Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - Chương 153

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. Chương 153
Prev
Next

Chương 153: Quá khứ

“Vậy ta hỏi ngươi.” Tống Thuần nhìn Tử Quy. “Bọn họ ai nấy đều một lòng một dạ với ngươi, thế thì tại sao ngươi còn phải giả vờ đã thu phục được siêu hóa thú?”

“Dù ngươi có thế nào, bọn họ vẫn sẽ móc tim móc phổi đối xử tốt với ngươi.”

“Vậy ngày nào ngươi cũng bày ra dáng vẻ thanh cao làm gì? Còn cố gắng ăn diện cho đẹp mắt như thế nữa.”

“Ngươi muốn hấp dẫn ai?”

“Đã phải tốn công đóng gói bản thân đến vậy, rốt cuộc là vì cái gì?”

Tống Thuần nhàn nhạt tiếp lời:

“Ngươi nói ta chủ động cho người khác quá nhiều, là tự dâng mình lên.”

“Thế ngươi có bản lĩnh thì cứ tay không bắt sói trắng đi.”

“Rõ ràng chưa thu phục được siêu hóa thú mà vẫn giả vờ thành công để dát vàng lên mặt mình, vậy là có ý gì?”

“Ta chữa chút thương, nấu chút cơm thì thành tự hạ mình.”

“Còn ngươi chẳng bỏ ra thứ gì, chỉ biết hưởng không mọi thứ người khác dâng lên, lại thành đương nhiên?”

Nụ cười trên mặt Tử Quy cứng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự biến sắc.

Nụ cười ôn hòa vẫn luôn treo trên môi cũng hoàn toàn biến mất.

“Hừ.”

Tử Quy nghiến răng.

“Miệng lưỡi ngươi có lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Hôm nay đã rơi vào tay ta, ngươi đừng mong được yên ổn.”

Hệ thống chống nạnh, tức tối nói:

“Hắn chính là loại thích ăn không của người ta đấy, ký chủ.”

“Hắn sợ loại người không thích ăn không như ngươi sẽ cướp mất đám thú nhân giống cái của hắn, nên mới muốn xử lý ngươi.”

“Huống hồ bây giờ thanh danh hắn đã nát bét rồi, còn tinh thần lực của ngươi lại mạnh đến thế.”

Tống Thuần lại tiếp tục chọc vào chỗ đau.

“Sao? Lâu như vậy vẫn không thu phục được siêu hóa thú, sốt ruột rồi à?”

“Ngươi sốt ruột như vậy làm gì?”

Tử Quy cười lạnh.

“Đúng. Ta không thể thu phục con lừa đó.”

“Nhưng đợi ta lấy được tinh thần lực của ngươi thì chưa chắc.”

Nói xong, Tử Quy xoay người định ra ngoài gọi hộ vệ đang canh cửa.

“Khoan đã.”

Tống Thuần lên tiếng giữ người.

“Ta vẫn hơi tò mò. Tinh thần lực thật sự có thể rút ra rồi đưa cho người khác sao?”

“Đương nhiên.”

Tử Quy quay đầu, cười nhạt.

“Nếu không muốn chịu khổ thì tự rút tinh thần lực của ngươi ra rồi giao cho ta.”

“Nếu không…”

Hắn nhìn thẳng vào Tống Thuần.

“Ta sẽ móc mắt ngươi trước.”

Tống Thuần lập tức làm ra vẻ kinh ngạc.

“Trên đời thật sự có chuyện như vậy sao?”

“Ngươi không phải chính là giống đực từng hãm hại chín đại bộ lạc ở khu vực trung bộ đấy chứ?”

Hệ thống nghe đến đây cũng hết chịu nổi.

“Ký chủ, ngươi bịa hơi xa rồi đấy. Cái nồi của mình mà cũng cố úp lên đầu người khác?”

Tử Quy im lặng một lát, rồi sâu kín nói:

“Nếu ta thật sự là hắn thì tốt…”

“Đáng tiếc thư phụ ta…”

Hệ thống lập tức giật mình.

“Ơ? Ý hắn là gì? Hình như trong lời có chuyện.”

Tống Thuần cũng lập tức tỉnh táo hơn.

Không ngờ thuận miệng bịa chuyện mà lại moi được thêm thông tin thật.

Anh vội hỏi:

“Ngươi không phải người Mật Lửng sao?”

Tử Quy nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.

“Ta sao có thể là loại thú nhân đó?”

Thấy Tống Thuần rõ ràng đang chờ hắn kể tiếp, Tử Quy cuối cùng cũng nói ra thân thế của mình.

Ánh mắt hắn trở nên xa xăm, nhìn về phía vách đá như thể xuyên qua lớp đá dày để nhìn về một nơi rất xa.

“Ta là thú nhân loài chim.”

“Còn là một giống chim có khả năng sinh tồn mạnh nhất…”

“Đỗ quyên.”

Tống Thuần im lặng.

Hệ thống lại không nhịn được.

“À, đỗ quyên.”

“Loại chim chuyên đẻ trứng vào tổ người khác để ký sinh ấy à?”

“Chim non vừa nở đã biết đẩy trứng của người ta ra khỏi tổ.”

“Đúng là thiên phú sinh tồn không ai sánh bằng.”

Tống Thuần ngồi xuống đất, bộ dạng giống như đang thật lòng tâm sự với bạn bè.

“Sau khi nở ra, ngươi có đẩy hết những đứa trẻ khác xuống khỏi tổ không?”

Anh nghi ngờ Tử Quy ký sinh thất bại, thế nên mới trở thành một kẻ oán hận gia đình từ bé.

“Sao có thể không đẩy?”

Tử Quy đáp rất tự nhiên.

“Không đẩy bọn chúng xuống, chẳng lẽ ta chịu đói sao?”

Trên mặt hắn thậm chí còn hiện ra một chút đắc ý.

Tống Thuần hiểu ngay.

“Vậy chắc là bị dưỡng phụ phát hiện.”

Tử Quy không trả lời.

Sắc mặt lại xấu đi rõ rệt.

Hệ thống vui vẻ nói:

“Ký chủ, ngươi đoán trúng rồi.”

Tống Thuần tiếp tục hỏi:

“Dưỡng phụ ngươi là thú nhân gì?”

Trong lúc nói, anh âm thầm liếc bản đồ.

Mấy đứa nhỏ đã bình an chạy về hang động.

Không bao lâu nữa, bọn chúng nhất định sẽ dẫn người quay lại cứu anh.

Tử Quy lại chẳng biết gì.

Hắn bắt đầu kể về tuổi thơ “đau khổ” của mình.

“Bọn họ căn bản không xứng làm phụ thân ta.”

“Khi đó ta mới năm tuổi.”

“Bọn họ vậy mà lại vứt bỏ ta.”

“Cho dù ta không phải con ruột của họ, nhưng ta cũng đã sống cùng họ suốt năm năm.”

Tử Quy càng nói càng kích động.

“Bọn họ sinh đứa thứ hai, chẳng lẽ đứa đó không nên chết sao?”

“Ta là giống đực.”

“Ta yếu như vậy, nhỏ như vậy.”

“Đương nhiên chỉ có thể làm con một!”

Tống Thuần: “…”

Hệ thống: “…”

Hai người hoàn toàn mất khả năng bình luận.

Gia đình nào bị một con đỗ quyên kiểu này ký sinh đúng là xui xẻo tám đời.

Trứng con ruột bị đẩy khỏi tổ đã đành.

Đến lúc muốn sinh đứa thứ hai, đứa sau cũng vẫn nằm trong danh sách phải chết.

Nuôi hắn suốt năm năm rồi chỉ đuổi khỏi nhà…

Cũng quá hiền rồi.

Theo Tống Thuần thấy, đáng lẽ phải xử luôn mới đúng.

Tử Quy cứ thế kể về cuộc đời “gập ghềnh” của mình.

Kể một mạch hơn nửa giờ.

“Khi Thủ Đốc và những người khác đi tìm đá quý, ta mới thật sự có quyền quản lý bộ lạc.”

“Nếu họ không trở về sớm như vậy…”

Tử Quy chậm rãi nói:

“Có lẽ ta đã hấp thu được nhiều tinh thần lực hơn.”

“Có lẽ cũng đã thu phục được siêu hóa thú rồi.”

Nói đến đây, hắn dừng lại.

Sau đó quay đầu, lặng lẽ nhìn Tống Thuần.

“Nhưng bây giờ cũng chưa muộn.”

“Ngươi sẽ giao tinh thần lực cho ta, đúng không?”

Tống Thuần nghe đến mức sắp buồn ngủ.

Chuyện đời người khác quả nhiên rất dễ ru ngủ.

“Nếu ta không giao thì sao?”

Tử Quy mỉm cười.

“Vậy ngươi muốn ta móc mắt nào trước?”

Đúng lúc này, bên ngoài hang động bỗng vang lên tiếng đánh nhau.

Âm thanh hỗn loạn nhanh chóng truyền vào.

Tống Thuần lập tức cười.

“Bây giờ cả bộ lạc đều biết ngươi bắt ta tới đây, còn định hút tinh thần lực của ta rồi.”

“Ngươi thử đoán xem.”

“Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi còn có cơ hội tiếp tục hô mưa gọi gió trong bộ lạc không?”

Anh hơi nghiêng đầu.

“À, còn nữa.”

“Ngươi đoán xem A Thất có giết ngươi không?”

Tử Quy hít sâu một hơi.

Hắn đang do dự.

Một bên là lập tức giết chết Tống Thuần.

Một bên là chạy trốn ngay bây giờ.

Hệ thống bắt đầu vui vẻ xem kịch.

“Ký chủ, hắn không bình tĩnh như vẻ ngoài đâu.”

“Tâm hắn loạn rồi.”

Tống Thuần âm thầm nói với hệ thống:

“Chuẩn bị súng gây mê cho ta.”

“Lúc nào cũng nhớ thương đôi mắt của ta, ta chẳng có chút thiện cảm nào với hắn.”

Hệ thống vội khuyên:

“Ký chủ, bây giờ giết hắn thì Thủ Đốc và những người kia chắc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”

“Đừng kích động.”

Trước đó hai bên đã bàn xong.

Phải từng bước ép Tử Quy vào đường cùng, đợi tới khi hắn không còn đường lui rồi mới xử lý.

Không ngờ tới lúc này, Tống Thuần đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Ký chủ, nghe ta.”

“Thời hạn một tháng sắp đến rồi.”

“Ngày lành của hắn chẳng còn bao lâu nữa.”

“Ngươi cần gì phải tự làm bẩn tay?”

Hệ thống vẫn muốn Tống Thuần giảm bớt nguy hiểm không cần thiết.

Tống Thuần im lặng một lát rồi thu súng lại.

“Ta cố nhịn.”

“Miễn là hắn không làm chuyện ngu xuẩn.”

Tử Quy vẫn đang tự an ủi mình.

“Bọn họ không tìm thấy ta đâu.”

“Nhất định không thể tìm thấy.”

Tống Thuần lập tức phá tan chút hy vọng cuối cùng ấy.

“Ta đã rải bột có mùi trên đường.”

“Bọn họ chắc chắn sẽ lần theo mùi tìm tới.”

Sắc mặt Tử Quy lập tức thay đổi.

“Thì sao?”

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, hung hăng nhìn Tống Thuần.

“Phần lớn thú nhân đều đã ra ngoài săn.”

“A Thất cũng không có mặt.”

“Ngươi còn có thể dựa vào ai?”

Nói xong, Tử Quy quát lớn một tiếng, gọi những kẻ canh giữ bên ngoài vào.

Tống Thuần vẫn thản nhiên.

“Cho dù hôm nay ta không được cứu, chuyện ngươi cấu kết với Hồ Lang cũng đã bị phơi bày.”

“Ngươi nghĩ Mật Lửng bộ lạc còn có thể tiếp nhận ngươi sao?”

Câu này trực tiếp chặt đứt đường lui của Tử Quy.

“Chỉ cần ngươi chết…”

Tử Quy lạnh lùng nói:

“Ta cứ nhất quyết phủ nhận là được.”

“Thủ Đốc và những người kia sẽ không thật sự bỏ mặc ta.”

“Vậy sao?”

Tống Thuần nhìn những thú nhân Mật Lửng đang tiến lại gần.

Trong tay anh đã đổi sang bình xịt phòng thú.

“Các ngươi chẳng phải định kết khế sao?”

“Thế tại sao đến giờ chẳng còn ai nhắc tới chuyện đó nữa?”

Lời này đâm thẳng vào chỗ đau.

Từ sau lần Tử Quy mất mặt trước mọi người, mười anh em Thủ Đốc chưa từng nhắc lại chuyện kết khế.

Tử Quy lập tức nổi giận.

Hắn lạnh lùng ra lệnh:

“Đập nát miệng hắn trước.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 153"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ