Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 78

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 78
Prev
Next

Chương 78, Chúng Thần Điện

Nhắc tới câu lạc bộ Chúng Thần Điện, người mà mọi người quen thuộc nhất đương nhiên là Thủy tổ hệ Kim — Lăng Kinh Đường.

Lăng Kinh Đường ra mắt từ mùa giải thứ hai, một tay sáng tạo nên trường phái “thẻ binh khí nhân cách hóa”, đồng thời giành chức vô địch cá nhân mùa giải thứ hai.

Chính anh là người đưa lối đánh “đơn thể bạo kích, nháy mắt hạ gục” của hệ Kim trở nên thịnh hành, đẩy chỉ số đơn công của thẻ hệ Kim lên mức cao nhất.

Thậm chí phía chính thức còn vì anh mà sửa cả quy tắc phân loại thuộc tính thẻ bài —

Tất cả thẻ có yếu tố vũ khí kim loại đều được xếp vào hệ Kim.

Là một trong năm vị Thủy tổ, địa vị của Lăng Kinh Đường trong Liên minh đương nhiên cực kỳ vững chắc.

Từ mùa giải thứ hai cho đến mùa giải thứ mười hiện tại, suốt chín năm tích lũy, lượng fan trung thành của anh nhiều đến đáng kinh ngạc.

Hơn nữa, tính cách Lăng Kinh Đường hài hước, ngoại hình lại tuấn tú. Mỗi lần có cuộc bình chọn tuyển thủ được yêu thích nhất trên mạng, anh đều có thể ổn định nằm trong top năm.

Nhưng dù mạnh đến đâu, chỉ một tuyển thủ cũng không thể chống đỡ cả một câu lạc bộ lớn.

Chúng Thần Điện có quy mô như vậy, đương nhiên phải có cao thủ như mây.

Đường Mục Châu nói: “Chúng Thần Điện có ba người, Lăng Kinh Đường, Hứa Tinh Đồ và Diệp Túc Thiên, được cư dân mạng gọi là ‘bộ ba tam giác sắt’.”

“Lăng Kinh Đường khai sáng thẻ binh khí hệ Kim.”

“Hứa Tinh Đồ chuyên dùng thẻ Thần hệ Kim.”

“Còn Diệp Túc Thiên là quân sư mạnh nhất đứng sau hai người họ, đồng thời cũng là chế tạp sư nguyên sáng có năng lực mạnh nhất Liên minh Chuyên nghiệp hiện nay.”

Cái tên Hứa Tinh Đồ, Tạ Minh Triết từng nghe qua.

Lucifer, Michael cùng một loạt nhân vật trong thần thoại phương Tây đều được hắn làm thành thẻ bài.

Trước kia để phong ấn thẻ Thần, Tạ Minh Triết còn đặc biệt làm Thái Ất Chân Nhân, dùng pháp khí “Cửu Long Thần Hỏa Tráo” để khắc chế Thần tộc.

Khoảng thời gian trước, sáu câu lạc bộ lớn trong Liên minh đều bị thẻ chết ngay của Tạ Minh Triết nhằm vào một lượt.

Trong đó có năm câu lạc bộ từng chủ động tìm tới cậu.

Tài Quyết và Quỷ Ngục đều muốn mời cậu về làm chế tạp sư, điều kiện đưa ra rất hậu hĩnh.

Phương Vũ của Lưu Sương Thành tìm cậu đặt riêng một lá thẻ Vong Ngữ, đồng thời đề nghị hợp tác.

Bùi Cảnh Sơn của Ám Dạ Chi Đô thì càng trực tiếp, mua nguyên bộ thẻ chết ngay về nghiên cứu.

Còn Đường Mục Châu của Phong Hoa thì không cần nói nữa.

Ngay từ đầu anh đã liên tục chỉ dẫn Tạ Minh Triết chế tác thẻ chết ngay. Hai người vẫn luôn qua lại trao đổi, bây giờ thậm chí còn trở thành sư huynh đệ.

Chỉ riêng Chúng Thần Điện —

Từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh.

Dù Tạ Minh Triết đã làm ra “Thái Thượng Lão Quân” chuyên giết thẻ binh khí, rồi lại làm “Thái Ất Chân Nhân” chuyên phong ấn Thần tộc, phía Chúng Thần Điện vẫn giữ thái độ như thể hoàn toàn chẳng quan tâm.

Nhưng bây giờ xem ra…

Không phải Chúng Thần Điện không hành động.

Mà là bọn họ âm thầm chuẩn bị một nước cờ lớn!

Họ trực tiếp chế tạo thẻ chết ngay Nhân tộc để phản chế Tạ Minh Triết.

Chuyên khắc chế bộ bài nhân vật của Béo Thúc!

Tạ Minh Triết nghi hoặc hỏi: “Nói vậy, lá Hoa Ăn Thịt Người khắc chế Nhân tộc này là do người tên Diệp Túc Thiên kia thiết kế?”

Đường Mục Châu gật đầu: “Ừ. Em biết người này?”

Tạ Minh Triết đáp: “Em từng nghe Trịnh Phong đại thần nhắc tới.”

Trước đó không lâu, khi Trịnh Phong mời cậu gia nhập câu lạc bộ Quỷ Ngục, ông từng phân tích khá kỹ tình hình hiện tại của các câu lạc bộ lớn trong Liên minh.

Khi ấy, Trịnh Phong từng nhắc Chúng Thần Điện có một chế tạp sư thiên tài, được xem là chế tạp sư mạnh nhất Liên minh.

Chẳng qua lúc đó lão Trịnh không nói rõ tên.

Tạ Minh Triết cũng không có hứng thú gia nhập Chúng Thần Điện nên chẳng cố ý đi điều tra.

Hóa ra người đó tên là Diệp Túc Thiên?

Cái tên “Túc Thiên” này…

Sao nghe hơi quen?

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết tiếp tục hỏi: “Em từng nghe nhắc tới người này, nhưng không biết tên. Nếu Diệp Túc Thiên có năng lực sáng tạo thẻ mạnh như vậy, sao anh ta không trực tiếp làm tuyển thủ sử dụng thẻ nguyên sáng?”

Đường Mục Châu im lặng một lát rồi nói: “Tình trạng của cậu ấy khá đặc biệt. Cậu ấy bị khuyết tật bẩm sinh, vẫn luôn phải ngồi xe lăn.”

“Thật ra trò chơi thực tế ảo kết nối trực tiếp với năm giác quan của con người, hai chân khuyết tật cũng không ảnh hưởng đến thi đấu. Có lẽ cậu ấy không muốn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ như vậy, nên mấy năm nay vẫn luôn ở phía sau làm chế tạp sư.”

Tạ Minh Triết sửng sốt.

Hai chân khuyết tật?

Y học của thế giới này phát triển đến mức đáng kinh ngạc, những vấn đề về cơ thể thông thường lẽ ra đều có thể điều trị.

Sao lại phải ngồi xe lăn mãi?

Đường Mục Châu rất nhanh giải thích: “Không phải vấn đề ở cơ bắp hay xương. Nghe nói thần kinh ở cẳng chân của cậu ấy bị thiếu hụt, không có sợi thần kinh cảm giác đau.”

“Thật ra vẫn có thể đứng lên, nhưng chân gần như không có cảm giác. Vì vậy cậu ấy cũng chẳng buồn đứng, dứt khoát dùng xe lăn thông minh.”

“Phần lớn thẻ Thần của Hứa Tinh Đồ đều do Diệp Túc Thiên thiết kế.”

“Em mở giao diện tổng kết cuối trận đấu vừa rồi xem thử đi. Hai lá Hoa Ăn Thịt Người và Minh Vương Hades có phải đều có biểu tượng một chiếc lá ở mặt sau không?”

Tạ Minh Triết lập tức tua lại đoạn ghi hình từ đầu.

Ở giao diện tổng kết cuối trận, toàn bộ số liệu thẻ bài được hiển thị rõ ràng.

Quả nhiên.

Góc dưới bên phải của Hoa Ăn Thịt Người và Hades đều có một biểu tượng hình chiếc lá.

Mặc dù chỉ là một chiếc lá rất nhỏ, nhưng thiết kế vô cùng tinh xảo, đường gân lá phức tạp đến mức rất khó bắt chước.

Đường Mục Châu khẽ thở dài: “Quả nhiên là cậu ấy.”

“Chiếc lá này chính là logo thẻ nguyên sáng của Diệp Túc Thiên.”

Tạ Minh Triết im lặng một lát rồi bất đắc dĩ nói: “Xem ra Chúng Thần Điện định đối đầu với em rồi?”

“Thẻ chết ngay Nhân tộc quả thật có thể phá hỏng hoàn toàn tiết tấu của em. Trận vừa rồi Lưu Bị chết một cái, cả bộ bài lập tức rối hết, ngay cả liên động cũng chưa kịp tung ra.”

Thấy cậu cúi đầu, bộ dạng có phần buồn bực, Đường Mục Châu không nhịn được bật cười.

“Em nên vui mới đúng.”

Tạ Minh Triết khó hiểu: “Em bị nhằm vào mà còn phải vui?”

Đường Mục Châu hỏi ngược lại: “Có thể khiến một cao thủ chế thẻ như Diệp Túc Thiên phải đặc biệt làm thẻ chết ngay để nhằm vào em, chuyện đó chứng minh điều gì?”

Hai mắt Tạ Minh Triết lập tức sáng lên.

“Chứng minh anh ta kiêng dè em, coi trọng em, đúng không?”

“Không sai.”

Đường Mục Châu cười: “Chỉ có cao thủ mới khiến người khác phải kiêng dè.”

“Tuyển thủ chuyên nghiệp không sợ bị người ta nhằm vào.”

“Thứ đáng sợ nhất là chẳng có ai thèm nhằm vào mình.”

Đạo lý này thật ra rất đơn giản.

Nếu có rất nhiều người nghĩ đủ mọi cách để phá bộ bài của bạn, vậy chứng minh địa vị của bạn trong lòng họ rất quan trọng.

Bạn là một đối thủ khiến họ phải đặc biệt dè chừng.

Còn nếu chẳng ai nghiên cứu cách khắc chế bạn…

Điều đó chứng minh gì?

Tùy tiện đánh cũng thắng.

Quá yếu!

Nghĩ thông điểm này, Tạ Minh Triết đột nhiên có chút hưng phấn.

“Em còn chưa đánh giải chuyên nghiệp mà Chúng Thần Điện đã bắt đầu nhằm vào em sớm như vậy. Sau này nếu em thật sự vào thi đấu, bọn họ chẳng phải sẽ nghĩ đủ mọi cách để phá bộ bài của em sao?”

Đường Mục Châu gật đầu: “Đúng vậy.”

“Diệp Túc Thiên cực kỳ giỏi nghiên cứu cách phá bộ bài của những đại thần.”

“Chúng Thần Điện có thể luôn đứng vững trong hàng ngũ câu lạc bộ hàng đầu, cậu ấy là một trong những nhân vật quan trọng nhất.”

Đường Mục Châu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Anh đoán hôm nay em gặp Hứa Tinh Đồ trên đấu trường không phải chuyện trùng hợp.”

“Rất có thể là do Diệp Túc Thiên sắp xếp.”

Tạ Minh Triết giật mình: “Không phải trùng hợp? Ý anh là hắn cố ý vào đấu trường chặn em, cắt chuỗi thắng của em?”

“Có khả năng.”

Đường Mục Châu chỉ vào màn hình ghi hình, phân tích: “Em nhìn thành tích của ‘Dương Quang Thôi Xán’ đi.”

“Tiểu hào này mới được tạo mấy ngày trước, gần đây dựa vào chuỗi thắng liên tục để đánh thẳng lên Tinh Tạp Đại Sư.”

“Còn hai ám bài Hoa Ăn Thịt Người và Minh Vương là sau khi nhìn thấy em, hắn mới đổi vào.”

“Bình thường lúc đánh xếp hạng, chắc hắn dùng những lá phổ biến hơn để che giấu thân phận.”

Đường Mục Châu chống cằm suy nghĩ, rồi tiếp tục nói: “Trước đó bộ bài của em từng bị đưa vào nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp. Khi ấy có rất nhiều người đang nghiên cứu cách phá bộ bài quần công một đợt của em.”

“Người của Chúng Thần Điện tuy không công khai phương án phá giải, nhưng chắc chắn cũng đã nhìn thấy.”

“Hứa Tinh Đồ còn trẻ, tính hiếu thắng, rất thích khiêu chiến.”

“Mà Diệp Túc Thiên lại đã sớm nghiên cứu ra thẻ chết ngay Nhân tộc.”

“Rất có thể hắn cố tình vào đấu trường để tìm em.”

“Chỉ cần Hứa Tinh Đồ luôn giữ tỷ lệ thắng 100%, lên tới chiến giai cao, số người có cùng tỷ lệ thắng sẽ cực ít. Sớm muộn gì hệ thống cũng ghép hắn với em.”

Đường Mục Châu hơi cong khóe môi.

“Nếu anh đoán không sai…”

“Chúng Thần Điện sắp liên hệ với em rồi.”

Anh vừa dứt lời —

Tạ Minh Triết lập tức nghe thấy tiếng hệ thống thông báo:

“Bạn có thư mới, vui lòng kiểm tra.”

Tạ Minh Triết: “…”

Mở hộp thư ra.

Quả nhiên.

Người gửi chính là đối thủ “Dương Quang Thôi Xán” vừa đánh với cậu.

Nội dung thư viết:

“Chào Béo Thúc, tôi là tuyển thủ Hứa Tinh Đồ của Chúng Thần Điện. Chế tạp sư Diệp ca của chúng tôi muốn gặp cậu, nói có chuyện quan trọng muốn trao đổi. Có thể mời cậu tới lãnh địa hiệp hội Chúng Thần Điện một chuyến không?”

Tạ Minh Triết bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, quay sang nhìn Đường Mục Châu.

“Sư huynh, anh đúng là nhà tiên tri thật đấy.”

“Lần nào anh vừa nói có hiệp hội muốn tìm em, giây sau em cũng nhận được thư.”

Đường Mục Châu bày vẻ mặt vô tội: “Thế à?”

“Vậy anh tiên đoán thêm một chuyện.”

“Chế tạp sư nhà họ cũng tới.”

Tạ Minh Triết: “…Anh mau đi mua vé số đi!”


Sau khi Đường Mục Châu rời đi, Tạ Minh Triết quay người bước vào thư phòng bên cạnh.

Trên bản đồ tinh hệ cá nhân của cậu, lúc này đã xuất hiện thêm một hành tinh lãnh địa phát sáng màu vàng kim —

Lãnh địa hiệp hội Chúng Thần Điện.

Như vậy, cậu đã thu thập đủ điểm truyền tống tới lãnh địa hiệp hội của sáu câu lạc bộ lớn trong Liên minh Chuyên nghiệp.

Cộng thêm Niết Bàn của chính mình.

Đỏ.

Xanh lá.

Tím.

Đen.

Xanh lam.

Trắng.

Vàng kim.

Bảy hành tinh nhỏ xếp chỉnh tề trên bản đồ dẫn đường tinh hệ.

Cứ như gom đủ bảy viên là có thể triệu hồi Thần Long vậy…

Tạ Minh Triết day huyệt thái dương.

Sau đó khởi hành tới hiệp hội cuối cùng chủ động liên hệ với mình —

Chúng Thần Điện.

Nếu phải dùng một cụm từ để hình dung nơi này…

“Vàng son lộng lẫy” là chuẩn xác nhất.

Tạ Minh Triết vừa bước vào lãnh địa đã suýt bị ánh sáng vàng chiếu đến lóa mắt.

Từng tòa kiến trúc hùng vĩ chẳng khác nào những “thần điện” trong truyện thần thoại phương Tây.

Quy mô rộng lớn.

Khí thế hoành tráng.

Phong cách cực kỳ rõ nét.

Dưới sự dẫn đường của nhân viên tiếp đón hiệp hội, Tạ Minh Triết đi thẳng tới văn phòng.

Vừa vào cửa, cậu đã thấy hai người bên trong.

Một người chính là Hứa Tinh Đồ vừa gặp ở đấu trường.

Vẫn dùng ngoại hình mặc định của hệ thống, chẳng có gì đáng nói.

Người còn lại lại cực kỳ đặc biệt.

Không biết đây có phải ngoại hình thật của anh hay không —

Đó là một người đàn ông hơn hai mươi tuổi, mặc quần dài và áo sơ mi trắng như tuyết, ngồi trên xe lăn.

Trên hai chân phủ một tấm chăn mỏng.

Đường nét khuôn mặt mềm mại, ngũ quan rất thanh tú. Dáng người hơi gầy, làn da tái nhợt, thoạt nhìn có phần yếu ớt.

Nhưng đôi mắt lại sáng và có thần.

Hứa Tinh Đồ mang gương mặt mặc định của hệ thống cười nói: “Béo Thúc, trận vừa rồi đánh có sướng không?”

“Tôi cố ý đi chặn cậu đấy.”

“Chỉ muốn cắt chuỗi thắng của cậu thôi.”

“Ai bảo cậu làm Thái Thượng Lão Quân với Thái Ất Chân Nhân nhằm vào Chúng Thần Điện bọn tôi!”

Nghe giọng nói trẻ trung, sang sảng vang bên tai, Tạ Minh Triết âm thầm trợn mắt.

Nhưng suy cho cùng, cách làm của Hứa Tinh Đồ cũng chẳng có vấn đề gì.

Cậu nhằm vào người ta trước.

Người ta quay lại nhằm vào cậu.

Rất công bằng.

Tạ Minh Triết cười rất dễ tính: “Tôi làm thẻ chết ngay nhằm vào mọi người cũng không phải cố ý nhắm riêng Chúng Thần Điện.”

“Bùi Cảnh Sơn từng nói rồi, tất cả mọi người đều bị nhằm vào thì coi như chẳng ai bị nhằm vào.”

“Cho nên các anh làm thẻ Nhân tộc để khắc chế tôi cũng rất bình thường.”

“Tôi chẳng tức chút nào.”

Cậu dừng một chút, cười hỏi: “Nhưng hôm nay hai vị mời tôi tới đây, chẳng lẽ chỉ để hạ chiến thư?”

Hứa Tinh Đồ trợn tròn mắt: “Tôi chính là muốn hạ chiến thư đấy, thì sao?”

“Lén lút làm cả đống thẻ chết ngay thì tính gì?”

“Có bản lĩnh thì cậu vào giải chuyên nghiệp đi!”

“Đến lúc đó bọn tôi từng người từng người thay phiên hành cậu!”

“Cậu thật sự cho rằng chỉ vài lá chết ngay là dọa được bọn tôi à?”

Tạ Minh Triết mỉm cười: “Ừ, sau này chắc chắn sẽ gặp nhau trên sân đấu.”

“Anh dùng thẻ chết ngay giết thẻ Nhân tộc của tôi.”

“Tôi cũng có thể dùng Thái Ất Chân Nhân giết thẻ Thần của anh.”

“Đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu.”

Hứa Tinh Đồ nhướng mày: “Cái gì mà chưa chắc?”

“Chắc chắn là cậu thua!”

Tạ Minh Triết ho khẽ: “Khụ… anh dựng flag kiểu này không tốt lắm đâu.”

Hứa Tinh Đồ ngẩn ra: “Dựng cái gì?”

Tạ Minh Triết cười: “Không có gì.”

Hứa Tinh Đồ nhìn cậu đầy khó hiểu.

Tạ Minh Triết bỗng cảm thấy…

Sao tên này có vẻ hơi ngốc vậy?

Đúng lúc đó, một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai.

“Tiểu Hứa, đừng làm loạn nữa.”

“Cậu đi tìm Lăng thần trước đi. Tôi có vài lời muốn nói riêng với Béo Thúc.”

Hứa Tinh Đồ lập tức ngoan ngoãn đáp: “Được, Diệp ca. Vậy em đi trước.”

Đi được hai bước, hắn lại quay đầu nhìn Tạ Minh Triết.

“Hôm nay cắt chuỗi thắng của cậu chỉ là món khai vị thôi.”

“Tôi còn chưa dùng bộ bài át chủ bài của mình.”

“Cậu cứ chờ đấy.”

“Sau này lên đấu trường, tôi sẽ đánh cho cậu khóc!”

Tạ Minh Triết: “…………”

Flag dựng kín hết rồi.

Đến lúc ấy…

Ai đánh ai khóc còn chưa biết đâu.

Sau khi Hứa Tinh Đồ rời đi, Diệp Túc Thiên mới mỉm cười lên tiếng.

“Béo Thúc, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Tôi là chế tạp sư của Chúng Thần Điện — Diệp Túc Thiên.”

Diệp Túc Thiên mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân lướt qua.

Giọng nói rất dịu dàng.

Ngoại hình cũng có vẻ yếu ớt.

Thêm vào việc hai chân không tiện đi lại, rất dễ khiến người khác vô thức nảy sinh cảm giác thương tiếc.

Nhưng Tạ Minh Triết biết —

Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài.

Có thể trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra thẻ chết ngay Nhân tộc.

Có thể giúp những tuyển thủ át chủ bài như Lăng Kinh Đường và Hứa Tinh Đồ thiết kế thẻ chuyên dụng.

Vị quân sư đứng sau Chúng Thần Điện này tuyệt đối không phải một kẻ yếu cần người khác thương hại.

Ngược lại.

Diệp Túc Thiên rất mạnh!

Dù trên môi anh vẫn mang nụ cười, Tạ Minh Triết lại nhận ra chiến ý vô cùng mãnh liệt trong đôi mắt ấy.

Đó là ánh nhìn sắc bén khi gặp được đối thủ ngang tài ngang sức.

Một loại đối chọi không hề che giấu.

Diệp Túc Thiên vẫn mỉm cười.

Anh hỏi:

“Cái tên ‘Túc Thiên’ này…”

“Cậu không cảm thấy quen sao?”

Tạ Minh Triết khựng lại.

Lúc trước khi nghe thấy cái tên này, cậu quả thật từng cảm thấy rất quen tai.

Nhưng nhất thời lại không nhớ mình đã nghe ở đâu.

Diệp Túc Thiên chậm rãi nói:

“Cụ cố của tôi…”

“Là người Túc Thiên, Giang Tô.”

Tạ Minh Triết: “………………”

Chỉ một câu đơn giản.

Da đầu Tạ Minh Triết lập tức tê rần!

Người khác nghe câu này có lẽ chẳng phản ứng quá lớn.

Cùng lắm chỉ nghĩ đó là một địa danh xa lạ.

Thế giới rộng lớn như vậy, chưa từng nghe qua một địa danh cũng rất bình thường.

Nhưng Tạ Minh Triết lại hiểu ngay lập tức.

Túc Thiên.

Giang Tô.

Địa danh này —

Thuộc về Trung Quốc ở thời đại Trái Đất!

Chẳng lẽ…

Người này cũng xuyên tới đây?!

Hay là —

Những thẻ Thần của Chúng Thần Điện vốn không phải do thần thoại phương Tây lưu truyền tới thời đại này…

Mà thật sự có người đã tự mình tái hiện những nhân vật thần thoại phương Tây ấy?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Cứu Vớt Vai Ác Bi Tình – Nhiệm Vụ Đang Tiến Hành!
CỨU VỚT VAI ÁC BI TÌNH – NHIỆM VỤ ĐANG TIẾN HÀNH!
Tháng 10 6, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 10 6, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 10 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ