Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 203

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 203
Prev
Next

chương 203: Lục Gian, Đông Bảo nghiêm túc phá án! Bộ đồ thám tử đặt may

“Chào anh, cảnh sát. Xin hỏi có thể nói chuyện một chút không?”

Còn khá lâu mới tới giờ Quỷ Sát Cục tan làm.

Nghiêm Đông xác nhận sau đó không còn lịch trình nào khác, liền gật đầu đồng ý.

“Đương nhiên, cô Chu Trì.”

Thành phố tuy lớn, nhưng tổng cộng cũng chỉ có từng ấy cư dân.

Chu Trì là người dẫn chương trình tin tức, quen biết Tưởng Phong Báo cũng chẳng có gì lạ.

“Thật sự rất cảm ơn các anh đã giúp lão Tưởng mang thanh kiếm về…”

“Kể từ lần trước anh ấy bán mất một nửa dị năng của mình ở chợ đen, cơ thể hiện tại đã không thể chịu được việc cách thanh kiếm quá lâu.”

“Cảm ơn các anh…”

Hóa ra Chu Trì xuất hiện ở đây cũng vì tình trạng của Tưởng Phong Báo.

Nhưng cô cố ý chặn bọn họ lại, hiển nhiên không chỉ để nói một câu cảm ơn.

“Đây là dung dịch dinh dưỡng mới của Thư Nặc Danh mà tôi vừa mua.”

“Sáng nay tôi uống thử một ngụm, nhưng cứ cảm thấy có gì đó không ổn…”

“Chất lượng sản phẩm nhà họ trước giờ vốn chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải số dung dịch dinh dưỡng tôi dự trữ trong nhà đột nhiên bị trộm sạch, tôi cũng chẳng mạo hiểm đi mua.”

“Nhưng uống xong hình như hơi dị ứng…”

Chu Trì vừa nói vừa gãi cánh tay.

“Vì vậy tôi muốn nhờ Quỷ Sát Cục kiểm tra giúp xem dung dịch dinh dưỡng này có vấn đề gì không.”

“Dù sao bây giờ rất nhiều người đều đang uống loại mới này. Nếu thật sự có vấn đề thì không ổn.”

“Được.”

Nghiêm Đông gật đầu, ghi lại thông tin tình trạng của Chu Trì vào hồ sơ.

Sau khi hắn dùng Hệ Thống Số 1 gửi lên chỉ bằng một thao tác, các phân bộ Quỷ Sát Cục nhanh chóng đồng bộ thông tin vụ việc.

“Chúng tôi sẽ lập tức cử người tiến hành kiểm nghiệm.”

“Nếu cô cần dung dịch dinh dưỡng dùng tạm, tôi có thể xin trong cục cấp cho cô một ít…”

“Không cần đâu.”

Chu Trì lắc đầu.

“Tôi biết lượng dự trữ của Quỷ Sát Cục chắc cũng chẳng nhiều nhặn gì. Vẫn nên ưu tiên cho các anh phá án.”

“Vừa rồi lão Tưởng cho tôi mượn mấy chai, đủ cầm cự một thời gian.”

“Cô cũng có thể tới cửa hàng tôi mua bánh rán nhé.”

Lục Gian đúng lúc chen vào một mẩu quảng cáo.

“Quầy mở ngay trước Quỷ Sát Cục ấy. Hình như cô từng tới mua rồi đúng không?”

Chu Trì gật đầu.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Dặn dò xong mọi chuyện, Chu Trì lái xe rời đi.

Hai người đứng nhìn chiếc xe xa dần.

Lục Gian cảm thán:

“Hóa ra tình trạng của Tưởng Phong Báo tệ như vậy là vì chính anh ta đã bán mất một nửa dị năng…”

Nhưng vừa nghĩ tới đối phương bán dị năng ở “chợ đen”, Lục Gian lại không cười nổi.

Sao vòng tới vòng lui…

Cuối cùng chuyện này lại dính với anh một chút thế nhỉ?

Có điều, nếu thật sự bán ở Hàm Bánh Thị Trường, người mua đến từ khắp nơi. Ai biết một nửa dị năng kia đã bị bán sang thế giới nào.

Sau này Tưởng Phong Báo muốn khôi phục dị năng hoàn chỉnh…

E là khó rồi.

Nghiêm Đông vỗ nhẹ chiếc túi đeo chéo lông xù bên người.

Bên trong, 【Gió Lốc Đại Kiếm – Bản Khiếm Khuyết】 từ nãy đến giờ vẫn đang khe khẽ rung lên.

“Ừ.”

“Quả thật.”

……

Ngày thứ mười bảy Lục Gian tiến vào Dị Năng Giả Đô Thị.

Tiến độ thông quan—

Không rõ.

Nhưng doanh thu kinh doanh lại đang tăng lên một cách cực kỳ ổn định.

Cộng thêm khoảng 700 đồng vàng doanh thu đồ hộp từ shop online mỗi ngày, số dư tài khoản lại tăng lên:

【4.880 đồng vàng】

Có điều hiện tại, bất kể nông trường hay cửa hàng, gần như bất cứ hạng mục nâng cấp nào cũng đã tăng giá theo cấp độ.

Số tiền từng được Lục Gian coi là khoản lớn, giờ chỉ đủ xem như chút tiền lẻ nhàn rỗi, tạm thời tích lại rồi tính sau.

Lục Gian: Haizz!

Có lẽ đây chính là—

Nỗi phiền não của người có nhiều đồng vàng~

……

Ban đêm.

Khi bầu trời đen kịt một lần nữa thay thế màn trời xám xịt, trên ban công tầng sáu của khu chung cư xuất hiện hai bóng người, một lớn một nhỏ.

“Pằng.”

Khẩu súng đã gắn giảm thanh chỉ phát ra một tiếng động rất nhỏ.

Một con xác thối dưới lầu lập tức ngã xuống.

【Sồ Hình Sa Đọa Nguyên +1】

【Khi Chiêu Tài Bảo ở trong phạm vi nhất định quanh ký chủ, hai bên sẽ tự động tiến vào trạng thái tổ đội.】

【Sa Đọa Nguyên rơi ra từ mục tiêu do Chiêu Tài Bảo tiêu diệt, ký chủ cũng có thể thu thập.】

“Pằng.”

Lại thêm một Sồ Hình nhập kho.

Trang bị của Quỷ Sát Cục không giống vật phẩm trong khu chuyên dụng, sẽ không tự động phóng to thu nhỏ theo hình thể của Nghiêm Đông.

Bởi vậy lúc này, người tí hon tóc bạc được buộc gọn sau đầu đang phải dùng cả hai tay ôm một khẩu súng còn lớn hơn chính mình.

Ngón tay nhỏ bóp cò.

Từng viên đạn bắn ra—

Phát nào trí mạng phát ấy!

【Nghiêm đội lợi hại quá!】

【Đông Bảo giỏi quá trời!!!】

Giữa một vùng barrage thi nhau khen ngợi, Nghiêm Đông chẳng lộ chút cảm xúc nào.

Hắn im lặng cất súng trở lại chiếc túi đeo mini bên hông.

【Ơ? Nhưng hôm nay mặc đồ gì thế? Sao chưa thấy bao giờ?】

【Bộ của Lục Gian là… đồ dạ hành mới mua à? Còn Nghiêm Đông mặc cái gì vậy?】

Đêm đen gió lớn.

Bộ đồ dạ hành đô thị màu đen ôm sát cơ thể càng làm nổi bật bờ vai rộng, eo thon của Lục Gian.

Mà trên đỉnh đầu anh—

Chiêu Tài Bảo nhỏ xíu vừa cất súng đang khoác một bộ đồ caro màu kaki.

Bên trong là áo sơ mi trắng tinh xảo, cổ áo cùng cổ tay áo đều có viền trang trí.

Bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng caro màu kaki cùng tông.

Quần yếm nâu sẫm.

Giày da nhỏ được đánh bóng loáng.

Trên đầu còn đội một chiếc mũ beret kiểu Tây.

【Đồ Dạ Hành Đô Thị: -200 đồng vàng】

【Số dư: 4.680 đồng vàng!】

Bộ Lục Gian đang mặc vừa mới mua.

Còn bộ trên người Đông Bảo là trang phục thám tử đặt may cao cấp từng mua trong khu chuyên dụng Chiêu Tài Bảo trước đây.

Tốn hơn hai nghìn đồng vàng.

Nhưng tiền nào của nấy.

Bất kể chất liệu hay hiệu quả khi mặc lên người đều cực kỳ đáng tiền!

Quan trọng hơn—

Nó còn đi kèm một thuộc tính đặc biệt vô cùng thần kỳ.

【Khứu Giác Thám Tử!】

【Mặc trang phục sở hữu thuộc tính “Khứu Giác Thám Tử”, xác suất phá án thành công sẽ tăng lên!】

【Tác dụng phụ: Xác suất gặp hiện trường vụ án cũng sẽ tăng theo.】

Vì điều kiện thông quan của thế giới này khá đặc biệt, nếu thuộc tính này thật sự có hiệu quả…

Vậy bộ quần áo này vẫn rất đáng tiền.

Cho nên tối nay ra ngoài hành động, Nghiêm Đông dứt khoát thay luôn bộ đồ này.

Đêm nay—

Không kinh doanh.

Nhưng cũng hoàn toàn không rảnh.

Điểm đến đầu tiên—

Ngay dưới lầu!

……

Tầng năm khu chung cư.

Đôi tình nhân sống ở đây đã đi ngủ.

Chỉ còn hai “robot giúp việc nhà” đứng ngoài ban công, ngắm trăng mà thở dài.

“Haizz! Nhị ca, anh nói xem ánh trăng ở Nhà Giam Phật Lươn có tròn thế này không?”

Tề Tra đáp:

“Nhà Giam Phật Lươn không có trăng.”

Câu trả lời vô cùng thẳng thừng.

Nhưng hoàn toàn không thể dập tắt hứng thú của Bạch Miên.

Hắn lại sâu kín thở dài, móc điện thoại ra khỏi ngực.

“Nếu không phải lão đại cho chúng ta bùa hộ mệnh, lần này có khi chúng ta cũng giống những người kia, biến thành cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ mất!”

“Đúng vậy, may mà có lão đại!”

Lần này Tề Tra lập tức phụ họa.

Bạch Miên chọc ngón tay lên màn hình.

Một lớp ánh sáng nhàn nhạt lập tức sáng lên.

Chính giữa màn hình là một lá bùa điện tử.

【Bùa Hộ Mệnh Điện Tử】

【Sản phẩm khoa học kỹ thuật thời đại mới, mang theo bên người, không lo đánh mất!】

Vuốt sang trái.

Một giao diện mới xuất hiện.

Trên màn hình là một lư hương cắm ba nén nhang.

Phía trước còn có một chiếc mõ.

Bạch Miên dùng ngón tay gõ vào mõ.

【Công đức +1】

【Công đức +1】

【Công đức +1】

……

【Đài Cúng Bái Điện Tử】

【Chỉ cần thành tâm gõ mõ, sẽ có xác suất nhận được sự phù hộ của Hải Đăng!】

Bùa hộ mệnh đúng là rất hữu dụng.

Nhưng cái đài cúng bái này thì…

“Áaaa—!”

Tiếng hét kinh hãi của Bạch Miên vừa sắp bật ra đã bị Tề Tra bịt cứng trong cổ họng.

“Nhớ kỹ!”

“Chúng ta là robot.”

“Robot sẽ không phản ứng mạnh như vậy khi có thứ đột nhiên xuất hiện…”

“Được rồi, khỏi diễn.”

Lục Gian từ ban công tầng sáu trèo xuống, chống tay nhảy thẳng vào tầng năm.

“Quỷ Sát phá án.”

“Phiền hai vị phối hợp!”

Hai con “robot” run lẩy bẩy cứ thế bị Lục Gian xách ra ngoài như xách hai con gà con.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong một căn phòng trống không khóa cửa ở tầng bốn.

Tề Tra và Bạch Miên ngồi trước gương mặt đáng sợ của Lục Gian, cả người như ngồi trên bàn chông.

Trước đó hai người đã được Tây Trang đưa về nhà, cho nên không tận mắt chứng kiến cảnh những “robot giúp việc nhà” khác cầu cứu Quỷ Sát.

Bởi vậy lúc này trong lòng hai người vẫn thấp thỏm không yên.

Xong rồi.

Không lẽ Lục Gian nhận ra bọn họ chính là hai tên từng định…

Cướp bánh rán ăn quỵt?!

“Các anh yên tâm.”

“Tổ chức đã biết những gì mọi người phải chịu đựng, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn…”

Hai người ngẩn ra.

“Hả?”

……

Bọn họ biết!

Bọn họ biết hai người không phải robot gì hết.

Mà là người vô tội bị bắt tới đây!

Quan trọng hơn—

Hình như Lục Gian còn chẳng nhận ra hai người!

“Đồng chí Quỷ Sát!!! Người thân của tôi ơi——!”

Bởi vì được hệ thống xác định đang trong trạng thái “tăng ca”, Nghiêm Đông đột nhiên khôi phục hình người.

Tề Tra lập tức lao tới, định nắm lấy tay Nghiêm Đông mà khóc lóc kể lể.

Kết quả—

Một cánh tay áo đen chắn ngang ở giữa.

Động tác khóc lóc của Tề Tra khựng mất nửa nhịp.

Hắn lập tức đổi hướng, định túm cánh tay còn lại.

Nhưng cánh tay mặc áo đen kia còn chưa kịp chặn tiếp—

Một bàn tay từ dưới chiếc áo choàng nhỏ bên cạnh đã vươn ra, kéo người nọ sang bên một đoạn.

Tề Tra: “……”

Tề Tra: Tôi ****!

Não yêu đương thì đừng có đi phá án được không?!

【Nghiêm đội cũng tới à? Chẳng lẽ sợ robot này mang theo nhân tố nguy hiểm gì đó?】

【Ừm, có lý…】

【Lục lão bản: ???】

Tề Tra chỉ mất 0,3 giây để cân nhắc tình thế.

Sau đó hắn quả quyết quay sang túm tay Bạch Miên.

“Quỷ Sát đại nhân!”

“Các anh nhất định phải làm chủ cho chúng tôi!!!”

“……”

……

“Nói vậy…”

“Công ty Thư Nặc Danh quả nhiên rất có vấn đề.”

Nghe Tề Tra kể xong, Lục Gian trầm ngâm.

“Đúng vậy, Quỷ Sát đại nhân!”

Tề Tra gật đầu lia lịa.

“Ngay mấy ngày trước, giám đốc của chúng tôi còn bí mật gặp hai người dường như đến từ bên ngoài thành phố.”

“Không biết bọn họ lén lút làm gì.”

“Sau đó chẳng bao lâu đã nghe nói công ty tung ra loại dung dịch dinh dưỡng mới.”

“Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn có âm mưu!”

Dự án robot giúp việc nhà vốn do Hi Phất một tay phụ trách.

Hồ giám đốc dường như hoàn toàn không biết thân phận thật của đám “robot” này, vì thế cũng chẳng đề phòng chúng.

Kết quả—

Kế hoạch vốn tưởng kín kẽ cứ thế bị phơi bày ngay trước mắt “người ngoài”.

Mà bây giờ, những thông tin ấy lại truyền thẳng tới tai Lục Gian và Nghiêm Đông.

Nghiêm Đông nhập toàn bộ tình hình vào hệ thống rồi gửi lên.

Quỷ Sát Cục bản bộ của thế giới này lập tức nhận được thông tin.

Công ty Thư Nặc Danh này…

Quả thật cực kỳ khả nghi.

……

Đưa hai người trở lại tầng năm xong, Lục Gian và Nghiêm Đông vẫn không quay về tầng mười ba nghỉ ngơi.

Hai người trực tiếp đi xuống cầu thang, rời khỏi tòa nhà rồi khởi động chiếc xe do Quỷ Sát Cục cấp.

Xe cảnh sát lao qua thành phố tối đen.

Ánh đèn xe thỉnh thoảng thu hút vài con chuột khổng lồ đang kích động cùng xác thối lang thang tới gần.

Tất cả đều bị Lục Gian cầm súng giải quyết từng con một.

【Sồ Hình Sa Đọa Nguyên +7】

【Mảnh Vòng Tròn Sa Đọa Nguyên +4】

Sau Đêm Chuột Triều lần thứ hai, những nhân tố nguy hiểm trong thành phố dường như càng trở nên xao động hơn.

“Bắn không tệ.”

“Trước đây luyện rồi?”

Nghiêm Đông nhận lại khẩu súng của mình từ tay Lục Gian, thuận miệng khen.

“Chắc là… tôi hơi có thiên phú?”

Lục Gian gãi sau đầu.

Dù sao trong trí nhớ của anh…

Đây hình như là lần đầu tiên mình dùng súng.

Không biết tiêu chuẩn cụ thể thế nào.

Nhưng bắn được như vậy chắc cũng coi như không tệ nhỉ?

Khiêm tốn.

Phải khiêm tốn…

Chiếc xe cảnh sát cuối cùng dừng trước một tòa cao ốc mấy chục tầng.

Lục Gian và Nghiêm Đông đồng thời ngẩng đầu nhìn lên.

Năng lực nhìn đêm cực tốt giúp họ dễ dàng nhìn rõ tấm biển chữ lớn treo bên ngoài tầng năm, tầng sáu của tòa nhà.

Công ty Vật Dụng Hàng Ngày Thư Nặc Danh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 203"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 10 2, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ