Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 5

  1. Home
  2. THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
  3. chương 5
Prev
Next

chương 5: hay không?

Hình như hắn đang nằm mơ?

Thẩm Úy Lai không chắc lắm.

Hắn cảm giác mình đang đứng ở một nơi nào đó, bốn phương tám hướng đều có âm thanh truyền tới.

Không nghe rõ đó là tiếng gì.

Lạo xạo.

Rì rầm.

Có một cảm giác…

Rất giống đoạn nhạc hắn vừa mới thích gần đây.

Ồn ào.

Hỗn loạn…

Khi Thẩm Úy Lai mở mắt, hắn vẫn còn hơi mờ mịt.

Rõ ràng cảm giác trong mơ chẳng mấy dễ chịu, nhưng sau khi tỉnh lại, cơ thể lại giống như vừa được ngủ một giấc cực kỳ thoải mái.

Cảm giác khó chịu trong mơ nhanh chóng tan biến sạch sẽ.

Dạo gần đây nhiệt độ vẫn rất cao.

Nhưng tối nào hắn cũng ngủ khá ngon.

Lúc tỉnh dậy cũng không còn cảm giác cả người nhớp nháp vì nóng như trước.

Chẳng lẽ hắn đã quen với cái nóng rồi?

Hay vì bị thứ khác thu hút sự chú ý nên không còn để ý đến nhiệt độ?

Nhưng dù thế nào cũng chẳng đến mức có tác dụng như điều hòa chứ.

Thậm chí trong ký ức mơ hồ lúc ngủ say, hắn hình như còn từng bất chợt rùng mình vì lạnh, sau đó mò lấy chăn mỏng đắp lên người.

Chỉ có điều cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh.

Sau đó hắn lại ngủ cực kỳ thoải mái.

Thẩm Úy Lai cầm điện thoại lên, xem nhiệt độ ban đêm hôm qua.

Con số kia tuyệt đối chẳng thể gọi là mát mẻ.

Chẳng lẽ hắn mắc bệnh gì, cứ tới tối là cảm thấy lạnh?

“…Sao có thể.”

Điện thoại đã hết pin tắt máy.

Thẩm Úy Lai cắm sạc rồi bật nguồn.

Tối qua hắn cứ cầm điện thoại nghe đoạn nhạc hai phút một lần, kết quả quên mất chuyện sạc pin.

Nghĩ tới đây, hắn mới chậm chạp cảm thấy hơi hối hận.

Nếu sáng nay có công ty gọi điện hẹn phỏng vấn mà điện thoại hắn lại tắt máy…

Chẳng phải sẽ bỏ lỡ một cơ hội quan trọng sao?

Thẩm Úy Lai lướt qua một vòng.

Hắn nghĩ nhiều rồi.

Những công ty đã gửi hồ sơ hiện tại đều chưa có phản hồi.

Thậm chí có nơi còn chưa xem CV.

Không tuyển người à?

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, hơi nóng vốn bị giấc ngủ che lấp lập tức ùa tới.

Nhiệt độ cảm nhận tăng lên nhanh chóng.

Thẩm Úy Lai bất đắc dĩ lại đi tắm một lượt.

Lau khô người bước ra, hắn nhìn quanh phòng.

Vẫn rất gọn gàng.

Không có gì cần dọn.

Nhưng rác thì phải mang xuống vứt.

Trời nóng thế này, để lâu rất dễ sinh côn trùng.

Sau khi xử lý mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp, Thẩm Úy Lai ngồi xuống trước máy tính.

Mở trang web.

Giao diện quen thuộc hiện ra.

Chỉ cần nhìn trang web này, hắn liền có một cảm giác an tâm khó hiểu.

“Khi nào mới có poster bản vật lý đây…”

Thẩm Úy Lai nói.

Nhìn câu nói dài biến thành bong bóng chậm rãi trôi lên, trong lòng hắn không hiểu sao lại thấy hơi thỏa mãn.

Hửm?

Có thêm gì đó?

Thẩm Úy Lai đột nhiên phát hiện bên cạnh biểu tượng phổ tần âm nhạc ở góc màn hình xuất hiện một hàng chữ nhỏ.

30s — Phân Ly.

Hắn nhìn chằm chằm hai chữ phía sau.

Phân Ly là gì?

Tên bài hát?

Không giống lắm.

Đoạn nhạc thử nghe dài đúng ba mươi giây, vậy “30s” phía trước hẳn là chỉ độ dài.

Còn “Phân Ly” phía sau…

Trông giống tên người sáng tác hoặc ca sĩ hơn.

Đoạn ba mươi giây ấy chỉ có một giọng người.

Vậy khả năng là tên ca sĩ?

Phân Ly…

Không giống tên người bình thường.

Nghệ danh à?

Cái nghệ danh này nghe chẳng may mắn gì cả.

Sao lại tự đặt cho mình một cái tên thế này?

Tuổi còn nhỏ, lấy vẻ xui xẻo làm ngầu sao?

Phân Ly là người nào?

Thẩm Úy Lai nhìn một lượt bảy tấm ảnh.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng nảy ra một trực giác cực kỳ mãnh liệt.

Người thứ hai tính từ bên trái.

Chính là Phân Ly.

Trong ảnh của người ấy, phần tối nhiều hơn những người khác.

Những mảng bóng nhỏ li ti như bóng lá phủ lên nửa gương mặt, khiến người ta liên tưởng đến một người đang ngủ dưới tán cây khi ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Nhưng giấc ngủ ấy dường như không yên ổn.

Chỉ từ vài chi tiết rất nhỏ cũng có thể cảm nhận được một chút khó chịu.

Tươi mát mà lại phảng phất vẻ uể oải.

Có lẽ là do biểu cảm?

Gương mặt đẹp đến mức rất khó đoán tuổi.

Sống mũi thanh tú.

Hai mắt nhắm lại, hàng mi dài đến mức Thẩm Úy Lai cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là “lông mi như quạt”.

Cho dù ảnh chỉ có hai màu đen trắng, vẫn nhìn ra được làn da đối phương rất trắng.

Cũng vì là ảnh đen trắng nên màu tóc không thể xác định rõ.

Nhưng hình như không phải đen thuần.

Trên đầu đội một chiếc mũ len chắc là màu đen.

Phần tóc lộ ra dưới vành mũ trong ảnh có sắc độ khá sáng, gần giống màu bạc.

Có lẽ là nhuộm.

Kiểu tóc còn hơi lộn xộn, chỗ cao chỗ thấp.

Là cố tình tạo kiểu à?

Loại tóc này thật sự rất thử thách nhan sắc.

Stylist của họ đúng là gan lớn.

Xem ra rất tự tin vào gương mặt của mấy người này.

Đây chính là Phân Ly sao?

Không biết vì sao, Thẩm Úy Lai cứ khăng khăng cảm thấy như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ba mươi giây solo của Phân Ly?

Nếu có bản đầy đủ, chẳng lẽ cả bài cũng chỉ có một mình hắn hát?

Rõ ràng lúc thấy trang web xuất hiện đoạn thử nghe, Thẩm Úy Lai còn tưởng mình đã đoán đúng rằng đây là một nhóm nhạc nam.

“Chẳng lẽ định solo?”

Cả nhóm còn chưa ra mắt mà đã có người chuẩn bị hoạt động riêng?

Hay đây thật ra chỉ là một nhóm thực tập sinh chứ chưa phải đội hình chính thức?

Bảy người vẫn đang cạnh tranh cơ hội debut?

Mà Phân Ly là người đầu tiên được chọn?

“Phân Ly là người giỏi nhất à?”

Cho nên mới tung thử một đoạn solo trước.

Nếu phản ứng tốt thì để một mình Phân Ly debut trước?

“Chỉ cho một người ra mắt thì tiếc quá.”

Thẩm Úy Lai lẩm bẩm.

Hắn nhìn sáu người còn lại.

Nếu để hắn chọn…

Người nào cũng không nỡ bỏ.

Trong khoảng thời gian tra tài liệu về giới giải trí, hắn đã xem không ít ảnh minh tinh.

Nhưng chẳng có ai khiến hắn cảm thấy đủ sức đấu nhan sắc với 7EVEN.

Nếu nhóm người này lên truyền hình…

Chẳng phải trực tiếp nghiền ép visual của những người khác sao?

Thẩm Úy Lai tự nhận mình vẫn khá khách quan.

Chắc không đến mức filter dành cho 7EVEN đã dày tới mức này.

Công ty của họ hẳn cũng phải biết ngoại hình như vậy hiếm đến mức nào.

Không thể chỉ cho một người debut được.

“Hay là đoạn này chỉ là phần solo của Phân Ly?”

“Cả bài thật ra mỗi người đều có một đoạn riêng?”

Thẩm Úy Lai vừa lẩm bẩm vừa nhìn bong bóng nổi lên trên màn hình.

Càng nghĩ càng thấy khả năng này rất lớn.

Nếu 7EVEN thật sự là nhóm nhạc nam, theo Thẩm Úy Lai, thứ nên đem ra quảng bá đầu tiên nhất định phải là nhan sắc.

Chẳng lẽ công ty sợ vừa ra mắt đã để lại ấn tượng “chỉ có mặt đẹp”, khiến fan chú ý ngoại hình nhiều hơn thực lực nên mới cố tình không làm vậy?

Nhưng…

Công ty có biết đoạn ba mươi giây này lúc mới nghe thật sự rất khó nghe không?

Họ cho rằng đây là cá tính?

Hay vốn dĩ nhóm này không đi theo con đường thực tập sinh thần tượng truyền thống, mà hoạt động theo kiểu ban nhạc, ra nhạc trước rồi mới quảng bá người?

Nhưng thẩm mỹ âm nhạc này…

Cũng quỷ dị quá đi?

Trong đầu Thẩm Úy Lai không ngừng chạy qua đủ loại giả thiết.

Hôm nay hắn có một buổi phỏng vấn online.

Bình thường trước giờ phỏng vấn, hắn ít nhiều đều sẽ lo lắng, đến mức chẳng thể tập trung làm việc khác.

Không ngờ hôm nay chỉ cần ngồi nhìn trang web, nghe đoạn thử nhạc ba mươi giây…

Thời gian liền trôi qua rất nhanh.

Sắp tới giờ phỏng vấn.

Thẩm Úy Lai xoa mặt.

Hắn hơi chột dạ vì cảm thấy mình có vẻ thả lỏng quá mức.

Nếu là bình thường, khoảng thời gian này hắn hẳn phải tra thật kỹ tình hình công ty sắp phỏng vấn.

Hắn chỉnh lại quần áo, đóng cửa sổ, bật điều hòa, vừa chờ đến giờ phỏng vấn vừa nhanh chóng xem thông tin công ty.

Không biết có phải nhờ đoạn nhạc mình thích cùng nhiệt độ dễ chịu dưới điều hòa hay không, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tốc độ tiếp nhận và ghi nhớ thông tin của hắn lại cao hơn hẳn mọi lần.

Thẩm Úy Lai bỗng hiểu vì sao một số đồng nghiệp thích đeo tai nghe nghe nhạc lúc làm việc.

Ngoài việc có thể gây buồn ngủ…

Âm nhạc đúng là có thể giúp người ta tập trung.

Huống hồ đoạn ba mươi giây này…

Nghe một lúc là hắn căng thẳng hoàn toàn.

Trong các buổi phỏng vấn trước đây, Thẩm Úy Lai vẫn luôn khó tránh khỏi hồi hộp.

Nhưng lần này lại khá bất ngờ.

Nghe đoạn thử nhạc thì căng thẳng.

Tắt nó đi…

Ngược lại bình tĩnh hẳn.

“Anh có thể giới thiệu sơ qua về bản thân không?”

“…Tôi khá giỏi giao tiếp và phối hợp. Ở công ty trước đây…”

Khoảng thời gian này Thẩm Úy Lai đã phỏng vấn không ít nơi.

Ít nhiều cũng học được một vài kỹ thuật.

Trong phỏng vấn phải thể hiện bản thân thế nào.

Cho dù có đôi chút phóng đại, đó cũng là điều cần thiết.

Thẩm Úy Lai vốn rất ít khi quá lời khen ngợi mình.

Sự khiêm tốn gần như ăn sâu vào xương khiến hắn không giỏi làm chuyện mặt dày tự dát vàng lên người.

Nhưng làm việc nhiều năm, hắn cũng từng thấy rất nhiều đồng nghiệp trong buổi phỏng vấn nói đến mức trên trời dưới đất, sau khi được tuyển mới bắt đầu vừa làm vừa học.

Trước hết…

Phải giành được cơ hội đã.

“Buổi phỏng vấn hôm nay của anh khiến tôi cảm thấy anh khá xuất sắc.”

Sau khi kết thúc phần chính, HR còn trò chuyện thêm với Thẩm Úy Lai vài câu.

“Chỉ tiếc là kinh nghiệm của anh không hoàn toàn khớp với vị trí này. Hiện tại chúng tôi cần một người có thể vào làm là bắt tay vào việc ngay.”

“Tôi nghĩ mình có thể bắt nhịp khá nhanh. Giai đoạn đầu nếu công việc bận hơn, tôi cũng sẵn sàng bỏ thêm thời gian và công sức.”

“Có điều xét về bằng cấp thì anh không chiếm nhiều ưu thế. Hiện tại bên chúng tôi còn có ứng viên mới tốt nghiệp từ trường 985, mức lương kỳ vọng lại thấp hơn, nên có thể sẽ ưu tiên người có nền tảng học vấn tốt hơn.”

“…Có lẽ kinh nghiệm làm việc của tôi sẽ giúp công ty yên tâm hơn.”

Thẩm Úy Lai yên lặng nghe đối phương nói hết.

HR này ít nhất còn chịu bỏ công giải thích khá nhiều về lý do hắn có thể không được chọn.

Chỉ là…

Rõ ràng vừa nói cần người vào là làm được ngay.

Ngay sau đó lại nói sẽ ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp.

Nói cho cùng…

Vẫn là không hài lòng với hắn.

Cuối cùng Thẩm Úy Lai chỉ im lặng gật đầu.

Đợi cuộc gọi video kết thúc, hắn nhẹ nhàng thở dài.

Tiếc thật.

Đây là công việc trái ngành.

Nếu vào làm, hắn nhất định cần một khoảng thời gian để học.

Có lẽ trong buổi phỏng vấn hắn hoàn toàn có thể khoác lác rằng mình làm được, cứ giành công việc về tay trước rồi tính.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm vậy.

Hắn không có đủ tự tin.

Không cảm thấy mình có thể trong thời gian ngắn học hết mọi thứ rồi lập tức thành thạo.

Huống hồ đối thủ còn có thể là sinh viên mới tốt nghiệp từ trường trọng điểm.

Nếu chỉ xét bằng cấp…

Hắn hoàn toàn không có lợi thế.

Năm đó hắn quả thật không học tiếp cao học.

Lúc ấy chỉ một lòng muốn nhanh chóng kiếm tiền, tự lập…

“Ai.”

Thẩm Úy Lai lại mở giao diện 7EVEN.

Đoạn thử nhạc quỷ dị rất nhanh vang lên trong căn phòng đơn chật hẹp.

Càng nghe càng hay rồi.

Thích.

Thẩm Úy Lai đan hai tay chống cằm, nheo mắt ngắm bảy tấm ảnh trên màn hình.

“Tôi cảm thấy chỉ cần các cậu chịu quảng bá nghiêm túc, tung poster ra thôi cũng đủ bay thẳng rồi.”

“Phải tự tin lên chứ.”

Gương mặt như vậy chính là thiên phú.

Cảm giác tiếc nuối vì buổi phỏng vấn không thuận lợi dần bị nhan sắc của 7EVEN làm loãng.

Đột nhiên…

Thẩm Úy Lai nheo mắt.

Hắn ghé sát lại nhìn ảnh của Phân Ly.

Không phải ảo giác.

Phân Ly…

Hình như mở mắt thêm một chút.

Đôi mắt vốn hoàn toàn nhắm kín giờ rõ ràng đã xuất hiện một khe nhỏ.

Thẩm Úy Lai đã nghiên cứu tấm poster này tới mức thuộc lòng từng chi tiết.

Hắn cực kỳ chắc chắn.

Trước đây không phải thế.

Người đầu tiên mở mắt.

Người đầu tiên có đoạn thử nghe ba mươi giây.

Vậy người này chắc chắn chính là Phân Ly rồi!

Phân Ly mở mắt?

Cho dù chỉ hé ra một khe cực nhỏ, phát hiện này vẫn khiến Thẩm Úy Lai vui mừng ngoài dự liệu.

“Oa…”

Hắn vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực.

Dù biết phản ứng này có hơi khoa trương, nhưng cảm giác đang ở trong một sự bình lặng kéo dài rồi bất ngờ bắt được một thay đổi vô cùng nhỏ…

Niềm vui và kích động ấy gần như không thể kiềm chế.

“Quản trị viên lại âm thầm cập nhật à?”

“Nhưng nếu định dùng kiểu thay đổi nhỏ thế này để tăng cảm giác nhập vai cho fan, sao lại không quảng bá gì hết?”

“Nếu không ai biết đến thì ai mà nhìn ra?”

Chỉ riêng việc phát hiện Phân Ly hé mắt một chút đã khiến tâm trạng hắn tốt đến vậy.

Nếu những người khác chẳng ai nhìn thấy thì chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Hay thật ra không chỉ có mình hắn đang theo dõi giao diện này?

Bây giờ sở dĩ Phân Ly mở mắt thêm một chút là vì số người quan tâm tới trang web đã tăng lên?

Đây là phúc lợi dành cho fan?

Người mở mắt lại vừa đúng là người hắn đoán là Phân Ly.

Vậy chẳng phải chứng minh trực giác ban đầu của hắn đúng sao?

“Thật là…”

Thẩm Úy Lai nhìn màn hình, khóe môi không kiềm được cong lên.

“Cảm giác này đúng là…”

Kiểu vui vẻ giống như soi từng chi tiết để tìm lỗi rồi bất ngờ phát hiện ra một thay đổi nhỏ khiến hắn hưng phấn đến lạ.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác thích một người, đến mức từng cử động nhỏ của đối phương cũng để tâm?

Thần kỳ thật.

Hắn đột nhiên rất muốn chia sẻ phát hiện bất ngờ này với một người có thể hiểu được tâm trạng của mình.

Nếu có ai đó để cùng nói chuyện thì tốt.

Ngay lúc này, Thẩm Úy Lai không thầy dạy cũng hiểu được tầm quan trọng của…

Đồng fandom.

Đồng thời hắn cũng càng hiểu vì sao hôm đó Thiến Thiến ở cạnh những người cùng thích một ban nhạc lại vui vẻ và phấn khích đến thế.

Hắn cũng muốn có người cùng fandom.

…Gọi là “đồng fandom” đúng không nhỉ?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 7, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ