TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 120
Chương 120: Lý Hoàn và Tần Khả Khanh
Lý Hoàn là vợ của Giả Châu, trưởng tôn của Vinh Quốc phủ.
Bởi vì Giả Châu mất sớm, khi còn rất trẻ nàng đã trở thành góa phụ.
Lý Hoàn có một người con trai tên Giả Lan.
Sau khi chồng qua đời, gần như toàn bộ tâm sức của nàng đều dồn vào việc nuôi dạy con.
Nàng là mẫu phụ nữ điển hình tuân thủ nữ tắc.
Tính tình thanh đạm, không ham danh lợi.
Giống như một giếng cổ nằm sâu trong ngõ vắng.
Trầm tĩnh.
Ung dung.
Không tranh với đời.
Nhưng sau khi bước vào Đại Quan Viên, tính cách và trạng thái tinh thần của Lý Hoàn lại dần thay đổi.
Dù sao nàng vẫn còn trẻ.
Lại xuất thân từ gia đình quan lại, từ nhỏ được giáo dục rất tốt.
Sức sống tuổi trẻ và niềm khao khát một cuộc sống tươi đẹp vốn bị chôn sâu trong lòng, dưới ảnh hưởng của những cô gái xung quanh, cuối cùng cũng từng chút một được đánh thức.
Nàng ủng hộ Tham Xuân thành lập Hải Đường Thi Xã.
Còn chủ động tự đề cử mình làm người quản lý thi xã.
Đem Đạo Hương Thôn của mình ra làm địa điểm tụ hội.
Khi mọi người đề nghị mỗi người đặt một biệt hiệu, Lý Hoàn hưởng ứng vô cùng tích cực, còn là người đầu tiên tự đặt biệt hiệu cho mình:
Lúa Hương Lão Nông.
Nàng thậm chí còn nghĩ ra một chủ ý rất thực tế.
Mời Vương Hi Phượng, người thực sự nắm quyền quản lý trong Giả phủ, làm “Giám xã Ngự sử”.
Như vậy…
Vấn đề kinh phí hoạt động của thi xã cũng được giải quyết luôn.
Sau khi Hải Đường Thi Xã được thành lập, Lý Hoàn giống như biến thành một con người khác.
Từ một người vốn trầm tĩnh, đạm bạc, nàng dần trở nên hoạt bát và cởi mở hơn.
Nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn.
Nàng tích cực tham gia đủ loại hoạt động của thi xã.
Đến lúc ấy, mọi người mới phát hiện…
Hóa ra thơ của nàng cũng rất có chiều sâu.
Kiến thức phong phú.
Nội hàm dồi dào.
Tài hoa không hề kém.
Với tư cách xã trưởng, Lý Hoàn không chỉ dẫn dắt thi xã ngày càng hưng thịnh mà còn giúp Đại Quan Viên trở thành một chốn trong trẻo, vui vẻ dành cho các cô gái.
So với những nhân vật khác trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa, cảm giác tồn tại của Lý Hoàn không quá mạnh.
Nhưng tính cách lại rất rõ ràng.
Bề ngoài, nàng đúng chuẩn một người phụ nữ tam tòng tứ đức.
Sau khi chồng mất thì giữ mình đúng mực, không tham gia tranh quyền đoạt lợi, chỉ yên phận ở nhà dạy con.
Theo vai vế, nàng là trưởng tức của Giả phủ.
Đáng lẽ người quản gia phải là nàng.
Nhưng Lý Hoàn hoàn toàn không hứng thú với quyền lực.
Nàng không tranh với Vương Hi Phượng.
Vì vậy, quan hệ giữa hai chị em dâu từ đầu tới cuối vẫn có thể duy trì hòa thuận.
Nhưng sâu trong lòng…
Nàng không phải một vũng nước chết.
Nàng vẫn là một người phụ nữ mong muốn tự do và niềm vui.
Vì vậy, tạo hình thẻ Lý Hoàn đương nhiên cũng phải bám theo tính cách ấy.
Trang phục và trang sức đều nên thanh nhã.
Dù sao chồng đã mất, nàng không thích hợp ăn mặc quá phô trương.
Tạ Minh Triết quyết định cho nàng mặc váy áo màu lam nhạt.
Trên tóc cũng chỉ cài những đóa hoa cùng tông màu.
Toàn thân mang vẻ thanh nhã, yên tĩnh.
Dung mạo đoan trang.
Hình tượng là một thiếu phụ trưởng thành, ổn trọng.
Thần sắc trên mặt luôn ôn hòa, bình tĩnh, thể hiện rất rõ tính cách không tranh với đời.
Về kỹ năng, Tạ Minh Triết cân nhắc tổng thể sự phối hợp của toàn bộ Kim Lăng Thập Nhị Thoa.
Hiện giờ bộ bài còn thiếu một lá có thể đánh phản công, giải khống và bảo vệ đồng đội.
Nếu đối phương sử dụng quần khống để khống chế thẻ công kích chủ lực của phe mình, có một lá giải khống sẽ tránh được tình huống thẻ cốt lõi bị tập trung giết chết ngay lập tức.
Tính cách thanh tâm quả dục của Lý Hoàn cũng rất phù hợp với định vị thẻ bảo hộ.
Kỹ năng đầu tiên có thể dựa vào việc nàng giúp thành lập Hải Đường Thi Xã và đảm nhiệm chức xã trưởng.
Vẽ ra một khu vực Hải Đường Thi Xã.
Tất cả mục tiêu phe mình nằm trong phạm vi ấy đều chìm đắm trong ngâm thơ thưởng từ, không bị mục tiêu phe địch khống chế hay gây sát thương.
Một kỹ năng vô địch phạm vi.
Kỹ năng thứ hai thì trực tiếp dựa trên tính cách không tranh với đời của nàng.
Làm thành kỹ năng giải khống.
Như vậy, Lý Hoàn sẽ trở thành một lá miễn khống vô cùng hữu dụng.
Khi gặp những đối thủ sở hữu bộ bài khống chế cực mạnh, có thể triệu hồi nàng ra bảo vệ đồng đội.
Ý tưởng hoàn chỉnh.
Tạ Minh Triết lập tức bắt đầu chế tạp.
Trên mặt giấy Tinh Vân nhanh chóng xuất hiện một thiếu phụ mặc áo lam nhạt giản dị.
Dung mạo thanh tú.
Đoan trang.
Thần sắc bình tĩnh, ôn hòa.
Lý Hoàn — hệ Thủy
Cấp: 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ sở:
Sinh mệnh: 1500
Công kích: 0
Phòng ngự: 800
Nhanh nhẹn: 25
Bạo kích: 30%
Kỹ năng bổ sung: Xã Trưởng Thi Xã
Lý Hoàn toàn lực ủng hộ việc thành lập “Hải Đường Thi Xã” trong Đại Quan Viên.
Nàng lấy Đạo Hương Thôn của mình làm địa điểm tụ họp, để bạn bè trong Đại Quan Viên cùng nhau ngâm thơ thưởng từ, đồng thời chủ động đảm nhiệm chức xã trưởng.
Xã trưởng Lý Hoàn có thể vẽ ra một khu vực Hải Đường Thi Xã trong phạm vi 23 mét quanh mình.
Toàn bộ mục tiêu phe mình nằm trong phạm vi thi xã sẽ chìm đắm trong thơ từ, không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng khống chế nào, đồng thời miễn nhiễm toàn bộ sát thương trong 5 giây.
Thời gian hồi: 45 giây.
Kỹ năng bổ sung: Không Tranh Với Đời
Lý Hoàn tính tình không tranh với đời, đồng thời biến Đại Quan Viên thành một vùng đất yên bình, vui vẻ.
Khi Lý Hoàn sử dụng kỹ năng, đồng đội chịu ảnh hưởng từ tâm thái bình thản của nàng, lập tức xóa bỏ toàn bộ trạng thái bất lợi trên người.
Thời gian hồi: 30 giây.
Kỹ năng đầu tiên của Lý Hoàn là năm giây vô địch toàn đội.
Không chịu khống chế.
Không chịu sát thương.
Có thể dùng để phán đoán trước thời điểm đối phương chuẩn bị tổng công kích, rồi triệu hồi nàng ra chặn trọn một đợt sát thương.
Kỹ năng thứ hai lại là giải khống phổ thông.
Khi những thẻ công kích quan trọng như Vương Hi Phượng hoặc Tham Xuân bị khống chế, Lý Hoàn có thể trực tiếp giúp họ loại bỏ trạng thái bất lợi.
Có Lý Hoàn trong đội…
Bộ Hồng Lâu cuối cùng cũng không còn quá sợ những bộ bài chuyên chơi cường khống.
Tạ Minh Triết đặt lá Lý Hoàn vừa hoàn thành vào tủ trưng bày.
Tiếp theo…
Chỉ còn lại người đẹp cuối cùng trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa.
Tần Khả Khanh.
Tần Khả Khanh là vợ của Giả Dung.
Xét về quan hệ, nàng là cháu dâu của Vương Hi Phượng.
Vai vế trong Giả phủ khá thấp.
Gặp Giả Bảo Ngọc còn phải gọi một tiếng thúc thúc.
Nhưng một người thuộc hàng hậu bối như nàng lại rất được lòng mọi người.
Các trưởng bối trong phủ đều vô cùng yêu thích nàng.
Tần Khả Khanh có vóc người thướt tha, dung mạo quyến rũ.
Tính tình dịu dàng.
Cách cư xử cũng ôn hòa, mềm mỏng.
Ngay cả Giả lão thái thái cũng từng khen nàng là người khiến bà hài lòng nhất trong số các cháu dâu.
Đáng tiếc…
Cơ thể Tần Khả Khanh vô cùng yếu.
Chính nàng cũng từng nói rằng có lẽ bản thân không có phúc.
Cha mẹ chồng đối xử với nàng như con gái ruột.
Quan hệ với chồng cũng luôn tương kính như tân, gần như chưa từng đỏ mặt cãi vã.
Trưởng bối và người cùng thế hệ trong nhà đều thương nàng.
Vậy mà cuối cùng nàng lại mắc bệnh nặng.
Dù rất muốn tận hiếu…
Chưa chắc đã sống nổi tới năm mới.
Kết cục của Tần Khả Khanh vô cùng bi thảm.
Nàng buồn bực mà chết.
Sau khi qua đời còn từng hai lần hiển linh.
Trước lúc lâm chung, nàng từng báo mộng cho Vương Hi Phượng.
Trong mộng, Tần Khả Khanh nhắc vị thẩm thẩm đang quản gia phải nhớ đạo lý:
Trăng tròn rồi sẽ khuyết.
Nước đầy rồi sẽ tràn.
Đứng càng cao, ngã càng đau.
Giả phủ là danh môn vọng tộc, hưng thịnh suốt trăm năm.
Nhưng một khi thịnh cực tất suy, vui quá hóa buồn…
Cuối cùng rất có thể sẽ rơi vào kết cục cây đổ bầy khỉ tan.
Vương Hi Phượng giật mình tỉnh khỏi giấc mộng.
Ngay lúc ấy lại nghe bên ngoài có người hô:
“Dung đại nãi nãi ở Đông phủ mất rồi!”
Nàng không thể tin được Tần Khả Khanh cứ thế qua đời, cả người toát mồ hôi lạnh.
Giấc mộng trước khi chết ấy quá kỳ lạ.
Từ đó, Vương Hi Phượng luôn ghi nhớ những lời Tần Khả Khanh từng nói.
Trong lòng cũng mơ hồ sinh ra một dự cảm chẳng lành rằng…
Tòa cao ốc này sắp đổ.
Nhưng dù Vương Hi Phượng có tài giỏi đến đâu, sức một người cũng không thể cứu cả Giả phủ.
Nhìn Giả phủ ngày càng suy bại, sau khi chết Tần Khả Khanh lại một lần nữa hiện linh trong mộng Vương Hi Phượng.
Nàng chất vấn vì sao Vương Hi Phượng lại phụ lời nhắn nhủ năm xưa.
Phượng tỷ có khổ mà không thể nói.
Hai người ở trong mộng giãi bày tâm sự.
Một lần hiển linh khác của Tần Khả Khanh xảy ra sau khi Giả mẫu qua đời.
Uyên Ương là đại nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Giả mẫu.
Giả Xá từng muốn cưỡng ép nạp nàng làm thiếp.
Bây giờ Giả mẫu đã mất, Uyên Ương mất đi chỗ dựa.
Chắc chắn nàng sẽ bị Giả Xá trả thù.
Bản thân Uyên Ương cũng muốn chết theo Giả mẫu.
Đúng lúc ấy, Tần Khả Khanh lại xuất hiện trong mộng, chỉ cho nàng cách treo cổ tự vẫn.
Uyên Ương sau đó thật sự dứt khoát thắt cổ mà chết.
Tần Khả Khanh sau khi chết còn có thể hiện linh, đi vào giấc mộng của người khác.
Đây quả thật là chất liệu quá phù hợp để làm Vong Ngữ tạp.
Hai kỹ năng Vong Ngữ của nàng có thể thiết kế dựa theo hai lần hiển linh.
Một lần là báo mộng trước lúc lâm chung.
Một lần là khiến mục tiêu được chỉ định treo cổ tự sát.
Tất nhiên…
Tự sát trực tiếp vẫn thuộc phán định chết ngay.
Muốn hệ thống thông qua, phần mô tả kỹ năng chắc chắn phải điều chỉnh.
Trước hết vẫn phải thiết kế tạo hình nhân vật.
Tần Khả Khanh có dung mạo cực kỳ mềm mại, quyến rũ.
Tính tình cũng dịu dàng.
Ấn tượng đầu tiên nàng mang lại là một mỹ nhân rất yếu đuối.
Tạ Minh Triết cho nàng mặc y phục màu hồng nhạt.
Bên ngoài khoác thêm áo màu vàng nhạt.
Mái tóc búi lên, cài một ít châu hoa làm trang sức.
Bởi vì bệnh đã lâu, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt.
Cả người nhìn qua yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Thiết kế như vậy còn có một lợi ích.
Sau khi ra sân…
Nàng sẽ chết rất nhanh.
Tần Khả Khanh — hệ Thủy
Cấp: 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ sở:
Sinh mệnh: 400
Công kích: 0
Phòng ngự: 300
Nhanh nhẹn: 20
Bạo kích: 0%
Kỹ năng bổ sung: Bệnh Tình Nguy Kịch
Kỹ năng bị động.
Tần Khả Khanh có cơ thể cực kỳ yếu, bệnh tình nghiêm trọng tới mức không thể chữa trị.
Bởi vì đã bệnh quá lâu, ngay khi vừa ra sân nàng lập tức không thể chống đỡ thêm.
Sinh mệnh tự động giảm xuống 0.
Chết vì bệnh ngay lập tức.
Kỹ năng bổ sung: Lâm Chung Báo Mộng
Trước lúc lâm chung, Tần Khả Khanh báo mộng cho một mục tiêu được chỉ định.
Người được báo mộng chịu ảnh hưởng từ cảnh mộng, rơi vào trạng thái nằm mơ trong 5 giây.
Trong thời gian nằm mơ, mục tiêu miễn nhiễm toàn bộ kỹ năng khống chế và sát thương.
Khi tỉnh lại, mục tiêu nghe tin Tần Khả Khanh qua đời, đau buồn quá độ.
Phòng ngự giảm xuống 50%.
Công kích tăng lên 50%.
Hiệu quả kéo dài 5 giây.
Kỹ năng bổ sung: Sau Khi Chết Hiển Linh
Sau khi chết, Tần Khả Khanh hiện linh và tiến vào giấc mộng của người khác, dụ đối phương treo cổ tự vẫn.
Nàng có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu phe địch nào trong phạm vi 23 mét.
Mục tiêu rơi vào giấc mộng hỗn loạn, đánh mất ý thức về bản thân rồi treo cổ tự sát.
Kỹ năng này chỉ có hiệu lực với mục tiêu còn dưới 30% sinh mệnh.
Kỹ năng thứ nhất là bị động.
Tần Khả Khanh yếu tới mức vừa ra sân đã trực tiếp chết bệnh.
Thậm chí không cần giống Đậu Nga đi “ăn vạ” để người ta giết.
Nàng tự chết.
Sau đó lập tức kích hoạt các kỹ năng Vong Ngữ phía sau.
Kỹ năng thứ hai lại có cách sử dụng cực kỳ linh hoạt.
Lâm Chung Báo Mộng.
Mục tiêu được báo mộng trong năm giây sẽ không thể làm bất kỳ động tác nào.
Nhưng đồng thời cũng không chịu ảnh hưởng bởi sát thương hay khống chế.
Nếu dùng lên đồng đội…
Nó tương đương với việc cho đồng đội năm giây vô địch.
Bản thân không thể hành động.
Nhưng người khác cũng không thể đánh hay khống chế.
Có thể dùng vào thời khắc quan trọng để bảo vệ một đồng đội đang tàn huyết.
Sau khi năm giây mộng cảnh kết thúc, mặc dù phòng ngự giảm xuống 50%, nhưng công kích lại tăng 50%.
Có thể nhân cơ hội ấy mở một đợt bùng nổ.
Còn nếu dùng lên kẻ địch…
Mục tiêu sẽ bị nhốt trong giấc mơ suốt năm giây, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.
Sau khi tỉnh lại, dù công kích được tăng 50%, phòng ngự cũng đồng thời giảm 50%.
Điểm này đặc biệt thích hợp để khắc chế thẻ trị liệu hoặc thẻ khống chế của đối phương.
Cho trị liệu tạp hay khống chế tạp thêm 50% công kích thì có ích gì?
Bản thân chúng vốn chẳng có sức tấn công.
Ngược lại…
Giảm 50% phòng ngự mới là điểm mấu chốt.
Một kỹ năng báo mộng giống như con dao hai lưỡi.
Dùng đúng lúc sẽ cực kỳ linh hoạt.
Kỹ năng thứ ba thì chỉ nhằm vào phe địch.
Bắt mục tiêu được chỉ định treo cổ tự sát.
Tất nhiên, nếu có thể khiến một mục tiêu đầy máu tự sát ngay lập tức thì chẳng khác nào chết ngay.
Hệ thống chắc chắn không thể xét duyệt.
Vì vậy, điều kiện cuối cùng được cơ sở dữ liệu tự động bổ sung:
Chỉ có hiệu lực với mục tiêu dưới 30% máu.
Như vậy, bản chất của kỹ năng biến thành một đòn kết liễu đơn mục tiêu.
Khi thẻ địch tụt xuống dưới ba mươi phần trăm sinh mệnh…
Trực tiếp khiến nó tự đi treo cổ.
Đến đây…
Toàn bộ Kim Lăng Thập Nhị Thoa cuối cùng đã hoàn thành!
Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa là hai chết ngay tạp có tính khắc chế cực mạnh.
Giả Nguyên Xuân là thẻ phụ trợ trạng thái rất mạnh.
Có thể tăng công kích, tốc độ công kích, sát thương bạo kích cho đồng đội, đồng thời còn giảm thời gian hồi kỹ năng.
Lý Hoàn, Xảo tỷ, Diệu Ngọc, Tích Xuân và Sử Tương Vân đều là thẻ phụ trợ.
Lý Hoàn giải khống và cung cấp vô địch phạm vi.
Xảo tỷ cùng Diệu Ngọc sở hữu hai phương thức trị liệu hoàn toàn khác nhau, rất thích hợp cho những trận kéo dài tới hậu kỳ.
Xảo tỷ còn có thể hồi sinh thẻ đã chết, đồng thời làm mới toàn bộ kỹ năng.
Nghĩa là những lá Vong Ngữ tạp chết xong…
Có thể sống lại rồi chết thêm lần nữa.
Tích Xuân có quần khống im lặng, phá tàng hình và khả năng tự bảo vệ bằng khiên hệ Thủy.
Sử Tương Vân là thẻ đơn khống mạnh.
Nằm ngủ trên ghế đá mà vẫn có thể khiến đối thủ rơi vào trạng thái hôn mê.
Giả Nghênh Xuân và Tần Khả Khanh đều là Vong Ngữ tạp.
Nghênh Xuân có thể kéo thù hận trong phạm vi, chủ động gánh sát thương thay đồng đội, chết rồi còn im lặng đối phương.
Tần Khả Khanh thì linh hoạt hơn nhiều.
Ra sân là chết bệnh.
Sau khi chết có thể bảo vệ đồng đội.
Tăng sức bùng nổ cho đồng đội.
Khống chế thẻ phụ trợ của địch.
Giảm phòng ngự của đối phương.
Thậm chí còn có thể cưỡng ép một lá tàn huyết của phe địch treo cổ tự sát.
Còn Vương Hi Phượng và Giả Tham Xuân là hai thẻ công kích chủ lực.
Vương Hi Phượng dùng tiếng cười tạo quần công.
Giả Tham Xuân áp sát rồi tát thẳng vào mặt đối phương để gây sát thương đơn thể.
Hai phương thức công kích…
Đều cực kỳ tàn phá tinh thần người chơi.
Vương Hi Phượng còn sở hữu một kỹ năng Vong Ngữ.
Sau khi chết có thể chuyển công kích cơ bản của mình cho đồng đội khác.
Bốn cô gái Giả phủ lại có liên động “Nguyên Ứng Thán Tức”, giúp tăng cường kỹ năng lẫn nhau.
Vương Hi Phượng và Xảo tỷ cũng có kỹ năng liên động mẹ con.
Không chỉ cường hóa năng lực bản thân mà còn có thể làm mới kỹ năng cho nhau.
Nhìn tổng thể…
Bộ Hồng Lâu hệ Thủy có rất nhiều thẻ phụ trợ nhưng lại ít thẻ công kích.
Bề ngoài có vẻ không mạnh bằng đội Hỏa hệ Đông Ngô hay đội Kim hệ Thục quốc mà Tạ Minh Triết từng chế tạo.
Nhưng…
Một đống trạng thái bất lợi khó chịu.
Vong Ngữ kỹ.
Trị liệu.
Hồi sinh.
Khống chế.
Giải khống.
Miễn thương.
Tất cả cộng lại chắc chắn sẽ khiến đối phương đau đầu vô cùng.
Đây là một bộ bài chuyên đánh hậu kỳ.
Tạ Minh Triết cảm thấy…
Nếu thật sự kéo trận đấu về hậu kỳ, ngay cả bộ Thủy hệ nổi tiếng đánh dai của Lưu Sương Thành hay bộ Thổ hệ da dày của Trịnh Phong bên Quỷ Ngục chưa chắc đã kéo nổi Kim Lăng Thập Nhị Thoa của cậu.
Mấu chốt còn nằm ở chỗ…
Trận đấu càng kéo dài, đối thủ có khi sẽ sụp đổ về tinh thần trước.
Cứ cách một lúc lại nghe tiếng cười ma tính của Vương Hi Phượng.
Thi thoảng lại bị Tham Xuân tát một cái.
Vất vả lắm mới giết chết được thẻ nào đó…
Nó lại sống dậy.
Đúng là có độc.
Tạ Minh Triết mỉm cười cất lá Tần Khả Khanh cuối cùng.
Sau đó cậu dọn trống nguyên một hàng bên trái của tủ trưng bày.
Dựa theo thứ tự Kim Lăng Thập Nhị Thoa, lần lượt đặt đủ mười hai lá vào đó.
Mười hai cô gái đứng ngay ngắn bên nhau.
Nhìn một lượt…
Quả thật vô cùng đẹp mắt.
Tạ Minh Triết đã quyết định.
Sau này khi câu lạc bộ Niết Bàn chính thức thành lập, cậu sẽ làm cả bộ Kim Lăng Thập Nhị Thoa thành Tinh Tạp thực thể, dùng làm quà lưu niệm cho fan.
Để mọi người ngoài đời thực cũng có thể triệu hồi những nhân vật này.
Nhìn những nhân vật sống động trong ký ức của mình thật sự xuất hiện trong thế giới Tinh Tạp dưới hình thức từng lá bài…
Trong lòng Tạ Minh Triết không khỏi dâng lên cảm giác vui mừng khó tả.
Xét trên lý thuyết, bộ bài này rất mạnh.
Nhưng thực chiến rốt cuộc thế nào…
Cũng đến lúc tự mình thử rồi!