CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 31
chương 31
Nghỉ ngơi trọn một ngày, mọi người cuối cùng cũng coi như hồi phục được chút tinh thần.
Buổi chiều, nắng vàng rực rỡ.
Cả nhóm tụ tập ở khu cà phê ngoài trời, thong thả hưởng thụ một bữa trà chiều hiếm hoi sau những chuyện kinh tâm động phách vừa trải qua.
Người vui nhất khi thấy cả năm bình an trở về đương nhiên là Tú Tú.
Phải biết rằng năm người này đã mất tích suốt cả một ngày. Không chỉ phải tìm cách giải thích với phía nhà trường, mà còn phải ứng phó với những đợt kiểm tra bất chợt từ bên trên. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu.
May mà cuối cùng, tất cả đều đã qua.
Tú Tú chống cằm, đôi mắt đầy tò mò đảo qua Giải Vũ Thần rồi lại nhìn Ngô Tà.
“Tiểu Hoa ca ca, Ngô Tà ca ca… dưới đó rốt cuộc có những gì vậy?”
Nhớ tới dáng vẻ năm người hôm qua lúc trở về, người nào người nấy mặt mày lấm lem, chật vật đến không còn hình tượng, Tú Tú thật sự chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Rốt cuộc phải trải qua chuyện gì mới có thể biến mình thành bộ dạng thê thảm như thế?
Im lặng một lúc, mới có người đáp:
“Đó là một nơi mà em tuyệt đối sẽ không muốn bước vào lần thứ hai.”
…
Sự thật đôi khi luôn nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé