TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 153
Chương 153: Thẻ trị liệu
Tạ Minh Triết đã sớm đoán được lá Tống Tử Quan Âm này e rằng không dễ vượt qua xét duyệt.
Quả nhiên, vừa nộp lên, lá bài lập tức bị chuyển sang kênh xét duyệt thủ công.
Tại trụ sở chính thức, vẻ mặt của các nhà thiết kế khi đọc xong mô tả kỹ năng đều khó mà diễn tả bằng lời.
Ngay cả Trâu Hiểu Ninh, một fan trung thành của Béo Thúc, cũng không nhịn được mà than:
“Kỹ năng thẻ bài của Béo Thúc… đúng là càng ngày càng quá đáng.”
Toàn bộ bản đồ cảnh tượng của các câu lạc bộ đều phải chờ tới trước khi mùa giải bắt đầu mới được thống nhất giao cho bộ phận thiết kế bản đồ xét duyệt.
Vì thế, Trâu Hiểu Ninh và những chuyên viên phân tích phụ trách cân bằng số liệu thẻ bài hoàn toàn không biết rằng Béo Thúc còn làm ra một đống cảnh tượng kỳ quái hơn thế.
Còn thiết lập “khiến thẻ bài mang thai” thì đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Một đám người lập tức vây quanh, đọc kỹ từng dòng mô tả, chỉ cảm thấy tam quan của mình sắp bị chấn động đến nứt vỡ.
Tổng giám hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
“Thẻ do Béo Thúc làm, phần mô tả kỹ năng trước giờ vẫn luôn… hơi kỳ quái.”
Cô ho nhẹ một tiếng.
“Đừng để ý cách mô tả nữa, xem số liệu trước đi.”
Một người đàn ông trung niên hơi mập lên tiếng:
“Cho thẻ bài mang thai, xét về bản chất chính là tạo ra hai bản sao có thuộc tính giảm một nửa. Nếu chỉ nhìn số liệu, dùng một lá hoàn chỉnh đổi lấy hai lá nửa thuộc tính thì tương đối cân bằng.”
“Vấn đề nằm ở việc kế thừa kỹ năng.”
Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo sơ mi kẻ ô bên cạnh đẩy kính trên sống mũi:
“Giả sử Tống Tử Quan Âm có thể khiến tất cả thẻ bài sinh ra bản sao nửa thuộc tính, vậy nếu đối tượng là thẻ chết ngay thì sao?”
“Chẳng phải kỹ năng hạn chế số lần sẽ được dùng thêm một lần nữa à?”
Tổng giám gật đầu.
“Đúng. Có rất nhiều lá bài vốn không dựa vào thuộc tính cơ bản để phát huy tác dụng, mà dựa hoàn toàn vào kỹ năng.”
“Đặc biệt là thẻ chết ngay, thẻ Vong Ngữ và thẻ khống chế. Thuộc tính có thấp đến đâu cũng không quan trọng, chỉ cần tung được kỹ năng là đủ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện.”
“Nếu bản sao kế thừa toàn bộ kỹ năng của thẻ gốc, chắc chắn sẽ phá hỏng cân bằng thi đấu.”
Người mặc áo sơ mi kẻ ô tiếp lời:
“Trước đây Béo Thúc từng làm Lưu Bị và Tôn Ngộ Không. Không tính kỹ năng liên động, mỗi lá đều có ba kỹ năng độc lập.”
“Nếu Tống Tử Quan Âm sinh ra một Tiểu Lưu Bị và một Tiểu Tôn Ngộ Không, lại kế thừa nguyên bộ kỹ năng…”
Anh dừng một chút.
“Thế chẳng khác nào chỉ bằng một lá bài mà sao chép được sáu kỹ năng.”
“Đúng là quá đáng sợ. Tuyển thủ gặp Béo Thúc chắc phát điên mất.”
Có người lập tức phụ họa:
“Tạo bản sao sở hữu kỹ năng giống hệt bản thể, hơn nữa còn sinh được hai lá. Thiết kế thế này tuyệt đối không thể thông qua.”
Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng đều thống nhất rằng cơ chế hiện tại quá mức mất cân bằng.
Nhưng Trâu Hiểu Ninh vẫn muốn cố tranh thủ giúp Béo Thúc.
Cô nhìn sang tổng giám, nghiêm túc đề nghị:
“Em thấy ý tưởng của lá bài này rất mới. Bỏ luôn thì đáng tiếc quá.”
“Hay là để Béo Thúc sửa lại? Sau này trên đấu trường có thêm kiểu bài như thế này, trận đấu cũng sẽ thú vị hơn.”
Tổng giám nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói:
“Kế thừa một nửa thuộc tính cơ bản thì còn tương đối hợp lý. Vấn đề lớn nhất là kế thừa toàn bộ kỹ năng.”
“Nếu muốn sửa, vậy phải sửa ở chỗ này.”
“Bản sao sinh ra chỉ được phép kế thừa một kỹ năng của thẻ gốc.”
Hai mắt Trâu Hiểu Ninh lập tức sáng lên.
“Đúng! Như vậy Tống Tử Quan Âm dù sinh ra hai lá, mỗi lá cũng chỉ có thể kế thừa một kỹ năng.”
“Tổng cộng nhiều nhất chỉ sao chép được hai kỹ năng, vừa hay cũng phù hợp giới hạn một lá bài hai kỹ năng.”
Tổng giám bổ sung:
“Còn phải thêm một điều kiện nữa.”
“Thẻ chỉ có một kỹ năng không được phép sao chép.”
“Phía chính thức có quy định rất nghiêm đối với thẻ chết ngay. Mỗi trận tối đa chỉ được mang một lá. Vì vậy tuyệt đối không thể để thẻ chết ngay sinh thêm bản sao thứ hai.”
Những lá bài chỉ có một kỹ năng thường đều là thẻ chết ngay hoặc những thẻ chức năng cực mạnh.
Bản thân Tống Tử Quan Âm cũng thuộc dạng này.
Nếu quy định thẻ một kỹ năng không thể sinh con, chỉ những lá có từ hai kỹ năng trở lên mới được tạo thẻ em bé, vậy Tống Tử Quan Âm tối đa vẫn chỉ sinh được hai lá.
Một lá đổi hai lá, nhưng thuộc tính giảm một nửa, kỹ năng cũng chỉ đổi được tối đa hai cái.
Như vậy mới đảm bảo được cân bằng về cả số liệu lẫn kỹ năng.
Mọi người tiếp tục thảo luận chi tiết, cuối cùng đều cảm thấy phương án sửa này khá hợp lý.
Tổng giám chốt lại:
“Trước tiên chúng ta tự làm một lá Tống Tử Quan Âm đã chỉnh sửa rồi đưa vào đấu trường mô phỏng để thử nghiệm.”
“Sau khi xác nhận không ảnh hưởng tới cân bằng số liệu và kỹ năng, hãy gửi phương án cho Béo Thúc để cậu ấy hoàn thiện bản cuối.”
Trâu Hiểu Ninh chủ động nhận việc:
“Để em làm. Em sẽ viết một bản báo cáo thử nghiệm chi tiết.”
Cuộc họp kết thúc, Trâu Hiểu Ninh lập tức đưa phiên bản Tống Tử Quan Âm đã chỉnh sửa vào đấu trường mô phỏng để kiểm tra số liệu.
Sau đó còn phải viết một bản phân tích dài.
Đây có lẽ là lá bài phiền phức nhất cô từng gặp kể từ khi bắt đầu công việc này.
Lần gần nhất cô phải làm một báo cáo thử nghiệm phức tạp đến vậy chính là khi xét duyệt Con Rối Sư do Vệ Tiểu Thiên của Quỷ Ngục thiết kế.
Xét về bản chất, Tống Tử Quan Âm và Con Rối Sư có chức năng khá tương đồng.
Đều dựa vào những lá bài khác để tăng cường thực lực phe mình.
Có điều, Con Rối Sư chỉ có thể điều khiển thẻ đã chết, giữ nguyên toàn bộ thuộc tính, tương đương một đổi một.
Tống Tử Quan Âm lại là một đổi hai, nhưng cả thuộc tính lẫn kỹ năng đều bị giảm.
Bởi vậy quá trình thử nghiệm còn phức tạp hơn.
Trâu Hiểu Ninh tăng ca suốt đêm.
Mãi đến ba giờ sáng, cô mới hoàn thành toàn bộ thử nghiệm kỹ năng của Tống Tử Quan Âm.
Tạ Minh Triết đợi rất lâu vẫn chưa nhận được kết quả, cuối cùng đành đi ngủ trước.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trong hòm thư của cậu quả nhiên đã có thêm một email từ phía chính thức Tinh Tạp.
Email trình bày rất chi tiết những điểm mất cân bằng của Tống Tử Quan Âm, đồng thời đưa ra phương án chỉnh sửa với thái độ vô cùng thành khẩn.
Tạ Minh Triết đọc xong cũng thấy những chuyên viên số liệu nói rất có lý.
Cậu lịch sự trả lời:
“Cảm ơn những góp ý của các chuyên viên số liệu. Mọi người vất vả rồi, tôi sẽ sửa ngay.”
Sau khi chỉnh sửa, phần mô tả kỹ năng của Tống Tử Quan Âm có thêm một số giới hạn.
Chỉ những thẻ có từ hai kỹ năng trở lên mới có thể mang thai sinh thẻ em bé.
Thẻ em bé được sinh ra chỉ kế thừa một nửa thuộc tính cơ bản của thẻ mẹ, đồng thời chỉ được chọn kế thừa một trong các kỹ năng của thẻ mẹ.
Sau khi ban đủ hai đứa trẻ, Tống Tử Quan Âm sẽ tự động biến mất khỏi sân đấu.
Sửa như vậy, chẳng khác nào dùng một lá bài đổi lấy hai “nửa lá bài”.
Tạ Minh Triết nộp xét duyệt lần nữa.
Lần này rất thuận lợi, Tống Tử Quan Âm chính thức được thông qua.
Ngay sau đó, cậu gửi tin nhắn cho Tần Hiên, yêu cầu điều chỉnh thiết kế cảnh tượng Nữ Nhi Quốc theo cơ chế mới của Tống Tử Quan Âm.
Các giới hạn đối với bản sao cũng được bổ sung tương ứng, tránh sau này đến lúc xét duyệt cảnh tượng lại bị trả về.
Xử lý xong tất cả, Tạ Minh Triết đặt ba lá Nguyệt Lão, Vương Mẫu nương nương và Tống Tử Quan Âm vào góc trên bên phải của tủ trưng bày thẻ.
Sau này, toàn bộ tán tạp có thể tập trung ở khu vực này.
Khi đánh đoàn chiến, cần gì thì trực tiếp chọn ra phối hợp.
Tiếp theo, Tạ Minh Triết muốn làm thêm một lá trị liệu đa dụng.
Ý tưởng này là tối qua lúc nằm trên giường trằn trọc cậu chợt nghĩ ra.
Hiện tại trong tay cậu đã có khá nhiều kiểu trị liệu.
Có trận pháp hồi máu liên tục.
Có hồi máu tức thời cho cả đội hoặc một mục tiêu.
Có kiểu Thổ hệ dựng lá chắn kết hợp hồi máu.
Nhưng vẫn còn thiếu một lá chuyên dùng để cấp cứu đơn mục tiêu.
Tạ Minh Triết quyết định lấy thần y Hoa Đà làm nguyên mẫu.
Hoa Đà là danh y thời Tam Quốc, y thuật cực kỳ toàn diện.
Tương truyền ông tinh thông nội khoa, phụ khoa, nhi khoa và châm cứu, đặc biệt nổi tiếng về ngoại khoa, được hậu thế tôn xưng là “Thủy tổ Ngoại khoa”.
Theo ghi chép lịch sử, Hoa Đà là một trong những thầy thuốc đầu tiên sử dụng phương pháp phẫu thuật ngoại khoa để chữa bệnh cứu người.
Ông dùng nhiều loại thảo dược phối hợp chế thành “Ma Phí Tán”——một loại thuốc gây mê cổ xưa.
Cho bệnh nhân uống Ma Phí Tán rồi tiến hành phẫu thuật vùng bụng, Hoa Đà đã mở ra phương pháp dùng gây mê toàn thân khi phẫu thuật.
Xét trong lịch sử y học, đây cũng là một sáng tạo vô cùng đặc biệt.
Đã là thần y, đương nhiên phải làm thành một lá trị liệu cực mạnh.
Ma Phí Tán có thể thiết kế thành kỹ năng giảm đau cho mục tiêu chỉ định.
Không cảm thấy đau, về cơ chế có thể chuyển thành giảm sát thương trong một khoảng thời gian.
Hơn nữa hiệu ứng còn có thể cộng dồn.
Càng chồng nhiều tầng, tỷ lệ giảm sát thương càng cao.
Ngoài ra, Hoa Đà còn có tư tưởng rất tiến bộ: rèn luyện cơ thể, phòng bệnh còn quan trọng hơn chữa bệnh.
Ông sáng tạo một phương pháp rèn luyện tên là “Ngũ Cầm Hí”, lần lượt mô phỏng động tác của hổ, hươu, gấu, vượn và chim, giúp toàn bộ cơ bắp, khớp xương trong cơ thể được vận động.
Nói đơn giản…
Gần giống một phiên bản “thể dục dưỡng sinh” thời cổ đại.
Tương truyền những người thường xuyên luyện Ngũ Cầm Hí đều có tuổi thọ khá cao.
Nếu biến thành kỹ năng thẻ bài, Ngũ Cầm Hí hoàn toàn có thể giúp mục tiêu phe mình tăng phòng ngự, chống chịu thêm sát thương.
Ngoài ra, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa còn có câu chuyện Hoa Đà “cạo xương chữa độc” cho Quan Vũ.
Chi tiết này cũng có thể biến thành kỹ năng.
Trực tiếp loại bỏ bệnh tật, giúp lá bài hồi phục hoàn toàn.
Về ngoại hình, Tạ Minh Triết dựa theo tưởng tượng của mình vẽ Hoa Đà thành một ông lão tóc bạc, nụ cười hiền từ.
Thuộc tính lựa chọn Mộc hệ, loại dễ phối hợp với nhiều đội hình.
Hoa Đà — Mộc hệ
Cấp: 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản:
Sinh mệnh: 1000
Công kích: 0
Phòng ngự: 1000
Nhanh nhẹn: 30
Bạo kích: 10%
Kỹ năng bổ sung — Ma Phí Tán
Hoa Đà là một vị thần y. Ông chế tạo ra “Ma Phí Tán”, một loại thuốc có tác dụng giảm đau, giúp người sử dụng tạm thời không cảm nhận được đau đớn.
Cứ mỗi 6 giây, Hoa Đà chế tạo được một bình Ma Phí Tán, tối đa tích trữ 5 bình.
Ông có thể đưa Ma Phí Tán cho một mục tiêu chỉ định sử dụng.
Mỗi bình Ma Phí Tán giúp mục tiêu giảm 20% sát thương phải chịu trong 5 giây tiếp theo.
Hiệu quả giảm sát thương của Ma Phí Tán có thể cộng dồn.
Dùng đủ 5 bình, hiệu quả đạt đủ 5 tầng, giảm 100% sát thương.
Sau khi sử dụng hết 5 bình Ma Phí Tán, Hoa Đà phải nghỉ ngơi 15 giây mới có thể tiếp tục chế tạo thuốc.
Kỹ năng bổ sung — Ngũ Cầm Hí
Hoa Đà đề cao việc rèn luyện thân thể và phòng bệnh.
Ông mô phỏng động tác của năm loài động vật, sáng tạo ra một bài tập rèn luyện cơ thể gọi là “Ngũ Cầm Hí”.
Hoa Đà có thể truyền dạy Ngũ Cầm Hí cho một mục tiêu đồng minh được chỉ định trong phạm vi 23 mét, giúp mục tiêu tăng 100% phòng ngự trong 10 giây.
Thời gian hồi: 30 giây.
Kỹ năng bổ sung — Cạo Xương Chữa Thương
Hoa Đà giỏi dùng phương pháp ngoại khoa để chữa trị tận gốc thương bệnh.
Khi sinh mệnh của một mục tiêu phe mình thấp hơn 20%, Hoa Đà có thể tiến hành một ca “Cạo Xương Chữa Thương” kéo dài 2 giây.
Sau 2 giây, mục tiêu được chữa khỏi hoàn toàn, sinh mệnh hồi phục tới 100%, đồng thời toàn bộ thời gian hồi kỹ năng được đặt lại.
Thời gian hồi: 100 giây.
Ma Phí Tán cứ 6 giây lại tạo được một bình, mỗi bình cung cấp 20% giảm sát thương.
Có thể chia từng bình cho nhiều đồng đội khác nhau.
Hoặc cũng có thể tích đủ 5 bình rồi đổ hết cho một mục tiêu, trực tiếp đạt 100% giảm sát thương.
Ngũ Cầm Hí tăng gấp đôi phòng ngự.
Cạo Xương Chữa Thương cần niệm trong 2 giây, nhưng có thể lập tức cứu đầy máu một mục tiêu sắp chết.
Cả ba đều là kỹ năng chuyên bảo vệ đơn mục tiêu.
Trong đoàn chiến, thẻ trị liệu quần thể có thể giúp cả đội chống lại những đợt quần công của đối phương.
Nhưng nếu địch quyết định tập trung toàn bộ hỏa lực giết một lá chủ chốt của phe mình, Hoa Đà sẽ phát huy tác dụng cực lớn.
Giảm sát thương.
Tăng phòng ngự.
Thậm chí kéo một lá đang hấp hối trở lại đầy máu.
Đúng nghĩa cấp cứu vào thời khắc quan trọng.
Lá bài này cũng có thể đưa vào thi đấu cá nhân, trở thành thẻ trị liệu đơn mục tiêu mạnh nhất chuyên dùng để bảo vệ chủ lực.
Kho dữ liệu chính thức không hạn chế thẻ trị liệu nghiêm ngặt bằng những loại thẻ chức năng đặc biệt.
Hoa Đà cấp 1 chỉ có 1.000 máu, khi lên cấp tối đa cũng không vượt quá 100.000.
So với những lá trị liệu Thổ hệ động một chút đã có 180.000 máu, Hoa Đà rõ ràng khá mỏng manh.
Đổi lại, ông có tới ba kỹ năng mạnh.
Lấy thuộc tính cơ bản thấp để cân bằng số lượng kỹ năng, vì vậy việc thông qua xét duyệt cũng tương đối thuận lợi.
Tạ Minh Triết cất lá Hoa Đà đi rồi tạm tháo mũ giáp xuống nghỉ ngơi.
Hai ngày nay, số tán tạp cậu chế tạo phần lớn đều nghiêng về phụ trợ, trị liệu và khống chế.
Tiếp theo, cậu muốn làm thêm vài lá tấn công đa dụng.
Loại có thể ghép vào bất kỳ đội hình đoàn chiến nào.
Khi hỏa lực của đội hình không đủ, chỉ cần thêm những lá tán tạp ấy vào là có thể bù lại phần sát thương còn thiếu.
Tốt nhất còn phải là kiểu không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảnh tượng bản đồ.
Trận đấu của Quỷ Ngục hai ngày trước dùng bản đồ “Mật Thất Ngầm”.
Cứ mỗi 10 giây, toàn bộ bản đồ lại rơi vào trạng thái câm lặng một lần.
Đây là khắc tinh cực lớn đối với những lá bài phụ thuộc vào kỹ năng để gây sát thương.
Trong deck hiện tại của Tạ Minh Triết, số lượng thẻ dựa vào đòn đánh thường vẫn còn quá ít.
Nếu có thể làm ra một lá phổ công thật mạnh, ít nhất sau này gặp bản đồ khống chế bằng câm lặng cũng không cần lo thiếu sát thương.
Nhưng nên làm ai đây?
Tạ Minh Triết lại một lần nữa rơi vào trầm tư.