TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 33
Chương 33: Câu lạc bộ Quỷ Ngục
Quy Tư Duệ là tuyển thủ chủ lực của Quỷ Ngục, một trong sáu câu lạc bộ lớn thuộc Liên minh chuyên nghiệp. Người hâm mộ thân thiết gọi anh là “Quỷ Vương”.
Anh là đồ đệ của Trịnh Phong — người đặt nền móng cho trường phái thẻ hệ Thổ — xuất đạo vào mùa giải thứ năm, cùng thời với Đường Mục Châu.
Nhắc đến hệ Thổ, điều người hâm mộ nghĩ tới đầu tiên chính là lối đánh “phòng thủ phản kích” của Trịnh Phong.
Thẻ do Trịnh Phong chế tạo gần như không lá nào có lượng máu dưới một trăm nghìn, khả năng sống sót trên sân cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là bộ thẻ voi hoang dã của ông, vừa nhiều máu vừa có phòng ngự cao, có lá sở hữu tới hai trăm nghìn máu, đánh mãi không chết, đủ khiến đối thủ tuyệt vọng.
Bởi vậy, các bình luận viên còn đùa rằng Trịnh Phong là “người đàn ông dai dẳng nhất trên sàn đấu”.
Quan niệm chế thẻ của toàn bộ hệ Thổ chịu ảnh hưởng rất sâu từ ông. Phần lớn tuyển thủ sau này khi làm thẻ hệ Thổ đều học theo Trịnh Phong, dồn thuộc tính vào lượng máu, biến chúng thành “lá chắn thịt” hay “xe tăng” cho cả đội.
Đặc biệt trong thi đấu đồng đội, chỉ cần có thẻ hệ Thổ đứng phía trước gánh sát thương, đồng đội phía sau lập tức cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Trịnh Phong là người hào sảng, nói chuyện làm việc đều thẳng thắn, lại chuyên tâm nghiên cứu thẻ hệ Thổ nên có lượng người hâm mộ cực lớn trong giới 《Tinh Tạp Phong Bạo》.
Ngoài việc đặt nền móng cho hệ Thổ, ông còn dẫn dắt một đồ đệ rất có thiên phú.
Chính là “Quỷ Vương” Quy Tư Duệ sau này.
Bộ bài của Tiểu Quy có phong cách vô cùng rõ rệt. Anh dựa vào một loạt quỷ bài u ám để đứng vững trong Liên minh, chẳng hạn Quỷ Chết Đói, Quỷ Treo Cổ, Tân Nương Áo Đỏ, Nữ Quỷ Áo Trắng, Búp Bê Không Đầu, Lệ Quỷ Đòi Mạng…
Mỗi lần xem anh thi đấu chẳng khác nào đang xem phim kinh dị.
Trong tay toàn những lá quỷ bài dọa người, nhưng bản thân Quy Tư Duệ lại chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại, anh còn là tuyển thủ có ngoại hình nổi bật nhất câu lạc bộ Quỷ Ngục. Một cặp kính gọng bạc càng khiến gương mặt anh thêm phần nho nhã, tuấn tú.
Trước đây, quỷ bài của Quy Tư Duệ từng dọa khóc trẻ con, đến mức Liên minh phải chính thức cảnh cáo, yêu cầu anh chỉnh sửa hình tượng thẻ.
Quy Tư Duệ rất phối hợp, lập tức sửa lại toàn bộ bộ bài, xóa hết những yếu tố quá máu me để hình ảnh quỷ quái không còn kinh dị đến mức khiến người ta gặp ác mộng.
Phía Liên minh cũng không muốn trực tiếp cấm bộ bài đặc sắc của anh. Vì vậy, mỗi khi đến trận của Tiểu Quy, góc quay phát sóng đều được chuyển sang góc nhìn toàn cảnh từ trên cao, tránh để khán giả bất ngờ nhìn thấy quỷ quái ở cự ly gần rồi bị dọa chết khiếp.
Trong thế hệ tuyển thủ trẻ, độ nổi tiếng của Tiểu Quy rất cao, đặc biệt thu hút những người thích phong cách huyền bí, kinh dị.
Mặc dù là đồ đệ Trịnh Phong, cách làm thẻ hệ Thổ của Quy Tư Duệ lại hoàn toàn khác sư phụ.
Anh không quá chú trọng máu và phòng ngự, mà dựa vào kỹ xảo cùng tốc độ để giành chiến thắng. Lá Lệ Quỷ của anh có lực công kích thuộc hàng đầu Liên minh, tiết tấu trận đấu cũng cực nhanh.
Hôm nay, sau khi thấy lời “nguyền rủa” của Nhiếp thần trong nhóm chat, Quy Tư Duệ cứ cảm thấy bất an, cuối cùng không nhịn được quay sang hỏi sư phụ:
“Con cứ có cảm giác cái miệng quạ đen của Nhiếp thần sẽ linh nghiệm. Sư phụ, người nói xem Nguyệt Bán kia có thật sự làm ra thẻ chết ngay khắc chế quỷ bài không?”
Trịnh Phong cười ha hả, phất tay:
“Sợ cái gì? Lão Nhiếp nói có bao giờ chuẩn đâu. Với lại, theo thiết lập thì quỷ bài vốn đã thuộc loại tử linh, chết rồi còn chết ngay kiểu gì nữa?”
Quy Tư Duệ: “……”
Sư phụ à, người nói thế chẳng khác nào chồng thêm hiệu ứng miệng quạ đen đâu!
Không linh cũng thành linh mất!
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bật mở.
Một tuyển thủ chủ lực khác của Quỷ Ngục bước vào.
Lưu Kinh Húc.
Năm nay Lưu Kinh Húc đã hai mươi tám tuổi, thuộc hàng tuyển thủ kỳ cựu, nhưng thời điểm nổi danh còn muộn hơn cả Tiểu Quy — đồ đệ Trịnh Phong. Có thể nói anh là một trong những tuyển thủ “nở muộn” nhất Liên minh.
Anh xuất đạo từ mùa giải thứ ba, mãi đến mùa giải thứ tám mới thực sự gây dựng được danh tiếng.
Sở trường của Lưu Kinh Húc là thẻ Yêu tộc, chẳng hạn hồ yêu, hoa yêu, miêu yêu…
Thuở ban đầu, bộ bài Yêu tộc của anh thường xuyên bị thú bài của Nhiếp Viễn Đạo nghiền nát. Xét về khả năng chiến đấu trực diện, Yêu tộc hoàn toàn không thể đối đầu chính diện với mãnh hổ, sư tử hay sói dữ của Nhiếp thần.
Những con mèo nhỏ, hồ ly của anh đứng trước đám mãnh thú ấy gần như chẳng có sức chống trả.
Trong lúc tất cả mọi người đều không xem trọng, Lưu Kinh Húc vẫn kiên trì với con đường của mình, liên tục nghiên cứu và cải tiến bộ bài.
Cuối cùng, đến mùa giải thứ tám, anh nghiên cứu thành công thẻ Yêu tộc “song hình thái”.
Hiện tại, toàn bộ thẻ của Lưu Kinh Húc đều sở hữu hai trạng thái: “yêu hình” và “nhân hình”.
Ví dụ miêu yêu ở yêu hình là một con mèo cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng khi chuyển sang nhân hình sẽ biến thành một mỹ nữ có đuôi mèo.
Sự xuất hiện của thẻ Yêu tộc song hình thái cuối cùng cũng giúp Lưu Kinh Húc vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau năm năm chinh chiến trong Liên minh, anh tiến thẳng vào chung kết giải cá nhân mùa thứ tám rồi một lần đoạt luôn chức vô địch, dùng thành tích thực tế chứng minh thực lực của mình.
Mọi người trong Liên minh đều rất tôn trọng vị tuyển thủ này.
Có thể kiên trì với một con đường suốt nhiều năm trong hoàn cảnh không ai xem trọng vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Lưu Kinh Húc cũng được xem là một trong những tuyển thủ truyền cảm hứng nhất Liên minh chuyên nghiệp.
Nhiếp Viễn Đạo từng đánh giá anh trong một cuộc phỏng vấn:
“Tiềm lực của Lưu Kinh Húc không thể xem thường. Danh tiếng của cậu ấy ở Quỷ Ngục có thể không lớn bằng lão Trịnh hay Tiểu Quy, nhưng bất kỳ đối thủ nào coi thường cậu ấy đều sẽ phải trả giá.”
Lưu Kinh Húc là kiểu người say mê nghiên cứu đến quên hết mọi thứ xung quanh. Một khi linh cảm tới, anh có thể chui vào phòng thí nghiệm cả ngày, đến đói cũng chẳng nhận ra.
Ngày thường đúng nghĩa “không màng chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghiên cứu thẻ Yêu tộc”.
Bởi vậy, mặc cho chuyện cửa hàng Nguyệt Bán đã náo loạn cả nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp mấy hôm nay, vẻ mặt Lưu Kinh Húc lúc này vẫn viết rõ mấy chữ — xảy ra chuyện gì vậy?
Vừa thấy anh, Quy Tư Duệ lập tức bước tới giải thích:
“Húc ca, mấy ngày nay có một chế tạp sư tên Nguyệt Bán làm ra hàng loạt thẻ chết ngay. Đầu tiên hắn nhắm vào hoa cỏ của Đường thần, sau đó đến hệ bướm của Tiểu Trúc, thẻ chim bay của Tiểu Lam, rồi cả thẻ loại cá chiếm tỷ lệ rất lớn trong hệ Thủy.”
Lưu Kinh Húc mờ mịt gật đầu:
“Ồ.”
Quy Tư Duệ bất lực đỡ trán:
“Chỉ một tiếng ‘ồ’ thôi à? Chuyện lớn thế này mà anh chẳng quan tâm gì sao?”
Lưu Kinh Húc cười:
“Dù sao cũng đâu nhắm vào chúng ta.”
Quy Tư Duệ: “…………”
Đừng nói thế chứ!
Anh thật sự muốn bịt miệng người ta mà không kịp.
Lưu Kinh Húc hoàn toàn không để ý, bình tĩnh đi đến trước mặt Trịnh Phong:
“Lão Trịnh, giúp tôi xem lá thẻ mới làm này.”
Hai người lập tức vui vẻ ngồi xuống nghiên cứu thẻ bài.
Quy Tư Duệ chỉ có thể bất lực đứng bên cạnh, âm thầm cầu nguyện lá thẻ chết ngay được công bố vào mười một giờ ba mươi trưa mai đừng nhanh như vậy đã nhắm đến bọn họ.
Trong game, sau khi trở về không gian cá nhân, Tạ Minh Triết lập tức bắt tay vào chế tạo thẻ chết ngay mới.
Thật ra quỷ bài rất dễ nhắm vào.
Ngay từ lúc Đường Mục Châu nhắc đến “quỷ bài”, cậu đã có ý tưởng. Chỉ là trước đó cậu đã làm Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa, muốn giữ phong cách đồng nhất nên tiếp tục hoàn thiện Tây Thi và Vương Chiêu Quân, gom đủ bốn lá mỹ nhân trước.
Bước vào cửa hàng, nhìn bốn lá mỹ nhân được xếp ngay ngắn trong tủ triển lãm, quả thật rất đẹp mắt.
Bốn lá này đã đủ làm “bảo vật trấn tiệm”.
Từ giờ trở đi, thẻ mới không nhất thiết phải đưa vào tủ triển lãm nữa, cậu cũng chẳng cần bận tâm chuyện thống nhất phong cách. Hình tượng có xấu một chút cũng không sao.
Theo truyền thuyết cổ đại Trung Quốc và những miêu tả trong 《Tây Du Ký》, con người sau khi chết sẽ tới Quỷ giới, hóa thành quỷ hồn.
Người cai quản Quỷ giới là Diêm Vương.
Dưới trướng Diêm Vương có bốn vị phán quan, lần lượt là Ngụy Chinh của Ty Thưởng Thiện, Chung Quỳ của Ty Phạt Ác, Lục Chi Đạo của Ty Sát Tra và Thôi Giác của Ty Âm Luật.
Trong đó, Ngụy Chinh phụ trách ban thưởng cho những “quỷ tốt” khi còn sống thường làm việc thiện. Người tích được nhiều công đức, sau khi chết xuống âm phủ có thể tới chỗ ông nhận thưởng, đến khi đầu thai cũng được lựa chọn gia đình có điều kiện tốt hơn.
Chung Quỳ của Ty Phạt Ác thì ngược lại, chuyên trừng trị những ác quỷ lúc còn sống làm nhiều việc ác.
Tùy mức độ tội lỗi, chúng sẽ bị đưa xuống một tầng nào đó trong mười tám tầng địa ngục chịu phạt. Mãn hạn mới được chuyển thế luân hồi. Nếu tội nghiệt quá nặng, thậm chí có thể vĩnh viễn bị giam trong địa ngục, không được siêu sinh.
Hai vị phán quan còn lại cũng có chức trách riêng.
Lục Chi Đạo của Ty Sát Tra phụ trách điều tra oan tình, giải oan cho quỷ hồn, có thể xem như một vị quan xét xử án kiện.
Thôi Giác của Ty Âm Luật phụ trách việc tăng giảm tuổi thọ. Làm việc thiện thì được sống lâu, làm việc ác thì kiếp sau giảm thọ.
Tạ Minh Triết trước đây khá thích tiểu thuyết thần quái. Thời đại học, cậu từng tìm hiểu toàn bộ hệ thống âm phủ, cho nên những nhân vật như Diêm Vương, bốn đại phán quan, Hắc Bạch Vô Thường hay Mạnh Bà đều có thể biến thành thẻ bài.
Có điều những nhân vật như Diêm Vương, Mạnh Bà cần phải suy nghĩ kỹ hơn về kỹ năng.
Hiện giờ cậu chỉ cần làm một lá chuyên dùng để khắc chế.
Vậy thì chọn trong bốn đại phán quan là được.
Người thích hợp nhất đương nhiên là Chung Quỳ của Ty Phạt Ác.
Ông vốn chuyên trừng trị ác quỷ.
Nghĩ đến đây, Tạ Minh Triết lập tức dựa theo những tư liệu còn nhớ để bắt đầu phác họa hình tượng Chung Quỳ.
Trong lịch sử từng lưu truyền rất nhiều bức “Chung Quỳ bắt quỷ”. Không ít gia đình vào dịp lễ Tết còn dán tranh Chung Quỳ trước cửa với mong muốn xua đuổi tà ma, bảo vệ gia trạch bình an.
Theo truyền thuyết dân gian, Chung Quỳ có khuôn mặt đen sạm, râu tóc rậm rạp, đôi mắt tròn dữ dằn, ngoại hình cực kỳ xấu xí, nhưng tính tình cương trực, không sợ tà ma, đặc biệt giỏi bắt quỷ trừ tà.
Một nhân vật như thế hoàn toàn trái ngược với bốn mỹ nhân mà Tạ Minh Triết vừa vẽ.
Cũng tốt.
Vừa hay để những người đang theo dõi cửa hàng Nguyệt Bán biết một chuyện —
Nguyệt Bán không phải chỉ biết vẽ mỹ nhân.
Sau khi hoàn thành ý tưởng, Tạ Minh Triết kết nối tinh thần lực với hệ thống chế thẻ, bắt đầu tạo Chung Quỳ.
Người đàn ông cao lớn mặc trường bào đỏ sẫm, đầu to, tóc râu rậm rạp, hai mắt trợn trừng, gương mặt dữ tợn đến mức trẻ con nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ khóc.
Nhưng thực chất Chung Quỳ chỉ dữ ngoài mặt. Ông ghét ác như thù, chuyên bắt những con quỷ làm nhiều việc ác.
Đến phần thiết kế kỹ năng, Tạ Minh Triết thử tạo hiệu ứng chết ngay đối với quỷ bài.
Hệ thống lập tức báo:
“Chế tạo thất bại.”
Tạ Minh Triết khựng lại.
Chẳng lẽ bởi vì quỷ vốn đã chết rồi nên không thể tiếp tục “chết ngay”?
Cậu suy nghĩ một lát.
Nếu không thể tạo hiệu ứng chết ngay, vậy có thể để Chung Quỳ tống quỷ xuống địa ngục, vô hiệu hóa toàn bộ kỹ năng, hoặc trực tiếp bắt quỷ đi.
Xét về hiệu quả thực chiến, chẳng phải cũng gần giống chết ngay sao?
Tạ Minh Triết sửa lại mô tả kỹ năng theo ý tưởng của mình, đồng thời thêm cho Chung Quỳ một chiếc túi lớn.
Chẳng bao lâu sau, lá thẻ được tạo thành công.
Chung Quỳ — hệ Thổ.
Cấp độ: 1.
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1.
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, công kích 0, phòng ngự 100, nhanh nhẹn 30, tỷ lệ bạo kích 0%.
Kỹ năng bổ sung: Bắt Quỷ — Chung Quỳ của Ty Phạt Ác tại Quỷ giới có 30% xác suất bắt thẻ loại quỷ vào Túi Càn Khôn, khiến mục tiêu mất khả năng hành động.
Không làm được hiệu ứng chết ngay thì bắt thẳng con quỷ bỏ vào túi.
Một khi bị nhốt, quỷ bài đương nhiên không thể thi triển kỹ năng.
Túi Càn Khôn là vũ khí Tạ Minh Triết tự thiết kế cho Chung Quỳ. Quỷ không có thực thể mà tồn tại dưới dạng hồn phách, bắt hồn phách vào Túi Càn Khôn về mặt logic cũng hoàn toàn hợp lý.
Hiệu quả của lá thẻ này thật ra không khác thẻ chết ngay quá nhiều.
Khác biệt duy nhất nằm ở cách thực hiện.
Thẻ chết ngay trực tiếp giết chết mục tiêu trong nháy mắt.
Còn Chung Quỳ thì… bắt con quỷ nhét vào túi.
Tạ Minh Triết phấn khích nhìn lá thẻ mới ra lò.
Lại thêm một ý tưởng được hiện thực hóa.
Điều này khiến cậu càng tự tin hơn vào khả năng chế tạp của mình.
Tiếp theo là thẻ Yêu tộc.
Nhắc đến yêu quái, đương nhiên không thể bỏ qua 《Tây Du Ký》.
Yêu quái trong 《Tây Du Ký》 đủ loại đủ kiểu. Trên đường Đường Tăng đi thỉnh kinh, chúng liên tục gây chuyện, không ít con còn hóa thành hình người để lừa gạt ông.
Nhưng chẳng con nào qua được Hỏa Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không.
Dùng Tôn Ngộ Không làm thẻ chết ngay khắc chế Yêu tộc thật ra rất dễ.
Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấu ngụy trang, Kim Cô Bổng giáng xuống, một gậy một con.
Nhưng Tạ Minh Triết không muốn lãng phí một nhân vật như Đại Thánh vào lá thẻ kiểu này.
Theo quy định của hệ thống, thẻ chết ngay chỉ được có một kỹ năng. Nếu dùng Tôn Ngộ Không làm thẻ chết ngay thì thật sự quá phí.
Nhị sư huynh Trư Bát Giới lại chẳng liên quan gì đến cơ chế chết ngay.
Nhưng Sa Tăng thì…
Tạ Minh Triết chợt nhớ đến vũ khí của Sa Tăng.
Hàng Yêu Bảo Trượng!
Hàng Yêu Bảo Trượng còn được gọi là Toa La Bảo Trượng, làm từ tiên mộc Toa La ở Nguyệt Cung. Bề ngoài giống một cây chày đen sì, nghe nói nặng hơn năm nghìn cân.
Khi Sa Tăng còn giữ chức Quyển Liêm Đại Tướng, Ngọc Đế ban Hàng Yêu Bảo Trượng cho ông làm binh khí.
Sau này Sa Tăng phạm thiên điều, bị đày xuống Lưu Sa Hà, từng làm nhiều việc ác và giết không ít người.
Mãi đến khi Đường Tăng đi ngang qua Lưu Sa Hà, thu Sa Tăng làm đồ đệ, ông được Quan Âm điểm hóa, hiểu được Phật pháp và nhận pháp hiệu Sa Ngộ Tịnh.
Trên con đường theo sư phụ sang Tây Thiên thỉnh kinh, Hàng Yêu Bảo Trượng vẫn luôn là vũ khí không rời tay của ông.
Một món vũ khí tên là “Hàng Yêu”…
Dùng để đánh yêu quái còn gì thích hợp hơn?
Mắt Tạ Minh Triết lập tức sáng lên.
Vậy trước tiên làm Sa Tăng thành thẻ chết ngay chuyên khắc chế Yêu tộc.
Thời nhỏ, Tạ Minh Triết từng xem 《Tây Du Ký》 không biết bao nhiêu lần. Trong trí nhớ của cậu, Sa Tăng là một hòa thượng đầu trọc có vẻ ngoài chất phác, bộ râu rậm, trên cổ đeo một chuỗi hạt lớn màu đen.
Cậu dứt khoát dựa theo hình tượng trong trí nhớ để vẽ.
Chẳng bao lâu sau, tạo hình nhân vật đã hoàn thành.
Kỹ năng cũng đã được nghĩ xong từ trước.
Thiết lập thành chết ngay đối với Yêu tộc.
Sa Tăng — hệ Thổ.
Cấp độ: 1.
Sao tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1.
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, công kích 0, phòng ngự 100, nhanh nhẹn 30, tỷ lệ bạo kích 0%.
Kỹ năng bổ sung: Bảo Trượng Hàng Yêu — vung Hàng Yêu Bảo Trượng trong tay, gây trọng thương cho thẻ loại yêu, có 30% xác suất kích hoạt hiệu ứng chết ngay.
Sau khi chế tạo thành công, Tạ Minh Triết phấn khích cầm hai lá thẻ mới, lập tức nhắn riêng cho Đường Mục Châu:
“Đường thần, tôi lại làm được hai lá thẻ mới. Anh có muốn qua xem không?”
Đường Mục Châu gần như trả lời ngay lập tức:
“Được. Kéo tôi vào căn hộ cá nhân của cậu.”
Tạ Minh Triết gửi lời mời.
Đường Mục Châu vừa tới, cậu đã đưa hai lá thẻ mới làm cho anh xem.
Đường Mục Châu: “………………”
Bắt quỷ.
Hàng yêu.
Lần này toàn bộ thẻ hệ Thổ của câu lạc bộ Quỷ Ngục đều gặp họa rồi.
Đường Mục Châu rất muốn cười, nhưng lại thấy cười ra lúc này hình như không được tử tế cho lắm.
Anh đành cố nhịn, làm bộ nghiêm túc nói:
“Tôi cho cậu thêm một gợi ý nữa. Nếu đã nhắm vào quỷ bài với Yêu tộc, chẳng bằng tiện thể nhắm luôn đại Boss của hệ Thổ đi.”
Tạ Minh Triết lập tức hứng thú:
“Đại Boss của hệ Thổ là gì?”
“Thẻ voi của lão Trịnh.” Đường Mục Châu nói. “Cực kỳ khó đánh. Cậu thử nghĩ kỹ xem có cách nào xử lý đám voi của ông ấy không.”
Tạ Minh Triết: “…………”
Các vị đại thần sau này có muốn trách thì cũng đừng trách một mình cậu.
Chuyện này thật sự không phải lỗi của riêng cậu.
Chính Đường thần cứ liên tục cung cấp ý tưởng chế thẻ cho cậu đấy chứ!
Đường Mục Châu mới là đầu sỏ thực sự!
Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.