Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - chương 84

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. chương 84
Prev
Next

chương 84: 68 viên kẹo nha~

Nhận ra ánh mắt của Asmodeus, Lệ Phù Thanh quay sang nhìn hắn.

“Có chuyện gì?”

Asmodeus cười.

“Không có gì.”

Hắn chỉ hơi tò mò mà thôi, nhưng cũng chẳng cần vội vàng dò xét xem Trùng tộc có đang che giấu thứ gì hay không.

Dù sao hiện tại hai bên không phải kẻ địch.

Mà là đồng minh.

Còn về sau…

Asmodeus tin rằng nếu Trùng tộc thật sự giấu một quân bài nào đó, đến hết kỳ tranh đoạt tái này, tám chín phần cũng sẽ chẳng giấu nổi nữa.

“À, đúng rồi.”

Như chợt nhớ ra chuyện gì, Asmodeus liếc Norn, rồi lại nhìn Elijah đang ở cách đó không xa. Nụ cười trên mặt lập tức mang theo vẻ trêu chọc.

“Các ngươi vẫn chưa xem trên Tinh Võng đang bàn chuyện gì đúng không?”

Hôm qua vừa trở về từ tinh cầu thi đấu, Lệ Phù Thanh và mọi người đến cơm cũng chưa ăn đã ngủ một mạch tới tận hôm nay, đương nhiên chưa có thời gian lên Tinh Võng.

Thật ra bọn họ ít nhiều cũng đoán được trên mạng sẽ bàn tán những gì.

Nhưng nhìn nụ cười đầy ẩn ý trên mặt Asmodeus lúc này…

Bỗng nhiên lại không chắc lắm.

Mười phút sau.

Lệ Phù Thanh, Enes cùng những người khác vây quanh giao diện giả lập do thiết bị đầu cuối chiếu ra, đồng loạt rơi vào im lặng.

Trên màn hình là một bức tranh.

Norn để trần nửa thân trên, ép Elijah với bộ đồng phục xộc xệch xuống mặt bàn.

Dưới mái tóc trắng xám, đôi đồng tử dọc màu hổ phách của Norn hơi nheo lại. Khi hắn cúi xuống nhìn Elijah đang bị giữ chặt đến không thể giãy ra, toàn thân toát lên một thứ khí thế xâm lược mang đậm bản năng dã thú.

Bình luận chạy kín màn hình.

‘Mlem mlem, quả nhiên cường cường vẫn ngon nhất!’

‘Hu hu hu, đại đại vẽ đẹp quá, quyến rũ chết tôi rồi!’

‘Có bản thực tế ảo không vậy? Tôi muốn vào tận nơi xem!’

‘Nhưng tôi vẫn nghiêng về bình tĩnh lý trí công VS da ngăm tóc bạc thụ hơn. Có đại đại nào vẽ không?’

Càng kéo xuống dưới, hình ảnh càng quá đáng.

Đủ loại tranh ám chỉ, sắc tình, cưỡng ép…

Từng tấm từng tấm lướt qua trước mắt.

Enes im lặng một lát, cuối cùng tức đến mức đưa tay ấn trán, bật ra một tiếng cười khẽ.

Ngay cả Lệ Phù Thanh xưa nay rất ít dao động cảm xúc, trong mắt cũng hiếm hoi xuất hiện một chút biến hóa.

Sắc mặt Norn và Elijah thì đã đen đến mức không thể nhìn nổi.

Đặc biệt là Elijah.

Hắn vốn luôn bình tĩnh lý trí, vậy mà lúc này vẻ khó chịu trong đôi đồng tử dọc đã đậm đến gần như tràn ra ngoài.

Cuối cùng, chuyện này được giao cho Gus — kẻ vừa giỏi giao tiếp, vừa đặc biệt mang thù — đi xử lý.

Hiệu suất cực kỳ cao.

Cao đến mức trên Tinh Võng lập tức vang lên một vùng kêu rên.

Chưa đầy hai tiếng sau, khi Lệ Phù Thanh thử tìm kiếm lại, toàn bộ những nội dung liên quan đã biến mất sạch sẽ.

“Các hạ đang không vui sao?”

Norn nhận ra tâm trạng hắn khác thường, lập tức đặt thứ trong tay xuống.

Lệ Phù Thanh đang ngồi xếp bằng trên sofa, cầm thiết bị đầu cuối tìm kiếm gì đó. Nghe vậy, hắn quay đầu nhìn Norn rồi thẳng thắn gật đầu.

“Ừm. Không vui.”

Dường như cảm thấy như thế vẫn chưa đủ để diễn đạt, hắn lại bổ sung:

“Rất không vui.”

Atticus rất hiếm khi biểu đạt cảm xúc của mình một cách rõ ràng như vậy.

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, Norn lập tức bước tới, ngồi xổm xuống cạnh chân hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Phù Thanh, hơi nhíu mày.

“Ai chọc các hạ tức giận?”

Lệ Phù Thanh cụp mắt nhìn hắn.

Sau đó vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên trùng văn bên mặt Norn.

“Ngươi.”

Norn sửng sốt.

Ngay sau đó như hiểu ra điều gì, hàng mày đang nhíu chặt của hắn chậm rãi giãn ra.

Lệ Phù Thanh khẽ hạ mi mắt.

“Những bức tranh trên Tinh Võng kia, ta không thích.”

Đến bây giờ, hắn vẫn chưa hiểu rõ tình cảm của mình dành cho Norn rốt cuộc là gì.

Nhưng có một chuyện hắn hiểu rất rõ.

Bất kể hắn có thích Norn hay không—

Kể từ khoảnh khắc hắn nảy sinh lòng chiếm hữu đối với Norn, hắn đã không thể chấp nhận việc bất kỳ ai khác nhòm ngó người này.

Hắn từng nói rồi.

Chiếm hữu dục vốn chẳng phải một loại cảm xúc tốt đẹp gì.

Nó đại diện cho một thứ xiềng xích hữu hình.

Hắn sẽ không thử thuần phục con sói Norn này.

Nhưng đồng thời—

Hắn cũng không cho phép con sói ấy rời khỏi tầm mắt mình, rồi trở thành sói của người khác.

Đầu ngón tay Lệ Phù Thanh men theo hoa văn bên má Norn, chậm rãi trượt đến sau gáy hắn.

Những ngón tay khép lại, bóp không nặng không nhẹ một cái.

Lệ Phù Thanh lại nghiêm túc lặp lại:

“Rất không thích.”

Ánh nắng xuyên qua những tán cây ngoài cửa sổ, rải từng vệt sáng loang lổ xuống sàn.

Khi nói câu ấy, đôi mắt Lệ Phù Thanh vẫn bình tĩnh, gần như chẳng có lấy một gợn sóng.

Giống như hắn chỉ đang bình thản thuật lại suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.

Thế nhưng hai chữ “không thích” ấy lọt vào tai Norn lại chẳng khác nào một quả pháo vô thanh nổ tung.

Tim hắn dường như ngừng mất một nhịp.

Ngay sau đó đột ngột co thắt.

Máu nóng theo nhịp tim dữ dội tràn khắp toàn thân, nóng đến mức đầu ngón tay Norn cũng vô thức cuộn lại.

Đồng tử màu hổ phách co chặt.

Hắn nhìn chăm chú Atticus các hạ trước mặt.

Rõ ràng người này đang nói rằng mình không thích.

Thế nhưng trong đôi mắt bình tĩnh ấy…

Norn dường như vừa nhìn thấy một thứ tình cảm mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu.

……

Mỗi vòng thi đấu kết thúc chỉ có hai ngày nghỉ.

Vốn Enes còn dự định tham dự yến hội do Selene tổ chức.

Nhưng sau vụ tranh vẽ trên Tinh Võng, hắn hoàn toàn mất sạch tâm trạng.

Mà cục tức nghẹn trong lòng ấy rất tự nhiên được mang thẳng vào vòng tranh đoạt tiếp theo.

Ngay khi vòng ba vừa bắt đầu, Enes, Elijah và Norn vừa nhảy khỏi chiến hạm đã chẳng buồn dừng lại lấy một giây.

Ba người lần lượt dẫn đội của mình, cầm theo danh sách do Gus cung cấp, vui vẻ đánh một đường từ đầu tới cuối.

Đừng hỏi có phải giận cá chém thớt hay không.

Dù sao quốc gia của những họa sĩ đã vẽ đống tranh kia—

Có một nước tính một nước.

Tất cả đều nằm trên danh sách.

Cư dân mạng vốn đang háo hức chờ xem Trùng tộc bị bao vây tiễu trừ chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ cầm thứ chẳng khác nào “danh sách đào thải”, cứ thế lần lượt tìm tới từng quốc gia ghi bên trên rồi tiễn họ ra khỏi cuộc chơi.

Trên Tinh Võng lập tức nổ tung đủ loại suy đoán.

‘Tôi cực kỳ nghi ngờ danh sách này là Giao nhân tộc cung cấp.’

‘Không, tôi nghi người cung cấp không chỉ có Giao nhân.’

‘Biết đâu có quốc gia nào đó bị loại nên không cam lòng, hứa lợi ích cho Trùng tộc rồi đưa danh sách kẻ thù của mình, để Trùng tộc đi xử lý từng đứa một.’

‘Tôi lại nghi có nước bỏ tiền thuê Trùng tộc thanh toán hộ mấy quốc gia có thù với mình.’

Cả Tinh Võng nghị luận ầm ĩ về nguồn gốc danh sách trong tay Trùng tộc.

Đủ loại thuyết âm mưu thay nhau xuất hiện.

Thậm chí có không ít người thuộc những quốc gia bị nghi ngờ bắt đầu mắng nhau ngay trên mạng.

Chỉ có một nhóm người lờ mờ đoán được chân tướng từ những cái tên xuất hiện trên danh sách—

Các họa sĩ.

Từng người lặng lẽ thu mình lại.

Trong lòng nước mắt đã chảy thành sông.

Trùng tộc…

Có cần thù dai đến vậy không?

Nhưng những cuộc tranh cãi ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi trong những ngày tiếp theo, dưới sự liên thủ bao vây của hàng loạt quốc gia cấp thấp và trung đẳng, Trùng tộc chẳng những không bị chặn lại mà vẫn tiếp tục một đường tiến thẳng.

Đến lúc này, chẳng còn ai quan tâm danh sách kia từ đâu tới nữa.

Vấn đề hiện tại là—

Nếu Trùng tộc thật sự đoạt quán quân, vậy chuyện sẽ lớn.

Bởi chức vô địch tranh đoạt tái không chỉ đại diện cho bản vẽ kỹ thuật cao cấp hơn hay những công nghệ vũ khí tiên tiến hơn.

Nó còn đồng nghĩa với một phần trách nhiệm cực kỳ nặng nề.

Nếu phần trách nhiệm ấy thật sự rơi xuống đầu Trùng tộc…

Mới là chuyện khiến người ta đau đầu.

Khi liên minh các quốc gia trung đẳng vẫn không thể ngăn được thế tiến công hung hãn của Trùng tộc, trên Tinh Võng bắt đầu có người đề nghị—

Các quốc gia cao đẳng nên liên thủ bao vây Trùng tộc.

Ý kiến này gần như chia cư dân mạng thành hai phe.

Một nửa tán thành.

Một nửa phản đối.

Phe tán thành cho rằng, với biểu hiện hiện tại, chỉ một quốc gia cao đẳng rõ ràng chưa chắc đủ sức đối phó Trùng tộc.

Ngoài liên thủ, gần như không còn lựa chọn nào an toàn hơn.

Phe phản đối lại cảm thấy—

Hàng trăm quốc gia cao đẳng liên thủ chỉ để đối phó một quốc gia bản địa?

Mất mặt quá rồi.

Nghe vậy, phe tán thành gần như muốn khóc.

Đại ca à!

Liên thủ cùng lắm chỉ mất mặt một lần.

Da mặt dày chút là nhịn qua được.

Nhưng nếu không liên thủ, rồi thật sự để một quốc gia bản địa lần đầu dự thi đã đoạt luôn quán quân, đứng thẳng lên đầu tất cả bọn họ—

Thì chuyện đó sẽ bị ghi vào lịch sử!

Huống chi mất mặt vẫn chỉ là chuyện nhỏ.

Nếu đến lúc nạn sâu bệnh bùng phát mà Trùng tộc không giữ nổi chiến tuyến, ai sẽ lên thay?

Suốt mấy nghìn năm qua, để hoàn toàn tiêu diệt nạn sâu bệnh, Razvido từng không biết bao nhiêu lần dùng những hành tinh tài nguyên làm mồi nhử, dẫn đàn sâu tới tập trung rồi cho nổ tung cả hành tinh.

Nhưng dù làm như vậy, họ vẫn không thể tiêu diệt tận gốc.

Sức sống của chúng quá ngoan cường.

Tốc độ sinh sản lại nhanh đến mức khó tưởng tượng.

Sau khi liên tiếp phá hủy hàng trăm hành tinh, Razvido buộc phải cấm hoàn toàn phương án này.

Hành tinh là tài nguyên không thể tái sinh.

Mất đi bất kỳ một hành tinh nào cũng là tổn thất khổng lồ.

Không ai có thể vô hạn dùng hành tinh để lấp vào cái hố ấy.

Không thể lấy hành tinh ra lấp—

Thì chỉ còn cách lấy mạng sống ra lấp.

Ban đầu, tranh đoạt tái vốn chỉ là công cụ Tinh Minh sử dụng để lôi kéo và cân bằng các thế lực.

Nhưng sau khi nạn sâu bệnh xuất hiện, ý nghĩa của nó dần thay đổi.

Nó bắt đầu thực sự trở thành phương thức nâng cao sức chiến đấu của các quốc gia cấp thấp và trung đẳng.

Đồng thời còn hình thành một quy tắc bất thành văn.

Thành tích trong tranh đoạt tái càng cao, nhận được bản vẽ kỹ thuật và khoa học kỹ thuật càng tiên tiến—

Thì khi đợt nạn sâu bệnh quy mô lớn diễn ra hai năm một lần xuất hiện, chiến tuyến quốc gia đó phải phụ trách cũng càng dài.

Lợi ích nhận được phải tương xứng với cái giá phải trả.

Đó mới là quy tắc của thế giới này.

Mà chức vô địch từ trước đến nay gần như chỉ có các quốc gia cao đẳng đủ tư cách tranh giành, một phần cũng chính vì nguyên nhân ấy.

Khi nạn sâu bệnh kéo tới, quán quân phải phụ trách đoạn chiến tuyến dài nhất.

Đồng thời cũng là khu vực chịu áp lực nặng nề nhất.

Chính vì vậy, phần thưởng dành cho quán quân không chỉ có danh vọng, bản vẽ kỹ thuật hay khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Còn có—

Ba mươi phần trăm hạn ngạch khai thác trong hai năm của hàng trăm hành tinh tài nguyên.

Những hành tinh ấy vốn được các quốc gia cao đẳng quyên tặng từ thời kỳ đầu nạn sâu bệnh xuất hiện.

Mỗi quốc gia chỉ bỏ ra hai ba hành tinh, nhìn riêng lẻ dường như không nhiều.

Nhưng khi tất cả tập hợp lại…

Lợi ích tạo thành đủ khiến ngay cả các quốc gia cao đẳng cũng phải tranh giành.

Trên Tinh Võng đã ầm ĩ tới mức gần như lật trời.

Thế nhưng các đội tuyển cao đẳng trong tranh đoạt tái vẫn chưa có bất kỳ hành động công khai nào nhằm vào Trùng tộc.

Nói hoàn toàn không có động tĩnh cũng không đúng.

Ít nhất tất cả bọn họ đều đang âm thầm thu thập từng thông tin mà Trùng tộc để lộ trong quá trình đối phó với những đợt vây quét của các quốc gia trung đẳng.

Đối với Tinh Minh và các quốc gia cao đẳng, vấn đề lúc này đã không còn nằm ở mặt mũi.

Cũng không phải ba mươi phần trăm hạn ngạch khai thác kia.

Mà là—

Nếu Trùng tộc được bổ sung trình độ khoa học kỹ thuật tương xứng với sức mạnh hiện tại, mức độ nguy hiểm của họ sẽ tăng tới đâu?

Một chủng tộc mạnh mẽ nhưng hoàn toàn xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Nó sẽ mang đến thay đổi gì cho Razvido?

Tốt hơn?

Hay tệ hơn?

Có nên cho phép một chủng tộc mà sức chiến đấu thể chất có thể sánh ngang cơ giáp cấp SS, hơn nữa thiên phú chủng tộc còn có khả năng ảnh hưởng tới cơ giáp—

Tiếp cận kỹ thuật cao cấp hơn?

Vũ khí tiên tiến hơn?

Và nguồn tài nguyên khổng lồ hơn?

Sau một hồi cân nhắc, hàng trăm quốc gia cao đẳng đưa ra cùng một đáp án.

Không.

Ít nhất trước khi họ đủ hiểu tập tính của chủng tộc này—

Trước khi họ xác định được cái gọi là thiên phú chủng tộc của Trùng tộc chỉ có thể ảnh hưởng cơ giáp trong thời gian ngắn, hay thậm chí còn có khả năng tác động tới những vũ khí công nghệ cao như tinh hạm—

Họ sẽ không cho phép Trùng tộc tiếp cận quá nhiều kỹ thuật và vũ khí tiên tiến.

Razvido đã phải gánh mối đe dọa từ nạn sâu bệnh.

Bọn họ không muốn trên vai lại xuất hiện thêm một tai họa chưa biết khác.

Càng không thể tùy tiện giao phần trách nhiệm nặng nhất khi nạn sâu bệnh bùng phát cho một chủng tộc mà họ hoàn toàn không hiểu.

Làm như vậy chẳng khác nào đem sinh mạng của vô số người trên toàn Razvido ra đánh cược.

Giao nhân tộc không biết những điều này sao?

Đương nhiên biết.

Vậy tại sao họ vẫn hợp tác với Trùng tộc?

Bởi giống như Atticus từng nói—

Thỏa thuận này đối với Giao nhân tộc không có hại.

Nếu Trùng tộc thành công, Giao nhân tộc sẽ nhận được vị trí á quân.

Có được kỹ thuật và tài nguyên tương xứng với á quân.

Đồng thời, họ cũng sẽ gánh trách nhiệm mà á quân phải chịu.

Cái giá phải trả để trấn giữ chiến tuyến chắc chắn rất lớn.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Giao nhân tộc đã đặt được nửa bàn chân vào hàng ngũ quốc gia cao đẳng.

Còn Trùng tộc có đủ sức gánh trách nhiệm của quán quân hay không?

Đến khi nạn sâu bệnh xảy ra, họ có giữ nổi đoạn chiến tuyến kia không?

Theo đánh giá của Giao nhân tộc—

Khả năng cao là không.

Và chính vì điểm này, Giao nhân tộc hiểu rất rõ rằng Tinh Minh tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Trùng tộc gánh đoạn chiến tuyến áp lực lớn nhất.

Nếu Trùng tộc thật sự đoạt quán quân, rất có thể Tinh Minh sẽ chuyển phần tài nguyên vốn thuộc về quán quân sang cho quốc gia cao đẳng xếp thứ ba, đổi lấy việc quốc gia đó đảm nhận chiến tuyến thay Trùng tộc.

Đương nhiên còn một khả năng khác.

Các quốc gia cao đẳng liên thủ vây quét Trùng tộc.

Trùng tộc thất bại.

Nếu vậy, Giao nhân tộc vẫn có thể nhận được quyền ưu tiên mua tài nguyên của Trùng tộc với mức giá thấp hơn ba mươi phần trăm so với giá thị trường.

Hai khả năng.

Mỗi bên một nửa.

Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Tinh Minh và các quốc gia cao đẳng.

Tiếp tục duy trì tính công bằng của cuộc thi, chấp nhận khả năng Trùng tộc giành chức vô địch rồi điều chỉnh việc phân phối tài nguyên và chiến tuyến sau đó?

Hay trực tiếp liên thủ vây quét, bóp chết khả năng Trùng tộc đoạt quán quân ngay trong tranh đoạt tái?

Trong lúc Giao nhân tộc cùng các quốc gia trung đẳng còn đang âm thầm suy đoán lựa chọn của họ, lịch thi đấu đã dần tiến vào giai đoạn giữa và cuối.

Đến lúc này, phần lớn các quốc gia cấp thấp và trung đẳng đều đã bị đào thải gần hết.

Thú tộc dựa vào việc ôm chặt đùi Trùng tộc nên thuận lợi tiến được một quãng rất xa.

Đáng tiếc ở trận trước, lúc làm mồi nhử, chỉ một phút bất cẩn đã khiến cả đội bị loại.

Dù vậy, thành tích cuối cùng của họ vẫn khá tốt.

Còn tuyển thủ Palmin—

Nhờ Miller mấy lần mạo hiểm “cứu” họ khỏi tay Trùng tộc, cộng thêm việc hắn dùng đầu óc và năng lực của mình dẫn số tuyển thủ còn lại gian nan sống sót đến tận giai đoạn giữa cuối, lượng danh vọng thu được đã đủ.

Sau khi đạt mục đích, Miller phối hợp với Lệ Phù Thanh diễn thêm một màn.

Rồi để mặc Selenes giết sạch nhóm tuyển thủ Palmin còn lại.

Cũng trong quá trình ấy, Miller cuối cùng đã được tận mắt chứng kiến cái gọi là—

Kỹ thuật diễn vụng về của Lệ Phù Thanh và đám Trùng tộc.

Suýt nữa vì màn biểu diễn thảm họa ấy mà lộ sơ hở, Miller kinh hãi tới mức thiếu chút nữa toát mồ hôi lạnh toàn thân.

Hiện giờ, trong tranh đoạt tái—

Ngoài Trùng tộc ra, Giao nhân tộc đã trở thành quốc gia trung đẳng duy nhất còn trụ lại.

Bầu không khí trên Tinh Võng cũng càng lúc càng nôn nóng.

Trong sự căng thẳng ấy, trận đấu thứ chín chính thức mở màn.

Sân thi đấu ở giai đoạn giữa cuối không còn nằm trên Khắc Duy tinh.

Thay vào đó là một hành tinh biên giới có môi trường còn khắc nghiệt hơn.

Nơi này từng bị nạn sâu bệnh tàn phá.

Phần lớn mặt đất trên hành tinh đã biến thành một vùng đất cháy đỏ sẫm.

Hành tinh biên giới này cách Ula Nặc Tư tinh quá xa.

Chỉ riêng hành trình tới đây đã tiêu tốn không ít thời gian.

Khi vẫn còn cách mục tiêu khoảng ba bốn hành tinh, chiến hạm đã dừng lại.

Phương thức tiến vào sân thi đấu lần này cũng rất đặc biệt.

Không còn thả tuyển thủ trực tiếp từ chiến hạm.

Mà là—

Rút thăm, dịch chuyển cố định.

Kiểu thi đấu này ở những kỳ tranh đoạt tái trước thường chỉ xuất hiện trong vòng chung kết.

Mục đích rất rõ ràng.

Tăng độ khó.

Đánh tan toàn bộ đội hình.

Để xem khi không còn đồng đội bên cạnh, từng tuyển thủ sẽ tự mình ứng phó với nguy hiểm sắp tới thế nào.

Enes, Norn và những người khác lần lượt bước vào trận truyền tống, biến mất khỏi tầm mắt.

Đến lượt Lệ Phù Thanh.

Con số hắn rút được là—

Hắn bước vào trận truyền tống.

Trước mắt thoáng tối đi.

Ngay sau đó lại sáng lên.

Khi cảnh vật trở nên rõ ràng, Lệ Phù Thanh đã xuất hiện giữa một vùng đầm lầy.

Xung quanh ngoài mùi bùn tanh hôi, tiếng côn trùng và tiếng chim, tạm thời không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào khác.

Lệ Phù Thanh đảo mắt quan sát địa hình xung quanh.

Sau đó ngẩng đầu.

Ánh mặt trời xuyên qua những kẽ lá, rơi xuống thành từng vệt sáng loang lổ.

Tinh thần lực của hắn lập tức tràn ra.

Chỉ trong khoảnh khắc đã nhanh chóng lan về mọi hướng—

Bao phủ cả hành tinh.

Lần đầu tiên, Lệ Phù Thanh nhìn thấy tuyển thủ của hai quốc gia cao đẳng khác nhau chạm mặt nhau.

Không giao chiến.

Chỉ trao đổi tin tức rồi tách ra.

Lần thứ hai.

Vẫn như vậy.

Đến lần thứ ba—

Lệ Phù Thanh hiểu rồi.

Cuộc vây quét của các quốc gia cao đẳng nhằm vào Trùng tộc…

Chính thức bắt đầu.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 84"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
Hoa Hồng Mỹ Nhân
HOA HỒNG MỸ NHÂN
Tháng 10 3, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ