Giới thiệu truyện
TIỂU MỊ MA ĐƯỢC BÁ TỔNG CƯNG CHIỀU
Tác giả: Lý Linh Trĩ
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, xuyên không, hào môn thế gia, giới giải trí, bá tổng, ngọt sủng, hài hước, 1v1.
Văn án
Du Lạc Thanh là một Tiểu Mị Ma do trời đất sinh ra, sống nhờ hấp thu dương khí.
Ở Tu Tiên giới đầy rẫy những đại năng có thể tiện tay bóp chết mình, hắn phải cẩn thận lăn lộn hơn ba trăm năm, cuối cùng mới ôm được chiếc đùi vàng lớn nhất — kiếm tu đệ nhất Giang Vô Ngung.
Từ đó, linh quả ngon nhất để hắn ăn, giường mềm nhất để hắn ngủ, dương khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phu quân còn nâng niu hắn trong lòng bàn tay, chiều đến mức Tiểu Mị Ma chẳng cần lo nghĩ chuyện gì.
Ai ngờ ngày lành chưa hưởng được bao lâu, Du Lạc Thanh lại chết.
Đến khi mở mắt lần nữa, hắn đã rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Không linh lực, không động phủ, không phu quân, ngay cả những “hộp sắt” chạy đầy đường cũng khiến hắn nhìn đến ngơ ngác.
Du Lạc Thanh đang tủi thân đến muốn khóc thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trên màn hình quảng cáo khổng lồ.
Tiểu Mị Ma lập tức sáng mắt.
Phu quân!
Chỉ là phu quân của hắn bây giờ không còn tên Giang Vô Ngung, mà trở thành Kỳ Hành — cựu ảnh đế đã rời giới giải trí nhiều năm, đồng thời là người nắm quyền Kỳ thị, nổi tiếng lạnh lùng và khó gần.
Du Lạc Thanh vui vẻ chạy đi nhận chồng.
Kỳ Hành lại nhìn thiếu niên xa lạ đang ngoan ngoãn gọi mình là “phu quân”, bình tĩnh nói:
“Ta không quen em.”
Du Lạc Thanh: “?”
Phu quân của hắn không những đổi tên, hình như còn hỏng cả đầu rồi!
Kỳ Hành vốn chỉ cho rằng mình gặp phải một thiếu niên có nhận thức hơi khác người.
Thiếu niên nói mình là mị ma, anh nghe.
Thiếu niên nói mình hơn ba trăm tuổi, anh cũng nghe.
Thiếu niên ôm cổ anh gọi “phu quân”, anh nhịn.
Thiếu niên đòi dương khí…
Kỳ Hành im lặng một lúc.
“Em dưỡng cơ thể cho khỏe trước đã.”
Chẳng biết từ lúc nào, người đàn ông vốn ghét nhất người khác chạm vào mình lại quen với việc trong lòng có thêm một Tiểu Mị Ma mềm mại.
Cho hắn ăn, dỗ hắn ngủ, bế hắn về phòng, sợ hắn lạnh, sợ hắn đau, càng sợ chỉ lơ là một chút là người đã chạy mất.
Mọi người đều nói Kỳ tổng nuôi bên cạnh một tiểu mỹ nhân được cưng đến tận trời.
Chỉ có Du Lạc Thanh cảm thấy chuyện này hết sức bình thường.
Phu quân thương hắn như vậy vốn là lẽ đương nhiên mà!
Nhưng giữa Giang Vô Ngung của Tu Tiên giới và Kỳ Hành của thế giới này…
Rốt cuộc có mối liên hệ gì?
Và vì sao một Tiểu Mị Ma đã chết lại xuất hiện ở đây?