Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 27

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 27 - không buồn cười (hạ)
Prev
Next

chương 27: không buồn cười (hạ)

“Gấp đôi.”

Tony sốt ruột chọc vào đồng hồ trên cổ tay.

Sau đó hắn bước nhanh tới, kéo Lex ra khỏi Clark — người lúc này gần như đã bị tên đầu trọc kia áp sát.

Mercy cũng lập tức tiến lên hai bước.

Nhưng trước khi cô kịp can thiệp, Lex đã không chút khách khí hất Tony ra.

Sắc mặt Tony Stark lập tức trầm xuống.

Hắn kéo Clark lùi về sau mấy bước trước, rồi mới dùng ánh mắt như nhìn dịch bệnh quét qua cái đầu trọc trước mặt.

Lần này Stark tiên sinh thật sự tức giận.

Dù phần lớn thời gian hắn vẫn luôn là một tay chơi dị tính luyến chính hiệu, hắn cũng không thể bỏ qua sự thay đổi trong khí chất của Luthor vừa rồi.

Tên đầu trọc chết tiệt này…

Nghiêm túc.

Hắn dám—

……

Dám cái gì?

Nói cho cùng chẳng phải là lỗi của Tony sao?

Hắn đáng lẽ không nên nảy ra ý định kéo Clark tới đây để trêu chọc Luthor.

Đúng là tự bê đá đập chân mình.

Bây giờ còn khiến tên phóng viên nhỏ này bị cái đầu trọc chết tiệt kia để mắt tới.

Tầng dưới bỗng bùng lên một trận kinh hô.

Ngay cả những vị khách mặc vest chỉnh tề, từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh cũng không nhịn được mà sửng sốt.

Đùa gì vậy?

Đây chỉ là một buổi đấu giá gây quỹ từ thiện!

Căn bản chẳng có tác phẩm thực sự nổi tiếng nào!

Vậy mà vừa rồi—

Một bức tranh chẳng hiểu vì sao…

Lại được đẩy lên mức giá một trăm hai mươi triệu đô?!

Chuyện này chỉ có thể là trò đùa!

Hay là bức tranh ấy thật sự ẩn chứa giá trị nghệ thuật gì mà bọn họ không nhìn ra?

Chẳng lẽ tất cả đều không theo kịp nghệ thuật đương đại?

“Wow.”

Tony lạnh nhạt nói.

“Khỏe thật đấy, Luthor.”

Biểu cảm trên mặt hắn chẳng giống một người vừa ném ra hơn trăm triệu đô chỉ để đấu khí chút nào.

Stark cau mày.

Rõ ràng là thật sự khó chịu.

Đây vốn là một tín hiệu nguy hiểm.

Quan hệ giữa hai người dù tệ đến đâu cũng chưa đến mức phải mất kiểm soát tại một nơi công cộng thế này.

Nhưng rõ ràng—

Clark nhỏ bé chính là biến số.

Lex Luthor cũng nhíu mày.

Mercy, vừa là trợ lý vừa là vệ sĩ của hắn, nhận ra mùi thuốc súng trong không khí nên lập tức bước lên.

Nhưng Lex chỉ lạnh lùng phất tay.

Ra hiệu cô lui xuống.

Giờ phút này, Luthor thậm chí không còn tâm trạng tiếp tục giả vờ.

Hắn vẫn đang nhìn Clark Kent.

Còn Clark lại bất đắc dĩ nhìn Tony với gương mặt âm u.

Sau đó…

Cậu thậm chí còn đưa tay chỉnh lại vạt áo vừa bị xô lệch của Stark.

Động tác ấy lập tức khiến sắc mặt Iron Man từ âm u chuyển sang quang đãng.

Đồng thời—

Cũng khiến Lex thật sự bắt đầu bực bội.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn chỉ đang chơi.

Ngay cả những cơn tức giận chân thật kia, phần lớn cũng chỉ là cái giá hắn tự bỏ ra để khiến bản thân nhập cuộc sâu hơn.

Một trò chơi hơi có khuynh hướng tự hành hạ chính mình.

Nhưng đối thủ của hắn luôn là người bị thương nặng hơn.

Gần như lần nào hắn cũng có thể khiến Stark mất đi thứ gì đó.

Cho nên trò chơi này vẫn luôn rất thú vị.

Nhưng vừa rồi—

Dưới sắc xanh lạnh lẽo đến vô tình kia—

Mọi thứ đột nhiên không còn giống một trò chơi nữa.

Lex cau chặt mày.

Hắn hé miệng, chuẩn bị chơi với Stark tới cùng.

Có lẽ chuyện này sẽ ngu ngốc đến mức leo thẳng lên trang nhất ngày mai.

Nhưng lúc này hắn chẳng quan tâm nữa.

Ánh mắt Lex vẫn đặt trên Clark Kent.

“Mercy, tăng—”

“Lex.”

Người bị hắn nhìn chằm chằm cuối cùng quay đầu lại.

Clark bất đắc dĩ gọi hắn.

Giọng cậu trầm ổn, dịu dàng.

Hoàn toàn khác với đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy.

Và cuối cùng—

Đôi mắt xanh đó lại rơi lên người Lex.

Clark…

Thật sự chịu đủ rồi.

—— Đừng hòng bắt cậu tiếp tục phối hợp nữa.

Hôm nay Lex đã khiến Superman mở mang tầm mắt đến mức cậu gần như không thể liên hệ người đàn ông trước mặt với Lex Luthor mà mình từng biết.

Khi tranh luận với cậu, Luthor sắc bén và đáng sợ đến nhường nào?

Hoàn toàn không giống tên đàn ông đang đấu khí như trẻ con này!

Hắn định làm gì?

Vừa rồi còn định tăng giá nữa đúng không?

Lex nhất định sẽ tăng.

Mà Tony chắc chắn cũng sẽ tiếp.

Cho nên—

Thật sự.

Đủ rồi.

“Lex.”

Clark thở dài.

“Tôi có thể gọi anh như vậy chứ?”

Vẻ bất đắc dĩ cuối cùng cũng hoàn toàn hiện rõ trên mặt Clark Kent.

Cậu không tiếp tục giả vờ mình chỉ là một NPC đứng bên cạnh để hai người tùy ý đối thoại nữa.

“Thật ra tôi rất xấu hổ.”

“Sau khi viết một bài như vậy về anh, thái độ của anh đối với tôi lại bao dung hơn tôi tưởng rất nhiều.”

Clark mỉm cười.

“Đương nhiên anh có thể gọi tôi là Clark.”

“Bất cứ lúc nào.”

“Anh đều có quyền gọi như vậy.”

Chàng phóng viên trẻ cười rất chân thành.

Ý từ chối món quà với mức giá trên trời đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn.

Cậu là người đứng đắn.

Cũng chỉ là một người trẻ tuổi bình thường.

Lex nhìn đôi mắt xanh vẫn không thay đổi kia.

Vẫn chỉ là màu xanh.

Xanh đến mức gần như không chứa bất cứ thứ gì.

Hắn im lặng.

Mercy kinh ngạc nhìn ông chủ.

Sự im lặng ấy gần như đã đại diện cho nhượng bộ.

Nhưng…

Trong từ điển của Lex Luthor từ khi nào xuất hiện hai chữ này?

Ngay sau đó—

Búa đấu giá hạ xuống.

Bức tranh bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt ấy chính thức được bán.

Biểu cảm của Lex Luthor trong khoảnh khắc đó trở nên rất kỳ lạ.

Hắn nhíu mày.

Nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên.

Lex liếc Stark bằng ánh mắt châm chọc.

Hắn đoán tên người sắt kia hoàn toàn chưa nhận ra người bạn nhỏ của mình có gì bất thường.

Nhưng Lex thì biết.

Đôi mắt Clark Kent—

Lạnh lùng đến mức vô tình.

Nhưng cũng hấp dẫn đến kỳ lạ.

Quan trọng nhất là…

Nguy hiểm.

Lex bật cười một tiếng quái dị.

Hắn lại đưa tay ra.

Lần này thái độ nghiêm túc hơn hẳn.

“Đương nhiên là được, Clark.”

“Cậu xứng đáng.”

Lex hạ thấp giọng.

“Phải biết rằng trên đời này, người thật sự nhìn rõ mọi chuyện không nhiều.”

“Tri kỷ khó cầu.”

“Không phải sao?”

Trong giọng nói trầm thấp ấy có một thứ ám chỉ khó hiểu.

Tony Stark lập tức nổi hết da gà.

Iron Man ghét bỏ nhìn chằm chằm bàn tay Luthor.

Còn Superman thì không chút do dự nắm lấy nó.

Tony lập tức phát ra một tiếng xuỵt bất mãn.

“Anh nói quá rồi…”

Clark ngượng ngùng cười.

Lex vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đôi mắt ấy không hề né tránh.

Điều đó khiến Luthor cảm thấy một chút phấn khích.

Nhưng Tony Stark sao có thể cho phép Luthor tiếp tục “ra tay” với người bạn nhỏ của mình?

“Wow.”

Tony cười trở lại.

“Nói vậy thì hôm nay anh chẳng mua được gì cả à, Lexie?”

Nụ cười quen thuộc lại xuất hiện trên mặt Iron Man.

Đến cả Clark cũng khựng lại khi nhìn thấy nó.

“Tôi cứ tưởng anh bận lắm chứ.”

Tony cố tình kéo dài giọng.

“Hay hôm nay anh chỉ tới đây đứng xem thôi?”

Cuối cùng Lex cũng ngẩng đầu.

Màu xanh độc địa đối diện thẳng đôi mắt nâu trong trẻo.

Ánh mắt hai người như va vào nhau trong không khí.

“Không giống cậu.”

Lex cười lạnh.

“Mua như thể tiền sắp hết hạn.”

Hắn liếc xuống sân khấu.

“Tôi nhớ vẫn còn một món cuối cùng chưa được đưa lên.”

“Đúng không?”

—— Mercy muốn nói rồi lại thôi.

Tony Stark lập tức lộ ra một nụ cười bí hiểm…

Và thương hại.

Điều đó khiến Clark, người đã mệt mỏi đến mức gần như không muốn suy nghĩ nữa, cũng phải tò mò.

Rõ ràng ban tổ chức cuối cùng đã thoát khỏi cú sốc vừa rồi.

Họ nhanh chóng đưa món cuối cùng lên sân khấu.

Lex quay sang Clark.

Nụ cười vừa ôn hòa vừa mạnh mẽ.

Cứ như đang ám chỉ:

Thấy chưa?

Tôi nghe lời cậu.

Tôi trưởng thành rồi.

Không thèm đấu khí với Tony Stark nữa.

……

Nhưng Tony vẫn đang cười.

Nụ cười ấy khiến Superman bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng.

Clark lập tức dùng tầm nhìn xuyên thấu “nhìn” qua tấm màn đang che vật phẩm cuối cùng.

Rồi—

Cậu ngây người.

“Ông chủ…”

Mercy hiếm khi lúng túng như vậy.

Cô còn chưa kịp giải thích—

Tấm màn đã được kéo xuống trước mắt tất cả mọi người.

Clark không nhịn được.

Cậu phát ra một tiếng thở dài.

Bố cục bức tranh thật ra không tệ.

Bầu trời xanh.

Mây trắng.

Metropolis.

Và—

Superman.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

………………

Trong khoảng lặng đáng sợ ấy—

Mọi người đều nghe thấy một âm thanh kỳ quặc phát ra từ cổ họng Lex Luthor.

Đáng tiếc là—

Không ai nghe rõ rốt cuộc đó là âm gì.

Clark lúc này cũng hoàn toàn mất khả năng nói chuyện.

Cậu nhìn hình ảnh chính mình trên tấm toan khổng lồ.

Bên tai—

Là tiếng cười lớn không hề che giấu của Tony Stark.

Được lắm.

Stark tiên sinh.

Lúc này Clark thậm chí không nỡ nhìn biểu cảm của Luthor.

Cho nên—

Cậu chỉ biết đưa một tay lên che mặt.

Hy vọng sau này…

Khi biết tôi chính là Superman—

Anh đừng tức quá nhé.

Sống lưng Superman chợt lạnh toát.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 27"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 5, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ