Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 90

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 90
Prev
Next

Chương 90, Trận giao lưu tân sinh

Sáng hôm sau, Tạ Minh Triết đặt báo thức dậy sớm, cùng bạn cùng phòng Tần Hiên đi tới tòa nhà Học viện Mỹ thuật.

Các trường đại học ở thế giới này không có truyền thống huấn luyện quân sự. Sinh viên năm nhất sau khi khai giảng sẽ trực tiếp bắt đầu các môn học văn hóa.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, lại còn là tiết đầu tiên của học kỳ nên mọi người đều khá tích cực.

Phòng học chật kín sinh viên.

Khoa Mỹ thuật được chia thành rất nhiều chuyên ngành, ví dụ như công nghệ, thiết kế, hội họa…

Tạ Minh Triết và Tần Hiên đều học lớp Hội họa.

Có điều tiết đầu tiên hôm nay là môn học chung, được tổ chức trong một giảng đường lớn có sức chứa hàng trăm người. Toàn bộ tân sinh của Học viện Mỹ thuật đều tập trung tại đây, khiến Tạ Minh Triết không khỏi nhớ tới khung cảnh những lớp tự chọn công cộng đông nghịt sinh viên ở thời đại Trái Đất.

Đúng tám giờ, chuông vào học vang lên.

Một vị giáo sư tóc đã hoa râm bước vào giảng đường.

Nội dung tiết học là phân tích danh họa.

Vị giáo sư nói chuyện rất hài hước, chẳng bao lâu đã khuấy động được bầu không khí trong lớp. Tạ Minh Triết nghe đến say mê.

Tuy ở thế giới trước cậu đã học vẽ suốt nhiều năm, nhưng điều kiện của cô nhi viện có hạn.

Khi ấy cậu chỉ có thể tham gia vài lớp năng khiếu ở trường, sau đó về nhà tự luyện thêm.

Cậu chưa từng được tiếp nhận một hệ thống giáo dục mỹ thuật chuyên nghiệp và bài bản.

Lên đại học thì hoàn toàn khác.

Các giáo sư đều có kiến thức vô cùng sâu rộng.

Tạ Minh Triết không bỏ bất kỳ tiết học nào.

Sau mấy ngày liên tục nghe giảng, những khái niệm vốn còn mơ hồ trong đầu cậu dần trở nên rõ ràng.

Giống như trước mắt đột nhiên mở ra một vùng trời hoàn toàn mới.

Ngoài những môn học chung đông người, mỗi buổi chiều còn có tiết chuyên ngành theo lớp nhỏ.

Lớp Hội họa chỉ có ba mươi sinh viên.

Tạ Minh Triết tính tình cởi mở, lại giỏi bắt chuyện, chẳng bao lâu đã quen với cả lớp, có thể ghép chính xác tên với từng gương mặt.

Tần Hiên thì hoàn toàn trái ngược.

Hắn rất lạnh nhạt, hầu như không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác.

Tính cách lại có phần khó gần, thành ra cũng chẳng mấy ai dám chủ động chọc hắn.

Tạ Minh Triết nhanh chóng thích nghi với cuộc sống đại học.

Mấy ngày nay, ngày nào cậu cũng chơi game và ăn cơm cùng Tiểu Kha, quan hệ giữa hai người càng lúc càng thân.

Acc phụ “Cảm Ơn Đa Tạ” của cậu cũng đã lên mãn cấp.

Dụ Kha thì tập trung chuẩn bị cho trận giao lưu tân sinh.

Ngày nào cậu cũng chạy tới đấu trường luyện tập, rõ ràng vô cùng quyết tâm giành chức vô địch.

Sau khi tận mắt nhìn thấy chiếc mũ giáp Dụ Kha đang dùng, Tạ Minh Triết lập tức hiểu tại sao.

Cái mũ ấy đã cũ đến mức không biết dùng bao nhiêu năm rồi.

Đúng là nên đổi cái mới.


Sáng thứ Bảy, Tạ Minh Triết cùng Dụ Kha tới địa điểm tổ chức trận giao lưu tân sinh.

Hiệp hội Tinh Tạp của Đại học Đế Đô có vài nhà tài trợ cố định, được xem là một trong những hội sinh viên giàu nhất trường.

Vì vậy hoạt động đầu tiên sau khi khai giảng cũng được tổ chức vô cùng long trọng.

Bọn họ trực tiếp thuê cả đại lễ đường của trường, đồng thời lắp đặt hệ thống chiếu thực tế ảo để phát sóng trực tiếp toàn bộ giải đấu.

Những sinh viên không tới hiện trường cũng có thể mở kênh phát sóng nội bộ của trường ngay trong ký túc xá để xem thi đấu.

Theo số liệu thống kê, hơn 95% tân sinh năm nay từng tiếp xúc với Tinh Tạp Phong Bạo.

Trong số đó, khoảng 70% rất thích cạnh kỹ.

Vì thế nhiệt tình đăng ký cao ngoài dự đoán.

Ngay cả những sinh viên có cấp bậc không quá cao cũng chạy tới tham gia, đơn giản chỉ vì muốn tự mình trải nghiệm không khí thi đấu.

Cuối cùng—

Số người đăng ký vượt quá một nghìn hai trăm.

Quy mô gần bằng một giải đấu cúp nhỏ.

Đương nhiên, vì điều kiện đăng ký gần như không có ngưỡng nên trình độ tuyển thủ cũng cực kỳ chênh lệch.

Hôm nay đại lễ đường đông nghịt người.

Vòng loại áp dụng hình thức chia nhóm ngẫu nhiên.

Mỗi tuyển thủ phải đánh năm trận với những đối thủ khác nhau trong cùng nhóm.

Thắng từ ba trận trở lên sẽ bước vào vòng tiếp theo.

Vòng hai tiếp tục ghép đối thủ trong nhóm.

Vẫn là năm trận thắng ba.

Cứ thế loại dần từng vòng cho tới khi xác định được top mười sáu.

Tạ Minh Triết không đăng ký nên ngồi ở khu khán giả.

Đại lễ đường có thể chứa hàng chục nghìn người.

Phía trên không trung treo tám màn hình thực tế ảo, đồng thời phát sóng tám trận đấu khác nhau.

Trên sân khấu là tám dãy ghế xoay cùng mũ giáp thông minh được sắp xếp vô cùng ngay ngắn.

Màn hình tinh thể lỏng màu lam phía trên sân khấu liên tục hiển thị tên các tuyển thủ đang thi đấu ở từng nhóm, cùng danh sách những người tiếp theo cần chuẩn bị.

Bên cạnh còn có một khu vực dành riêng cho tuyển thủ, do mấy học tỷ phụ trách duy trì trật tự.

Hơn một nghìn người dự thi.

Hàng chục nghìn khán giả.

Thế mà hiện trường vẫn vận hành đâu ra đấy.

Chỉ riêng điều này đã đủ chứng minh thực lực của Hiệp hội Tinh Tạp Đại học Đế Đô.

Ánh mắt Tạ Minh Triết từ đầu đến cuối đều tập trung vào màn hình phát sóng của bảng E.

Dụ Kha nằm trong bảng này.

Giải đấu vừa bắt đầu không lâu, trên màn hình bảng E đã hiện lên một hàng chữ:

Kha Tiểu Kha VS Yếm Thiếu Nữ

Tạ Minh Triết lập tức ngồi thẳng người.

Thi đấu áp dụng chế độ ám bài thường thấy trên đấu trường.

Hai tuyển thủ được truyền tống vào sân đấu, sau đó hệ thống mới công bố đội hình thẻ của hai bên.

Kha Tiểu Kha vẫn mang năm lá quỷ bài quen thuộc.

Đối thủ là một nữ sinh sử dụng bộ bài thực vật.

Đếm ngược kết thúc.

Trận đấu bắt đầu!

Kha Tiểu Kha hoàn toàn không có ý định khách sáo với đối thủ.

Vừa mở trận, cả năm quỷ bài đồng loạt xuất kích!

Hồng Y Tân Nương và Nữ Quỷ Tóc Bạc kích hoạt liên động.

Vô số sợi tóc dài lập tức hóa thành những xúc tu sắc bén, điên cuồng lao về phía đội hình thực vật của đối thủ.

Cô gái kia có lẽ chưa từng gặp bộ quỷ bài hung hãn đến vậy.

Sắc mặt lập tức trắng bệch.

Chỉ trong chớp mắt—

Hai lá bài đã bị giết!

Ngay sau đó, Dụ Kha tung nốt ba lá còn lại, phối hợp dồn sát thương, trực tiếp hạ gục thẻ trị liệu của cô.

Nữ sinh hoàn toàn bị đánh đến ngơ ngác.

Cô dứt khoát bấm đầu hàng.

Nhìn trình độ, có lẽ cô chỉ tới tham gia cho vui, thực lực khoảng Sơ cấp Tinh Tạp Chuyên Gia.

Dụ Kha thắng cực kỳ nhẹ nhàng.

Gần như là nghiền ép trong nháy mắt.

Đối thủ thứ hai là một nam sinh đeo kính.

Trình độ cao hơn cô gái vừa rồi một chút.

Nhưng dưới lối tấn công bạo lực của Dụ Kha, cậu ta vẫn không trụ nổi quá một phút.

Người thứ ba.

Người thứ tư.

Người thứ năm.

Không ai chặn được đợt tập kích của Dụ Kha.

Mà Tạ Minh Triết biết rất rõ—

Dụ Kha vẫn còn hai át chủ bài chưa dùng tới.

Chỉ dựa vào năm lá quỷ bài đã đủ đánh tan toàn bộ đối thủ.

Với thực lực của cậu ta, ở giai đoạn vòng loại chẳng khác nào Boss trà trộn vào đám người chơi bình thường.

Dụ Kha thuận lợi tiến vào vòng hai với thành tích năm trận toàn thắng.

Ở giai đoạn đầu, chênh lệch thực lực giữa các tuyển thủ quá lớn.

Người đạt năm thắng liên tiếp giống cậu cũng không ít.

Bởi vậy ngoài Tạ Minh Triết, chưa có nhiều người đặc biệt chú ý đến Kha Tiểu Kha.

Sang vòng hai, hệ thống bắt đầu ghép đối thủ dựa theo thành tích.

Có điều đây vẫn là vòng loại, tất nhiên không thể để những người mạnh gặp nhau quá sớm, khiến cao thủ bị loại trước thời hạn.

Dụ Kha lại thắng rất nhẹ nhàng.

Thêm năm trận toàn thắng.

Cứ thế đánh liên tục tới vòng thứ năm—

Chuỗi hai mươi trận thắng liên tiếp của Kha Tiểu Kha cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của người dẫn chương trình.

Nữ MC sẽ ngẫu nhiên lựa chọn những trận đáng chú ý để phát sóng.

Lần này, ống kính chuyển sang bảng E.

Cô hào hứng nói:

“Vị tuyển thủ Kha Tiểu Kha này hiện đã có hai mươi trận thắng liên tiếp!”

“Xem ra khả năng tiến vào top mười sáu rất cao.”

“Chúng ta cùng theo dõi màn thể hiện của cậu ấy ở vòng cuối nhé!”

Đến lúc này, toàn bộ giải chỉ còn khoảng năm mươi tuyển thủ.

Phần lớn những người tới góp vui hoặc muốn đục nước béo cò đều đã bị loại.

Tạ Minh Triết quan sát kỹ.

Sau nhiều vòng tuyển chọn liên tục, nhóm tuyển thủ còn lại đều khá mạnh.

Trình độ vòng này gần như đã chạm tới cấp Tinh Tạp Đại Sư trong game.

Các trận đấu chắc chắn sẽ gay cấn hơn hẳn.

Quả nhiên—

Đối thủ đầu tiên Dụ Kha gặp đã vô cùng khó chơi.

Người nọ sử dụng cả một bộ sinh vật biển Thủy hệ.

Vừa mở trận liền lập tức tung đóng băng quần thể!

Ba lá quỷ bài của Dụ Kha bị đông cứng cùng lúc.

Nhưng Dụ Kha không hề hoảng.

Cậu lập tức triệu hồi—

Lưu Bị!

Giải khống quần thể!

Người dẫn chương trình vừa thấy lá bài xuất hiện liền ngạc nhiên:

“Lưu Bị?”

“Lá này hình như là thẻ do Béo Thúc thiết kế thì phải!”

Rõ ràng cô cũng biết Béo Thúc đang cực kỳ nổi tiếng trong game gần đây, lập tức chú ý hơn vài phần.

Khán giả phía dưới cũng bắt đầu bàn tán.

“Kha Tiểu Kha này lai lịch gì vậy? Sao lại có thẻ của Béo Thúc?”

“Phúc lợi của Niết Bàn khá tốt mà. Lần trước họ giành hạng nhất hoạt động hiệp hội xong, nghe nói Lưu Bị cũng được đưa vào kho phúc lợi rồi.”

“Vậy Kha Tiểu Kha là người của Niết Bàn à?”

“Tôi biết cậu ấy! Đúng là hội viên Niết Bàn. Hình như quan hệ với Béo Thúc khá tốt, lần trước còn dẫn một đội trong chiến tranh hiệp hội nữa!”

Tạ Minh Triết ngồi giữa đám đông nghe mọi người bàn luận, tâm trạng nhất thời hơi phức tạp.

Danh tiếng của Béo Thúc…

Đã lớn đến vậy rồi sao?

Trên màn hình, trận đấu càng lúc càng kịch liệt.

Bộ bài Thủy hệ của đối phương cực kỳ khó chịu.

Lối đánh bạo kích, dồn sát thương tức thời của Dụ Kha không thể nhanh chóng giết được thẻ chủ lực bên kia.

Nhịp tấn công liên tục bị đóng băng cắt ngang.

Thậm chí đối phương còn từ từ bào chết Hồng Y Tân Nương, một trong những lá sát thương chủ lực của cậu.

Ngay khoảnh khắc đối phương cho rằng mình đã nắm chắc chiến thắng—

Dụ Kha đột nhiên triệu hồi Nữ Oa!

Bé con lập tức chạy tới hồi sinh lá bài vừa tử trận.

Sau đó—

Phản công!

Một đợt tấn công dữ dội bùng nổ trong nháy mắt, trực tiếp giết chết lá khống chế quần thể quan trọng nhất của đối phương!

Một khi đội hình bị xé ra một lỗ hổng—

Dụ Kha sẽ không bao giờ cho đối thủ cơ hội vá lại.

Năm lá quỷ bài đồng loạt xuất động.

Thế tấn công sắc bén khiến tuyến phòng thủ bên kia nhanh chóng sụp đổ.

Chỉ trong chớp mắt—

Bốn lá Thủy hệ liên tiếp bị tiêu diệt!

Thế trận đột ngột đảo chiều.

Khán giả tại hiện trường không khỏi đồng loạt kinh hô.

Dụ Kha trên sân vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tạ Minh Triết ngồi dưới khán đài nhìn cậu, trong lòng cũng chấn động.

Dụ Kha lúc thi đấu—

Hoàn toàn khác với Dụ Kha mà cậu quen ngoài đời.

Nếu Dụ Kha ngày thường giống một chú chó con đơn thuần, dễ dỗ, lúc nào cũng hoạt bát chạy tới chạy lui…

Vậy thiếu niên đứng trên sân đấu lúc này chính là một con chó săn có sức công kích cực mạnh.

Hung hãn đến mức chẳng thèm giảng đạo lý với đối thủ.

Tạ Minh Triết cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm ấy sư phụ lại nói:

“Nhìn thì hoạt bát nhảy nhót, nhưng thật ra cậu ta là một trong những người bình tĩnh nhất toàn chiến trường.”

Chỉ cần bước vào một trận đấu quan trọng—

Dụ Kha sẽ lập tức bình tĩnh.

Quan sát.

Chờ đợi.

Rồi tìm đúng thời cơ tốt nhất để tung đòn chí mạng.

Thời điểm cậu triệu hồi Nữ Oa vừa rồi, dưới góc nhìn của người ngoài, Tạ Minh Triết thấy cực kỳ rõ ràng.

Chính xác là khoảnh khắc toàn bộ kỹ năng của các quỷ bài vừa kết thúc thời gian hồi!

Hồng Y Tân Nương sống lại.

Lập tức liên động với Nữ Quỷ Tóc Bạc.

Quần công diện rộng!

Bạo kích!

Vô Đầu Oa Oa và Quỷ Thắt Cổ đồng thời lẻn ra phía sau đội hình đối phương, bất ngờ phát động ám sát.

Đối thủ hoàn toàn không kịp đề phòng.

Bốn lá bài liên tiếp bị giết trong một hơi.

Đáng sợ đến cực điểm.

Tên nhóc này bình thường nhìn hơi ngốc thật.

Nhưng thực lực—

Quả thật rất mạnh.

Có những người ngày thường nhìn chẳng hề nguy hiểm.

Thế nhưng chỉ cần bước lên sân đấu, cả người sẽ lập tức tỏa sáng.

Dụ Kha rõ ràng chính là kiểu người đó.

Tạ Minh Triết càng nhìn—

Càng thưởng thức người bạn học này.

Chỉ có điều…

Lưu Bị và Nữ Oa đứng giữa cả đám quỷ bài nhìn thế nào cũng hơi lạc quẻ.

Tạ Minh Triết chống cằm, khóe môi dần cong lên.

Nếu Tiểu Kha thật sự chịu gia nhập Niết Bàn…

Có lẽ cậu có thể đặc biệt thiết kế riêng cho tên này một bộ quỷ bài hoàn chỉnh.

Chẳng phải Tiểu Kha thích nhất phong cách kinh dị sao?

Những quỷ hồn trong Âm Tào Địa Phủ—

Tên này chắc chắn sẽ thích.

Tạ Minh Triết cười tủm tỉm, trong đầu đã bắt đầu tính toán.

Một bộ quỷ bài được thiết kế riêng cho cậu ta…

Điều kiện như vậy—

Đủ sức dụ Dụ Kha gia nhập Niết Bàn chưa nhỉ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ