của Phó đại ca hiện giờ đang ở trong tay hắn.

Nếu Phó đại ca nhìn thấy mấy bình luận này thì biết làm sao đây?

Phó đại ca vẫn luôn xem hắn như đệ đệ mà chăm sóc. Nếu thấy người xem nói những lời như vậy, trong lòng chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Đợi livestream xong rồi trả điện thoại lại cho Phó đại ca vậy.

“Mọi người cứ gọi ta là Hạnh Nhân đi, nghe thân thiết hơn một chút.”

An Nhân vừa dứt lời, lập tức có người đưa ra ý kiến.

【Hạnh Nhân, hai người chỉ livestream trồng trọt chắc chắn không được đâu. Tuy nội dung khá mới lạ nhưng ít người xem lắm, hơn nữa tiêu đề trang cá nhân của cậu bình thường quá, phải hấp dẫn hơn một chút mới có người bấm vào.】

【Có thể đăng thêm video sinh hoạt hằng ngày của hai người, rất nhiều người thích xem đấy! Theo dõi chủ bá rồi nhé!】

Người trong phòng livestream dần rời đi, cuối cùng chỉ còn hơn một trăm.

An Nhân suy nghĩ một lát, quyết định đổi tiêu đề thành:

“Chưa từng trồng trọt à? Vào đây, tôi dạy bạn.”

Bá đạo thì đúng là hơi bá đạo.

Nhưng nói không chừng lại có thể cưỡng ép ra… tình yêu thì sao?

Người xem trong phòng livestream lúc vào lúc ra, lượt thích chậm rãi tăng lên, thỉnh thoảng còn có người tặng vài món quà nhỏ.

An Nhân nhìn thêm mấy phút rồi nói:

“Bây giờ ta phải sang giúp đối tượng cuốc đất. Các bảo bảo tự chơi một lát nhé.”

Hắn học theo những chủ bá lớn khác, gọi fan và người xem là “bảo bảo”.

Phó Thường Minh nghe thấy.

Hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm An Nhân không chớp mắt.

An Nhân vui vẻ ôm chiếc cuốc nhỏ và ghế con chuyên dụng của mình đi tới bên cạnh hắn, cười đến vô cùng vui vẻ.

Xem ra phản hồi của buổi livestream đầu tiên cũng không tệ.

Hắn hoàn toàn không nhận ra ánh mắt u oán của Phó Thường Minh.

An Nhân tìm một vị trí thích hợp bên cạnh hắn ngồi xuống, bắt đầu sửa bờ ruộng, còn vui vẻ ngẩng đầu chia sẻ:

“Phó đại ca, có rất nhiều người thích phòng livestream của chúng ta đấy!”

Phó Thường Minh đứng bên cạnh đào đất, chỉ đáp:

“Ừ, nhìn ra được ngươi rất vui.”

Vui đến mức gọi những người chưa từng quen biết là “bảo bảo”.

Hai người bọn họ quen nhau lâu như vậy, sống dưới cùng một mái nhà, thậm chí còn ngủ chung một chiếc giường.

Vậy mà hắn còn chưa từng được nghe An Nhân gọi mình một tiếng “bảo bảo”.

Phó Thường Minh càng nghĩ càng tức, bàn tay cầm cuốc lại siết chặt thêm mấy phần, đầy bi phẫn tiếp tục cuốc đất.

An Nhân cười đến lúm đồng tiền hiện rõ.

Nhưng vừa ngẩng đầu, hắn bỗng phát hiện tâm trạng Phó Thường Minh hình như không tốt như mình tưởng.

Nụ cười trên mặt An Nhân lập tức nhạt đi.

Hắn không hiểu vì sao Phó Thường Minh trông có vẻ ủ rũ như vậy.

Chẳng lẽ vì miếng vải che kín mặt nên hắn không nhìn thấy Phó Thường Minh cười?

Không đúng.

Mày Phó đại ca rõ ràng đang cau lại.

An Nhân lo lắng hỏi:

“Ngươi làm sao vậy? Mệt rồi à? Có muốn nghỉ một lát không? Trong giỏ của ta có mang đồ ăn.”

“Không cần, ta không mệt.”

Tốc độ cuốc đất của Phó Thường Minh lại càng nhanh hơn.

Lúc này An Nhân mới nhạy bén nhận ra có gì đó không đúng.

Hắn vội đứng dậy, theo bản năng muốn giải thích rồi dỗ người. Thấy Phó Thường Minh lại định cuốc xuống, hắn lập tức đưa tay giữ lấy cán cuốc.

Phó Thường Minh giật mình, vội dừng động tác.

“Làm gì vậy? Sao đột nhiên đưa tay qua đây? Nhỡ bị thương thì sao?”

“Phó đại ca…”

An Nhân nhìn hắn, hốc mắt hơi đỏ, nước mắt dần dâng lên.

“Ngươi giận ta sao?”

“Có phải vì ta nói gì đó không nên nói không?”

Giọng hắn rất nhỏ, rất khẽ, còn có chút sợ người trong phòng livestream nghe thấy.

Nhưng hắn hình như quên mất điện thoại không thu được âm thanh ở khoảng cách xa như vậy.

Người xem chỉ có thể nhìn thấy miệng hai người đang động, hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì, chỉ có thể dựa vào động tác mà đoán.

Nhìn qua…

Lôi lôi kéo kéo, vô cùng thân mật.

“Làm sao có thể?”

Phó Thường Minh bất đắc dĩ thở dài, đặt chiếc cuốc xuống.

“Ta sao có thể giận ngươi được.”

Vậy là vì sao?

An Nhân thầm nghĩ.

Chẳng lẽ hắn không nên nói hai người là đối tượng?

Phó đại ca hình như đã nghe thấy câu đó, cho nên mới không vui.

An Nhân vô thức vò mép quần.

Quả nhiên, cuộc sống như thế này có lẽ không thể kéo dài mãi.

Hắn phải nghĩ cách kiếm tiền sớm hơn một chút, gom đủ tiền lễ hỏi và những khoản khác rồi trả lại cho Phó đại ca…

Phó Thường Minh nhìn cái đầu đang cúi thấp trước mặt, lập tức nhận ra An Nhân không biết đã nghĩ lệch sang tận đâu.

Hắn đành lên tiếng:

“Ngươi nói ta là đối tượng của ngươi, nhưng quay đầu lại vẫn gọi ta là Phó đại ca. Người xem nghe thấy chẳng phải sẽ lộ sao?”

An Nhân vừa nghe, lập tức bừng tỉnh.

Thì ra là vậy!

Là hắn nghĩ sai rồi!

Hắn vội che miệng, đôi mắt sáng long lanh chớp chớp đầy áy náy, lí nhí nói với Phó Thường Minh:

“Đối… xin lỗi. Ta quên mất chuyện này, ngốc chết đi được.”

“Vậy phải làm sao đây…”

An Nhân ngượng ngùng nhìn hắn.

“Phó đại ca, vậy ta nên gọi ngươi là gì?”

Phó Thường Minh lập tức nảy ra một ý.

Hắn ỷ vào An Nhân ngốc nghếch, lại chưa thông suốt, quyết định nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi.

Phó Thường Minh cúi người xuống, ghé sát bên tai An Nhân.

Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Gọi bảo bảo đi.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Tags:
Điền văn
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ