Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - Chương 135

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. Chương 135
Prev
Next

Chương 135: Kế hoạch hủy diệt của thú nhân Hắc Báo

Muốn biến một khối sắt vụn thành thứ hữu dụng, cách tốt nhất là ném nó vào lửa nung đỏ, sau đó dùng búa lớn liên tục nện xuống.

Con người cũng vậy.

Muốn biến một kẻ “vô dụng” thành thứ mình cần, trước hết phải dùng thủ đoạn đủ tàn nhẫn để cải tạo.

Thú nhân Hắc Báo muốn ngay trước mặt tất cả người Hồng Hồ làm nhục đồng bạn của họ, sau đó dùng cùng một cách đối xử với từng người, nghiền nát lòng tự trọng, rồi phơi bày tất cả những gì nhục nhã nhất trước mặt nhau.

Để ngày hôm nay mãi mãi khắc sâu trong ký ức họ, trở thành một vết thương không bao giờ ngừng chảy máu.

Một cái xác biết đi không còn trái tim, mới là công cụ mà Hắc Báo bộ lạc cần.

A Thi vẫn treo ngược trên đỉnh hang, gương mặt chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

Tống Thuần nằm trên lưng anh thì quả thực được mở mang tầm mắt.

Hệ thống vội nhắc: “Ký chủ, thúc thúc của Hồng Hồ sắp gặp chuyện rồi. Đừng ngẩn ra nữa, mau cứu người!”

Ai có thể ngờ thú nhân Hắc Báo lại nghĩ ra cách tàn nhẫn đến vậy để phá hủy nhân cách và lòng tự trọng của những người Hồng Hồ?

Không chỉ bắt họ tận mắt nhìn người thân bị bạo lực làm nhục, sau đó bản thân từng người cũng phải chịu đựng điều tương tự.

Mọi đau đớn đều bị lôi ra phơi bày trước tất cả.

Một khi chuyện ấy xảy ra công khai, vết thương để lại có thể hủy cả đời một người.

So với nó, việc tự cắt tai thú hay đuôi thú thậm chí còn trở thành chuyện ít đáng sợ hơn.

Hệ thống càng nghĩ càng lạnh sống lưng.

“Ký chủ, ngươi mà tới chậm thêm một bước, e rằng cho dù có mười A Hiềm xuất hiện cũng chẳng thay đổi nổi suy nghĩ của những người Hồng Hồ này.”

Đến lúc này, nó đã phần nào hiểu được lựa chọn của Hồng Hồ trong nguyên tác.

Một khi nhân cách bị cưỡng ép phá hủy đến mức ấy, trong lòng chẳng còn chỗ cho ánh sáng lọt vào, vậy còn ai quan tâm tới yêu đương hay tình cảm nữa?

Nhưng thú nhân Hắc Báo trên bục vẫn chưa dừng lại.

Hắn lạnh nhạt nói:

“Tất cả mọi người đều đã ăn quả tránh thai. Không ai được nương tay với ai.”

“Các ngươi đều phải trở thành kẻ gây tổn thương.”

“Không một ai được đứng ngoài.”

Tống Thuần hít vào một hơi lạnh.

“Biến thái đến mức này luôn sao?”

Hắn không chần chừ nữa, lập tức lấy súng gây mê ra.

Không chỉ muốn tự tay hủy hoại Hồng Hồ, đám Hắc Báo còn muốn ép chính họ làm tổn thương lẫn nhau.

Như vậy thì ngay cả cơ hội ôm lấy nhau mà sống tiếp cũng không còn.

Nếu thật sự trải qua tất cả những chuyện ấy, những người Hồng Hồ sống sót sau này còn có thể giữ được bản thân sao?

Hệ thống nổi giận: “Điên rồi! Hắn muốn hủy sạch tất cả mọi người! Đây đều là người cùng tộc với nhau mà!”

Tống Thuần nhìn xuống đám người phía dưới.

“Đã đến mức này rồi, sao họ vẫn chưa phản kháng?”

“Trời ạ… nguyên cốt truyện tối tăm đến mức này sao? Chẳng trách Hồng Hồ bọn họ sau này…” Hệ thống nói đến đây lại nghẹn lời.

Nếu không phải Tống Thuần tạm gác tuyến của đám anh em đầu đinh để chạy tới đây, chỉ qua hôm nay thôi, Hồng Hồ bộ lạc gần như đã bị hủy hoàn toàn.

So với Bạch Hồ, tình cảnh của Hồng Hồ thậm chí còn có thể tồi tệ hơn.

Tống Thuần khẽ vuốt cổ A Thi.

A Thi hiểu ý, khẽ gật đầu rồi lập tức dang cánh lao xuống.

Pằng! Pằng! Pằng!

Tống Thuần đã quá quen với việc tấn công từ trên không. Sau một thời gian dài luyện tập, độ chính xác khi bắn của hắn tiến bộ rõ rệt.

Tiếng súng đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người trong hang kinh động, nhưng chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thú nhân giống đực Hắc Báo trên bục trúng đạn đầu tiên.

Bạn lữ của hắn là người thứ hai.

Hai người vừa ngẩng đầu lên đã thấy một bóng đen lướt qua phía trên.

“Trên đó! Bắt hắn lại!”

Hai thú nhân Hắc Báo đang đè thúc thúc Hồng Hồ xuống đất cũng lần lượt trúng đạn.

Chỉ còn chờ thuốc phát tác.

Thúc thúc Hồng Hồ vừa thoát khỏi sự khống chế lập tức cuộn người lại, vừa xấu hổ vừa tuyệt vọng che lấy bản thân.

Lòng hắn gần như đã nguội lạnh hoàn toàn.

Phải mất một lúc, hắn mới nhận ra xung quanh đã hỗn loạn.

“Ư…”

Mấy thú nhân Hắc Báo trúng đạn rất nhanh bắt đầu tê dại tay chân, mất hết sức lực rồi lần lượt ngã xuống.

Chỉ có hai kẻ may mắn tránh được đạn của Tống Thuần.

Thế nhưng không một thú nhân Hồng Hồ nào lập tức đứng ra giúp hắn.

Có người hoang mang đứng chết trân tại chỗ, có người chỉ ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Hi Nhi lao lên bục, đỡ lấy thúc thúc mình.

“Hi Nhi…”

“Tam Thập Lục thúc, chúng ta đi mau.”

Hai người vội xuống khỏi bục rồi chen vào giữa những thú nhân Hồng Hồ khác.

Lúc này Tống Thuần chẳng còn thời gian để ý tới họ.

Hai thú nhân Hắc Báo còn lại nhanh như quỷ mị, lập tức leo lên vách đá, định nhào về phía A Thi.

Nhưng lần này Tống Thuần không nổ súng.

Hắn ra hiệu cho A Thi đáp thẳng xuống bục cao.

A Thi hạ thấp người.

Tống Thuần từ trên lưng anh nhảy xuống.

Đến lúc ấy, những thú nhân Hồng Hồ mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.

“Giảo Giảo, Vân Hà, Tiểu Trát Mã — bắt hai tên kia lại!”

Tống Thuần chỉ thẳng vào hai thú nhân Hắc Báo còn sót lại.

Hệ thống lập tức gào lên: “Không phải chứ ký chủ, ngươi đang làm gì vậy? Có súng thì tự bắn luôn đi!”

Tống Thuần mặc kệ nó.

Hắn đang chờ phản ứng của những người Hồng Hồ.

Nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng.

Hơn ba mươi thú nhân Hồng Hồ chỉ hoang mang nhìn hai tên Hắc Báo còn lại.

Những giống cái không hề thú hóa chuẩn bị chiến đấu.

Những giống đực cũng không trèo lên lưng bạn lữ để phối hợp đối phó kẻ địch.

Hai thú nhân Hắc Báo thấy vậy, ý định bỏ chạy lập tức biến mất. Trong mắt họ thậm chí còn hiện lên vẻ vui mừng.

“Mọi người nghe lệnh!”

Một trong hai kẻ lập tức quát lớn với đám Hồng Hồ:

“Mau bắt tên xâm nhập kia lại!”

Nhưng lần này những thú nhân Hồng Hồ không nghe theo.

Hai người Hắc Báo nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương.

Ngay sau đó, họ bắt đầu chậm rãi di chuyển, cùng lúc khóa mục tiêu vào Tống Thuần.

Trong mắt họ, cây gậy đen trong tay Tống Thuần hẳn là một loại ám khí.

Nhưng với tốc độ của thú nhân Hắc Báo, chỉ cần đã có phòng bị, né tránh đủ nhanh thì chưa chắc sẽ bị bắn trúng.

Họ muốn nhân cơ hội giết Tống Thuần trong một đòn, sau đó xử lý luôn A Thi.

Chỉ cần đám Hồng Hồ vẫn không nhúng tay, cục diện sẽ nhanh chóng trở lại trong tầm kiểm soát.

“Ký chủ, bọn chúng tới rồi…” Hệ thống cảnh báo.

Tống Thuần không nói gì.

A Thi đứng cạnh hắn vẫn lạnh mặt như thường, nhưng khí tức đã hoàn toàn thu lại, cả cơ thể âm thầm căng lên, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Hôm nay ta muốn xem thử Hồng Hồ sẽ lựa chọn thế nào.”

Tống Thuần nhìn hơn ba mươi người phía trước.

Đã đến mức này mà vẫn chẳng ai chịu thú hóa.

Ngay cả Hi Nhi, người vừa suýt phải tự cắt tai mình, cũng chỉ ngây người nhìn Tống Thuần.

Mấy người vừa bị hắn gọi tên đều mở to mắt, chăm chú nhìn hắn.

Rõ ràng họ đã nhận ra Tống Thuần.

Người cùng tộc bất chấp nguy hiểm tính mạng chạy tới cứu các ngươi rồi.

Ít nhất cũng phải tự mình động đậy đi chứ?

Hệ thống hỏi: “Ký chủ, nếu họ vẫn không chịu tự cứu mình, ngươi định bỏ mặc họ sao?”

“Không sao.”

Tống Thuần lạnh nhạt đáp:

“Chẳng phải họ đều đã ăn quả tránh thai rồi sao? Sau này tự ghép đôi với nhau, nội bộ tiêu hóa, ít nhất còn có thể ôm nhau sống qua ngày.”

“Ta cần gì phải tự chuốc phiền phức, xen vào chuyện của họ?”

Hắn thật sự bắt đầu tức giận.

Hệ thống kinh ngạc: “Hôm nay ngươi lạnh lùng ghê.”

Nhưng nó cũng hiểu.

Nếu những người Hồng Hồ này ngay cả dũng khí đối mặt với hai thú nhân Hắc Báo cũng không có, không thể tự mình phá bỏ xiềng xích trong lòng để đứng lên phản kháng, Tống Thuần thật sự có thể mặc kệ.

“Nếu đến hai người họ cũng không dám đối mặt, cứ tiếp tục tự thôi miên mình rồi buông xuôi như vậy…” Tống Thuần nói, “ta có thể hiểu là họ thật ra muốn tiếp tục sống cuộc sống hiện tại không?”

Hắn không muốn lòng tốt của mình cuối cùng lại biến thành xen vào chuyện người khác.

Cứu người thì được.

Nhưng tuyệt đối không thể tự khiến bản thân cảm động rồi cưỡng ép người ta nhận lấy sự cứu giúp.

Trong nguyên tác, A Hiềm chính là từng ăn quả đắng kiểu ấy.

Hệ thống đột nhiên căng thẳng:

“Bọn chúng tới rồi!”

Hai con báo đen cao gần hai mét từ hai bên trái phải áp sát, gần như không phát ra một tiếng động.

Tống Thuần đưa tay ra sau lưng.

A Thi cũng lặng lẽ nhích lại gần hắn, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Tống Thuần thất vọng dời mắt khỏi đám Hồng Hồ phía trước.

Vũ khí trong tay hắn đã đổi thành bình xịt chống gấu.

Hai thú nhân Hắc Báo lúc này chỉ còn cách hắn chưa đầy năm mét.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Sau đó cả hai đồng thời dừng lại.

Khoảng cách này đã đủ để họ bảo đảm một kích đoạt mạng.

Hệ thống hét lên:

“Tới rồi, ký chủ—”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 135"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ