Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 141

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. chương 141
Prev
Next

chương 141, thẻ trị liệu hệ Thổ

Tạ Minh Triết biết ý tưởng của mình có hơi kỳ quặc. Sau khi trình bày xong thiết kế, cậu nghiêm túc hỏi Trần Thiên Lâm: “Sư phụ, người thấy cảnh tượng như vậy có thể thông qua xét duyệt không?”

Bản đồ Nữ Nhi Quốc này, ngay cả Trần Thiên Lâm cũng cảm thấy khá thú vị.

Trước đó, tiểu đồ đệ của anh đã thiết kế Hỏa Diệm Sơn, Bàn Đào Đại Hội và Thủy Liêm Động. Tuy đều rất mới lạ, nhưng xét về bản chất vẫn chỉ xoay quanh những cơ chế như cưỡng chế dịch chuyển, tranh đoạt hiệu ứng tăng cường hay khống chế tầm nhìn. Những câu lạc bộ khác cũng từng làm các bản đồ có cơ chế tương tự.

Nhưng sao chép thẻ bài thì đúng là chưa từng có ai đề xuất.

Uống nước sông sẽ tự động “mang thai”, chín giây sau còn sinh ra một thẻ “em bé” kế thừa một nửa thuộc tính của “thẻ mẹ”…

Trong nhất thời, Trần Thiên Lâm cũng không biết nên đánh giá cách thiết kế này thế nào.

Bỏ qua phần mô tả khiến người ta chỉ muốn đánh cho Tạ Minh Triết một trận, xét về bản chất, trong bản đồ đối chiến này mỗi bên sẽ có hai cơ hội sao chép thẻ. Nếu dùng đúng lúc, hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện.

Ví dụ, khi thẻ chủ lực của một bên đã tàn máu, có thể lập tức cho nó chạy tới uống nước sông. Không những được miễn khống chế, miễn sát thương trong chín giây, trước khi chết còn có thể tạo ra một bản sao của chính mình. Như vậy, khả năng chịu sai của cả bộ bài sẽ tăng lên đáng kể, tránh tình trạng bị đối thủ dồn một đợt sát thương rồi tiêu diệt ngay.

Trần Thiên Lâm suy nghĩ kỹ một lúc mới nói: “Thiết kế của bản đồ này không vi phạm quy định ‘đối chiến công bằng’ của hệ thống. Nhưng đấu trường vốn là 7 đấu 7. Nếu bản đồ của em được thông qua xét duyệt, trong một số trường hợp có thể sẽ biến thành 9 đấu 9.”

Nếu hai bên đều chưa mất thẻ nào mà đã lần lượt sao chép thêm hai thẻ, chẳng phải mỗi phe sẽ có chín thẻ trên sân sao?

Tạ Minh Triết chợt nảy ra ý tưởng: “Vậy thêm một hạn chế đi. Mỗi bên phải có hai thẻ tử trận trước, những thẻ còn lại mới được phép uống nước sông để tạo bản sao. Như vậy tổng số thẻ của tuyển thủ sẽ không vượt quá bảy.”

Trần Thiên Lâm gật đầu tán thành: “Nếu thêm điều kiện này, hẳn sẽ qua được xét duyệt.”

Mắt Tạ Minh Triết lập tức sáng lên: “Vậy quyết định thế nhé. Tần Hiên, phiền cậu ghi lại giúp tôi.”

Tần Hiên mang vẻ mặt phức tạp, im lặng ghi toàn bộ ý tưởng thiết kế vào quang não.

Trên đường trở về, Dụ Kha rốt cuộc không nhịn được nữa: “Tần Hiên, cậu nói xem, mấy cảnh tượng của câu lạc bộ chúng ta mà thật sự xuất hiện ở giải chuyên nghiệp năm sau, có khi nào bị fan của các đại thần mắng chết không? Tôi chỉ cần tưởng tượng cây thần nghìn năm của Đường Mục Châu sinh ra một cây con, bướm của Diệp Trúc sinh ra một con bướm nhỏ, nữ quỷ của Quy Tư Duệ sinh ra một con quỷ con…” Cậu ngừng một chút, vẻ mặt vô cùng khó tả. “Tôi cũng muốn mắng A Triết luôn rồi.”

Dụ Kha rõ ràng rất sợ lạnh. Trên cổ quấn một chiếc khăn dày cộp, mũ với khẩu trang che kín mít, cả người được võ trang từ đầu tới chân, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy.

Lúc này, đôi mắt ấy tràn đầy hoang mang. Hiển nhiên ý tưởng của Tạ Minh Triết đã kích thích cậu đến mức đầu óc cũng hơi choáng váng.

Tần Hiên liếc cậu một cái, thầm thở dài rồi thấp giọng nói: “Ý tưởng của A Triết đúng là rất kỳ quặc. Chúng ta làm đồng đội với cậu ấy… chắc chỉ có thể từ từ làm quen thôi. Những cảnh tượng cậu ấy nói, tôi đều sẽ làm ra. Nếu cậu sợ bị mắng thì lúc thi đấu đừng chọn mấy bản đồ này, cứ chọn Huyết Trì Địa Ngục cậu thích nhất là được.”

“Cũng không phải không thích…” Dụ Kha nghĩ mãi vẫn chẳng tìm được từ nào chính xác hơn, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, “Chỉ là thấy… kỳ kỳ.”

Nói đến đây, cậu chủ động chuyển đề tài: “Đúng rồi, lần trước tôi xem cậu đấu với A Triết, mấy thẻ thực vật hắc ám Trần ca làm, cậu nắm được gần hết rồi đúng không?”

“Ừ. Trần ca làm thẻ rất nhanh, lại có Lâm thần chỉ dẫn. Anh ấy đã làm gần ba mươi thẻ, kho thẻ cơ bản hoàn thành rồi.”

“Nhiều vậy sao?” Dụ Kha khá bất ngờ.

Từ trước tới giờ cậu vẫn chưa tìm hiểu kỹ bộ thực vật hắc ám của Trần Tiêu, không ngờ Trần ca đã âm thầm làm gần ba mươi lá. Số lượng ấy dùng cho thi đấu cá nhân hay thi đấu đôi đều dư sức.

Dụ Kha suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Hôm nào cho tôi mở mang kiến thức nhé. Sau này đánh đoàn đội, chúng ta phải phối hợp cho tốt. Đến bộ bài của Trần ca tôi còn chưa rõ thì phối hợp kiểu gì được.”

“Được.”

Khoảng thời gian này, hễ có thời gian là hai người lại đấu với nhau. Thật ra Tần Hiên cũng từng cho Dụ Kha thấy một phần thẻ thực vật hắc ám, chỉ là chưa tung hết toàn bộ kho bài.

Thi đấu đoàn thể còn khá lâu mới bắt đầu. Trước khi Tạ Minh Triết hoàn thiện xong bộ bài cơ sở, Tần Hiên và Dụ Kha có thể tranh thủ luyện phối hợp trước. Dù sao trình độ của hai người họ hiện tại vẫn thấp hơn Tạ Minh Triết và Trần Tiêu, đương nhiên càng phải cố gắng hơn.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trời tuyết thế này thích hợp nhất là cuộn mình trong nhà.

Sau khi Tần Hiên và Dụ Kha rời đi, Tạ Minh Triết ngồi lại trên ban công tầng hai, vừa ngắm cảnh tuyết bên ngoài vừa sắp xếp suy nghĩ, ghi tất cả những thẻ tiếp theo cần làm vào bản ghi nhớ trong quang não.

Hệ Thổ vẫn còn thiếu thẻ bảo hộ, thẻ trị liệu và lá chủ lực gây sát thương là Tôn Ngộ Không.

Còn bộ bài hệ Mộc cuối cùng, cậu định quay lại với tuyến nhân vật Tam Quốc.

Trước đây khi làm loạt thẻ Tam Quốc, cậu mới chỉ hoàn thành hệ Hỏa Đông Ngô và hệ Kim Thục quốc, cố tình để lại Ngụy quốc cho sau này bổ sung kho bài.

Ngoài hàng loạt nhân vật Ngụy quốc vẫn chưa đụng tới, cậu còn giữ lại những nhân vật quan trọng như Tôn Quyền của Đông Ngô, Gia Cát Lượng của Thục quốc, dự định sau này tùy theo tình hình kho thẻ mà bổ sung thiết kế.

Bây giờ xem ra, quyết định ấy quả thật rất sáng suốt.

Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa vì được làm quá sớm nên cuối cùng chỉ trở thành thẻ chết ngay dùng để khắc chế mục tiêu đặc biệt. Điều này vẫn khiến Tạ Minh Triết khá tiếc. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng chế thêm Giả Bảo Ngọc để triệu hồi Đại Ngọc và Bảo Thoa trở lại sân.

Thái Thượng Lão Quân, Sa Tăng, Thái Ất Chân Nhân… cũng đều đã bị cậu làm thành thẻ chết ngay.

Khi mới bắt đầu chế thẻ, cậu chưa suy tính được nhiều như bây giờ. Nhưng cậu biết trong trò chơi không thể xuất hiện hai thẻ cùng một nhân vật, bởi vậy những nhân vật thật sự mạnh, cậu đều cố tình giữ lại, không vội sử dụng.

Càng về sau, tư duy chế thẻ của cậu càng hoàn thiện, những lá thẻ làm ra đương nhiên cũng càng mạnh.

Tạ Minh Triết vô cùng may mắn vì lúc trước mình chưa vội dùng hết những nhân vật như Tôn Ngộ Không, Tào Tháo và Gia Cát Lượng.

Đến hiện tại, tư duy thiết kế thẻ của cậu đã đủ chín chắn. Nếu bây giờ mới bắt tay làm những nhân vật này, chắc chắn hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu còn mày mò làm theo cảm tính.

Tiến độ hoàn thiện kho thẻ hiện tại đã đạt khoảng bảy mươi phần trăm. Trong năm hệ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, đã có ba hệ đủ sức độc lập mang ra đấu trường. Chỉ cần hoàn thành bộ Tây Du hệ Thổ và bộ Ngụy quốc hệ Mộc, năm hệ cơ bản của cậu sẽ hoàn thiện toàn bộ.

Những nhân vật thần thoại còn lại cùng kho nhân vật của 《Thủy Hử》 có thể tạm thời giữ lại, chờ sang mùa giải năm sau rồi từ từ bổ sung.

Đường Mục Châu đã nhắc cậu không biết bao nhiêu lần: mùa giải tiếp theo chỉ còn cách vài tháng, cậu không thể dành hết thời gian cho việc chế thẻ. Những thẻ đã hoàn thành phải được mang ra thực chiến nhiều hơn, đồng thời còn phải dành thời gian luyện phối hợp cùng đồng đội.

Thẻ mạnh đến đâu mà thao tác không thuần thục thì cũng vô dụng.

Trận chung kết tối qua đã chứng minh điều đó quá rõ.

Hôm nay là thứ Hai, ngày 3 tháng 11. Cậu đã hẹn với sư huynh đến thứ Tư sẽ đấu tập với đội hai Phong Hoa. Tối thứ Sáu ngày 7, giải đấu đoàn thể sẽ chính thức khai mạc, mà trận mở màn Phong Hoa đối đầu Quỷ Ngục chắc chắn phải xem.

Tạ Minh Triết quyết định trước ngày 11 tháng 11 phải làm xong toàn bộ số thẻ còn lại. Sau đó cậu sẽ tập trung luyện thực chiến, theo dõi giải đoàn thể, đồng thời bàn với sư phụ về cách phối hợp đội hình đoàn chiến của Niết Bàn.

Đến bộ bài của Trần ca mà cậu còn chưa hiểu rõ thì quả thật quá không nên với tư cách đồng đội.

Việc phải làm còn rất nhiều, nhưng Tạ Minh Triết vẫn tràn đầy tự tin.

Có lẽ vì bên ngoài sau trận tuyết đã phủ một màu trắng tinh khôi, chỉ cần nhìn ra khung cảnh yên tĩnh ấy, lòng người cũng tự nhiên lắng xuống.

Tạ Minh Triết ngồi trên ban công suy nghĩ suốt cả ngày. Đến khi đầu óc hoàn toàn thông suốt, cậu liệt kê từng lá thẻ tiếp theo cần làm.

Với thẻ trị liệu hệ Thổ, người đầu tiên cậu nghĩ tới chính là Quan Âm Bồ Tát.

Quan Âm Bồ Tát là một trong những nhân vật cậu đặc biệt yêu thích khi đọc 《Tây Du Ký》. Trên đường thỉnh kinh, Đường Tăng và các đồ đệ không ít lần gặp phải yêu quái quá khó đối phó, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng bó tay, cuối cùng chỉ đành đi cầu cứu Quan Âm. Mỗi lần như vậy, Quan Âm luôn xuất hiện đúng lúc, giúp thầy trò họ vượt qua cửa ải.

Trong Phật giáo có rất nhiều cách lý giải khác nhau về Quan Âm Bồ Tát, nhưng Tạ Minh Triết không tìm hiểu quá sâu về phương diện này, vì vậy cậu chỉ dựa theo hình tượng trong 《Tây Du Ký》 để thiết kế.

Quan Âm Bồ Tát trong 《Tây Du Ký》 xuất hiện dưới hình tượng nữ. Trước đây khi làm Hồng Hài Nhi, Tạ Minh Triết đã thiết kế hình thái biến thân “Quan Âm giả” dựa trên hình tượng ấy, cho nên bây giờ có thể trực tiếp dùng lại thiết kế cơ sở, bớt được một công đoạn tạo hình.

Điểm mấu chốt vẫn nằm ở kỹ năng.

Trong tay Quan Âm luôn có một chiếc Ngọc Tịnh Bình trắng như ngọc, bên trong cắm cành dương liễu. Cậu có thể thiết kế kỹ năng để Quan Âm rút cành liễu ra, rưới tiên lộ trong Tịnh Bình xuống một khu vực, giải trừ toàn bộ trạng thái bất lợi trong phạm vi.

Ngoài ra còn phải có trị liệu.

Đa số thẻ hệ Thổ đều có lượng máu lớn, phòng ngự cao, vì vậy trị liệu theo tỷ lệ sẽ thực dụng hơn. Quan Âm có thể rải cam lộ xuống, hồi máu theo phạm vi cho toàn bộ thẻ phe mình.

Ý tưởng của lá thẻ này vô cùng đơn giản: đã là thẻ trị liệu thì không cần cầu kỳ, chỉ cần thực dụng.

Quan Âm Bồ Tát (hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1500, công kích 0, phòng ngự 1500, nhanh nhẹn 20, bạo kích 20%.

Kỹ năng bổ sung: Ngọc Tịnh Bình — Quan Âm Bồ Tát lấy lòng từ bi làm gốc, rút cành dương liễu từ trong Ngọc Tịnh Bình, nhẹ nhàng quét qua khu vực được chỉ định trong phạm vi 23 mét. Nơi cành liễu đi qua sẽ thanh trừ toàn bộ hiệu ứng khống chế và trạng thái bất lợi trên mục tiêu phe mình. Thời gian hồi chiêu: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung: Phổ Giáng Cam Lộ — Quan Âm Bồ Tát rưới cam lộ trong Ngọc Tịnh Bình lên không trung, tạo thành một trận mưa nhỏ trong phạm vi 23 mét × 23 mét. Toàn bộ mục tiêu phe mình được nước mưa bao phủ sẽ hồi lượng sinh mệnh tương đương 50% sinh mệnh cơ bản của Quan Âm. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.

Một lá thẻ thuần trị liệu và giải khống, chuyên dùng để tăng khả năng sống sót cho đội hình.

Chỉ có hai kỹ năng nên thuộc tính cơ bản của thẻ sẽ khá tốt. Khi lên tối đa, sinh mệnh của Quan Âm có thể vượt quá 180.000. Một lần hồi 50% lượng máu cơ bản tương đương hơn 90.000 sinh mệnh.

Tuy thời gian hồi chiêu rất dài, nhưng đây là kỹ năng trị liệu diện rộng. Chỉ cần dùng đúng lúc, gần như có thể kéo lượng máu của cả đội trở lại mức an toàn trong một lần.

Có lá thẻ này, trị liệu quần thể xem như đã đủ.

Nhưng kỹ năng hồi máu diện rộng phải mất tới chín mươi giây mới dùng được một lần. Trong những trận đấu có tiết tấu nhanh, nếu đối phương tập trung hỏa lực vào thẻ chủ lực của phe mình, rất có thể chưa chờ được Quan Âm hồi chiêu thì mục tiêu đã bị giết.

Bởi vậy, cậu vẫn cần thêm một thẻ trị liệu đơn mục tiêu.

Tạ Minh Triết lập tức nghĩ tới Đường Tăng.

Đường Tăng là người xuất gia, lấy lòng từ bi làm gốc, đương nhiên không thích hợp làm thẻ công kích. Ông có thể đứng ở hậu phương phụ trợ, bảo vệ các đồ đệ, còn chuyện đánh nhau cứ giao cho đồ đệ xử lý.

Hình tượng vị thánh tăng này, Tạ Minh Triết nhớ rất rõ.

Nguyên tác miêu tả ông phong thái anh tuấn, diện mạo đường hoàng, môi đỏ răng trắng, mày thanh mắt sáng. Đường Tăng không nghi ngờ gì là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Cũng chẳng trách trên đường thỉnh kinh lại có nhiều yêu quái muốn ép ông thành thân đến vậy, ngay cả quốc vương Nữ Nhi Quốc cũng động lòng vì ông.

Ông khoác áo cà sa đỏ thẫm, tay cầm Phật châu, đầu đội tăng mạo, hai dải lụa vàng từ hai bên buông xuống. Dù dung mạo xuất chúng, gương mặt lúc nào cũng mang vẻ thanh tâm quả dục, khiến người ta có cảm giác thần thánh, không thể xâm phạm.

Tạ Minh Triết nhanh chóng vẽ xong hình tượng thẻ trên giấy Tinh Vân, sau đó bắt đầu suy nghĩ về kỹ năng.

Đầu tiên đương nhiên phải là thịt Đường Tăng.

Đây chính là món bảo bối khiến tất cả yêu quái thèm nhỏ dãi. Tương truyền chỉ cần ăn một miếng thịt Đường Tăng là có thể trường sinh bất lão.

Kỹ năng này có thể thiết kế thành một dạng “dụ địch”. Khiến đối phương thèm muốn thịt Đường Tăng, chủ động chuyển sang tấn công ông, từ đó bảo vệ những đồng đội khác.

Tiếp theo, lòng từ bi của Đường Tăng có thể biến thành kỹ năng trị liệu đơn mục tiêu.

Còn Khẩn Cô Chú thì làm thành một kỹ năng hỗ trợ tăng cường, giúp Tôn Ngộ Không bùng nổ sức mạnh.

Sau khi nghĩ xong toàn bộ kỹ năng, Tạ Minh Triết bắt đầu chế tạo lá thẻ này.

Đường Tăng (hệ Thổ)

Cấp độ: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1200, công kích 0, phòng ngự 1200, nhanh nhẹn 20, bạo kích 20%.

Kỹ năng bổ sung: Thịt Đường Tăng — Tương truyền chỉ cần ăn thịt Đường Tăng là có thể trường sinh bất lão. Bởi vậy, khi Đường Tăng kích hoạt kỹ năng, toàn bộ mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét sẽ lập tức bị hấp dẫn, dồn toàn bộ sự chú ý vào ông, chỉ muốn xông tới cắn một miếng thịt. Trong năm giây tiếp theo, mọi đòn tấn công nhắm vào đồng đội sẽ tự động chuyển sang Đường Tăng. Thời gian hồi chiêu: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung: Từ Bi Chi Tâm — Đường Tăng có một tấm lòng từ bi, không nỡ nhìn đồng đội bị thương. Khi đồng đội bị thương, ông sẽ nhắm mắt niệm Phật, cầu nguyện cho họ mau chóng hồi phục. Đường Tăng có thể xả thân vì nghĩa, hy sinh 10% sinh mệnh cơ bản của bản thân để hồi cho một mục tiêu phe mình lượng sinh mệnh tương đương. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Kỹ năng bổ sung: Khẩn Cô Chú — Khi đồ đệ Tôn Ngộ Không khiến Đường Tăng tức giận, Đường Tăng sẽ niệm Khẩn Cô Chú, khiến Tôn Ngộ Không đang đeo vòng kim cô rơi vào trạng thái cuồng bạo. Trong năm giây sau khi nghe chú, phòng ngự của Tôn Ngộ Không giảm 80%, nhưng công kích tăng 80%. Thời gian hồi chiêu: 90 giây.

Lá thẻ này có tới ba kỹ năng, vì vậy thuộc tính cơ bản không tốt bằng Quan Âm.

Khi đạt cấp tối đa, lượng máu cơ bản của Đường Tăng vào khoảng 150.000. Tạ Minh Triết đặt lượng hồi máu mỗi lần ở mức 10%, tức mỗi lần có thể hồi khoảng 15.000 sinh mệnh. Lượng hồi không cao nên thời gian hồi chiêu cũng ngắn hơn, chỉ hai mươi giây, rất thích hợp dùng để cứu nguy vào thời điểm then chốt.

Đường Tăng hy sinh sinh mệnh của chính mình để hồi máu cho đồng đội, là kiểu “bán máu trị liệu” điển hình của hệ Thổ.

Huống chi ông còn có cả kỹ năng khiêu khích phạm vi.

Vừa phải bán máu cứu người, vừa phải đứng ra hút hỏa lực… Lá thẻ này rõ ràng rất dễ chết.

Vậy nên kỹ năng liên động có thể thiết kế dựa trên trạng thái tàn máu của Đường Tăng.

Sa Tăng đã bị làm thành thẻ chết ngay, không thể thêm kỹ năng mới nữa. Tạ Minh Triết chỉ có thể để Đường Tăng liên động với những đồ đệ khác.

Trư Bát Giới đã hoàn thành.

Hiện tại chỉ còn lại đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, cùng vị đồ đệ có cảm giác tồn tại thấp nhất — Bạch Long Mã.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 141"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 10 6, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 24, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ