Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 335

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 335
Prev
Next

chương 335

Ngày Lam Vong Cơ chuẩn bị khởi hành đến Vân Mộng, Thanh Hành Quân vì biết mục đích sau cùng của hắn là cầu hôn nên đã sớm chuẩn bị một đống lễ vật dùng cho việc đó.

Ông thậm chí còn sắp xếp hẳn một nhóm người, định cho bọn họ khiêng toàn bộ đồ lên thuyền của Lam Vong Cơ, theo hắn tới Vân Mộng.

Đến Lam Vong Cơ cũng bị sự tích cực quá mức của phụ thân mình làm cho bất ngờ.

Cuối cùng, sau một hồi giải thích, Thanh Hành Quân mới chịu chấp nhận sự thật rằng chuyến này con trai mình chỉ tới Liên Hoa Ổ “cầu học”, chưa phải đi cưới người về nhà ngay lập tức.

Lam Vong Cơ nói:

“Thúc phụ chỉ có chút cứng nhắc, đối với một số chuyện tương đối cố chấp.”

Hắn dừng một chút.

“Thúc phụ đã tiếp nhận ngươi từ lâu.”

Ngụy Vô Tiện nghe vậy, trong lòng lại hoàn toàn không dám tán đồng.

Hắn thầm nghĩ, nào phải Lam Khải Nhân đã sớm tiếp nhận hắn.

Rõ ràng là vị Lam lão tiên sinh kia phát hiện mình căn bản không thể thay đổi suy nghĩ của đứa cháu bướng bỉnh này, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhượng bộ thì đúng hơn.

Ngụy Vô Tiện ngửa người nằm xuống đệm, thở dài một hơi.

“Lam Trạm, dù thế nào đi nữa, phía ngươi xem như đã giải quyết xong.”

“Bây giờ chỉ còn bên ta thôi.”

Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu, hắn lại bật dậy.

“Hay là nhân lúc ngày mai sư tỷ thành thân, trong nhà đang có hỷ khí, chúng ta nói luôn chuyện của hai đứa đi?”

Lam Vong Cơ nắm lấy một tay hắn.

“Từ từ.”

…

Tối hôm ấy.

Mặc cho Ngụy Vô Tiện nhiệt tình mời mọc, hết sức giữ người lại, Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết muốn ở riêng một phòng.

Ngụy Vô Tiện không lay chuyển nổi hắn, cuối cùng chỉ có thể nhượng bộ, sắp xếp cho hắn căn phòng gần mình nhất.

Sáng hôm sau, mọi người trong Liên Hoa Ổ đều dậy từ rất sớm.

Tuy đời trước đã từng nhìn thấy một lần, nhưng khi lại một lần nữa trông thấy Giang Yếm Ly khoác phượng quan hà bí, Ngụy Vô Tiện vẫn không khỏi ngây người.

Đẹp đến mức khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Đời này, hôn sự của nàng có Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên cùng tự tay lo liệu, tất nhiên vô cùng long trọng.

Từ y phục, trang sức đến nghi lễ, gần như mọi thứ đều được chuẩn bị bằng những gì tốt nhất mà Giang gia có thể dành cho nàng.

Trong từng tràng pháo vang dội, Kim Tử Hiên mặc hỉ phục đỏ thẫm, sải bước tiến vào đại môn Liên Hoa Ổ.

Một loạt nghi lễ lần lượt diễn ra.

Cho đến khi Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly bái biệt Giang Phong Miên và Ngu phu nhân, rồi sóng vai đi ra ngoài Liên Hoa Ổ…

Giang Trừng trực tiếp đỏ mắt.

Hắn cố nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà khóc.

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh nhìn bóng lưng sư tỷ, còn cười nhạo:

“Giang Trừng, sao ngươi lại thích khóc thế?”

Nhưng chính hắn cũng không nhận ra, nơi khóe mắt mình đã có một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.

Hóa ra…

Sư tỷ thành thân là cảnh tượng như thế này.

Lần này, hắn cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy nàng đường đường chính chính, vẻ vang xuất giá.

…

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Xuân đi thu tới, chớp mắt lại qua thêm một mùa.

Đến lúc này, chuyện Vọng Đài đã sớm được triển khai trên diện rộng.

Gần một năm qua, tổng số Vọng Đài được xây dựng ở khắp nơi đã lên tới khoảng tám trăm tòa.

Sức hiệu triệu của Cô Tô Lam thị hiện giờ so với Kim Quang Dao năm xưa mạnh hơn không biết bao nhiêu.

Từ nửa cuối năm, hệ thống Vọng Đài trong địa giới Vân Mộng về cơ bản đã hoàn thành.

Phàm là chuyện do Vọng Đài phát hiện, Lam Vong Cơ đều chủ động tới xử lý trước để kiểm chứng độ chính xác cũng như hiệu quả vận hành của chúng.

Dù sao hắn hiện vẫn mang thân phận khách ở Vân Mộng, nếu để một vị khách cứ liên tục thay Giang gia xử lý công việc trong địa phận nhà mình thì quả thật không ổn.

Vì vậy, những chuyện liên quan đến Vọng Đài về sau phần lớn đều do Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cùng đảm nhận.

Điều này vô hình trung giúp Giang Phong Miên giảm bớt rất nhiều công việc thường ngày.

Từ nửa cuối năm, ông bắt đầu từng bước giao một phần sự vụ của Liên Hoa Ổ cho Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, để hai người học cách quản lý Giang gia.

Chỉ tiếc, cách làm này chẳng duy trì được bao lâu.

Sau khi Ngu Tử Diên phát hiện Ngụy Vô Tiện cũng đang cùng Giang Trừng học xử lý sự vụ Liên Hoa Ổ, nàng bắt đầu thường xuyên tranh cãi với Giang Phong Miên.

Những lời châm chọc lạnh lùng cũng theo đó xuất hiện ngày một nhiều.

Nào là:

“Ngụy Anh mới là con ruột của ngươi phải không?”

“Giang Trừng do ta sinh, ngươi không vừa mắt nó thì thôi. Nhưng dù thế nào nó cũng là con ruột của ngươi.”

“Gia nghiệp nhà mình không giao cho con trai quản, ngược lại lại giao vào tay người ngoài…”

Mỗi lần như vậy, Giang Phong Miên phần lớn chỉ trầm mặt, không tranh luận với nàng.

Tính ông vốn vẫn thế.

Không thích những cuộc cãi vã vô nghĩa.

Chỉ khi lời Ngu Tử Diên nói thật sự quá khó nghe, ông mới lên tiếng đáp lại vài câu.

“A Anh cũng là người một nhà với chúng ta.”

Mỗi lần nghe đến câu này, Ngu Tử Diên lại càng tức giận.

Trong tình huống ấy, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều chẳng tiện nói gì.

Lam Vong Cơ thân là khách càng chỉ có thể tránh thì tránh, miễn cho bầu không khí càng thêm căng thẳng.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên hiểu Ngu Tử Diên đang lo điều gì.

Nàng sợ hắn sinh dã tâm, muốn tranh vị trí gia chủ với Giang Trừng.

Càng bởi vì Giang thúc thúc đối xử với hắn quá tốt, nàng lại càng lo một ngày nào đó ông sẽ thật sự truyền vị trí gia chủ Giang gia cho hắn.

Đối với chuyện này, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lắc đầu cười.

Sau đó Ngu Tử Diên lại vì chuyện ấy làm ầm lên thêm vài lần.

Ngụy Vô Tiện không muốn Giang Phong Miên khó xử vì mình, bèn chủ động đề nghị tới trông coi Vọng Đài ở khu vực Di Lăng.

Hắn còn nói coi như nhân cơ hội này ra ngoài rèn luyện.

Thật ra Giang Phong Miên vốn định sau này để Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chia sẻ sự vụ Giang gia.

Ông cũng hiểu rất rõ vì sao Ngụy Vô Tiện lại đột nhiên chủ động xin đi Di Lăng.

Nhưng trước giờ Giang Phong Miên luôn tôn trọng lựa chọn của hắn.

Ngụy Vô Tiện đã tự mình đề nghị, ông cũng không ngăn cản.

Sau đó Giang Phong Miên vung tay một cái, trực tiếp cho người xây hẳn một tòa nhà rộng rãi tại nơi Ngụy Vô Tiện phụ trách trông coi ở Di Lăng, để hắn có chỗ cư trú khi luân phiên làm nhiệm vụ.

Lần này, Ngu Tử Diên lại không nói gì về việc xây nhà.

Sau khi tòa nhà hoàn thành, căn cứ vào lịch luân phiên, Ngụy Vô Tiện rất nhanh đã dọn tới.

Ngày hắn tới Di Lăng, Giang Trừng cũng đi theo.

Vừa bước vào nhà, Giang Trừng đã đi một vòng từ trong ra ngoài.

Sau đó hắn tự chọn lấy một gian phòng, ngã xuống chiếc giường gỗ cứng ngắc rồi nói:

“Phòng này là của ta. Ngươi không được tranh.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn.

“Ngươi theo ta tới đây làm gì? Sao không ở Liên Hoa Ổ mà học làm gia chủ của ngươi?”

Giang Trừng liếc xéo hắn.

“Ngươi có biết nói chuyện không vậy?!”

Ngụy Vô Tiện bật cười hai tiếng.

“Được rồi, ngươi đã chọn phòng xong, vậy ta cũng đi tìm một gian.”

Hắn xoa cằm.

“Ta phải chọn phòng nào có cái giường thật lớn mới được.”

Ngụy Vô Tiện vừa xoay người, một chân còn chưa bước hẳn qua cửa thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi.

“Ngụy Vô Tiện!”

Hắn quay đầu.

“Gì?”

Giang Trừng từ trên giường đứng dậy, bước tới trước mặt hắn.

“Ngụy Vô Tiện…”

Hắn do dự một chút rồi hỏi:

“Ngươi không về Liên Hoa Ổ nữa sao?”

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra.

“Ngươi nói gì vậy?”

Giang Trừng cau mày.

“Ngươi định ở luôn Di Lăng, không trở về Liên Hoa Ổ nữa?”

Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay trước ngực, híp mắt nhìn hắn một hồi lâu.

Ánh mắt ấy khiến Giang Trừng bị nhìn đến mức cả người không được tự nhiên.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện mới bật cười.

“Vì sao ta lại không về Liên Hoa Ổ?”

Hắn cố ý hỏi:

“Hay là ngươi không muốn ta về?”

Sắc mặt Giang Trừng lập tức tối xuống.

“Là chính ngươi xin tới trông coi Vọng Đài ở Di Lăng, phụ thân mới cho xây tòa nhà này.”

Hắn dừng một chút.

“Vốn dĩ ngươi có thể cùng ta ở Liên Hoa Ổ học xử lý sự vụ.”

Ngụy Vô Tiện nhún vai.

“Thì đúng rồi.”

Giang Trừng càng khó hiểu.

“Đúng cái gì?”

“Trông coi chứ còn gì.”

Ngụy Vô Tiện nói như lẽ đương nhiên:

“Ta tới Di Lăng là để luân phiên trông coi Vọng Đài, chứ có phải chuyển tới đây ở cả đời đâu.”

Ánh mắt Giang Trừng lập tức sáng lên.

“Ngươi vẫn sẽ về?”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

“Có nhà thì vì sao không về?”

“Ở đây chỉ là luân phiên làm công vụ thôi.”

Giang Trừng cuối cùng cũng cười.

Hắn đưa tay đẩy Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

“Đi đi đi.”

Ngụy Vô Tiện bị hắn đẩy đến lảo đảo.

“Đi đâu?”

Giang Trừng tiếp tục đẩy.

“Tìm phòng.”

“Không phải ngươi muốn chọn một căn có cái giường thật lớn sao?”

…

Prev
Next

Comments for chapter "chương 335"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ