Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU - Chương 7

  1. Home
  2. TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
  3. Chương 7 - bùa chú
Prev
Next

Chương 7 bùa chú

Nhìn thấy lửa giận hiện rõ trong mắt đệ đệ, Quý Hàn Uyên biết Hàn Vũ đã tin lời mình.

“Bây giờ chưa cần biết kẻ đó là ai.” Sắc mặt hắn lạnh xuống. “Đệ chỉ cần nhớ một chuyện. Trong cả Quý gia này, ngoài mẫu thân và Hàm Liễu ra, những người khác đều không thể hoàn toàn tin tưởng.”

Chân tướng này là do chính kẻ thù nói cho hắn biết ngay trước khi hắn chết ở kiếp trước.

Cũng chính vì biết được sự thật ấy, lại tận mắt nhìn mẫu thân và đệ đệ bị hại ngay trước mặt, Quý Hàn Uyên mới lựa chọn tự bạo, muốn kéo đám người kia cùng chết.

Đáng tiếc, khi ấy hắn vẫn quá yếu.

Cho dù liều cả mạng, hắn cũng không thể khiến đối phương tổn thương đến căn bản.

Mẫu thân và Hàn Vũ cũng bởi vì chưa đủ mạnh nên mới bị người ta tàn nhẫn sát hại.

Về sau, linh hồn hắn hóa thành một sợi tóc đen, theo Khúc Ninh phiêu bạt khắp nơi.

Hắn tận mắt chứng kiến Khúc Ninh báo thù cho cả nhà mình.

Rồi năm tháng cứ thế trôi qua.

Những ký ức đau đớn ấy dần trở nên mơ hồ. Cho đến tận hôm nay, khi một lần nữa nhắc lại, Quý Hàn Uyên mới miễn cưỡng có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng Quý Hàn Vũ thì không.

Thấy huynh trưởng nói chắc chắn như vậy, cậu lập tức bật dậy. Tay vừa đặt lên chuôi linh kiếm bên hông, cả người đã mang dáng vẻ chỉ chực lao đi tìm kẻ thù tính sổ, cho dù đến giờ còn chưa biết người đó là ai.

Quý Hàn Uyên đã sớm đoán được phản ứng của đệ đệ, lập tức giữ cậu lại.

“Kẻ đứng sau chuyện này rất mạnh, không phải người chúng ta hiện tại có thể đối phó.”

Hắn nhìn thẳng vào Quý Hàn Vũ, giọng nghiêm túc:

“Hàn Vũ, trước mắt chúng ta phải nhịn.”

Sở dĩ Quý Hàn Uyên không nói rõ kẻ đứng sau là ai, cũng vì lo đệ đệ còn nhỏ, nhất thời không kiềm chế được mà để lộ sơ hở.

Đến lúc đó, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu.

Quý Hàn Vũ nghe vậy, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng hỏi:

“Vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn kẻ đã hại huynh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao?”

“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”

Quý Hàn Uyên kéo cậu ngồi xuống, rót một chén linh trà lạnh đưa qua.

“Uống đi, bình tĩnh lại một chút.”

Đợi Quý Hàn Vũ nhận lấy, hắn mới tiếp tục:

“Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố gắng tu luyện, sớm ngày trở thành Linh Sư, thậm chí là Đại Linh Sư.”

“Chỉ cần đủ mạnh, còn sợ không báo được thù sao?”

Giọng Quý Hàn Uyên trầm xuống.

“Nhưng trước khi có đủ thực lực, nhất định phải nhịn.”

Quý Hàn Vũ ngửa đầu uống cạn chén trà, sau đó đặt mạnh xuống bàn, trên mặt vẫn đầy vẻ bực bội không cam lòng.

Quý Hàn Uyên dịu giọng, vỗ vai cậu:

“Được rồi, Hàn Vũ. Chẳng phải bây giờ ta đã có tiên nhân giúp đỡ sao? Chờ ta tu luyện tới Đại Linh Sư, còn phải sợ mấy thứ đầu trâu mặt ngựa kia à?”

Quý Hàn Vũ mím môi.

“Nhưng chuyện tiên nhân… vẫn chưa chắc chắn mà.”

Quý Hàn Uyên nói: “Ngoài công pháp tu luyện, tiên nhân còn truyền cho ta không ít điển tịch về luyện đan, luyện khí và bùa chú.”

“Hôm nay ta ghi lại phần liên quan đến bùa chú cho đệ xem. Đệ thử một chút, chẳng phải sẽ biết có thật hay không sao?”

Kiếp trước, dù thế nào Quý Hàn Uyên cũng đã “sống” hơn một nghìn năm.

Khúc Ninh từng đến cả trung đại lục lẫn thượng đại lục, mà hắn vẫn luôn ở bên cạnh người ấy. Những điều từng nhìn thấy, từng nghe qua đương nhiên không ít.

Bây giờ ký ức đã không còn đầy đủ, nhưng những gì còn nhớ được cũng tạm đủ dùng.

Kiếp trước, ngoài tu luyện, mẫu thân và Hàn Vũ còn kiêm tu phù đạo.

Nguyên nhân ban đầu cũng chỉ vì muốn cho hắn thêm một chút khả năng tự bảo vệ mình.

Hai người từng bỏ ra không ít công sức, thậm chí còn nghiên cứu ra loại bùa chú có thể kích hoạt mà không cần linh lực.

Mà Quý Hàn Vũ vốn thật sự rất thích nghiên cứu bùa chú.

Vừa nghe huynh trưởng nói vậy, đôi mắt cậu lập tức sáng lên.

Quý Hàn Uyên thấy thế chỉ khẽ cười, sau đó lấy giấy bút ra, chậm rãi viết lại những kiến thức còn lưu giữ trong trí nhớ.

Riêng phù văn thì hắn không động tới.

Hiện giờ hắn không có linh lực, căn bản không thể vẽ ra phù văn chân chính.

Dù miễn cưỡng bắt chước được hình dáng bên ngoài, thứ vẽ ra cũng khác xa phù văn thật sự. Nếu để người khác nhìn rồi học theo, chưa biết chừng còn khiến họ đi sai đường.

Chi bằng không vẽ.

Quý Hàn Vũ ngồi bên cạnh nhìn huynh trưởng viết.

Càng nhìn, ánh mắt cậu càng sáng.

Quý Hàn Uyên vừa viết xong một tờ, cậu đã nóng lòng cầm lên nghiên cứu thật kỹ.

Đến khi đọc hết nội dung mười tờ giấy, Quý Hàn Vũ không nhịn được nữa, lập tức lấy lá bùa và phù bút ra thử.

Cậu chuyên tâm vẽ suốt nửa canh giờ.

Cuối cùng, một luồng kim quang sáng rực chợt lóe lên trên lá bùa, sau đó nhanh chóng hòa vào bên trong.

Một tấm bùa một sao thượng phẩm đã thành hình.

“Thượng phẩm!”

Quý Hàn Vũ mở to mắt, kích động đến mức gần như không thể tin nổi.

Đây là lần đầu tiên cậu vẽ thành công bùa chú thượng phẩm.

“Thượng phẩm thì có gì mà kích động?”

Quý Hàn Uyên cười, đưa tay xoa đầu đệ đệ.

“Chờ tu vi của đệ tăng lên, cực phẩm cũng chưa chắc không thể.”

Ở Thiên Lẫm đại lục, bùa chú cũng giống như đan dược và luyện khí, đều được chia từ một sao đến chín sao.

Thông thường, tu vi Linh Sĩ chỉ có thể luyện chế bùa chú, đan dược hoặc pháp khí một sao.

Còn thành phẩm là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm hay cực phẩm thì phải dựa vào rất nhiều yếu tố: thần thức, linh lực, thiên phú cá nhân, cùng với truyền thừa thuật pháp mà người đó được học.

Thiên phú của Hàn Vũ vốn không tệ.

Bây giờ lại có những kiến thức Quý Hàn Uyên cung cấp, sau này cũng sẽ không còn thiếu truyền thừa.

Với tu vi Linh Sĩ cấp bốn mà đã có thể luyện chế được bùa chú một sao thượng phẩm, hơn nữa trông vẫn còn dư sức, điều này chứng minh sức mạnh thần thức của cậu đã vượt xa cấp bậc tu vi hiện tại.

Thứ duy nhất còn thiếu chính là linh lực.

Muốn nâng cao linh lực có hai cách.

Cách phổ biến nhất đương nhiên là nâng cao tu vi.

Cách còn lại là nâng cao chất lượng linh lực.

Muốn tăng chất lượng linh lực thì cần luyện thể.

Nhưng tu luyện công pháp luyện thể rất vất vả, còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và tài nguyên. Không những thế, còn cần có luyện đan sư hỗ trợ xử lý thú huyết dùng trong quá trình luyện thể.

Với tình trạng hiện tại của bọn họ, những thứ ấy đều quá xa xỉ.

Đặc biệt là họ còn không có một luyện đan sư nào đủ đáng tin.

Bởi vậy, trước mắt chỉ có thể bắt đầu từ việc nâng cao tu vi.

Quý gia chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ.

Công pháp có thể lấy ra đương nhiên chẳng tốt đẹp gì.

Mà ngay cả trong số những công pháp vốn đã chẳng ra sao ấy, thứ đại phòng bọn họ nhận được còn thuộc loại kém hơn.

Nếu Hàn Vũ được tu luyện công pháp tốt hơn từ sớm, với thiên phú của cậu, hiện tại tuyệt đối không chỉ dừng ở Linh Sĩ cấp bốn.

Nhưng chuyện đó cũng không cần quá sốt ruột.

Công pháp mà Quý Hàn Uyên biết có rất nhiều.

Sau này rồi sẽ từng bước tốt lên.

Nghĩ vậy, Quý Hàn Uyên cũng không phân tâm nữa, tiếp tục cúi đầu ghi lại những kiến thức liên quan đến bùa chú.

Hắn viết liên tục hai mươi tờ giấy.

Đến khi bàn tay bắt đầu run lên, hắn mới buộc phải đặt bút xuống nghỉ ngơi.

Quý Hàn Uyên nhìn bàn tay mình, bất đắc dĩ thở dài trong lòng.

Cơ thể này…

Quả thật yếu quá.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 8 giờ trước
Chương 479 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ
Tháng 9 13, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
Giáo Bá Bị Học Thần Cao Lãnh Quấn Lấy
GIÁO BÁ BỊ HỌC THẦN CAO LÃNH QUẤN LẤY
Tháng 9 29, 2026
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ