Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - Chương 157

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. Chương 157
Prev
Next

Chương 157. Điều nhiệm

Buổi chiều, hành lang quân khu chủ tinh có vẻ trống trải hơn thường ngày.

Everett vừa hoàn tất thủ tục bàn giao trong văn phòng.

Rõ ràng đã rời Morrie An, vậy mà hắn vẫn có ảo giác trên người mình còn vương mùi đất và cỏ xanh đặc trưng của nơi ấy.

Cuối cùng cũng trở lại đây…

Everett nhất thời có chút cảm khái.

Đây là nơi sự nghiệp quân ngũ của hắn bắt đầu, cũng là nơi hắn từng thề nhất định phải leo tới đỉnh cao.

Sau khi tốt nghiệp trường quân đội, Everett gia nhập Quân đoàn số Hai trực thuộc Nguyên soái Trạch Lợi Cách — người mà hắn luôn ngưỡng mộ.

Khi ấy, ước mơ của hắn rất đơn giản.

Một ngày nào đó, hắn sẽ tiếp nhận vị trí của đối phương, trở thành người đứng đầu các quân thư trong đế quốc.

“Về rồi à.”

Cuối hành lang, Hoắc Mặc đang đứng chờ hắn.

Trên người vị trung tướng là bộ quân phục tiêu chuẩn, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường, chẳng nhìn ra vui buồn.

“Trung tá Everett, chúc mừng thăng chức.”

“Cảm ơn, Trung tướng Hoắc Mặc.”

Everett lập tức đứng nghiêm, thực hiện một quân lễ tiêu chuẩn của cấp dưới với cấp trên.

Trong hai năm đóng quân tại Morrie An, hắn đã bắt được không ít vụ buôn lậu và săn trộm. Công trạng tích lũy đủ để giúp hắn thuận lợi thăng cấp.

“Vì vinh quang của đế quốc.”

“Có tiện tới văn phòng ta nói chuyện một lát không?”

Hoắc Mặc lên tiếng mời.

“Có một số chuyện ta muốn trao đổi với ngươi, Trung tá Everett.”

Chuyện gì?

Everett hơi bất ngờ.

Nói thật, tuy cùng là quân thư, số lần hắn trực tiếp trao đổi với Hoắc Mặc thậm chí còn ít hơn với Wyatt.

Sự quan tâm kéo dài của Wyatt dành cho Lawrence từng khiến Everett cực kỳ khó chịu.

Trước khi tới Morrie An, hắn đã thẳng tay chặn quyền theo dõi thời gian thực mức tin tức tố của Lawrence.

Wyatt gửi tin tới chất vấn, Everett lại trực tiếp đẩy hùng chủ nhà mình ra trước mặt hùng phụ, để hai cha con tự giải quyết với nhau.

Hắn cũng chẳng hiểu rốt cuộc Lawrence đã nói câu nào chạm đúng chỗ, chỉ biết cuối cùng chuyện ấy thật sự được giải quyết.

… Sau đó Lawrence còn nhìn hắn bằng ánh mắt có phần sùng bái.

Đến Morrie An rồi, Wyatt vẫn thỉnh thoảng yêu cầu Lawrence báo cáo tiến độ.

Nhưng phần lớn đều liên quan đến nghiên cứu tin tức tố tổng hợp.

Everett cũng là người có sự nghiệp riêng nên hoàn toàn có thể hiểu được.

Cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng nửa đêm phải đi cùng Lawrence hái một loại thực vật chỉ có thể lấy mẫu trong khung giờ đặc biệt thôi mà…

Tránh đồng nghiệp một chút là được.

Nếu không sáng hôm sau rất có thể hắn sẽ bị nhìn bằng ánh mắt kiểu—

Hai người chơi dữ vậy sao?

Everett lập tức kéo suy nghĩ đang phiêu xa của mình trở về.

“Vâng, trưởng quan.”

Hắn nghiêm túc đáp.

“Là vinh hạnh của tôi.”

“Đi theo ta.”

Văn phòng dành cho trung tướng của quân khu trung ương nằm cách đó một đoạn.

Có lẽ vì phần lớn thời gian các tướng lĩnh đều làm việc tại quân khu trực thuộc quân đoàn của mình nên căn phòng không có quá nhiều dấu vết sử dụng.

Hoắc Mặc cũng chẳng vòng vo.

Vừa ngồi xuống, ông đã nói thẳng:

“Trung tá Everett, ngươi có muốn chuyển sang Quân đoàn số Bảy không?”

“Quân đoàn số Bảy?”

Everett khựng lại.

“Trung tướng Hoắc Mặc, ý ngài là…”

Đối với quân thư cấp trung và thấp, điều động tạm thời hoặc biệt phái vốn là chuyện rất thường thấy.

Chức năng giữa các quân đoàn cũng không bị phân chia tuyệt đối.

Giống như lần trước Everett xin nhiệm vụ bên ngoài, quân bộ chủ yếu chỉ xét hồ sơ có trong sạch hay không, cùng với việc hắn có đủ tư cách đảm nhận công việc ấy hay không.

Thuộc biên chế quân đoàn nào lại không quá quan trọng.

Nhưng ý của Hoắc Mặc lúc này…

Rõ ràng không phải điều động tạm thời.

“Gần đây chủ tinh có một số biến động.”

Giọng Hoắc Mặc rất ổn định.

“Ngươi cũng biết, bệ hạ không hài lòng với việc Thân vương Tắc Hách Lỗ quá mức thiên vị Áo Lặc Lưu các hạ.”

“Hiện tại những mâu thuẫn đó tạm thời chưa lan tới quân bộ, nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số quyết sách ở tầng trên.”

Áo Lặc Lưu các hạ.

Everett im lặng.

Hắn và vị trùng đực này chỉ từng nhìn thấy nhau từ xa vài lần tại các buổi tiệc xã giao.

Nhưng mức độ tàn bạo của đối phương còn vượt xa Ai Mông trước kia.

Kẻ đứng sau chống lưng cho hắn cũng càng khó động tới.

Everett không có thù riêng với Áo Lặc Lưu.

Nhưng giữa Ốc Ân gia và đối phương từng xảy ra một số khúc mắc.

“Ngươi là một quân thư rất xuất sắc, Trung tá Everett.”

Hoắc Mặc nhìn hắn.

“Bất kể từ lập trường cá nhân của ta hay dưới danh nghĩa cấp trên, ta đều có thể đại diện Quân đoàn số Bảy nói rằng chúng ta hoan nghênh ngươi.”

Ông dừng lại một chút.

“Ta không ép ngươi.”

“Chỉ muốn nói trước rằng nếu tiếp tục ở lại chủ tinh, ngươi rất có thể sẽ bị cuốn vào thế giằng co giữa bệ hạ và Thân vương Tắc Hách Lỗ.”

Everett lập tức cau mày.

“Trung tướng Hoắc Mặc, chủ tinh đã xảy ra chuyện gì?”

“Thân vương Tắc Hách Lỗ thật sự đã đi quá xa đến mức đó rồi sao?”

“Trong tay nắm càng nhiều thứ, sẽ càng có kẻ không cam tâm muốn thử thêm một bước.”

Hoắc Mặc khẽ thở dài.

“Hơn nữa, Thân vương Tắc Hách Lỗ vốn không có thiện cảm gì với trùng cái.”

Vị thân vương ấy từ trước tới nay chưa bao giờ che giấu khuynh hướng của mình.

“Mâu thuẫn giữa hai bên đã xuất hiện từ rất sớm.”

“Lawrence chắc đã kể với ngươi chuyện Chester của Douglas gia?”

“Vâng.”

Everett gật đầu.

Hắn cũng từng nhờ gia tộc điều tra, nhưng chẳng thu được gì.

“Chỉ biết nguyên nhân tử vong không rõ.”

“—— Hắn chết trong hoàng cung.”

Everett bật đứng dậy.

“Ngồi xuống.”

Hoắc Mặc vẫn giữ nguyên giọng điệu bình tĩnh.

Nhìn vẻ mặt kinh nghi của Everett, ông nhắc lại:

“Ngồi xuống, Trung tá Everett.”

“Ta biết tin này rất khó tin.”

“Nhưng hiện tại ngươi cần bình tĩnh.”

Everett chậm rãi ngồi trở lại.

“Cho nên…”

Hắn nhìn Hoắc Mặc.

“Đây là lý do ngài muốn điều ta ra biên cảnh?”

Quân khu trực thuộc Quân đoàn số Bảy nằm ở khu vực biên giới.

Nhiệm vụ chủ yếu gồm tuần tra, cảnh giới biên phòng, phản ứng nhanh, thực hiện một phần nhiệm vụ đánh chặn, xử lý những cuộc xung đột quy mô nhỏ, quản lý tiếp tế, thu thập tình báo và lưu trữ dữ liệu sinh thái.

Phạm vi phụ trách rộng hơn nhiều quân đoàn khác.

Quyền tự chủ trong quyết sách cũng cao hơn.

Mức độ nguy hiểm đương nhiên cũng tăng theo.

Nhưng với một quân thư đầy tham vọng, luôn khát khao tiến lên như Everett—

Nguy hiểm cũng đồng nghĩa với công trạng.

“Đó là một trong những lý do.”

Hoắc Mặc không tiếp tục nói sâu về cái chết của Chester.

Một người thừa kế quý tộc đang hoàn toàn khỏe mạnh lại đột ngột chết trong hoàng cung.

Bất kể chân tướng là gì, đó đều không phải chuyện bọn họ nên tùy tiện nhúng tay.

Huống chi cả hoàng thất lẫn Douglas gia hiện tại đều đồng loạt giữ im lặng.

Dù sự im lặng ấy xuất phát từ đối đầu hay từ một sự ăn ý nào đó, người ngoài cũng không có tư cách tùy tiện lay động.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hoắc Mặc chuyển chủ đề.

“Căn cứ dữ liệu giám sát của quân bộ, trong khoảng mười đến hai mươi năm tới, Dị Linh rất có thể sẽ xảy ra một cuộc xung đột quy mô lớn với đế quốc.”

“Chiến trường chính rất có thể sẽ nằm ở biên cảnh…”

Everett khẽ lẩm bẩm.

Giọng hắn đã vô thức mang theo chút run rẩy vì phấn khích.

Hai bàn tay đặt trên đầu gối dần siết chặt.

“Thì ra là vậy… Trung tướng Hoắc Mặc.”

“Hãy suy nghĩ thật kỹ, Trung tá Everett.”

Hoắc Mặc nhìn quân thư trẻ tuổi trước mặt.

Ánh mắt bất giác dịu đi đôi chút.

Có lẽ vì quan hệ với Lawrence, ông nhìn Everett thật sự giống như đang nhìn một hậu bối mà mình rất thưởng thức.

“Ta biết ngươi gia nhập Quân đoàn số Hai vì ngưỡng mộ Nguyên soái Trạch Lợi Cách.”

“Không có quân thư nào lại không kính phục ông ấy.”

“Nhưng Everett…”

“Nếu mục tiêu của ngươi thật sự là đạt tới độ cao của một nguyên soái, vậy ngươi không thể mãi chỉ nhìn theo bóng lưng của ông ấy.”

Một quân thư phải có con đường của riêng mình.

Tấm gương chỉ là thứ chỉ hướng.

Còn con đường thật sự phải đi thế nào—

vẫn cần tự mình lựa chọn.

“Ta hiểu.”

Everett hít sâu rồi chậm rãi thở ra.

“Cảm ơn ngài đã chỉ điểm, Trung tướng Hoắc Mặc.”

Hắn im lặng vài giây.

Đề nghị này thật sự khiến hắn động lòng.

Nhưng Everett vẫn không lập tức đồng ý.

“Nếu có thể…”

“Ta muốn trở về suy nghĩ trong đêm nay.”

“Ngày mai, ta sẽ cho ngài câu trả lời.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 157"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ