Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN QUA MƯỜI TÁM NĂM, TÔI CHỈ MUỐN VỀ NHÀ - Chương 7

  1. Home
  2. XUYÊN QUA MƯỜI TÁM NĂM, TÔI CHỈ MUỐN VỀ NHÀ
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7 Nghi ngờ quảng cáo trá hình của Diệp thị: Giải tán đi, chủ thớt chắc xuyên thật rồi

“Cầu cứu! Sắp xuyên về cổ đại rồi, cần chuẩn bị những gì?”

Nội dung bài đăng:

Chuyện là thế này. Chủ thớt là một người bình thường, vài ngày nữa sẽ xuyên về cổ đại, nhưng hoàn toàn không hiểu gì về kiến thức hay phong tục thời xưa.

Xin hỏi nên chuẩn bị trước những thứ gì?

Tầng 1: ?

Tầng 2: ?

Tầng 3: ?

Tầng 4: Đang nhập vai à?

Tầng 5: Tiêu đề thú vị đấy. Mọi người phối hợp diễn với chủ thớt chút đi.

Tầng 6: Câu này tôi biết! Đương nhiên trước tiên phải tra công thức làm ba thần khí xuyên không: xà phòng, thủy tinh với xi măng.

Đừng thấy trong tiểu thuyết nhân vật chính cứ như bẩm sinh đã biết làm mấy thứ này. Thực tế tôi dám cá phần lớn người bình thường không nhớ nổi công thức cụ thể, càng không biết tới cổ đại phải dùng nguyên liệu gì để thay thế.

Tầng 7: Công thức thuốc súng đi. Lỡ xuyên vào thời loạn còn dùng đánh trận, tranh bá thiên hạ.

Tầng 8: Căn cước, đồ ăn vặt, cốc nước, khăn giấy, kem chống nắng, mũ, ô gấp.

Tầng 9: ? Là xuyên không chứ có phải đi du lịch đâu, mang căn cước với mấy thứ đó làm gì?

Tầng 10: Xin lỗi, đọc nhầm. Tôi dán danh sách đồ đi du lịch của mình vào.

Tầng 11: Loại bài thế này đương nhiên phải thả trí tưởng tượng bay xa rồi. Lái thẳng một chiếc xe nhà di động qua đi!

Tầng 12: Mang được nhiều đồ đến vậy sao?

Tầng 13: Chủ thớt! Thân xuyên hay hồn xuyên? Có mang đồ theo được không?

Tầng 14, chủ thớt: Thân xuyên. Mang được lượng đồ cỡ một ba lô bình thường.

Tầng 15: Đã thân xuyên rồi thì còn cần công thức thuốc súng làm gì? Mang thuốc súng thành phẩm sang rồi cho nổ phố luôn.

Tầng 16: Cái này nghe rất dễ đi tù.

Tầng 17: Các ông đều chưa nói đúng trọng điểm.

Mang súng!

Thứ này đặt ở cổ đại mới thật sự là đòn giáng từ trên chiều không gian xuống. Gặp nguy hiểm cứ đoàng đoàng đoàng.

Tầng 18: ? Người mẫu siêu cấp tầng trên đấy à? Thế chẳng phải nghiền ép tuyệt đối rồi sao? Trận một chiều có gì vui.

Tầng 19: Tôi thích trận nghiền ép!

Tôi xuyên về cổ đại là để làm hoàng đế, chứ không phải làm trâu làm ngựa cho người cổ đại.

Tầng 20: Các ông đúng là càng nói càng sướng mồm, càng nghĩ càng đẹp, quên luôn thực tế.

Không nghĩ thử xem mấy thứ đó đều là hàng cấm, có kiếm được đâu.

Tầng 21: Mọi người chỉ chém gió thôi mà, có phải xuyên thật đâu. Đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng đẹp chút chứ.

Tầng 22: Nếu không kiếm được súng thì chuẩn bị vũ khí thực dụng đi.

Ví dụ dao phay.

Độ sắc của dao hiện đại đem tới cổ đại cũng đủ thành thần binh, chém đâu thắng đó.

Tầng 23: Không bằng mang dao lọc xương.

Vừa có thể giết lợn, mở tuyến làm ruộng, vừa phòng thân được. Quan trọng nhất là dễ mang.

Tầng 24: Vẫn nên mang công thức thuốc súng. Qua đó rồi tự chế thuốc súng, đạn pháo, súng thô sơ.

Tầng 25: Chế được thật à?

Tầng 26: Đừng xem thường tinh thần kiên trì tự tay chế đồ của các nghệ nhân lâu năm.

Tiếp theo xin mời chuyên mục: Vạn vật đều có thể tự chế.

Tầng 27: Có mang điện thoại được không?

Tầng 28: Đệt, sao quên mất cái này!

Nếu mang điện thoại được thì còn nói gì nữa. Tải hết công thức xà phòng, xi măng, thủy tinh, thuốc súng vừa nói về máy.

Ngoài ra còn có cách làm muối, luyện sắt, điều chế penicillin. Tới lúc cần gì thì mở ra xem.

Tầng 29: Đừng quên tải ba bộ thần thư thiết yếu cho người xuyên không.

Tầng 30: Thêm sổ tay sinh tồn hoang dã, hướng dẫn sinh tồn cổ đại, kiến thức phổ thông cùng phong tục thời xưa.

Tầng 31: Điện thoại hết pin thì giải quyết thế nào?

Tầng 32: Mang sạc theo chứ. Đẩy kính.jpg

Tầng 33: …… Thế sạc hết điện thì lấy gì sạc cho sạc? Đổ mồ hôi lạnh.jpg

Tầng 34: Chẳng phải công ty con của Tập đoàn Diệp thị vừa tung ra loại sạc năng lượng mặt trời sao?

Tôi mua một cái rồi, dùng rất tốt, đề cử mạnh cho mọi người!

Tầng 35: Hiểu rồi.

Thì ra bài đăng này là quảng cáo trá hình cho sạc năng lượng mặt trời của Tập đoàn Diệp thị.

Tầng 36: Quảng cáo thì cút ra ngoài!

Tầng 37: Còn phải chuẩn bị đủ loại thuốc.

Ví dụ thuốc cảm, thuốc hạ sốt, kháng sinh, băng gạc các kiểu.

Ở cổ đại, một trận phong hàn cũng có thể lấy mạng người. Mấy thứ này đều dùng để cứu mạng.

Còn cần thuốc gì nữa thì tôi không biết, trò sinh tồn tôi chơi không có.

Tầng 38: Mang thẳng một túi y tế đi.

Tầng 39: Bật lửa cũng mang theo. Nếu mở màn bằng phó bản sinh tồn hoang dã thì nhóm lửa tiện hơn nhiều.

Tầng 40: Chủ thớt nhớ quay video nhé. Tôi muốn xem vlog sinh tồn cổ đại.

Từ nay cậu chính là mối quan hệ duy nhất của tôi ở cổ đại.

Tầng 41: Cũng có thể quay một video tên “Một ngày của tôi ở cổ đại”, cho chúng tôi xem sinh hoạt thời xưa.

Tầng 42: Nếu đã tính tới sinh tồn ngoài hoang dã thì mang thêm đèn pin siêu sáng dùng năng lượng mặt trời.

Một công ty khác trực thuộc Tập đoàn Diệp thị có bán, hiệu quả rất tốt, tôi dán đường dẫn ở đây.

Tầng 43: Đã bảo quảng cáo thì cút ra ngoài rồi mà!

Ông là fan trung thành của Tập đoàn Diệp thị à?

Tầng 44: ? Người qua đường lạc vào.

Bài này đang nói cái gì vậy? Mọi người đang phối hợp diễn với chủ thớt hay chủ thớt thật sự sắp xuyên?

Tầng 45: Thật đấy.

Chủ thớt sắp xuyên rồi, chúng tôi đang giúp cậu ấy bày mưu tính kế trước. Suỵt.jpg

Tầng 46: Ha ha, đoán xem tôi có tin không.

Tầng 47: Chủ thớt!

Gia vị!

Cái này cực kỳ quan trọng.

Đồ ăn cổ đại đều khó ăn lắm. Không mang gia vị có khi chẳng nuốt nổi.

Chịu thiệt gì cũng được, riêng cái miệng thì không thể chịu thiệt.

Yêu cái miệng già của mình.

Tầng 48: Mang một ít hạt giống tốt đi.

Ngô, khoai tây, khoai lang, đây cũng là trang bị tiêu chuẩn của truyện xuyên không.

Tầng 49: Chủ thớt định ở cổ đại bao lâu?

Tầng 50, chủ thớt: Chắc không lâu lắm. Nhanh thì một tháng, lâu thì một năm.

Tầng 51: Chưa xuyên mà cách nói chuyện của chủ thớt đã cổ phong rồi.

Tầng 52: Nếu không ở lâu thì chẳng cần mang hạt giống.

Có phải truyện làm ruộng đâu, chưa chắc chờ được tới lúc cây nảy mầm lớn lên.

Mang đồ ăn nhiều năng lượng thì thực tế hơn. Bánh quy nén quân dụng, đồ hộp, đường, sô-cô-la, các loại hạt, thanh năng lượng.

Lỡ điểm rơi là núi hoang rừng vắng, bãi tha ma các kiểu, phải diễn cảnh sinh tồn nơi hoang dã thì ít nhất cũng không vừa mở màn đã chết đói, đáp đất thành hộp.

Tầng 53: Được rồi, đồ đã chuẩn bị đủ.

Xin hỏi bao giờ tới lượt tôi xuyên?

Tầng 54: Hỏi ké. Hoạt động xuyên không đăng ký ở đâu vậy? Có thể cho tôi thêm một suất không?

……

Tầng 77: Sao chủ thớt tự nhiên không trả lời nữa?

Không phải xuyên thật rồi đấy chứ?

Tầng 78: Chủ thớt ra nổi lên cái xem nào!

Tầng 79: Triệu hồn chủ thớt ——

Tầng 80: Chủ thớt, nếu xuyên rồi thì lên tiếng một câu đi.

Tầng 81: Xuyên rồi không có mạng, lên tiếng kiểu gì?

Tầng 82: Kéo cáp mạng sang cổ đại?

Tầng 83: Ông đúng là thiên tài.

Tầng 84: Giải tán đi.

Chủ thớt chắc xuyên thật rồi, không đọc được bình luận của chúng ta nữa.

Diệp Thiện: “……”

Mang theo tâm trạng cực kỳ phức tạp, Diệp Thiện đọc hết cả bài đăng.

Hắn có thể chắc chắn mình chưa từng đăng bài này.

Nói chính xác hơn, trước đây hắn căn bản chưa từng chơi diễn đàn này.

Vậy ai đã dùng điện thoại của hắn để đăng?

Đáp án quá rõ ràng.

Cha mẹ hắn đều biết mật mã điện thoại.

Nếu đã nhờ Kỷ Lăng giúp đỡ, rất có thể bọn họ cũng đã giao những món đồ thường dùng của hắn cho Kỷ Lăng xem qua.

Chỉ là Diệp Thiện không ngờ Kỷ Lăng lại dùng điện thoại của hắn để đăng bài.

May mà trong điện thoại không có thứ gì không thể để người khác nhìn thấy.

Những bài giả vờ xuyên không kiểu này trên mạng vốn cũng chẳng hiếm.

Trước kia Diệp Thiện từng lướt thấy không ít.

Ví dụ giả làm Tiên Tôn, Ma Tôn, Kiếm Tôn, hoặc giả vờ làm kiếm tu, phù tu, đan tu rồi tranh nhau chọn nghề, tiện thể dìm các nghề khác.

Nói trắng ra chính là nhập vai trên mạng thời đại mới.

Mấy câu cuối trong bài nhìn một cái là biết cư dân mạng đang đùa.

Nhưng chỉ có Diệp Thiện biết.

Kỷ Lăng thật sự xuyên không.

Giữa vô số bài diễn trò trên mạng, vậy mà lại lẫn vào một người nói thật.

Nếu đổi thành Diệp Thiện trước khi xuyên, chính hắn cũng tuyệt đối không tin.

Kỷ Lăng ghé đầu qua.

Thấy Diệp Thiện đang đọc bài đăng này, hắn cười:

“Ta chuẩn bị đồ hoàn toàn dựa theo bài này đấy.”

“Ta còn tưởng đều do ngươi tự nghĩ ra.”

“Sao có thể?”

Kỷ Lăng nói rất đúng lý hợp tình:

“Sức một người sao so được với sức mạnh của cư dân mạng?”

“Một mình ta làm sao nghĩ ra được nhiều thứ như vậy.”

Diệp Thiện nhớ tới chiếc ba lô chất đầy đủ thứ linh tinh của Kỷ Lăng, không khỏi cảm thán:

“Đây là lần đầu tiên ta thấy có người còn chưa xuyên đã chuẩn bị hành lý trước, lại còn đăng bài nhờ cư dân mạng cùng nghĩ hộ.”

“Xem ra não động của mấy tác giả tiểu thuyết xuyên không vẫn chưa đủ lớn.”

Nói tới đây, giọng Diệp Thiện bỗng đổi:

“Nhưng mà…”

“Tại sao ngươi lại dùng điện thoại của ta đăng bài?”

“……”

Kỷ Lăng lập tức chột dạ, ánh mắt lảng sang chỗ khác.

“Cái này…”

“Điện thoại với mật mã là cha mẹ ngươi đưa cho ta.”

“Ban đầu ta chưa tìm ra nguyên nhân ngươi hôn mê nên xin tất cả những vật ngươi thường xuyên mang theo về nghiên cứu.”

Sau đó hắn không hề khách sáo chiếm luôn chiếc điện thoại này dùng, còn ném điện thoại của mình sang một bên.

“Tìm ra nguyên nhân rồi, ta bàn với cha mẹ ngươi chuyện đích thân tới cổ đại đưa ngươi về.”

“Tiện thể cũng mang chiếc điện thoại này trả lại cho ngươi.”

“Cho nên lúc cần đăng bài tìm tài liệu hay tra thông tin, ta dùng nó luôn cho tiện.”

“Lỡ giữa đường xảy ra chuyện gì, tạm thời không về được, ít nhất những tài liệu này vẫn còn nằm trong tay ngươi.”

Lý do vô cùng hợp tình hợp lý.

Kỷ Lăng túm nhẹ tay áo Diệp Thiện, lắc lắc:

“Xin lỗi học trưởng.”

“Ta sai rồi.”

“Không nên tự tiện xem điện thoại của ngươi.”

Diệp Thiện bật cười, chẳng để ý:

“Không sao.”

“Ngươi làm vì chính sự.”

“Điện thoại ta cũng chẳng có thứ gì không thể cho người khác xem.”

Hắn thoát khỏi diễn đàn.

Vì không có mạng nên chỉ có thể xem những video hoặc phim ngắn Kỷ Lăng đã tải sẵn.

Diệp Thiện mở ứng dụng video.

Ngay lập tức một loạt nội dung đập vào mắt.

“Nhà ai cháy vậy? À, hóa ra nhà tôi.

Gần đây giới giải trí trong nước cứ như bị ai yểm bùa, nghi ngờ nuôi tiểu quỷ bị phản phệ, ngày nào cũng có người sập nhà, không ngày nào trùng ngày nào.

Trước thì nam thần lưu lượng Thư Viên bị bóc phốt xây dựng hình tượng giả, hoàng tử piano một giây biến thành bậc thầy tạo dáng chụp ảnh.

Sau thì ảnh đế nổi tiếng bị khui chân đạp vô số thuyền, mỗi ngày lật một bảng tên, vào giới giải trí là để làm hoàng đế!

Người này sập xong tới người kia, fan đừng vội, xếp hàng nhận gói quà sập nhà.

Mỗi ngày một câu hỏi:

Hôm nay idol nhà bạn sập chưa?”

Tiếp theo là một đoạn khác.

“Trẫm vốn là hoàng đế Đại Tấn.

Một ngày tỉnh dậy lại xuyên tới mấy nghìn năm sau, còn trở thành thiếu gia thật vừa được một gia đình hào môn tìm về.

Trẫm vừa hay xuyên đúng lúc mọi người đang chia gia sản.

Họ hàng thương trẫm từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, giả mù sa mưa bố thí cho trẫm một phần trăm cổ phần.

?

Làm càn!

Trẫm là hoàng đế!

Đây là giang sơn của trẫm!

Cổ phần cũng là của trẫm!

Bọn họ lấy bốn mươi chín phần trăm, trẫm lấy một phần trăm, còn muốn trẫm cảm ơn à?!”

Lại thêm một đoạn khác.

“Tôi xuyên sách.

Xuyên thành pháo hôi phản diện giai đoạn đầu trong một bộ tiểu thuyết Long Ngạo Thiên không có cặp đôi kiểu cũ.

Nguyên chủ thích nữ phụ trong truyện nên theo đuổi điên cuồng.

Vì nữ phụ là bạn thân của Long Ngạo Thiên, nguyên chủ cho rằng Long Ngạo Thiên là tên mặt trắng muốn cướp người yêu mình.

Hôm nay nguyên chủ tình cờ gặp nữ phụ và Long Ngạo Thiên ở quán bar.

Ngoài mặt mời hai người sang uống rượu, thực tế định bỏ thuốc vào rượu rồi ép nữ phụ phải nghe lời.

Theo cốt truyện tiếp theo, âm mưu của pháo hôi sẽ bị phát hiện, Long Ngạo Thiên đánh gãy chân hắn.

Lúc tôi xuyên tới, cốt truyện vừa phát triển đến đoạn tôi đưa ly rượu đã bỏ thuốc ra.

Nghĩ đến kết cục pháo hôi sau này nhà tan cửa nát, tay chân đều gãy…

Tay tôi run một cái.

Ly rượu vốn định đưa cho nữ phụ lại đưa sang trước mặt Long Ngạo Thiên.

Tôi: “……”

Long Ngạo Thiên: “……”

Nữ phụ: “?”

Tôi với Long Ngạo Thiên nhìn nhau.

Khoan đã ——

Sao Long Ngạo Thiên lại nhận lấy?!

Khoan đã ——

Sao hắn uống luôn rồi?!

Cứu mạng!

Ly đó có thuốc đấy!”

Diệp Thiện theo bản năng lướt xuống.

?

Phần sau đâu?

Sao có thể dừng đúng chỗ này chứ!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 10 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ