Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN - chương 76

  1. Home
  2. THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
  3. chương 76
Prev
Next

chương 76. Kéo dài thời gian

Nửa đêm, Tống Thuần và Nguyệt Sa mới trở về doanh địa. Trường Nha vẫn ngủ ngay bên cạnh Tống Thuần như mọi ngày.

Ba người lại chen chúc thành một cụm. Nhìn cảnh ấy, Lê không khỏi mỉm cười.

“Ta buồn cười lắm à?”

Giọng Trường Nha bất chợt vang lên.

Tống Thuần quay sang, đối diện với cái đầu chó to bự của hắn. Không hiểu sao vẻ mặt Trường Nha lại có chút mất mát, nom chẳng khác nào một đứa trẻ đang tủi thân.

“Không phải buồn cười.” Tống Thuần lập tức điên cuồng chữa cháy. “Là ngươi mang niềm vui đến cho mọi người. Chỗ nào có ngươi, chỗ đó có tiếng cười.”

Đôi mắt Trường Nha lập tức sáng rực. Cái lưỡi to tướng thè ra, liếm thẳng lên mặt Tống Thuần, hồ cho anh cả mặt đầy nước miếng.

Tống Thuần lau mặt, cuối cùng cũng yên tâm nằm xuống ngủ.

Sáng sớm hôm sau, vừa tỉnh dậy, anh đã phát hiện tiến độ nhiệm vụ tăng lên 50%.

Chỉ trong một đêm, đám thú nhân giống đực lưu lạc đã cố gắng hết sức, giúp bản thân kiếm thêm không ít thiện cảm.

“Ký chủ, có hy vọng rồi!” Hệ thống phấn khởi. “Còn hơn một tháng nữa. Tranh thủ chút, nói không chừng thật sự hoàn thành được nhiệm vụ.”

Tống Thuần thu dọn da thú, vừa ăn mấy quả Nguyệt Sa mang tới vừa tiện tay mở bản đồ.

“Hôm nay đi đường nào đây…”

Anh bắt đầu tính tuyến đường tiếp theo.

Nhưng chỉ nhìn một lúc, Tống Thuần bỗng khựng lại.

Nếu anh không nhìn nhầm, phía trước chính là dãy núi nơi gấu nâu bộ lạc sinh sống.

Nơi ấy núi non trùng điệp, hết lớp này đến lớp khác. Ngoại trừ một cửa ải duy nhất, bên ngoài còn có một con sông chắn ngang.

Trong cốt truyện ban đầu, Toàn Thú bộ lạc vượt sông rồi bị gấu nâu bộ lạc chặn ngay trước cửa ải, rơi vào cảnh tiến không được, lùi cũng chẳng xong.

Đúng lúc đó, nhóm A Hiềm từ thảo nguyên phía tây vượt qua tầng tầng núi lớn, chuẩn bị trở lại khu vực trung bộ, cũng phải đi qua nơi này.

Vì thế, A Hiềm dùng siêu hóa thú tê tê đào thông một con đường bí mật, còn để Toàn Thú bộ lạc đi qua trước.

Kết quả Toàn Thú chạy được, còn bản thân A Hiềm lại bị gấu nâu bộ lạc vây kín, suýt nữa mất luôn cái mạng nhỏ.

“Ta đến sớm hơn cốt truyện hơn một tháng…” Tống Thuần nhìn bản đồ, lúc này mới phát hiện vấn đề. “Không ngờ thật đấy.”

“Vậy chúng ta chờ A Hiềm hay tự nghĩ cách vượt qua?” hệ thống hỏi.

“Ta đã làm nhiệm vụ được một nửa rồi. Nếu bỏ lỡ lần gặp A Hiềm này khiến nhiệm vụ mất hiệu lực, một đồng tích phân cũng không có.”

Cho nên đương nhiên Tống Thuần phải chờ A Hiềm.

“Nhưng chờ hơn một tháng có hơi quá không?” Hệ thống thấy khó.

“Để ta nghĩ cách…”

Tống Thuần bắt đầu suy tính.

Bên kia, San Quân và mọi người cũng đã thức dậy, đều đang chờ Tống Thuần sang nói sơ qua hành trình hôm nay.

Tống Thuần vẫn như thường lệ đi tới trước mặt San Quân. Anh nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời chúng ta chưa vội đi tiếp. Sắp tiến vào khu vực trung bộ rồi, có vài chuyện cần chuẩn bị trước.”

“Ồ? Cần chuẩn bị gì?” San Quân hỏi.

Hắn siết nắm tay, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ không biết phía trước có kẻ cứng đầu nào cần mình đi xử lý hay không.

“Trước tiên nghĩ xem sang bên kia rồi thì đổi da thú lấy tài nguyên thế nào, cần đổi những gì, đổi với ai…” Tống Thuần thuận miệng liệt kê.

“Ừ.”

San Quân nghe mà chẳng hiểu lắm.

Những chuyện này đâu phải ngồi một chỗ nghĩ là nghĩ ra được. Ít nhất cũng phải tới nơi, tìm hiểu tình hình thực tế rồi mới biết.

Nhưng nếu Tống Thuần đã nói vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân.

San Quân cũng không hỏi thêm.

Ba ngày trôi qua, Tống Thuần vẫn chẳng có ý định vượt sông qua cửa ải.

Mọi người bắt đầu hơi sốt ruột, đều mong anh cho một lời giải thích rõ ràng.

Hôm ấy, Tống Thuần một mình đi dạo bên bờ sông.

Một cây dài màu tím đen bỗng được đưa tới trước mặt anh. Đầu bên kia của nó được cuốn trong một chiếc vòi voi dài.

Lê cười hiền hòa: “Đừng lo quá. Nếm thử cái này đi, ngọt lắm.”

Tống Thuần nhận lấy, nhìn kỹ một hồi.

Thứ này sao trông giống mía hoang thế nhỉ?

“Hệ thống, nhìn xem, có phải mía không?”

“Hình như đúng thật.”

Lê đứng bên cạnh dịu giọng nói: “Nếu có chuyện gì khó xử, cậu có thể nói ra. Biết đâu mọi người sẽ nghĩ được cách giúp cậu.”

“Ta đúng là đang có chuyện khó xử.” Tống Thuần bỗng bật cười. “Nhưng bây giờ thì hết rồi.”

“Vậy sao?”

“Ừ. Ngươi giúp ta một việc lớn đấy.” Tống Thuần giơ cây mía trong tay lên. “Lê, ngươi có thể chỉ cho ta biết thứ này hái ở đâu không?”

“Ngay bên kia.” Lê dùng vòi chỉ về phía sau. “Cả một vùng đều là thứ này.”

Tống Thuần lập tức có chủ ý.

Có mía thì có thể ép đường.

Lý do ở lại chẳng phải tự nhiên tới rồi sao?

“Ép thành đường không chỉ có thể tự ăn mà còn có thể đem trao đổi vật tư nữa.” Hệ thống cũng vui lên.

“Không chỉ vậy.” Tống Thuần vừa nghĩ vừa nói. “Sau này nếu trồng mía ở lãnh địa, số nhân công cần dùng sẽ rất nhiều. Những thú nhân lớn tuổi cũng có thể tìm được việc phù hợp.”

Trước kia, khi giao guồng quay sợi cho bộ lạc vượn tay dài, Tống Thuần chưa từng nghĩ xa đến vậy.

Nhưng Mắt To đâu có ngốc, anh cũng từng nói cho hắn biết vải bố là thứ tốt.

Mà làm thủ công vốn là sở trường của thú nhân vượn tay dài.

Toàn Thú bộ lạc thì đủ loại thú nhân đều có. Trồng mía, ép đường hẳn chẳng phải việc quá khó.

“Đi tìm Trường Nha trước, bảo hắn kiếm người làm một bộ dụng cụ ép nước…”

Tống Thuần nói làm là làm, lập tức đi tìm Trường Nha.

“Làm cho ta hai trụ đá hình trụ, thêm một ít vật chứa nữa. Gọi nhiều người đến giúp…”

Anh vừa nói vừa hướng dẫn Trường Nha cách chế tạo một chiếc máy ép mía thô sơ cùng những dụng cụ cần thiết để nấu đường.

“Nhớ tìm thêm người. Một mình ngươi làm chậm lắm.”

Trường Nha vừa nghe đã không vui.

“Không cần. Khó khăn lắm mới có việc ta thích làm, ta muốn để hết cho mình.”

Tống Thuần hoàn toàn không hiểu tâm tư của một người mê làm thủ công, thế là thẳng tay bác bỏ yêu cầu của hắn.

Anh trực tiếp tổ chức nhân lực, kéo hẳn một đội người tới làm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

San Quân có nằm mơ cũng không ngờ được rằng, đôi móng vuốt của mình lại có ngày mài đá đến mức gần như sắp trụi.

Móng hổ của hắn dùng để săn giết.

Không phải để ngồi đây gọt cột đá!

“Thế này đủ nhẵn chưa?” San Quân hỏi Trường Nha.

“Gần được rồi.” Trường Nha nhìn qua một lượt, sau đó khoát tay. “Ngươi sang giúp Ái gọt gỗ đi. Bên này hết việc của ngươi rồi.”

Nói xong, hắn khiêng luôn cây trụ đá đã được mài nhẵn đi lắp ráp.

San Quân đứng im rất lâu, cuối cùng nghiến răng mắng:

“Đội trưởng công trình thì ghê gớm lắm à?”

Hắn đành đi sang khu vực Ái đang phụ trách làm đồ gỗ.

Nơi ấy đã chất đầy đủ loại vật liệu.

Gỗ được xếp thành từng hàng ngay ngắn. Người thì cắt gỗ, người thì làm vật chứa, người chế tạo đủ loại dụng cụ, tất cả bận rộn đến khí thế ngất trời.

Ở phía xa, Lê đang dẫn một nhóm thú nhân đốn cây.

Bên kia thậm chí đã có những chiếc xe đẩy gỗ đơn giản được chế tạo xong và đưa vào sử dụng để vận chuyển các phiến đá.

“Mái lều có rồi, máy ép có rồi, bếp lò, nồi đá, chậu, muôi lớn, bình nhỏ…” Tống Thuần vừa kiểm tra tiến độ từng đội vừa nghiệm thu thành phẩm. “Để ta xem còn thiếu gì nữa…”

Chẳng bao lâu sau, anh gọi Lê lại.

“Gỗ đủ dùng rồi, không cần chặt thêm nữa. Diện tích mía của chúng ta có hạn, từ giờ ngươi làm đội trưởng đội thu hoạch mía, dẫn người đi chuẩn bị trước cho việc thu hái.”

“Được.”

Hệ thống nhìn quanh một vòng cũng phải cảm thán: “Đông người đúng là dễ làm việc. Chỉ một ngày mà lều xưởng dựng xong, dụng cụ cũng làm đủ. Hiệu suất này cao thật.”

“Đừng xem thường trí tuệ con người.” Tống Thuần nhìn sang một thú nhân trẻ đang mài đá. “Lúc chế tạo công cụ, bọn họ nghĩ ra không ít mẹo.”

Thú nhân trẻ kia biết thuận theo đường vân của đá, từng chút gõ những mảnh mỏng ra ngoài.

Chiếc nồi đá nhỏ trong tay hắn vốn đã khá bằng phẳng, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, tiếp tục dùng một viên đá cứng có bề mặt thô ráp mài nhẵn phần mép.

Cuối cùng thành phẩm thế mà cũng ra dáng ra hình.

“Hôm nay bắt đầu thu mía luôn sao?” Lê hỏi.

“Chưa cần.”

Tống Thuần lắc đầu.

“Ngươi tổ chức người trước đã. Khu vực mía mọc khá rộng, mà năng lực của từng thú nhân cũng khác nhau. Chia những người giỏi thu hoạch thành vài đội nhỏ, mỗi đội phụ trách một khu vực riêng…”

Anh bắt đầu giải thích tỉ mỉ cách phân công, phối hợp nhân lực, cả quy tắc thưởng phạt.

Có thú nhân sức lực lớn nhưng không giỏi thu hoạch, vậy thì thích hợp phụ trách vận chuyển.

Một số thú nhân khỉ lại có thể dễ dàng bẻ gãy thân mía, bó thành từng bó. Những người này nên phụ trách chặt mía và thu gom ngoài ruộng, thay vì bắt họ đi làm công việc vận chuyển nặng nhọc.

Nghe Tống Thuần chia nhỏ từng công đoạn, rồi phối hợp nhân lực theo sở trường của mỗi người, đôi mắt Lê dần sáng lên.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 17 giờ trước
Chương 479 17 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ