TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 71
Chương 71, Ý tưởng mới
Trở về căn hộ cá nhân, Tạ Minh Triết lập tức tĩnh tâm, bắt đầu sắp xếp lại những gì mình vừa học được. Một lượng lớn kiến thức tràn vào đầu trong thời gian ngắn khiến cậu nhất thời khó mà tiêu hóa hết, cần phải từ từ hệ thống lại.
Chuyện này đương nhiên phải cảm ơn Đường Mục Châu. Chỉ riêng những chỉ dẫn thực chiến tối nay đã giúp Tạ Minh Triết thu hoạch được nhiều hơn cả nửa tháng tự mình mày mò trước đó.
Đặc biệt là trận vừa rồi với Chân Mạn.
Sau khi xem lại toàn bộ trận đấu dưới góc nhìn toàn cảnh, Tạ Minh Triết mới phát hiện mình đã rơi vào bẫy của Chân Mạn ngay từ giai đoạn chọn bài.
Trong bảy lá bài của cô hoàn toàn không có thẻ trị liệu, tất cả đều là thẻ tấn công, mục tiêu ngay từ đầu đã khóa chặt vào Tôn Thượng Hương của cậu. Mấu chốt khiến Tôn Thượng Hương và Đại Kiều bị hạ gục trong chớp mắt chính là kỹ năng của Hoàng Kim Cự Mãng — sợ hãi quần thể.
Chân Mạn vừa dùng Bầy Rắn Giun tung hiệu ứng mù quần thể, lập tức triệu hồi Hoàng Kim Cự Mãng. Hiệu ứng sợ hãi diện rộng của cự mãng khiến tất cả thao tác tiếp theo của Tạ Minh Triết bị gián đoạn. Kỹ năng khống chế quần thể của Lã Mông và Tiểu Kiều đều chưa kịp tung ra, Chân Mạn đã điều khiển bốn lá xà bài nhanh chóng chồng độc, trực tiếp hạ gục Tôn Thượng Hương và Đại Kiều vốn có phòng ngự không cao.
Đối phó với lối đánh chồng độc như của Chân Mạn, ngay từ đầu cậu nên phân tán toàn bộ vị trí nhân vật, tuyệt đối không để đàn rắn vây kín. Nhưng lúc ấy đầu óc cậu rối tung, căn bản không biết phải ứng phó thế nào.
Nếu sau này còn gặp lại Chân Mạn, ít nhất cậu sẽ bình tĩnh hơn.
Đường Mục Châu còn chỉ ra một vấn đề rất quan trọng: “Ở chế độ công khai thẻ cấp thấp, đầu trận hệ thống sẽ tự động triệu hồi đủ bảy lá, hai bên trực tiếp bước vào thế 7 đấu 7. Đây là cơ chế chăm sóc người mới. Nhưng ở đấu trường cấp cao, thẻ phải do chính em tự triệu hồi. Triệu hồi thẻ và tung kỹ năng là hai thao tác liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần phản ứng chậm một nhịp, thẻ vừa được gọi ra có khi còn chưa kịp dùng kỹ năng đã bị đối phương giết ngay.”
Điểm này thể hiện rất rõ trong trận đấu với Chân Mạn.
Cô gần như đoán được toàn bộ bước đi tiếp theo của Tạ Minh Triết. Lã Mông và Tiểu Kiều của cậu thậm chí còn không có cơ hội tung kỹ năng. Muốn làm được như vậy, ngoài kinh nghiệm tích lũy qua vô số trận thực chiến, còn cần ý thức chiến đấu của một tuyển thủ hàng đầu.
Tạ Minh Triết cũng nhận ra mình nên chậm lại, nghiêm túc củng cố nền tảng.
Ba mươi trận thắng liên tiếp trước đó khiến cậu hưng phấn quá mức, suýt quên rằng mình chỉ là một người mới tiếp xúc với trò chơi hơn hai mươi ngày.
Cậu đã bước đủ nhanh rồi.
Điều quan trọng bây giờ là mỗi một bước đều phải thật vững.
Việc đầu tiên đương nhiên là tiếp tục làm phong phú kho thẻ.
Dựa trên những trận đấu hôm nay, Tạ Minh Triết nhanh chóng tổng kết ra mấy điểm còn thiếu trong bộ bài hiện tại.
Đầu tiên là thẻ đơn công.
Tôn Thượng Hương quá phụ thuộc vào thế tàn cục để thu hoạch. Một khi Chu Du và Lục Tốn không thể đánh đối phương xuống thấp máu, năng lực tấn công đơn mục tiêu của Tôn Thượng Hương sẽ lập tức lộ rõ hạn chế. Bộ bài hiện tại của cậu lại không có khả năng kéo dài tiết tấu để từ từ giằng co với đối thủ, một khi thế công bị phá, rất dễ bị đối phương lần lượt đánh bại.
Vì vậy, nhất định phải làm thêm vài lá đơn công có sức bùng nổ cực mạnh để bù vào điểm yếu sát thương.
Tiếp theo là khống chế đơn mục tiêu.
Hiệu ứng mù của Lã Mông và trầm mặc của Tiểu Kiều đều là khống chế diện rộng. Gặp những cao thủ có ý thức tốt, đối phương hoàn toàn có thể nhanh chóng điều chỉnh vị trí, né khỏi phạm vi khống chế. Hơn nữa, thời gian của kỹ năng khống chế quần thể thường khá ngắn, muốn tập trung hỏa lực hạ gục một lá bài chủ chốt của đối phương trong khoảng thời gian ấy không hề dễ.
Bởi vậy, thẻ có khả năng khóa cứng một mục tiêu cũng là thứ không thể thiếu trên đấu trường.
Sau đó là giải khống.
Ở thời điểm mấu chốt, chỉ cần giải được trạng thái bất lợi trên người đồng đội, chẳng khác nào cho cả đội thêm một cơ hội sống sót. Loại thẻ thanh tẩy này nhất định phải có. Nếu không, đối thủ chỉ cần tung một chuỗi khống chế liên hoàn, cả đội của cậu sẽ chỉ có thể đứng im tại chỗ chờ chết!
Cuối cùng là thẻ bảo hộ.
Kỹ năng khiêu khích phạm vi của Tôn Sách quả thực có thể bảo vệ đồng đội, nhưng qua những trận hôm nay, cậu còn được thấy phản kích bằng tường đá của hệ Thổ và lá chắn vô địch quần thể của hệ Mộc. Những kỹ năng bảo hộ đó cũng cực kỳ xuất sắc.
Nếu chuẩn bị thêm vài lá bảo hộ với cơ chế khác nhau, sau này gặp những bộ bài đặc thù, cậu hoàn toàn có thể thay Tôn Sách ra khỏi đội hình để ứng biến linh hoạt hơn.
Tạ Minh Triết ghi toàn bộ những suy nghĩ vừa tổng kết vào phần ghi chú.
Ghi lại những việc quan trọng để khỏi quên là thói quen cậu đã hình thành từ thời trung học. Trước kia từng có một lần nhớ nhầm phòng thi rồi chịu một phen khốn đốn, từ đó về sau, hễ gặp chuyện gì quan trọng, cậu đều ghi ngay vào phần ghi chú trên điện thoại.
Hiện tại, trong danh sách của cậu có ba việc cần làm.
Thứ nhất, Phương Vũ của Lưu Sương Thành từng đặt cậu chế tác một lá thẻ Vong Ngữ có khả năng bùng nổ khi tử vong, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra nên làm nhân vật nào.
Thứ hai, Mai, Lan, Trúc, Cúc có thể dựa vào đặc điểm của “Tứ Quân Tử” để thiết kế thành thẻ liên động hay không. Chuyện này chờ Trần ca bắt đầu chế thẻ rồi có thể bàn kỹ hơn.
Thứ ba, hoàn thiện bộ bài của mình, bổ sung thêm thẻ đơn công, khống chế đơn mục tiêu, giải khống và bảo hộ.
Ghi xong, Tạ Minh Triết tháo mũ giáp, đăng xuất khỏi trò chơi.
Tối nay cậu đã tập trung tinh thần cao độ, liên tục đánh bảy trận với các cao thủ, đầu óc gần như không còn sức để tiếp tục chế thẻ. Cậu quyết định nghỉ ngơi thật tốt, chờ sáng mai tỉnh dậy, lúc đầu óc minh mẫn nhất rồi mới bắt tay vào làm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Sáng hôm sau, mới bảy giờ Tạ Minh Triết đã thức dậy.
Một giấc ngủ ngon khiến cả người cậu tràn đầy năng lượng, những suy nghĩ trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn hẳn.
Về thẻ đơn công, cậu muốn làm một nhóm hệ Kim.
Trong năm hệ thẻ bài, nếu nói đến sức bùng nổ đơn mục tiêu trong nháy mắt thì hệ Kim chắc chắn đứng đầu. Vừa hay Đại Kiều và Tiểu Kiều đều là thẻ hệ Kim, chỉ cần làm thêm ba lá hệ Kim nữa, cậu có thể xây dựng được một bộ bài hệ Kim hoàn chỉnh.
Theo thiết lập của trò chơi, những lá bài mang “vũ khí kim loại” đều sẽ tự động được xếp vào hệ Kim.
Mà các vị tướng thời cổ đại, chẳng phải ai nấy đều sử dụng đủ loại binh khí lạnh lợi hại hay sao?
Đặc biệt là thời Tam Quốc, số danh tướng sử dụng binh khí nổi tiếng nhiều không đếm xuể.
Trước đây cậu đã làm toàn bộ thẻ của Đông Ngô. Lần này, ánh mắt Tạ Minh Triết chuyển sang Thục quốc.
Nhắc đến những binh khí nổi tiếng trong tay các tướng Thục, cậu lập tức nghĩ tới Thanh Long Yển Nguyệt Đao của Quan Vũ và Trượng Bát Xà Mâu của Trương Phi.
Tương truyền Thanh Long Yển Nguyệt Đao nặng hơn tám mươi cân, vậy mà Quan Vũ vẫn có thể dễ dàng vung nó chém giết trên chiến trường.
Danh tiếng của Quan Vũ trong thời Tam Quốc thì không cần phải nói. Điển cố liên quan đến ông nhiều vô số kể, như “Ôn tửu trảm Hoa Hùng”, “Qua năm ải, chém sáu tướng”, “Đơn đao phó hội”…
Đời sau còn xem Quan Vũ là biểu tượng của “trung nghĩa”, xây dựng rất nhiều Quan Công miếu để thờ phụng.
Năng lực đơn chiến của Quan Vũ cực kỳ mạnh. “Qua năm ải, chém sáu tướng” chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Tạ Minh Triết muốn thiết kế Quan Vũ thành một lá đơn công chuyên trị những thẻ phòng thủ trâu máu. Ý tưởng này chính là thứ cậu nảy ra sau khi gặp các thẻ hệ Thổ có phòng ngự cực cao hôm nay.
Thẻ hệ Thổ động một chút đã hơn một trăm nghìn máu, thẻ phòng ngự và trị liệu thậm chí có thể vượt mốc một trăm tám mươi nghìn. Mũi tên của Tôn Thượng Hương bắn vào gần như chẳng thấm vào đâu.
Nhưng đại đao nặng hơn tám mươi cân của Quan Vũ…
Một đao bổ đôi tảng đá chắc không thành vấn đề chứ?
Càng nghĩ, Tạ Minh Triết càng hưng phấn, lập tức bắt đầu phác họa hình tượng Quan Vũ trong đầu.
Dù là phim truyền hình hay các pho tượng lưu truyền đời sau, Quan Vũ phần lớn đều mang hình tượng đầu đội khăn mũ, thân khoác chiến bào xanh. Ông có vóc người cao lớn cường tráng, dưới hàng mày rậm là đôi mắt sâu và sắc như mắt ưng, dưới cằm là bộ râu dài buông tận trước ngực.
Ông rất thích vuốt râu, ánh mắt luôn mang theo vẻ kiêu ngạo. Tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao, một đao chém xuống lấy đầu đối thủ — uy phong lẫm liệt đến cực điểm.
Để Quan Vũ tiện cưỡi ngựa vung đao chiến đấu, tiện thể thiết kế cho ông thêm một chiến mã nữa — Xích Thố.
Ngựa Xích Thố vốn thuộc về Lữ Bố, toàn thân đỏ rực như than hồng. Sau khi Lữ Bố chết, Tào Tháo muốn thu phục Quan Vũ nên đã đem con danh mã này tặng cho ông. Từ đó về sau, Xích Thố luôn theo Quan Vũ chinh chiến sa trường.
Làm Quan Vũ trước, sau đó lại thiết kế bộ liên động Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi “Đào Viên Kết Nghĩa”. Ba huynh đệ đều cưỡi chiến mã, nhìn qua chẳng phải sẽ càng thống nhất sao?
Tạ Minh Triết càng nghĩ càng thấy khả thi.
Nếu bộ Đông Ngô đi theo lối đánh “Hỏa công bùng nổ một đợt”, vậy bộ Thục quốc…
Cứ làm thành “Kỵ binh bùng nổ, chớp nhoáng hạ gục” đi!