Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A - chương 73

  1. Home
  2. ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A
  3. chương 73
Prev
Next

chương 73 hỏng rồi!

Thẩm Thanh Hàn nhớ lại ánh mắt Lục Chấp Dã nhìn Thẩm Tinh Từ hôm ở Vân Đề Công Quán — sự chiếm hữu trong đó gần như chẳng hề che giấu.

Anh không biết nếu một ngày Lục Chấp Dã phát hiện ra chân tướng thì sẽ phản ứng thế nào. Nhưng Thẩm Thanh Hàn cảm thấy, bất kỳ Alpha cấp cao nào phát hiện mình bị lừa lâu đến vậy, e rằng cũng chẳng thể dễ dàng cho qua.

Thẩm Tinh Từ nhận ra sắc mặt anh trai thay đổi, nhưng chẳng mấy để tâm.

Bên kia, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Lục Chấp Dã đã khó coi đến cực điểm.

Anh hết lần này đến lần khác nhớ lại giọng điệu cùng từng câu từng chữ Thẩm Tinh Từ vừa nói.

Thẩm Tinh Từ đang nói dối.

Điều này Lục Chấp Dã chắc chắn.

Nhưng anh không hiểu tại sao Thẩm Tinh Từ lại phải lừa mình.

Không.

Chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là — tại sao Thẩm Tinh Từ lại ngồi cùng một chiếc xe với Thẩm Thanh Hàn?

Lục Chấp Dã tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nhưng đầu óc chẳng hề ngừng hoạt động dù chỉ một giây.

Thẩm Tinh Từ nói mình đang đi một mình.

Rõ ràng lại có hai người.

Hơn nữa đó còn là xe của Thẩm Thanh Hàn, bởi Thẩm Tinh Từ đang ngồi ở ghế phụ.

Chẳng lẽ xe của A Từ lại hỏng, sau đó tình cờ gặp Thẩm Thanh Hàn?

Ý nghĩ vừa lóe lên đã bị chính Lục Chấp Dã gạt bỏ.

Anh mở mắt, nhìn dòng xe ngoài cửa sổ, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

Lục Chấp Dã không tiếp xúc nhiều với Thẩm Thanh Hàn, nhưng ấn tượng về người này lại rất sâu.

Thẩm gia theo chính trị, Thẩm Thanh Hàn cũng đi con đường quan trường. Tuổi còn trẻ mà chức vị đã không thấp, bên ngoài nổi tiếng nghiêm chỉnh, xử sự kín kẽ, không để lọt một giọt nước.

Loại người này ngoài mặt khách sáo chu toàn, nhưng trong lòng nghĩ gì, người khác rất khó đoán được.

Biết người biết mặt không biết lòng.

Nhỡ đâu Thẩm Thanh Hàn thật sự có ý đồ gì với Thẩm Tinh Từ thì sao?

Lục Chấp Dã lập tức nhớ lại lần gặp ở Vân Đề Công Quán. Ngay từ lúc ấy, anh đã cảm thấy ánh mắt Thẩm Thanh Hàn nhìn Thẩm Tinh Từ có gì đó không đúng.

Chuông cảnh báo trong đầu gần như réo vang.

Thẩm Thanh Hàn chẳng lẽ… coi trọng A Từ của anh rồi?

Thẩm Tinh Từ đúng là thông minh, tâm nhãn cũng chẳng ít, nhưng đôi khi vẫn quá ngây thơ.

Lục Chấp Dã hiểu quá rõ loại người ngoài mặt trông đường hoàng chính trực, sau lưng lại chưa chắc đã tử tế đến đâu.

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy rất có thể Thẩm Thanh Hàn sẽ dùng mấy lời kiểu như “chúng ta đều họ Thẩm” để cố tình kéo gần quan hệ, khiến Thẩm Tinh Từ mất cảnh giác.

Nếu A Từ thật sự tin vào trò đó, bị người ta bán đi có khi còn chẳng biết.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Lục Chấp Dã càng thêm âm trầm.

Trần Mặc đang ngồi phía trước liếc qua kính chiếu hậu một cái, lập tức im thin thít, đến thở mạnh cũng chẳng dám.

Có người muốn nhân lúc Lục tổng không có mặt mà đào góc tường.

Ý nghĩ ấy như một cái gai cắm thẳng vào ngực Lục Chấp Dã.

Một cảm giác nguy cơ chưa từng có dâng lên, kéo theo cơn ghen cuồn cuộn đến mức chính anh cũng khó lòng áp xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Thẩm Thanh Hàn đưa Thẩm Tinh Từ về đến căn hộ thì đã là buổi chiều.

“Đi ăn với anh một bữa?” Thẩm Thanh Hàn hỏi.

Theo thói quen, Thẩm Tinh Từ lập tức từ chối:

“Không cần đâu, anh.”

Thẩm Thanh Hàn sững người.

Trong ký ức của anh, số lần Thẩm Tinh Từ gọi mình là “anh” đếm trên đầu ngón tay cũng hết.

Hồi nhỏ từng gọi vài lần.

Sau đó thì không gọi nữa.

Lớn thêm chút nữa, đến lời cũng lười nói với anh.

Thẩm Thanh Hàn nhanh chóng hoàn hồn.

“Sáng em chỉ ăn được mấy thìa cháo, trưa lại chẳng ăn gì. Không đói à?”

Đúng lúc ấy, bụng Thẩm Tinh Từ rất không biết điều mà réo lên một tiếng.

Anh im lặng hai giây.

“…Được thôi.”

Vào nhà, Thẩm Tinh Từ đi thẳng vào bếp đun một ấm nước nóng, rót cho mình một cốc, tiện tay rót luôn cho Thẩm Thanh Hàn một cốc.

Thẩm Thanh Hàn ngồi trên sofa, nhìn em trai đi vào phòng ngủ. Khi trở ra, trong tay Thẩm Tinh Từ đã có thêm mấy viên thuốc cùng một chiếc túi.

Anh uống thuốc với nước ấm, sau đó cầm túi đi vào phòng tắm.

Thẩm Thanh Hàn ngồi trong phòng khách, hai tay ôm cốc nước vẫn còn nóng, mắt dừng trên cánh cửa phòng tắm.

Anh đại khái biết Thẩm Tinh Từ đang làm gì bên trong.

Vài phút sau, cửa mở.

Một mùi Bạch Đào Ô Long nhàn nhạt theo đó lan ra.

Hương thơm rất nhẹ, không mang chút tính công kích nào, thậm chí còn khiến người ta theo bản năng muốn đến gần.

Xử lý xong mọi thứ, Thẩm Tinh Từ đeo khẩu trang lên, chỉ để lộ đôi mắt.

“Không phải nói đi ăn sao? Đi thôi.”

Thẩm Thanh Hàn nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.

“Em…”

“Có đi không?”

Thẩm Tinh Từ đã chạy ra huyền quan thay giày.

Thẩm Thanh Hàn đành đứng dậy, đặt cốc nước gần như chưa uống xuống bàn trà rồi đi theo.

Thẩm Thanh Hàn chọn một nhà hàng Tây cao cấp.

Ánh đèn trong nhà hàng dịu tối, nhạc nền chậm rãi chảy giữa không gian, khoảng cách giữa các bàn cũng vừa đủ xa để không quấy rầy lẫn nhau.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Tinh Từ tháo khẩu trang, nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ rồi lật xem một lượt, gọi vài món.

Thẩm Thanh Hàn gọi thêm hai món nữa.

Trong lúc chờ đồ ăn, cả hai chẳng nói gì.

Thẩm Thanh Hàn vốn không phải người nhiều lời, Thẩm Tinh Từ cũng không có hứng tìm chủ đề.

Sự im lặng giữa họ không đến mức gượng gạo, nhưng cũng tuyệt đối chẳng thể gọi là thân mật.

Đồ ăn lần lượt được mang lên.

Thẩm Tinh Từ ăn rất nghiêm túc.

Đặc biệt là món tráng miệng ở đây khá hợp khẩu vị anh, trong đó pudding dâu tây là món anh thích nhất.

Thẩm Thanh Hàn nhận ra điều đó, liền đẩy luôn phần của mình sang.

Thẩm Tinh Từ ngước mắt nhìn anh một cái, không từ chối.

Không ăn thì phí.

Anh nhận hết sức tự nhiên.

Vốn tưởng đây sẽ là một bữa tối khá ổn.

Cho đến khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Thẩm Tinh Từ đang từng thìa từng thìa ăn pudding, chiếc thìa còn ngậm trong miệng, ánh mắt vô thức quét về phía cửa nhà hàng.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy vài Alpha ăn mặc chỉn chu, khí chất bất phàm đang đi vào.

Người đi đầu chính là Lục Chấp Dã.

Bên cạnh anh còn có Bùi Liên Nguyên cùng mấy người Thẩm Tinh Từ không quen.

Cả nhóm vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện, thần thái đều khá thả lỏng.

Nhà hàng rất rộng.

Từ cửa vào đến bàn của Thẩm Tinh Từ còn cách một khoảng khá xa. Ánh đèn lại không sáng, nhưng chẳng hiểu sao, giữa một không gian lớn như vậy, hai người vẫn lập tức nhìn thấy nhau.

Ánh mắt Thẩm Tinh Từ và Lục Chấp Dã cứ thế chạm nhau giữa không trung.

Bước chân Lục Chấp Dã khựng lại.

“…”

Thẩm Tinh Từ vẫn ngậm chiếc thìa.

“…”

Trong đầu anh chỉ còn đúng hai chữ.

Hỏng rồi.

Thẩm Thanh Hàn đang ngồi quay lưng về phía cửa, cúi đầu cắt miếng bò bít tết trong đĩa, hoàn toàn không biết phía sau vừa xảy ra chuyện gì.

Ánh mắt Thẩm Tinh Từ đảo cực nhanh giữa Lục Chấp Dã và Thẩm Thanh Hàn.

Sau đó anh lập tức cúi đầu xuống.

Giả vờ không nhìn thấy gì.

Tiếp tục đào pudding một cách cực kỳ chăm chú.

Trong đầu lại bắt đầu điên cuồng tính toán.

Bây giờ chạy còn kịp không?

Đi cửa sau?

Hay giả vờ đi vệ sinh, rồi chuồn theo cầu thang thoát hiểm?

Đáng tiếc, Lục Chấp Dã hoàn toàn không định cho anh cơ hội ấy.

Anh nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Từ, lập tức đổi hướng, sải bước thẳng về phía bàn của hai người.

Bùi Liên Nguyên đi phía sau, ban đầu còn chẳng chú ý đến Thẩm Tinh Từ. Anh ta chỉ thấy Lục Chấp Dã đột nhiên rẽ sang hướng khác nên hơi khó hiểu.

Nhìn theo tầm mắt Lục Chấp Dã, Bùi Liên Nguyên trước tiên trông thấy một người đang cúi đầu.

Hơi quen mắt.

Sau đó lại nhìn thấy người ngồi đối diện.

Bóng lưng kia cũng rất quen.

Đến gần thêm một chút, anh ta lập tức nhận ra.

Người quay lưng về phía họ là Thẩm Thanh Hàn.

Còn người ngồi đối diện…

Thẩm Tinh Từ.

Bước chân Bùi Liên Nguyên cũng khựng lại.

Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên vi diệu.

Anh ta đứng phía sau Lục Chấp Dã, nhìn Thẩm Thanh Hàn, lại nhìn Thẩm Tinh Từ.

Sự vi diệu ban đầu dần biến thành bừng tỉnh đại ngộ.

Sau đó lại nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, chỉ thiếu điều bê ghế ngồi xuống xem kịch.

Lục Chấp Dã đã đi đến bên bàn.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng Thẩm Tinh Từ bỗng nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ quái.

Cứ như thể anh đang lén lút vụng trộm bên ngoài…

Rồi bị người yêu bắt gian ngay tại trận.

Xong rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ