Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - Chương 287

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. Chương 287
Prev
Next

Chương 287: Chiêu Tài Bảo cần gì để nâng cấp tiếp theo? Danh vọng tăng ổn định

“Hi! Chào mọi người, đây là ngày thứ… tôi chuyển đến Đô Thị Dị Năng Giả.”

“Trước đây chẳng phải tôi từng nói thành phố chúng tôi tổ chức một buổi tọa đàm nông nghiệp sao?”

“Trong buổi tọa đàm ấy, tôi đã học được rất nhiều phương pháp trồng nguyên sinh vật…”

“Chắc chắn lại có rất nhiều bạn muốn hỏi: ‘Blogger ơi, nguyên sinh vật là gì vậy?’”

“Vấn đề này trước đây tôi đã làm riêng một video giải thích rồi. Ai hứng thú có thể lục lại video cũ xem, ở đây tôi không nói nhiều nữa…”

“Video lần này chủ yếu muốn giới thiệu với mọi người một công trình biểu tượng mới vừa xuất hiện ở thành phố chúng tôi.”

“Không sai!”

“Chính là tòa tháp này!”

Một tòa tháp bằng khung thép sừng sững phía sau.

Kiểu dáng mang hơi hướng cổ điển phương Đông.

Đặt giữa một thành phố hiện đại toàn những tòa nhà đen cao tầng vốn dĩ phải có chút lạc quẻ, nhưng vì màu sắc khá tương đồng nên nhìn tổng thể lại chẳng đến nỗi nào.

“Cái gì? Điểm tham quan? Chỗ nghỉ?”

“Không không không…”

“Tác dụng của tòa tháp này lớn lắm!”

“Nó—”

“Có thể hỗ trợ quỷ dị tu luyện!!!”

“Đừng vội không tin!”

“Bà chủ Bonnie của cửa hàng bánh rán Bonnie vốn chỉ có cấp Cặn Bã.”

“Nhưng hôm nay lúc tôi gặp cô ấy, cô ấy đã đột phá cấp Phó Sản Vật, lên tới cấp Chế Phẩm rồi!!!”

“Dù chỉ là tầng thấp nhất của cấp Chế Phẩm thôi…”

“Nhưng tốc độ này đúng là nhanh như cưỡi tên lửa quỷ vậy!”

“Tôi biết ngay lại có người bảo tôi khoác lác mà~”

“Haiz~ Vô địch chính là cô đơn như vậy.”

“Chân lý vĩnh viễn nằm trong tay số ít~”

“Đúng rồi!”

“Cuối video tiện thể quảng cáo cho thành phố thân yêu của chúng ta một chút.”

“Hiện tại Đô Thị Dị Năng Giả đã mở đợt kế hoạch di dân mới!”

“Dự kiến giới hạn người lần này khoảng mười nghìn.”

“Các quỷ quỷ có nguyện vọng có thể nhấn liên kết dưới video để nộp hồ sơ di dân.”

“Chờ chính quyền phê duyệt xong là có thể thu dọn hành lý sang đây rồi~”

“Hy vọng sớm gặp mọi người ở Đô Thị Dị Năng Giả!”

“Bye bye~”

Khung hình cuối cùng dừng lại ở Hoàng Tiểu Nhị.

Phía sau hắn là tòa tháp cao lớn cùng những mầm lúa xanh non trên ban công.

Video này được đăng từ một ngày trước.

Chưa đầy hai mươi bốn giờ đã có hơn một nghìn lượt xem, hơn nữa vẫn đang tiếp tục tăng.

Rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận hỏi có phải đây là video do trí tuệ quỷ dị tạo ra hay không.

Cũng có người hoàn toàn không tin, chỉ tiện tay để lại dấu vết từng ghé xem.

Dù phần lớn bình luận vẫn còn tiêu cực, Hoàng Tiểu Nhị vẫn vui vẻ mở từng bình luận đồng tình với mình hoặc thật lòng muốn hỏi thêm.

“A a! Thứ blogger đang trồng là Bạch Đạo, một trong những nguyên liệu bánh rán phải không?!”

“Nghe nói trưởng thành rồi sẽ kết ra hạt gạo trắng, nghiền nhỏ là có thể làm thành bột nền dùng cho bánh rán!”

“Nhìn bé xíu thế này chắc còn là cây non nhỉ?”

“Đáng yêu quá~”

“Nghe nói Đô Thị Dị Năng Giả đã hợp tác với Bánh Rán Lục Ca, thật không vậy?”

“Không phải chứ, thật sự có thế giới không có quy tắc à?”

“Lần trước tôi đi du lịch tới một bãi biển, ở đó cũng chỉ có hướng dẫn khu du lịch và mấy điều cần chú ý bình thường.”

“Tôi nơm nớp lo sợ mấy ngày liền.”

“Kết quả phát hiện toàn bộ quy tắc ở đó đều không có tính ô nhiễm…”

“Sau khi về, tôi lên mạng nói khắp nơi mà chẳng ai tin.”

“Cũng không tìm thấy tư liệu gì liên quan.”

“Tôi còn tưởng mình phát bệnh Sa Đọa…”

“Cho nên là thật à?”

Hoàng Tiểu Nhị chọn vài bình luận để trả lời.

Trong đó có cả bình luận của vị quỷ dị từng đi du lịch kia.

“Blogger trả lời: Là thật nha! Bãi biển đó chính là một trong những sản nghiệp của Lục lão bản!”

“Sản nghiệp của ngài ấy đều như vậy, không có quy tắc!”

“Là thật đó!!”

“Ngoài bãi biển còn có Nông Gia Nhạc, trấn nhỏ…”

“Tôi đoán ông chủ chắc là sinh vật ngoại lai có năng lực ô nhiễm đủ để đối kháng với Nó.”

“Chỉ cần yêu bánh rán thì sẽ giành được tự do vượt khỏi quy tắc!”

“Đây chính là ô nhiễm đối xung!”

“Ưu thế ở phe ta!!”

“Thích bánh rán là tránh được ô nhiễm thật sao??”

“Blogger trả lời: Cái đó chỉ là tôi đoán mò thôi nha!”

“Nhưng chuyện sản nghiệp của ông chủ không có quy tắc là thật!”

“Nghe nói gần đây làm ăn tốt nên đang tuyển thêm người.”

“Mọi người có thể thử đăng ký, biết đâu lại được nhận làm nhân viên!”

“Tháp Tu Luyện trong video của tôi cũng chỉ mở cho nhân viên sản nghiệp thôi!”

“Gần đây tôi còn nghe nói ông chủ hợp tác với thành phố mở một Hiệp Hội Bánh Rán, sau này sẽ có cả lớp huấn luyện.”

“Tôi lát nữa cũng định đi thử…”

“Blogger trả lời: Trước đây mấy video tôi quay về những chuyện này luôn bị hạn chế đề xuất.”

“Gần đây hình như mới được khôi phục một chút.”

“Nếu mọi người thích, tôi sẽ tiếp tục quay cuộc sống sau khi chuyển tới thành phố!”

Sau khi biên tập xong một video mới với tiêu đề:

“Ngày phong phú của một quỷ dị thực lực thấp”

Hoàng Tiểu Nhị lưu vào bản nháp, đặt giờ đăng tự động rồi xoay người ra ngoài.

Lớp huấn luyện bánh rán!

Hắn tới đây!!!

【Kế hoạch nông nghiệp hợp tác giữa ngài và Đô Thị Dị Năng Giả đang thu hút sự chú ý từ bên ngoài.】

【Quảng cáo của ngài tại thành phố tiếp tục tạo lợi ích.】

【Quảng cáo tại Xưởng Dệt Nhện cũng vẫn đang có hiệu lực.】

【Giai đoạn đầu hệ thống thử đột phá hàng rào lưu lượng đã đạt tiến triển.】

【Trong thời gian gần đây, ngài đã tích lũy thêm 134 điểm danh vọng!】

【Đã cộng vào tổng danh vọng của ngài.】

【Danh vọng hiện tại: 2301/10000!】

Mấy ngày nay danh vọng tăng khá ổn định.

Lục Gian lại cày thêm tiến độ công lược A Y Bạch.

Nhưng đến 70% thì không tăng nổi nữa.

Theo lời A Y Bạch—

Các món trong Yến Tiệc vẫn chưa đủ phù hợp khẩu vị của cô.

Nói cách khác—

Anh cần món ăn càng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu:

“Thanh nhã, trắng tinh, trong suốt.”

Không nhất thiết phải đồng thời thỏa mãn cả ba.

Theo lời Quan Sinh Kiệt thuật lại, chỉ cần đẩy một trong ba đặc điểm tới cực hạn là được.

Khái niệm “thanh nhã” quá rộng.

Lục Gian quyết định tập trung vào “trắng tinh” hoặc “trong suốt”.

Trong thực đơn hiện tại, hai món gần nhất với hai yêu cầu này chính là Bánh Bột Trắng và Nước Lá Tử Vong.

Hai ngày nay anh đã thử cải tiến công thức.

Nhưng bất kể thế nào cũng không thể loại bỏ được gương mặt mỉm cười trên bánh.

Cũng không thể bỏ lá ra khỏi Nước Lá Tử Vong, càng không thể làm màu nước sáng lên.

Lục Gian lại nhớ kem viên trước khi biến thành vị cỏ vốn có màu trắng.

Anh nghĩ hay là làm một món ăn vặt kem nguyên vị.

Kết quả…

Kem viên chỉ dùng kem Bọt Bong Bóng và đá lạnh lại chua chát đến mức không thể nuốt nổi.

Ngay cả Lục Gian còn không ăn nổi.

Chứ đừng nói đến chuyện khiến Thẩm Phán Giả gật đầu hài lòng.

Công lược rơi vào bình cảnh.

Mà việc kinh doanh trong cửa hàng thì…

Càng có xu hướng “mặt trời lặn phía tây”!

“Haiz…”

Đúng 4 giờ 30, Lục Gian đóng quầy.

Nhìn đèn trời chậm rãi chuyển thành ánh đỏ, anh thở dài.

【Số khách hôm nay: 28 người!】

【Đã đạt giới hạn tối đa!】

Hai ngày nay, Súc Lâu ngày nào cũng phát động kỹ năng một lần.

Giới hạn số khách của cửa hàng Lục Gian đã giảm mạnh xuống chỉ còn 28.

【Số dư tài khoản hiện tại: 18.866 đồng vàng!】

【Nâng Chiêu Tài Bảo lên cấp tiếp theo — Lv.5 cần:】

【Đồng vàng ×50.000】

【Xà Trạng ×10!】

Ban đầu anh còn định gom một đợt tiền.

Sau đó nâng cấp Chiêu Tài Bảo luôn!

Nhưng nhìn tình hình hiện tại…

Xa vời vô cùng!

Còn nâng cấp năng lực Chiêu Tài?

【Nâng cấp năng lực “Chiêu Tài” của Chiêu Tài Bảo cần:】

【Đồng vàng ×100.000!】

Càng nhìn càng chẳng thấy điểm cuối!

Hệ thống nói không biết ủ rượu.

Lục Gian hỏi Xí Mễ.

Đối phương do dự một lúc, cuối cùng cũng nói hiện tại tạm thời không giúp được.

“Haiz!”

Lục Gian nhìn đèn trời càng ngày càng chuyển đỏ sớm hơn, lại thở dài thật dài.

Bánh Rán Sư tài ba cũng khó nấu nổi rượu khi chẳng có chút manh mối nào!

Đúng lúc này—

Nghiêm Đông đang cưỡi tấm thảm ma thuật nhỏ trên không, luyện kiếm pháp không chiến, cũng thu thanh tiểu bạch kiếm lại.

Sau đó thắng gấp—

Dừng ngay trước mặt Lục Gian.

Tấm thảm ma thuật không gió mà lay.

Mép thảm cuộn lên từng đợt.

Tua rua rung lên xuống theo viền thảm.

Ôi chao.

Đông Bảo muốn làm gì đây?

Tự nhiên áp sát như vậy.

Mép thảm chỉ cách môi trên của anh chừng một hai centimet…

Chắc chắn là muốn hôn đúng không!

Haiz.

Thật ra chẳng cần vòng vo thế đâu.

Anh cũng sẽ chủ động mà—

Lục Gian vừa chu môi ra ngoài.

Một bàn tay nhỏ lập tức chặn ngay trước mặt anh, cách mấy milimet.

“Ha ha! Quỷ dị tự mình đa tình!”

“Ai da, nếu Lục Gian thật sự đứng về phía chúng ta thì cặp này nhìn cũng ngọt ghê~”

“Đúng vậy, Viện Nghiên Cứu nói Lục Gian và Nghiêm đội vốn luôn là quan hệ hợp tác, chứ không phải quan hệ con rối gì cả!”

“Ha ha, các người đều bị Lục Gian lừa rồi!”

“Ngày nào cũng động tay động chân với Nghiêm đội.”

“Quan hệ hợp tác nghiêm túc kiểu gì mà suốt ngày hôn qua hôn lại?”

“Tôi không tin!”

Lục Gian bị từ chối thân cận: “…”

Nghiêm Đông dường như còn có thể nhìn thấy trên đầu anh xuất hiện hai thứ gì đó đang rũ xuống.

Ngay sau đó—

Lục Gian cảm thấy trên trán mình có một xúc cảm mềm nhẹ lướt qua.

Bóng nhỏ che trên đầu cũng lập tức rời đi.

“Không sao.”

“Trước tiên nâng cấp cửa hàng đi.”

Một câu truyền âm rất khẽ.

Nhưng rõ ràng vô cùng.

Hai mắt Lục Gian lập tức nheo lại.

Cả người trở lại trạng thái hưởng thụ, còn không nhịn được hừ hừ mấy tiếng.

Anh biết ngay mà!

Bảo vẫn thương anh!

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái.

Lục Gian lập tức định gọi Hồ Lô, vào Cấm Địa cày một đợt Sa Đọa Nguyên trước.

Sau đó xem thử còn thiết bị nào trong nông trường có thể nâng cấp.

Ôi chao.

Đến bước chân cũng cảm giác rộng hơn bình thường—

“Ặc!”

Ngay giây tiếp theo, anh đụng phải một bóng người nồng nặc mùi rượu.

“Ặc… ta… ¥%… ưm… ¥…”

Lục Gian vội đỡ người kia.

Ban đầu còn tưởng là Lão Mã Cát.

Ban ngày ban mặt đã uống đến say mèm.

Nhưng nhìn kỹ—

Vóc người rõ ràng nhỏ hơn một vòng.

“Hill… Hilde?”

Từ sau lần thoáng gặp trong giáo đường, mấy ngày nay Hilde luôn là một trong những người đến cửa hàng Lục Gian sớm nhất.

Thỉnh thoảng còn trò chuyện với anh vài câu.

Đây là một người giữ mộ thành thật, trầm ổn.

Công việc ngày thường chính là trông coi nghĩa địa rộng lớn và yên tĩnh kia.

Khác với phần đông cư dân Ám Hắc Lô Cốt vốn có văn hóa uống rượu—

Lục Gian trước đây chưa từng thấy Hilde có thói quen này.

Chẳng lẽ gặp chuyện buồn?

Hay chuyện vui?

“Ưm…”

“Xin lỗi ông chủ…”

“Tôi… không say…”

“Chỉ là…”

“Ợ…”

“Vui quá nên uống hai ly rưỡi thôi…”

“Ưm!”

“Chỉ… nhiều thêm nửa ly!”

“Không sao…”

“Không sao đâu!”

“Trước khi tôi thông quan, vẫn cứ làm theo quy tắc đi.”

“Nó nói hai ly thì hai ly!”

“Không đáng vì nhất thời bốc đồng mà làm hại cơ thể.”

“Chờ sau này tôi nghiên cứu ra kỹ thuật ủ rượu…”

“Rồi công lược xong cái tên Súc Lâu kia…”

“Rượu trong cửa hàng cho các ông uống thoải mái!”

Thấy Hilde say quá mức, Lục Gian bảo Hồ Lô vòng qua nghĩa địa trước.

Anh định đưa Hilde về căn phòng nhỏ rồi mới đi Cấm Địa.

“Không kịp rồi!”

“Không kịp rồi!”

Hilde xua tay.

Trong miệng không ngừng lẩm bẩm.

Thỉnh thoảng lại nhìn Lục Gian đến thất thần.

Suốt cả đường đưa Hilde về căn phòng nhỏ, Lục Gian đều phải kéo kéo đỡ đỡ vị lão hán say rượu này.

Mãi đến khi tới nơi.

Lục Gian nói mấy câu chào tạm biệt.

Hilde mới giống như tỉnh táo thêm chút, cuối cùng bắt đầu đáp lại chủ đề trước đó.

“Ợ…”

“Ủ rượu?”

“Ủ rượu gì?”

“Nói sớm đi!”

“Kỹ thuật ủ rượu đó…”

“Ợ…”

“Tôi…”

Hilde bỗng ngẩn ra một lát.

Sau đó tiếp tục:

“Tôi có mà!”

“Ông có?”

Lục Gian vỗ vỗ gương mặt đỏ như cà chua chín của Hilde.

Trông đúng là say đến chẳng còn tỉnh táo.

Nếu nói nhà Xí Mễ có kỹ thuật này, anh còn tin.

Nhưng Hilde dù sao cũng chỉ là người giữ mộ…

Hửm?

Dựa vào đâu người giữ mộ nhất định không biết ủ rượu?

Lục Gian dìu Hilde ngồi lên ghế dài trong căn phòng nhỏ, để lưng ông tựa vào tường gỗ.

Anh vốn định rót nước từ bình trên bàn.

Nhưng vừa mở ra đã phát hiện nước bên trong đục ngầu, chua thối.

Cuối cùng đành lấy một ly nước sạch từ nông trường.

“Tỉnh lại đi…”

“Hilde…”

“Tỉnh lại chút…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 287"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ