Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 79

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 79
Prev
Next

chương 79

Có thang máy, hành trình trở lại mặt đất cuối cùng cũng không đến mức quá gian nan.

Năm người ngồi chen chúc trên sàn, gần như lấp kín toàn bộ khoảng trống của bệ thang máy.

Dưới sức kéo của hệ thống ròng rọc, sợi cáp thép run lên bần bật, treo cả bệ thang máy lơ lửng giữa giếng sâu. Thi thoảng, phía trên lại truyền xuống tiếng két két nghe ê cả răng.

Đáng sợ nhất là—

cứ đi lên khoảng một trăm mét, thang máy lại đột ngột giật mạnh một cái.

Cảm giác không đáng tin đến cực điểm.

Ngô Tà ôm chặt chiếc ba lô lớn của Trương Khởi Linh.

Cú giật vừa rồi cũng chính là lần đầu tiên. Do xảy ra quá bất ngờ, hắn không kịp ngồi vững, suýt nữa ngã lọt qua khe lan can xuống dưới.

Chỉ một lần đó thôi đã dọa hắn toát đầy mồ hôi lạnh.

Kết quả chưa đầy nửa tiếng sau lại tới cú thứ hai.

Ngô Tà cảm thấy mình vẫn nên ngoan ngoãn tìm thứ gì đó mà bám cho chắc.

Đừng có đem khả năng phản ứng của bản thân ra thử thách nữa.

Cái thang máy này vốn đã đơn sơ đến đáng thương, cứ giật thêm mấy lần nữa, nhỡ thật sự hất ai đó xuống thì chẳng vui chút nào.

Ngô Tà vẫn còn sợ, giọng nói cũng hơi run:

“Tiểu Hoa… cái thang máy này đáng tin không vậy?”

Giải Vũ Thần đang dựa vào Gấu Chó, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nghe vậy, hắn chỉ hơi nâng mí mắt.

“Đương nhiên—”

Ngô Tà chờ nửa câu sau.

“Không đáng tin.”

Ngô Tà: “…”

Cảm ơn.

Hoàn toàn không được an ủi chút nào.

“Hắc nha uy, Tiểu Thiên Chân của tôi ơi!”

Mập Mạp ở bên cạnh lập tức chen miệng.

“Có thứ để ngồi lên đã là tốt lắm rồi! Cậu không biết lúc Béo gia xuống đây thảm thế nào đâu!”

Hắn giơ tay làm động tác khoa trương.

“Cái sợi cáp lúc đó—mảnh thế này này! Cũng chỉ to hơn sợi chỉ được một chút!”

“Béo gia treo trên đó gần mười tiếng đồng hồ đấy!”

Mập Mạp véo véo lớp thịt trên cánh tay, lại vỗ bụng mình.

“Thấy chưa?”

“Gầy cả rồi!”

“Bây giờ mà còn bắt Béo gia bám cái dây đó bò ngược lên nữa thì thôi, khỏi giãy giụa. Tắm rửa rồi nằm xuống chờ chết cho nhanh.”

Ngô Tà im lặng nhìn hắn.

Tuy rằng cậu nói rất có lý…

Nhưng tôi thật sự không nhìn ra cậu gầy ở chỗ nào.

Thang máy quả thật chẳng đáng tin bao nhiêu, nhưng ít nhất hiện tại vẫn còn vận hành được.

Giải Vũ Thần nhẩm tính thời gian, quyết định tranh thủ ngủ một giấc lấy lại tinh thần.

Liên tục hơn mười tiếng duy trì cảnh giác ở cường độ cao, dù thể lực tốt đến đâu cũng không chịu nổi.

Căn cứ ngầm nằm ở độ sâu khoảng một nghìn mét.

Dựa theo tốc độ hiện tại của thang máy, nửa tiếng còn chưa đi được tới một trăm mét.

Bảo thủ mà tính—

ít nhất phải thêm năm sáu tiếng nữa mới có thể an toàn trở lại mặt đất.

Đương nhiên, tiền đề là cái thang máy này không chết máy giữa đường.

Nhìn bộ dạng nó hiện tại…

Khả năng ấy thật sự không nhỏ.

Nếu nửa đường mà kẹt lại, đoạn còn lại tám chín phần phải tự bò lên.

Nghĩ tới thôi đã thấy mệt.

Giải Vũ Thần nhanh chóng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mập Mạp sau một hồi nói nhảm cũng chẳng còn mấy tinh thần.

Còn Gấu Chó…

Có kính râm che mất đôi mắt nên không ai biết hắn ngủ hay chưa. Nhưng ngồi im lâu như vậy, hơn nửa ngày chẳng nhúc nhích, có lẽ cũng đang tranh thủ nghỉ.

Thế là chỉ còn mỗi Ngô Tà tỉnh táo.

Hắn ôm ba lô của Trương Khởi Linh ngồi một lúc.

Chán.

Cực kỳ chán.

Bốn năm tiếng đồng hồ.

Nói dài không dài, bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

Nếu có điện thoại để xem phim thì xem chẳng được bao nhiêu tập, nhưng bây giờ chẳng có việc gì làm, thời gian lại dài đằng đẵng như vô tận.

Ngô Tà đành ngẩng đầu quan sát vách đá xung quanh, để mặc đầu óc chạy lung tung.

Căn cứ dưới lòng đất này—

rốt cuộc do ai xây?

Thiên thạch kỳ quái thì thôi.

Dù sao cũng là vật từ ngoài Trái Đất rơi xuống, có cổ quái đến đâu cũng chẳng phải chuyện quá khó chấp nhận.

Nhưng căn cứ thì khác.

Nó rõ ràng là công trình nhân tạo.

Ai có thể bất động thanh sắc đào xuyên tầng nham thạch sâu tới một nghìn mét, sau đó còn xây cả căn cứ ở dưới này?

Nghĩ kỹ hơn—

khối thiên thạch kia cũng chẳng hợp lý.

Trên Trái Đất đâu thiếu thiên thạch rơi xuống.

Nhưng có thấy cái nào đập xuyên mặt đất sâu đến tận một nghìn mét đâu?

Một nghìn mét là khái niệm gì?

Một tầng lầu cao chừng ba mét.

Một nghìn mét—

xấp xỉ hơn ba trăm tầng.

Một thiên thạch có thể tạo ra cái hố sâu đến mức này thì lực va chạm phải kinh khủng cỡ nào?

Mà muốn sinh ra lực va chạm như thế—

bản thân thiên thạch ban đầu phải lớn tới mức nào?

Ngô Tà càng nghĩ càng thấy đau đầu.

Hang động chứa thiên thạch kia rốt cuộc vốn đã tồn tại tự nhiên, hay bị thiên thạch đâm ra?

Có lẽ cả hai.

Dù sao cuối cùng khối thiên thạch cũng mắc trong khe đất.

Điều đó chứng tỏ tới giai đoạn cuối, lực va chạm của nó đã suy yếu rất nhiều.

Nhiệt độ có lẽ cũng không còn đủ cao để nung chảy thêm quá nhiều nham thạch.

Nếu không—

khe đất dưới kia đã chẳng giữ nguyên hình dạng như bây giờ.

Thiên thạch…

Không biết có phóng xạ không nhỉ?

Căn cứ dưới đó hình như đang nghiên cứu loại tinh thể lấy từ bề mặt thiên thạch.

Cũng chẳng biết thứ đó có tác dụng gì.

Ngô Tà bỗng nhớ tới những bộ phim tận thế mình từng xem.

Một trong những nguồn gốc kinh điển của zombie chẳng phải là—

virus ngoài hành tinh được thiên thạch mang tới sao?

Mà thứ bọn họ gặp trong căn cứ…

Nói thật.

Cũng khá giống zombie.

Ngô Tà: “…”

Đừng nói xui như vậy chứ.

Chẳng lẽ khối thiên thạch này thật sự mang theo loại virus có thể biến con người thành xác sống?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thôi.

Mấy chuyện này cứ để viện nghiên cứu đau đầu đi.

Nghĩ nhiều quá dễ già.

Ngô Tà quyết định ngừng suy luận.

Nhưng vừa định chuyển sang nghĩ chuyện khác, hắn bỗng khựng lại.

Khoan đã.

Ban đầu—

bọn họ tới đây để làm gì nhỉ?

Ngô Tà chống trán, nghiêm túc nhớ lại.

Hình như…

là để tìm—

Ầm!

Một cú rung lắc bất ngờ cắt ngang toàn bộ suy nghĩ.

Lần này không giống hai lần trước.

Thang máy chao mạnh đến mức năm người đồng loạt tỉnh táo.

Tất cả lập tức cảnh giác.

Trong đầu gần như cùng hiện lên một ý nghĩ—

Đừng nói cái thứ này thật sự hỏng rồi nhé?

“Đệt!”

Mập Mạp vừa xoa sau đầu vừa lẩm bẩm:

“Không phải thật sự hỏng rồi chứ?”

“Đường mới đi được có nửa—”

Bốp!

Ngô Tà không chút do dự đá hắn một phát.

Mập Mạp lập tức quay đầu:

“Ê ê ê! Tiểu Thiên Chân, cậu đừng tưởng Béo gia không dám đánh cậu nhé!”

Nhưng vừa nói xong—

hắn chợt phát hiện có gì đó không đúng.

Tất cả mọi người đều đang dùng một vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn mình.

Mập Mạp vô thức rụt cổ.

“… Sao thế?”

“Béo gia nói sai gì à?”

Trương Khởi Linh chậm rãi nâng mắt.

Gương mặt vẫn không có chút biểu cảm.

Ba chữ lạnh tanh rơi xuống:

“Miệng quạ đen.”

Mập Mạp: “…”

Tôi cảm thấy mình vừa chịu một vạn điểm sát thương.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 79"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ