Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn] - Chương 61

  1. Home
  2. SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
  3. Chương 61
Prev
Next

Chương 61 – Free! 24: Người nên nổi giận là tôi mới đúng chứ?……

“Minh Dã, máy sấy cậu cần… Hửm?”

Đồng Đảo Úc Di vừa đẩy cửa bước vào đã lập tức nhận ra bầu không khí gượng gạo trong phòng. Cậu ngẩng lên nhìn hai người, không khỏi khẽ nghiêng đầu: “Có chuyện gì vậy…?”

“Không có gì đâu, cảm ơn nhé, Đồng Đảo!” Lục Tri Thu vội đứng dậy, bước tới nhận lấy máy sấy rồi xoay người định chui thẳng vào phòng vệ sinh.

Đồng Đảo Úc Di thấy thế liền gọi giật cậu lại: “Chờ đã! Dã Trạch với mấy bạn nữ bảo cậu dùng nhanh một chút, lát nữa họ cũng cần…”

“Biết rồi!”

Lục Tri Thu phất tay, đóng cửa phòng vệ sinh lại, cắm điện rồi bắt đầu sấy mái tóc ngắn còn ướt.

Ngoài cửa, Đồng Đảo Úc Di bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đã đóng kín, lắc đầu, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì.

……

Sau khi sấy khô tóc, Lục Tri Thu mang máy sấy sang trả. Trên đường về còn đứng lại tám chuyện với người ta một lúc, thành ra khi quay lại phòng ngủ đã qua không ít thời gian.

Ấy vậy mà Chuy Danh Húc chẳng những chưa tỉnh, còn đổi sang một tư thế ngủ trông càng khó coi hơn ban nãy.

Căn phòng dù có tiếng ngáy của Húc làm nền vẫn chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.

Lục Tri Thu nhìn Bảy Lại Dao, lại nhìn Đồng Đảo Úc Di. Hai người ai làm việc nấy, một người ngẩn ngơ, người còn lại chẳng biết đang chăm chú xem thứ gì, hoàn toàn không có ý định đánh thức Chuy Danh Húc.

Im lặng hai giây, Lục Tri Thu đành là người phá vỡ bầu không khí ấy.

“…Sắp đến giờ ăn sáng rồi phải không?”

Đồng Đảo Úc Di nhìn thời gian, gật đầu.

Lục Tri Thu im lặng một thoáng rồi đi tới bên chỗ nằm của Chuy Danh Húc, ngồi xổm xuống, đưa tay đẩy cậu mấy cái.

“Húc, dậy đi!”

Chuy Danh Húc ậm ừ một tiếng, chẳng nhúc nhích.

“……”

Lục Tri Thu khựng lại, sau đó dứt khoát luồn tay ôm lấy vai cậu, kéo thẳng người lên.

“Dậy!”

Lần này giọng không nhỏ, động tác cũng chẳng dịu dàng gì cho cam. Chuy Danh Húc khó chịu rên thêm hai tiếng, cuối cùng cau có hé mắt.

“Ai đấy…”

Cậu vừa định nổi cáu, nhưng gương mặt quen thuộc trước mắt lập tức khiến cả người giật thót. Lời còn chưa kịp phun ra đã mắc nghẹn trong cổ họng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên kỳ quặc như vừa bị thứ gì chặn ngang.

Lục Tri Thu buông tay khỏi vai cậu, giật giật khóe miệng: “Sắp ăn sáng rồi. Ăn xong còn phải đi tham quan đền thờ nữa, cậu mau dậy đi.”

“……”

Chuy Danh Húc trừng mắt nhìn cậu, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu lại bất chợt hiện lên cảnh tượng tối qua — khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của Lục Tri Thu gần như phả hết lên mặt cậu.

Ký ức vừa hiện lên, cảm giác khi ấy dường như cũng theo đó quay trở lại.

Mặt Chuy Danh Húc lập tức đỏ lên. Cậu ngồi đờ tại chỗ, cứng ngắc như một pho tượng.

Lục Tri Thu nhìn mà cạn lời: “Dậy rồi thì mau thay quần áo đi, Húc.”

Nói xong, thấy cậu không có ý định nằm xuống ngủ tiếp, Lục Tri Thu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chuy Danh Húc vốn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, chợt cảm thấy một luồng gió nhẹ lướt qua trước mặt mới hơi hoàn hồn. Thấy người khiến mình rối rắm cả đêm sắp đi, cậu gần như theo bản năng giơ tay túm lấy cổ tay Lục Tri Thu.

Lục Tri Thu ngạc nhiên quay đầu: “Sao thế?”

Đầu óc Chuy Danh Húc lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều. Cậu vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm Lục Tri Thu, môi mấp máy mấy lần, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.

Cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

Nhưng cứ đến bên miệng, lại không biết phải hỏi thế nào.

……

Mấy giây sau, ngay lúc Lục Tri Thu sắp mất kiên nhẫn mà gỡ cái “móng heo” đang giữ cổ tay mình ra, Chuy Danh Húc bỗng hung hăng trừng cậu một cái rồi chủ động buông tay trước.

“……?”

Lục Tri Thu lập tức bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Chuy Danh Húc quay phắt đầu sang chỗ khác, chẳng thèm để ý tới cậu.

“……”

Nhìn cái vẻ ngang ngược ấy, Lục Tri Thu thật sự ngứa tay muốn đấm cho cậu một cái.

Có điều cuối cùng cậu chỉ trợn mắt, giật giật khóe môi rồi xoay người bỏ đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

……

Rời khỏi phòng, Lục Tri Thu đi loanh quanh trong nhà trọ một vòng, chẳng bao lâu sau đã bị người ta vội vàng kéo đi ăn sáng.

Bữa sáng có cơm trắng, hai món mặn và một món canh. Lục Tri Thu đảo mắt quanh đại sảnh một vòng, cuối cùng chọn chỗ ngồi ngay giữa Chuy Danh Húc và Bảy Lại Dao.

Ngay khoảnh khắc cậu vừa ngồi xuống, động tác của hai người bên cạnh dường như đồng loạt cứng lại.

Lục Tri Thu lại cứ như chẳng nhận ra điều gì, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quặc. Cậu cầm đũa lên, không chút khách sáo nhắm thẳng miếng thịt lớn nhất trong đĩa.

Ngay lúc đầu đũa sắp chạm tới miếng thịt, Chuy Danh Húc gần như theo bản năng vươn tay ra.

“Chát!”

Đũa của cậu gõ thẳng lên mu bàn tay Lục Tri Thu.

“Á!”

Lục Tri Thu đau đến rụt tay lại, lập tức quay sang trừng Chuy Danh Húc, vừa tức vừa khó hiểu.

“Húc, cậu làm gì vậy? Đau lắm đấy!”

Chuy Danh Húc sững người. Nhìn vệt đỏ rõ ràng trên mu bàn tay cậu, giọng lập tức trở nên lắp bắp: “…Cậu… cậu không được ăn miếng đó!”

“Thế thì cậu đánh tôi làm gì?”

Lục Tri Thu vừa trừng cậu vừa xoa mu bàn tay.

Đau thật đấy chứ!

“……”

Chuy Danh Húc không biết phải trả lời thế nào. Cậu ngồi đờ ra một lúc, cuối cùng mím môi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, đứng dậy đổi sang chỗ ngồi phía bên kia.

Lục Tri Thu lại trừng cậu thêm một cái, cau mày: “Húc, cậu không định xin lỗi à?”

Chuy Danh Húc vừa ngồi xuống, tay còn chưa chạm tới đũa, nghe vậy cả người bỗng khựng lại.

Hai giây sau, cậu đột ngột đứng bật dậy. Sắc mặt mang theo chút bực bội khó hiểu, chẳng nói chẳng rằng quay người bỏ đi.

Động tác không hề nhẹ khiến bàn ghế va vào nhau, phát ra tiếng leng keng chói tai.

Không ít người xung quanh lập tức chú ý tới động tĩnh bên này, tiếng bàn tán cũng nhanh chóng nổi lên.

Lục Tri Thu ôm mu bàn tay, nhìn theo bóng lưng Chuy Danh Húc, vẻ mặt càng thêm khó hiểu.

“Người nên nổi giận là tôi mới đúng chứ… Cậu ta làm cái gì vậy?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ