Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU - Chương 24

  1. Home
  2. TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
  3. Chương 24 - ra oai phủ đầu
Prev
Next

Chương 24 ra oai phủ đầu

Chuyện Quý Hàn Uyên và Khúc Ninh đính hôn từ lâu đã truyền khắp cả Khúc Lâm Thành lẫn Tam Giang Thành.

“Phế vật xứng với sửu bát quái” — đó là cách không ít người ở hai thành đem cuộc hôn nhân này ra chế giễu.

Vô số kẻ chỉ chờ xem náo nhiệt, muốn biết sau khi hai người đính hôn, liệu một bên có ghét bỏ đối phương là phế vật, một bên lại chán ghét đối phương xấu xí hay không.

Cứ như thể nhà người khác gà bay chó sủa, sống chẳng yên ổn thì cuộc sống nhà mình sẽ tốt đẹp hơn vậy.

Ba ngày trước, khi đoàn xe Quý gia vừa tiến vào Khúc Lâm Thành, đã có không ít người đứng bên đường vây xem.

Ba ngày ở lại Như Ý khách điếm, càng có người tìm đủ cách muốn tới viện nơi Quý Hàn Uyên ở để tận mắt nhìn dung mạo của hắn.

Sau khi biết bên cạnh hắn còn có Tạ Tu Nhiễm, đủ loại suy đoán kỳ quặc lại càng xuất hiện nhiều hơn.

Ngay cả tiểu nhị trong Như Ý khách điếm cũng không nhịn được lúc thì nhìn người này, lúc lại ngó người kia.

Mãi đến khi họ phát hiện Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành cử chỉ thân thiết, còn đối với vị đại sư huynh Quý Hàn Uyên thì cung kính có thừa mà thân mật chẳng bao nhiêu, những lời đồn khó nghe mới không bị truyền ra.

Mấy ngày nay Quý Hàn Uyên gần như không bước chân khỏi cửa.

Từ khi vào ở Như Ý khách điếm, hắn vẫn luôn ở trong viện, chẳng hề ra ngoài.

Những người thực sự có thân phận, có thực lực, dù muốn xem náo nhiệt cũng chẳng rảnh tới mức cố ý chạy đến nhìn một phàm nhân.

Còn những kẻ nhàn rỗi đến mức chịu tới tận nơi hóng chuyện thì thân phận và tu vi phần lớn cũng chẳng cao. Hàm Song cùng chưởng quầy khách điếm hoàn toàn đủ sức ngăn lại.

Thế nên Quý Hàn Uyên đã được yên tĩnh suốt ba ngày.

Nhưng hôm nay thì không tránh được nữa.

Vừa bước ra khỏi Như Ý khách điếm, hắn đã thấy xung quanh có không ít người đứng xem.

Phần lớn là tiểu nhị của những cửa hàng gần đó.

Sáng sớm cửa hàng vừa mở, khách chưa đông, có thời gian rảnh thì chạy ra nhìn náo nhiệt một chút, tiện thể kiếm thêm vài câu chuyện để bàn tán.

Nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy người ta vừa cảm thán dung mạo Quý Hàn Uyên quả thật xuất chúng, vừa dùng giọng tiếc nuối hoặc hả hê mà nói:

Đáng tiếc lại là một phế vật.

Quý Hàn Uyên thần sắc không đổi, coi như chẳng nghe thấy gì, thong thả bước lên xe thú.

Hôm nay là ngày hạ sính, dẫn theo quá nhiều trẻ nhỏ tới Khúc gia dù sao cũng không thích hợp.

Sau khi mọi người bàn bạc, Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành liền trà trộn vào đội ngũ võ giả đi theo.

Hai người phát triển khá tốt, thực lực võ giả cũng đã đạt Hậu Thiên thất trọng. Đứng giữa đám võ giả, ngoại trừ cơ bắp không khoa trương bằng những người khác thì nhìn tổng thể cũng chẳng có gì quá nổi bật.

Quý Hàn Vũ cũng muốn theo đi xem náo nhiệt.

Đáng tiếc vóc dáng cậu quá nhỏ.

Nhét vào giữa một đám võ giả trưởng thành, chỉ cần liếc mắt là biết ngay có một đứa trẻ trà trộn vào, đương nhiên không thể làm như Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành.

Khúc Ninh chỉ là thứ tử của gia chủ Khúc gia, thiên phú và thực lực đều không cao.

Mà Quý Hàn Uyên đính hôn với cậu cũng chẳng có giá trị gì đáng để Khúc gia phải lấy lòng.

Bởi vậy, đội ngũ đưa sính lễ của Quý gia đương nhiên không nhận được đãi ngộ cao.

Ngay cả cửa chính cũng không được đi.

Đoàn xe vừa tới trước cổng chính Khúc gia đã bị một gã sai vặt được sắp xếp chờ sẵn từ sáng dẫn vòng sang cửa hông.

Quý Hàn Uyên, Hàm Song và Quý Hàn Vũ xuống xe thú, theo quản sự Khúc gia vào trong, đi thẳng tới chính đường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong chính đường chẳng thấy một vị chủ tử nào.

Ngược lại, hạ nhân hầu hạ lại đứng đủ cả, phô trương không hề nhỏ.

Quản sự gọi nha hoàn dâng trà nóng và điểm tâm, cười nói:

“Gia chủ và phu nhân đều đang bận chút việc. Mong Quý phu nhân cùng hai vị Quý công tử chờ một lát.”

Quý Hàn Uyên hoàn toàn làm ngơ vẻ khinh thường trong mắt hắn.

Nếu đã muốn diễn khách sáo, hắn còn diễn tự nhiên hơn đối phương nhiều.

“Khúc gia gia đại nghiệp đại, gia chủ bận rộn cũng là chuyện bình thường. Chúng ta chờ một chút chẳng sao.”

Rõ ràng chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện, vậy mà thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm.

Khí chất quý phái trên người hắn thậm chí còn ép cả vị quản sự đang là Ngũ cấp Linh Sư xuống một bậc.

Ánh mắt quản sự Khúc gia thoáng tối lại.

Nhưng ngoài mặt hắn không để lộ gì, chỉ khách sáo thêm vài câu rồi lấy cớ có việc, nhanh chóng rời khỏi chính đường.

Quý Hàn Uyên và Hàm Song liếc nhau.

Hai mẹ con chẳng ai nói gì.

Nhưng cả hai đều hiểu rất rõ.

Đây là một đòn phủ đầu.

Kiếp trước, Quý Hàn Uyên không xin Quý Kình hoãn ngày xuất phát thêm hai ngày, vì vậy Hàm Song cũng không đi cùng.

Ngược lại, Quý Hàn Vũ vì không yên tâm về anh trai nên nhất quyết đi theo.

Sau khi Hàm Song săn thú trở về, vốn định lập tức tới Khúc Lâm Thành, nhưng giữa đường lại bị việc khác giữ chân.

Đến khi nàng thật sự chạy tới nơi, chuyện hạ sính đã kết thúc.

Quý Hàn Uyên cũng bị gia chủ Khúc gia cưỡng ép giữ lại Khúc gia.

Ngay cả hai mẹ con muốn gặp mặt cũng trở nên khó khăn.

Khi ấy Quý Hàn Uyên chưa trọng sinh.

Dù trưởng thành sớm đến đâu, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi.

Không có mẫu thân bảo vệ, suốt dọc đường hắn và Hàn Vũ đương nhiên phải chịu không ít ấm ức.

Đến Khúc gia, hai người lại bị bỏ mặc trong chính đường suốt mấy canh giờ.

Một đứa trẻ mới mười hai tuổi bị cố ý lạnh nhạt như vậy, khó tránh khỏi bối rối.

Đến lúc gia chủ Khúc gia và Khúc phu nhân thật sự xuất hiện, Quý Hàn Uyên gần như chẳng có cơ hội phát huy.

Hai người kia kẻ tung người hứng, tự quyết định gần như mọi chuyện.

Hắn muốn chen vào một câu cũng khó.

Đến khi cuối cùng có cơ hội mở miệng, mọi việc cần quyết định đều đã được định xong.

Lần này, Quý Hàn Uyên cũng không định tranh nhau chen lời với họ.

Có điều…

Sau khi bọn họ nói xong, hắn nhất định phải lên tiếng.

Kiếp này, hắn tuyệt đối không thể lại giống trước kia, bị giữ lại sống trong Khúc gia.

Càng phải nghĩ cách sớm đưa A Ninh rời khỏi nơi này.

Mấy người Quý Hàn Uyên cứ thế bình thản chờ đợi.

Không ai tỏ ra sốt ruột.

Trà thì uống, điểm tâm cũng ăn hai miếng.

Chẳng có lấy nửa phần dè dặt của người đang phải chờ gia chủ Khúc gia.

Ngược lại, cả ba còn ung dung đến mức như thể chính đường Khúc gia đã biến thành quán trà, tửu lâu để họ nghỉ chân.

Đám hạ nhân âm thầm quan sát thấy vậy, lập tức chạy đi bẩm báo với gia chủ.

Lúc này, Khúc Chính Huy đang tu luyện trong viện của mình.

Nghe hạ nhân kể lại, hắn hơi nheo mắt, cười lạnh:

“Mới có nửa canh giờ mà thôi.”

“Nếu mấy canh giờ tiếp theo bọn họ vẫn có thể ung dung như vậy, vậy mới đáng để ta nhìn bằng con mắt khác.”

Gã hạ nhân vừa nghe liền hiểu ý.

Người Quý gia còn phải tiếp tục chờ.

Hắn lập tức tâng bốc Khúc Chính Huy vài câu rồi quay lại chính đường, tiếp tục âm thầm theo dõi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Khoác Áo Yokohama, Khuấy Đảo Thế Giới Hunter
KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
Tháng 9 29, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 10 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ