Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 259

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 259
Prev
Next

chương 259: đô thị! Kế hoạch hợp tác quảng cáo bằng đất! Thu đồng vàng sản nghiệp

“Không phải chứ? Tôi chỉ thuận miệng nói thôi mà!!!”

“Này này này!! A a a, biết vậy tôi đã không nói!”

“A a a! Cái miệng quạ đen! Phi phi phi!”

“??? Không phải, thật à?”

May mà ngay giây tiếp theo—

Đầu lưỡi Đông Bảo cuộn lại.

Một mẩu kem nhỏ bị cạy ra.

Trên bề mặt viên kem màu nâu sẫm lập tức xuất hiện một vết lõm hình bầu dục trắng bệch.

Chẳng bao lâu nữa, nơi đó sẽ lại mọc ra những chùm mầm cỏ nhỏ li ti.

Nghiêm Đông tiếp tục liếm thêm vài cái ở chỗ cũ.

Sau khi tạo thành một cái hố bất quy tắc lớn hơn, hắn trực tiếp bỏ qua chỗ đó, nghiêng đầu cắn một bông hoa đỏ nhỏ bên cạnh.

“Chóp chép…”

Phần kem còn lại mang vị dâu tây ngọt thanh nhàn nhạt.

Bông hoa đỏ trông yêu dị, nhưng cắn vào lại giống dâu tây sấy có hơi nhiều nước.

Chua chua ngọt ngọt.

Bên trong còn lẫn hạt dâu, khiến cảm giác nhai càng phong phú hơn.

“Khá ngon…”

Nghe Nghiêm Đông đưa ra lời đánh giá chân thật, vài người vốn cứng miệng trong làn đạn cũng bắt đầu dao động.

“Ngay cả Đội trưởng Nghiêm cũng nói thế… Vậy chẳng lẽ thật sự ngon?”

“Kem Cuốn Bánh nhìn cũng không tụt SAN như mấy loại bánh rán khác. Cảm giác thử một lần… cũng không phải không được?”

“Im đi! Mọi người quên Lục Gian là quỷ dị rồi à…”

“Thì sao? Viện Nghiên Cứu đã nói kẻ địch chung của chúng ta là… Chúng ta vốn nên đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại!”

“Lặng lẽ đi ngang qua…”

“Xì! Bao nhiêu quỷ muốn xếp hàng còn chẳng ăn được, mấy người ở đây còn kén chọn!”

Lục Gian xoa đầu nhỏ của Nghiêm Đông.

Trong tửu quán, khách dần đông lên.

Lục Gian kéo bình bia mạch nha cùng đĩa bánh mì đen mình vừa gọi sang bên cạnh, nhường chỗ cho người mới ngồi.

“Ồ! Ông chủ!”

“Ông chủ Lục!”

“…”

Bây giờ phần lớn cư dân trong tửu quán đã nhận ra Lục Gian.

Nhưng Lục Gian vẫn chưa nhớ rõ mặt từng người.

Có lẽ chờ anh kinh doanh thêm vài ngày, một số người trở thành khách quen, khi ấy mới có thể đối chiếu được gần hết gương mặt.

Đồ ăn trên bàn là thứ anh cố ý gọi để nghiên cứu manh mối về nguyên liệu và sản phẩm mới.

Kỵ Sĩ Trưởng Tạp Liệt từng giải thích với anh—

Các Thẩm Phán Giả bị “nó” ép buộc, buộc phải gây trở ngại cho quá trình kế nhiệm của Lĩnh Chủ Lô Cốt.

Mục đích là để người mà “nó” lựa chọn có thể thuận lợi kế vị.

Hiện giờ trên người Lục Gian còn treo nhiệm vụ Thử Thách Thẩm Phán Giả.

Không chỉ để đối phó với A Ti Lợi Tư sau ba ngày hồi chiêu có thể tiếp tục phát động Cưỡng Chế Yến Tiệc, mà còn phải chuẩn bị trước cho những màn “làm khó” của các Thẩm Phán Giả khác.

Cho nên càng chuẩn bị nhiều càng tốt.

Nhưng Lục Gian quan sát kỹ một hồi…

Vẫn chẳng nhìn ra đầu mối gì.

Bánh mì và bia thừa được anh đưa cho nhóm Điều Tra Viên ở bàn bên cạnh.

Cư dân địa phương dường như không thiếu mấy đồng vàng mua những thứ này.

Tình trạng nhóm Điều Tra Viên tốt hơn dự đoán ban đầu của Lục Gian và Nghiêm Đông.

Giang Cười Bảy chắc cũng giúp không ít.

Nhưng với họ, đồng vàng vẫn rất quý.

Mấy người vui vẻ nhận đồ Lục Gian đưa, liên tục cảm ơn.

Lục Gian bắt đầu tổng kết sổ sách hôm nay.

【Doanh thu hôm nay: 3.305 đồng vàng!】

Xấp xỉ hôm qua.

【Dây Buộc Tóc Xám Hòa Nhạc: -276 đồng vàng — ưu đãi mùa đông, giảm 21%】

【Gói Quà Đồ Ăn Vặt: -479 đồng vàng — giảm 20% tại Thương Thành】

【Du Đãng Thương Nhân…】

【…】

【Một đĩa bánh mì đen: -3 đồng vàng】

【Một bình bia mạch nha: -7 đồng vàng】

Trừ đi các khoản chi phí.

Số dư cuối cùng—

【10.830 đồng vàng!】

Vừa hay vượt mười nghìn.

Cửa hàng online và các sản nghiệp cũng đã mấy ngày chưa thu tiền.

Hôm nay mệt rồi.

Lục Gian không muốn kiểm từng nơi.

Vậy thì—

【Lục Gian: Hệ thống, thu một lượt!】

【Hệ thống: Đã nhận!】

【Đinh! Đã thu đồng vàng cho ngài!】

【Thu từ Cửa Hàng Online — Cửa Hàng Chuyên Bán Bánh Rán Lục Ca: Đồng vàng +2.800!】

【Thu từ Sản Nghiệp — Hạnh Phúc Bánh Rán Nông Gia Nhạc: Đồng vàng +785!】

【Thu từ Sản Nghiệp… Đồng vàng +999!】

【Thu từ Sản Nghiệp… Đồng vàng +…】

【Thu từ Sản Nghiệp — Cửa Hàng Bánh Rán Bonnie: Đồng vàng +2.268!】

Sau một lượt thu—

【Số dư tài khoản hiện tại: 18.951 đồng vàng!】

Một hơi kiếm thêm gần mười nghìn!

Trong số đó, Cửa Hàng Bánh Rán Bonnie tuy là sản nghiệp gia nhập muộn nhất, nhưng năng lực kiếm tiền hiện tại lại lập tức đứng vào hàng đầu!

Tận 2.268 đồng vàng!

Lục Gian mở giao diện sản nghiệp.

Vừa nhấn vào khung chat định khen Bonnie vài câu, khích lệ nhân viên một chút thì đối phương đã lên tiếng trước.

【Bonnie: Ông chủ, gần đây thành phố có rất nhiều cư dân mới chuyển tới. Nhân lực ban đầu chúng ta tuyển đã không đủ dùng nữa, diện tích cửa hàng cũng có thể mở rộng thêm!】

【Bonnie: Đúng rồi ông chủ, ngài tìm tôi có chuyện gì sao?】

【Lục Gian: Không có gì. Chỉ là thấy doanh thu bên cô khá tốt nên vào xem thử thôi!】

【Lục Gian: Cô cứ bận đi! Tuyển thêm người, mở rộng cửa hàng gì đó cứ tự sắp xếp. Sau này những chuyện này không cần hỏi tôi nữa!】

Các sản nghiệp dưới quyền Lục Gian vốn chỉ chia một phần lợi nhuận cho anh.

Phần còn lại đều thuộc về bản thân sản nghiệp để duy trì và phát triển.

【Bonnie: Cảm ơn ông chủ! Ông chủ anh minh! Ông chủ hào phóng!】

【Lục Gian: Suỵt, khiêm tốn~】

Anh lại mở Đơn Vị Hợp Tác — Dị Năng Giả Đô Thị.

Trước đó số cư dân mới chỉ hơn một trăm.

Bây giờ phía trước đã có thêm hẳn một con số!

【Số cư dân hiện tại của Đô Thị: 1.110!】

【Dân số lưu động: 1.338 người!】

“Cư dân” ở đây là những người đã tới tòa thị chính đăng ký, chính thức trở thành thành viên của Đô Thị.

Còn “dân số lưu động” là những người vì nhiều nguyên nhân mà tạm thời chưa đăng ký, nhưng hiện vẫn lưu trú trong thành phố.

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Kế hoạch di dân giai đoạn một — 1.000 người — đã hoàn thành!】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Mục tiêu tiếp theo của Tòa Thị Chính là trong vòng 30 ngày thu hút 5.000 người định cư!】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Sau khi hoàn thành kế hoạch thứ hai, chúng ta sẽ lần lượt triển khai kế hoạch giai đoạn ba, giai đoạn bốn…】

【Cho tới khi Dị Năng Giả Đô Thị trở thành một đô thị thật sự với dân số vượt quá 100.000 người!】

【Lục Gian: Tốt! Không tệ!】

Nghe rất có kế hoạch!

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Để giải quyết vấn đề quản lý trong giai đoạn dân số tăng mạnh, Tòa Thị Chính đã bắt đầu đăng quảng cáo tuyển dụng ở các phó bản khác.】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Hiện đã sơ bộ sàng lọc được một nhóm nhân sự. Nhanh nhất trong hai ngày tới họ sẽ lần lượt tới Đô Thị!】

Ban đầu khi thấy Cáp Lạp trở thành Thị Trưởng, Lục Gian còn hơi bất ngờ.

Không ngờ tên nhóc này thật sự có năng lực.

Làm việc đâu ra đấy.

Nhưng…

Sao anh cứ cảm thấy tên này đúng là thông minh hơn rất nhiều so với lần đầu gặp nhau?

Lục Gian nhìn đôi mắt tròn như hạt đậu đen trên màn hình.

Dù chỉ được tạo thành từ những khối điểm ảnh, không hiểu sao vẫn có thể cảm nhận được một chút linh động bên trong.

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Cáp Lạp vốn dĩ chính là Thị Trưởng của thành phố chúng tôi.】

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Chỉ vì Sa Đọa… nên mới biến thành bộ dạng hiện tại.】

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Nhưng gần đây hắn ăn nhiều bánh rán, triệu chứng dường như đã gần khỏi hẳn.】

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Tôi cảm thấy chỉ cần thêm vài ngày nữa, có lẽ hắn cũng sẽ khôi phục hình người giống tôi!】

Lục Gian: “Hửm?”

Tô Dù?

Mới một thời gian không gặp mà đã lên chức Bộ Trưởng rồi?

Giỏi ghê!

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Khụ khụ…】

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Ông chủ quá khen. Chỉ vì thành phố mới tái thiết, thiếu người nên tôi bị đẩy lên vị trí này thôi.】

【Bộ Trưởng Nhân Sự — Tô Dù: Vài ngày nữa khi nhân viên chuyên nghiệp tới, phần lớn quyền hạn vẫn phải giao lại.】

Đội ngũ tuyển mới tuy có chuyên môn kỹ thuật, nhưng dù sao cũng chỉ là người thuê ngoài tạm thời.

Phong tục từng thế giới trong Quỷ Giới lại khác nhau.

Để tránh xảy ra sai sót lớn, chắc chắn vẫn cần người của mình giữ vị trí giám sát.

Còn phần việc thực tế có thể giao cho người chuyên nghiệp.

【Lục Gian: Ê ê, Bộ Trưởng Tô, cô khiêm tốn quá rồi!】

【Lục Gian: Thành phố vừa mới phục hưng, còn rất nhiều chuyện cần cô nhọc lòng đó!】

Còn chuyện gì mà khôi phục hình người…

Chắc Tô Dù phóng đại thôi.

Phóng đại.

Ha ha!

Một cái bánh rán sao có tác dụng lớn tới vậy được?

【Lục Gian: Vậy mọi người tiếp tục bận đi! Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước…】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Khoan đã!】

【Lục Gian: ?】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Là thế này… Gần đây dân số thành phố tăng lên, sản lượng từ Cây Máy Dinh Dưỡng bắt đầu không theo kịp.】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Tôi đang nghĩ… muốn hợp tác với ông chủ Lục.】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Nội dung cụ thể là…】

Hợp tác đất đai?

Gói quảng cáo cao cấp?

Dùng quảng cáo đổi lấy đất mà Lục Gian sao chép sang?

Trước đó, Lục Gian và Đô Thị đang sử dụng gói quảng cáo—

【Quảng Cáo Chính Xác — gói 1.000】

Chủ yếu là quảng cáo trên các màn hình lớn ở trung tâm thương mại.

Sau khi Dị Năng Giả Đô Thị bắt đầu tiếp nhận dân nhập cư, gói quảng cáo này đã dần mang lại một ít Danh Vọng cho anh.

Không nhiều.

Nhưng nếu xét theo đường cong tăng trưởng dân số trong tương lai của Đô Thị, đây vẫn là một khoản đầu tư đáng giá.

Muốn tiếp tục tăng cường quảng cáo thì phải ký—

【Phủ Sóng Tăng Lượng — 5.000】

hoặc—

【Gói Cao Cấp — 10.000】

Đều phải thanh toán toàn bộ.

Nếu nhảy thẳng lên gói cao nhất thì chỉ mất 10.000.

Nếu nâng dần từng cấp—

Tổng cộng phải 15.000.

Lục Gian lập tức yêu cầu hệ thống mô phỏng chi phí sao chép toàn bộ đất cần thiết cho Dị Năng Giả Đô Thị.

Nhỡ tiền sao chép đất còn cao hơn phí quảng cáo…

Chẳng phải lỗ trắng sao!

【Hệ thống đang tính toán…】

【Chi phí dự kiến sau khi sao chép toàn bộ đất cần thiết cho Dị Năng Giả Đô Thị:】

【5.000 đồng vàng!】

Phần lớn diện tích Dị Năng Giả Đô Thị vốn đã là kiến trúc.

Diện tích đất trống không nhiều.

Con số này còn tính cả những khu đất gieo trồng trên mái nhà mà Cáp Lạp quy hoạch thêm.

Ít nhất vẫn lời ròng 5.000!

【Lục Gian: Thành giao!】

【Thị Trưởng — Cáp Lạp: Ông chủ Lục hào phóng!!!】

【Đinh! Chúc mừng ký chủ Lục Gian và Đơn Vị Hợp Tác — Dị Năng Giả Đô Thị đạt được điều khoản hợp tác mới!】

【Đơn vị đất trị giá 5.000 đồng vàng đã được sao chép tới địa điểm chỉ định của Dị Năng Giả Đô Thị.】

【Phương án hợp tác quảng cáo với Dị Năng Giả Đô Thị đã nâng cấp thành: Gói Cao Cấp!】

【Nhiều toa tàu điện ngầm trong thành phố sẽ bắt đầu phát quảng cáo của bạn theo chu kỳ.】

【Quảng cáo tại các trạm giao thông công cộng bắt đầu được triển khai.】

【Quảng cáo mặt đất tại các trung tâm thương mại đang trong quá trình chuẩn bị…】

【Hãy chờ Danh Vọng của bạn tăng trưởng!】

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lục Gian vừa định nhấn xác nhận thì một thông báo mới liên quan tới đơn vị hợp tác lại xuất hiện.

【Đinh! Quảng cáo mà bạn triển khai tại Xưởng Dệt Nhện Thí đã chính thức bắt đầu vận hành!】

【Tin rằng không lâu nữa Danh Vọng sẽ có thu hoạch~】

Xem ra phía Giám Đốc ZHU cuối cùng cũng chuẩn bị xong!

Lục Gian nhìn Danh Vọng hiện tại.

【Danh Vọng: 1.614/10.000】

Sau khi sản nghiệp mới vừa mở một thời gian, nếu không có sự kiện đặc biệt khác, lượng Danh Vọng thu được sẽ dần chậm lại.

Tốc độ tăng Danh Vọng của Lục Gian hiện tại đã giảm rõ rệt.

Không biết đợt quảng cáo lần này…

Sau này có thể mang tới thêm bao nhiêu Danh Vọng?

Từ khi điều kiện thăng tinh số 1 và số 2 lần lượt hoàn thành, sự chú ý của Lục Gian tự nhiên dồn nhiều hơn vào tốc độ tăng Danh Vọng.

Cũng vì vậy…

Anh chợt phát hiện một vấn đề.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 259"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Giáo Bá Bị Học Thần Cao Lãnh Quấn Lấy
GIÁO BÁ BỊ HỌC THẦN CAO LÃNH QUẤN LẤY
Tháng 9 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ