Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - Chương 144

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. Chương 144
Prev
Next

Chương 144. Bộ lạc anh Đầu Đinh

Điều khiến Tống Thuần bất ngờ là Giang Lai không giống như nguyên tác, ngày nào cũng đối đầu với Tử Về.

Mấy ấu tể vừa ăn mật ong vừa ríu rít kể chuyện.

“Giang Lai đại ca muốn theo đuổi người ta, nhưng theo đuổi không nổi đâu. Bởi vì huynh ấy suýt nữa trở thành thủ lĩnh, là đối thủ lớn nhất của Thủ Đốc.”

“Thủ Đốc và chín huynh đệ còn lại đề phòng Giang Lai đại ca lắm, không muốn huynh ấy kết thành bạn lữ với Tử Về.”

“Đúng đó. Nếu không phải giống đực kia mang siêu hóa thú tới, Thủ Đốc bọn họ căn bản không thể chuyển vào hang của thủ lĩnh đâu.”

Một ấu tể khác vừa liếm mật trên tay vừa nói:

“Nhưng Thất ca của ta nói rồi, nếu giống đực kia còn dung túng Hồ Lang giết ấu tể của chúng ta, huynh ấy sẽ không nghe Giang Lai nữa. Huynh ấy muốn dẫn một đám anh em ra ngoài tự lập.”

“May mà hôm nay Giang Lai đại ca dẫn người đi đánh Hồ Lang, cuối cùng cũng xả được cơn giận.”

Nghe mấy đứa nhỏ kể hết tình hình trong bộ lạc, Tống Thuần mới nhận ra nội bộ lửng mật hiện giờ không hề ổn định như vẻ ngoài.

Hệ thống cũng nhận ra vấn đề.

“Ký chủ, không đúng rồi.”

“Trong nguyên cốt truyện, nội bộ bộ lạc lửng mật không có mâu thuẫn gì lớn. Lúc đối ngoại gần như đoàn kết thành một khối.”

“Bây giờ Giang Lai không phục mười anh em thì thôi, ngay cả trong phe của hắn cũng đã bắt đầu xảy ra vấn đề.”

Tống Thuần gật đầu.

“Thất ca bất mãn với Giang Lai, xét cho cùng vẫn là vì cách hắn xử lý chuyện Hồ Lang thường xuyên sang đánh úp.”

Giang Lai có tình cảm với Tử Về nên bằng lòng nghe lời hắn.

Nhưng đám Thất ca thì khác.

Ấu tể trong tộc liên tục bị Hồ Lang tập kích, chết hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ đã sắp chịu hết nổi rồi.

Còn Tử Về…

Lại là một người yêu chuộng hòa bình.

Hệ thống cảm thán:

“Nhân duyên của Tử Về tốt thật.”

“Với tính khí của đám anh Đầu Đinh, bình thường làm sao chịu nổi Hồ Lang khiêu khích hết lần này đến lần khác.”

Rõ ràng Giang Lai vẫn đang cố kiềm chế bản thân.

Thậm chí hắn thà để phía mình chịu tổn thất, cũng muốn duy trì cách giải quyết của Tử Về.

Còn mười anh em lửng mật, chỉ để có thể kết khế với Tử Về mà đích thân dẫn người đi xa tìm bảo vật.

Chỉ riêng chuyện đó đã đủ thấy thành ý của bọn họ.

Hệ thống càng nghĩ càng thấy khó tin.

“Trong nguyên tác, mười anh em cũng nghe lời Nguyệt Bạch lắm, nhưng có thấy bọn họ trèo đèo lội suối đi tìm bảo vật cho Nguyệt Bạch đâu.”

“Nguyệt Bạch thế mà thua rồi.”

Tống Thuần hỏi ngược lại:

“Có khả năng nào khác không?”

“Ví dụ như… Nguyệt Bạch vốn chẳng yêu cầu bọn họ đi tìm bảo vật?”

Nguyệt Bạch lúc ấy đã bị giết chết bốn lần.

Cho dù đầu óc có vấn đề đến đâu, chết mấy lần cũng phải biết không nên tiếp tục chọc giận giống cái nữa.

Huống hồ lần này hắn gặp phải tận mười anh em lửng mật hung hãn.

Đám người này đâu phải loại dễ trêu.

“Cũng có khả năng.” Hệ thống vẫn không yên lòng. “Nhưng hiện giờ rõ ràng Tử Về được hoan nghênh hơn Nguyệt Bạch.”

“Nói đi, tiếp theo anh định làm thế nào?”

“Mười anh em đều không có ở nhà, nhiệm vụ cũng chẳng kích hoạt được.”

“Chờ thôi.” Tống Thuần rất bình tĩnh. “Bọn họ kiểu gì chẳng phải quay về.”

Anh nghĩ một lát, lại nói:

“Nếu Tử Về không dẫn mười anh em đi gây chuyện với A Hiềm, vậy đoạn cốt truyện này có khi nào sẽ không xuất hiện độc điểm không?”

Vừa dứt lời, Tống Thuần lại nhớ tới cái khả năng tự động kéo cốt truyện về quỹ đạo quen thuộc kia.

Anh im lặng hai giây.

“Thôi.”

“Đừng nằm mơ nữa.”

“Trên đời làm gì có bữa cơm miễn phí.”

Tống Thuần ôm một ấu tể vào lòng, vừa vuốt lông nó vừa tiếp tục nghe đám nhỏ kể chuyện trong tộc.

Nói hết chuyện của Giang Lai, chúng lại chuyển sang con siêu hóa thú.

“Đó là một con lừa đó! Nó phải ăn cỏ.”

“Mỗi ngày giống đực kia phải sai mấy trăm thú nhân đi cắt cỏ về cho nó. Nếu không ăn no, nó sẽ kêu rất to.”

“Ta từng lén đi nhìn rồi. Miệng nó lớn kinh khủng! Một miếng là ăn hết cả đống cỏ, dọa chết ta.”

“Ta cũng từng nhìn trộm. Đại quái vật đó còn đi ị nữa, ị nhiều lắm luôn…”

Tống Thuần nghe đến đây thì đã hiểu đại khái.

Trong nguyên tác, con lừa sau khi tiến hóa thành siêu hóa thú cũng không phải loại dễ nuôi.

Nguyệt Bạch tốn rất nhiều công sức, cuối cùng cũng chỉ có thể khiến nó nghe hiểu vài mệnh lệnh đơn giản.

Hệ thống hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này.

“Ký chủ, tinh thần lực của Tử Về có lẽ không yếu đâu.”

“Nếu tính tổng thể, đối thủ lần này hình như khá ngang cơ với anh.”

Tống Thuần cúi đầu lau chút mật ong dính bên khóe miệng ấu tể trong lòng.

“Nghe cậu nói xong tự nhiên tôi cũng thấy áp lực rồi đấy.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa hang vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

“Bọn ta về rồi!”

Giang Lai dẫn theo Thất ca và một đám người ào ào tràn vào.

Ấu tể đang nằm trong lòng Tống Thuần còn chưa kịp phản ứng, đã bị Giang Lai túm hai chân trước nhấc lên, tiện tay ném thẳng ra ngoài cửa hang.

“Cút.”

Ấu tể xoay người giữa không trung, trước khi chạm đất đã linh hoạt đáp xuống bằng bốn chân, sau đó co giò chạy mất.

Mấy đứa nhỏ còn lại thấy thế cũng lập tức giải tán sạch sẽ.

Giang Lai bước vào giữa hang, hai chân dang rộng đứng đó, dáng vẻ cực kỳ khí thế.

Hắn không nói gì, chỉ dùng khóe mắt liếc Tống Thuần một cái.

Mấy người theo sau ai nấy cũng mang vẻ đắc ý.

Chỉ riêng A Thất nhìn Tống Thuần với ánh mắt có chút nặng nề.

Tống Thuần thấy khó hiểu.

“Đám người này đi một chuyến về sao tự nhiên kiêu căng thế?”

Hệ thống bực bội suy đoán:

“Chẳng phải vừa rồi họ đi gặp Tử Về sao?”

“Có khi nào Tử Về đồng ý nhận Giang Lai làm bạn lữ rồi, nên bây giờ hắn không thèm để ý tới anh nữa?”

Tống Thuần: “…”

“Khốn thật.”

“Bọn họ lấy tôi ra chơi trò kích thích tình cảm đấy à?”

Thân phận ác độc nam xứng này đúng là đi tới đâu cũng có thể cống hiến cho tình yêu của người khác.

Trước khi anh xuất hiện, Tử Về chẳng thèm để mắt tới Giang Lai.

Anh vừa tới một cái—

Hay lắm.

Tử Về đột nhiên phát hiện Giang Lai quan trọng.

Hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, còn anh chẳng hiểu sao thành kẻ thứ ba.

Hệ thống tức muốn nổ.

“Tức chết tôi rồi!”

“Ký chủ, đi thôi! Qua bên Hồ Lang đi, chỗ này không ở nổi nữa. Khinh người quá đáng!”

Ký chủ chưa xuất hiện thì Giang Lai liếm mãi cũng chẳng được Tử Về để ý.

Ký chủ vừa xuất hiện, Tử Về lập tức quay sang thu Giang Lai về.

Tên không biết từ đâu chui ra kia đã toàn diện áp đảo ký chủ nhà nó thì thôi.

Bây giờ đến chút cơ hội còn sót lại cũng không chịu chừa.

Nhiệm vụ này còn làm kiểu gì nữa?

“Không vội.”

Tống Thuần bình tĩnh đè hệ thống đang nổi trận lôi đình xuống.

“Tôi lại muốn xem thử bộ lạc lửng mật này có thật sự kín như thùng sắt hay không.”

Anh nhìn sang A Thất.

Nhưng chưa kịp hỏi, Giang Lai đã chủ động mở miệng:

“A Chính, ngươi biết vừa rồi giống đực kia gọi ta qua làm gì không?”

Hệ thống cáu kỉnh:

“Còn hỏi? Chẳng phải rõ như ban ngày à?”

Tống Thuần không trả lời.

Giang Lai thấy vậy, khóe miệng lập tức cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Hắn đưa tay vuốt lại chỏm lông trắng trên đầu, cố ý làm ra vẻ bình thản.

“Nói thật cho ngươi biết.”

“Hắn nói ta năng lực xuất chúng, lần này xử lý Hồ Lang có công, cho nên quyết định thưởng cho ta một ít…”

Giang Lai cười đến mức khóe miệng gần như không ép xuống nổi.

Hệ thống điên cuồng mắng bên tai Tống Thuần:

“Khoe cái gì mà khoe!”

“Chó liếm, chó liếm! Liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng!”

“Vừa nãy là ai cưỡng ép bắt ký chủ nhà tôi về đây?”

“Ký chủ nhà tôi ngoắc một ngón tay là kẻ nào lập tức nhào tới?”

Giang Lai hai tay chống hông, cằm gần như sắp ngẩng lên trời.

Hắn đang định nói tiếp thì A Thất lạnh lùng cắt ngang.

“Này, Giang Lai.”

“Chuyện chúng ta tự tiện rời khỏi doanh địa, khiến ấu tể trong tộc bị giết, sao ngươi không kể luôn đi?”

Vẻ đắc ý trên mặt Giang Lai khựng lại.

A Thất đã sớm không vừa mắt bộ dạng này của hắn.

Tên này chỉ biết kể chuyện tốt, chuyện xấu thì giấu nhẹm.

Đầu óc bây giờ dường như chỉ còn giống đực.

Ngay lúc bọn họ rời đi, Hồ Lang đã tập kích nơi ở.

Một ổ ấu tể vừa bị giết.

Người nhà của chúng lúc này đau khổ đến gần như phát điên. Nếu không có người ngăn cản, bọn họ đã trực tiếp lao sang địa bàn Hồ Lang báo thù.

Cứ tiếp tục thế này…

Lòng người trong tộc sớm muộn cũng tan.

Vậy mà Giang Lai còn đứng đây đắc ý.

Trước kia hắn đâu phải người như thế.

A Thất bước thẳng tới bên cạnh Tống Thuần, vòng tay ôm eo anh.

“Ta mặc kệ.”

“A Chính vừa rồi đã chọn ta.”

“Ta nhất định phải ở bên hắn.”

Tống Thuần quay sang nhìn A Thất.

Anh thật sự hơi bất ngờ.

Thú nhân này vậy mà cố chấp hơn anh tưởng.

Vì anh, A Thất thậm chí sẵn sàng đối đầu trực diện với Giang Lai.

Giang Lai lập tức nhảy dựng lên.

“Không phải!”

“Ngươi tranh với ta cái gì?”

“Vì hắn, ta còn từ chối cả Tử Về rồi! Ngươi làm người đi được không?!”

Tống Thuần: “…”

Hệ thống: “…”

Khoan đã.

Cái gì?

Hệ thống lắp bắp:

“Không phải… ký chủ.”

“Hắn…”

“Không thể nào?”
:::writing

Raw chương 144 nằm từ “Chương 144. Tóc húi cua ca bộ lạc” đến ngay trước chương 145.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 144"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 29, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ