Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 151

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 151
Prev
Next

Chương 151: Ý tưởng bổ sung thẻ bài

Ngày hôm sau là thứ Bảy. Tần Hiên và Dụ Kha vừa hay đều được nghỉ, ăn sáng xong liền cùng nhau tới câu lạc bộ Niết Bàn.

Trần Thiên Lâm quyết định cho mọi người xem lại hai trận đấu tối qua.

Hiện tại Niết Bàn vẫn chưa chính thức bắt đầu huấn luyện đoàn chiến, nhưng xem nhiều trận đấu đỉnh cao ít nhất cũng có thể giúp cả đội hình thành nhận thức rõ ràng hơn về cách đánh đoàn thể.

Đương nhiên không ai phản đối sự sắp xếp của huấn luyện viên.

Trần Thiên Lâm chiếu video trận đấu lên màn hình lớn, vừa xem vừa phân tích từng chi tiết.

Tối qua mọi người xem trực tiếp tại hiện trường, tiết tấu trận đấu quá nhanh nên có rất nhiều tình huống chưa kịp nhìn kỹ. Hôm nay có Trần Thiên Lâm giảng giải từ đầu, đến những thời điểm quan trọng còn có thể tạm dừng hoặc phát chậm, thế nên cả nhóm lập tức hiểu sâu hơn rất nhiều về trận đấu giữa Phong Hoa và Quỷ Ngục.

Tạ Minh Triết càng xem càng khâm phục năng lực chỉ huy của Đường Mục Châu và Trịnh Phong.

Trong một cục diện hỗn loạn đến vậy, hai người vẫn có thể nhanh chóng phán đoán tình hình, tìm ra phương án ứng phó tốt nhất trong thời gian ngắn nhất.

Ý thức chiến đấu của các đại thần quả nhiên không phải thứ mấy tân binh bọn họ hiện giờ có thể so được.

Sau khi xem hết video, Trần Thiên Lâm mới nói:

“Bắt đầu từ mùa giải thứ mười một năm sau, Liên minh Tinh Tạp sẽ bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Thể thức thi đấu rất có thể sẽ có thay đổi lớn. Nếu Liên minh điều chỉnh đoàn chiến lên nửa đầu năm, trong khi Niết Bàn chúng ta đến giờ vẫn chưa từng luyện phối hợp đoàn đội một cách bài bản, vậy đến lúc lên sân… e rằng ngay cả vòng loại cũng chưa chắc vượt qua nổi.”

Mọi người: “…”

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy thảm.

Nếu Liên minh thật sự chuyển đoàn chiến lên nửa đầu năm, với trình độ phối hợp hiện tại của Niết Bàn, bọn họ sẽ chết khó coi đến mức nào?

Trần Tiêu hơi nhíu mày:

“Đoàn chiến trước giờ đều là tiết mục áp trục cuối năm. Chắc chúng ta không xui đến mức ấy đâu?”

Trần Thiên Lâm liếc em trai một cái.

“Phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hiện tại các cậu gần như không hiểu rõ deck và lối đánh của đồng đội. Cho dù sang năm đoàn chiến vẫn diễn ra vào nửa cuối năm, cứ giữ trạng thái này mà bước lên sân thì cũng chỉ là một đám ô hợp.”

Không ai phản bác được.

Huấn luyện viên nói rất đúng.

Nếu bốn người bọn họ bây giờ kéo nhau đi đánh đoàn chiến, đừng nói phối hợp ăn ý, không cản chân nhau đã là may.

Ví dụ Tạ Minh Triết vừa định tung kỹ năng, quỷ bài của Dụ Kha lại chắn ngay trước mặt; hoặc Trần Tiêu chuẩn bị áp sát tấn công thì ba người còn lại đồng loạt rút lui…

Chẳng cần đối thủ tập hỏa, Niết Bàn đã tự phá đội hình của mình trước.

Thế thì còn đánh đấm gì nữa?

Khả năng Liên minh đổi lịch tuy không lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể xảy ra.

Nếu đoàn chiến thật sự bị chuyển lên nửa đầu năm, chẳng lẽ Niết Bàn cứ ngồi đó chờ chết?

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết lập tức hỏi:

“Sư phụ, vậy chúng ta có nên phân công sơ bộ vị trí trong đoàn chiến trước không?”

“Ta cũng đang định nói chuyện này.”

Trần Thiên Lâm nhìn bốn người, bình tĩnh phân tích:

“Gần đây ta đã xem một số video luyện tập của các cậu. Dựa trên đặc điểm cá nhân, khi đánh đoàn chiến, Tiểu Tạ và Trần Tiêu sẽ đảm nhiệm chủ lực tấn công. Tiểu Kha phụ trách vị trí sát thủ, tìm thời cơ ám sát những lá bài thấp máu của đối phương. Tần Hiên ở tuyến sau phụ trợ và trị liệu. Các cậu thấy thế nào?”

Trần Tiêu gật đầu.

“Gần đây em với Tần Hiên vẫn đang luyện thi đấu đôi. Tính cậu ấy khá bình tĩnh, ở tuyến sau khống chế cục diện đúng là thích hợp hơn.”

Anh quay sang Tần Hiên, cười hỏi:

“Tiếp theo tôi sẽ làm thêm một số thẻ khống chế và trị liệu cho cậu luyện. Tần Hiên, để cậu đánh phụ trợ trong đoàn chiến, cậu không có ý kiến chứ?”

“Đương nhiên không.”

Tần Hiên trả lời rất dứt khoát.

“Phụ trợ cũng là một phần không thể thiếu của đội. Tối qua Quỷ Ngục có thể thắng Phong Hoa 2:0, vai trò phụ trợ của Vệ Tiểu Thiên rất quan trọng. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng không kéo chân mọi người.”

Dụ Kha lập tức nghiêm túc theo:

“Tôi cũng vậy! Tôi khá giỏi ám sát, nhưng so với Quy Tư Duệ đại thần thì vẫn còn kém xa. Thời gian tới tôi sẽ tranh thủ luyện nhiều hơn, mỗi ngày ít nhất năm tiếng đánh đấu trường cá nhân.”

Tạ Minh Triết vốn thiên về tấn công, nhưng trong đoàn chiến cậu vẫn có thể phối hợp với Tần Hiên, đảm nhiệm một phần nhiệm vụ khống chế cục diện.

Hiện tại mới chỉ là phân công sơ bộ.

Rốt cuộc khi vào trận phải phối hợp thế nào, vẫn cần dựa vào vô số lần thực chiến để mài giũa.

Trần Thiên Lâm tiếp tục nói:

“Về deck đoàn chiến, hiện giờ Niết Bàn chỉ có hai hệ đủ điều kiện xây dựng đội hình phối hợp hoàn chỉnh.”

“Một là Thổ hệ xoay quanh quỷ bài của Tiểu Kha. Hai là Mộc hệ lấy thực vật hắc ám của Trần Tiêu làm chủ lực.”

“Ta sẽ phối một bộ khung cơ bản trước. Sau đó các cậu bổ sung thêm thẻ dựa trên khung này.”

Trần Tiêu nhìn Tạ Minh Triết:

“Trong tay chúng ta hiện giờ có quá ít tán tạp. Tiểu Tạ, tiếp theo cậu nên làm thêm vài lá kiểu đa dụng, tốt nhất là loại có thể nhét vào bất kỳ hệ thống đoàn chiến nào.”

Đoàn chiến cần tổng cộng hai mươi lá bài.

Chỉ cần trong đội hình có mười lá cùng hệ, deck đã có thể kích hoạt hiệu quả “buff bộ bài”.

Quỷ bài của Dụ Kha thuộc Thổ hệ, kết hợp với bộ Tây Du Thổ hệ của Tạ Minh Triết, hoàn toàn có thể xây dựng một deck đoàn chiến lấy Thổ hệ làm chủ.

Còn thực vật hắc ám của Trần Tiêu và Tần Hiên đương nhiên có thể tạo thành một deck đoàn chiến Mộc hệ.

Sau khi đủ mười lá cùng hệ để kích hoạt buff bộ bài, những vị trí còn lại có thể tùy ý lựa chọn. Dùng thuộc tính nào cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả buff của cả deck.

Những lá bài kiểu đó được gọi là “tán tạp”.

Rất nhiều câu lạc bộ đều chế tạo một số tán tạp để phối hợp với những đội hình chủ lực khác nhau.

Phần lớn tán tạp thuộc loại trị liệu, phụ trợ hoặc khống chế. Cơ chế tương đối đa dụng, có thể ghép vào nhiều deck khác nhau.

Nghe sư phụ và Trần Tiêu giải thích, Tạ Minh Triết lập tức hiểu được giá trị của tán tạp.

Khi bước vào đấu trường chuyên nghiệp, bất kể thi đấu cá nhân hay đoàn chiến, mỗi tuyển thủ, mỗi câu lạc bộ đều có những đội hình thường dùng.

Một khi đội hình bị đối thủ đoán trước, rất dễ rơi thẳng vào cái bẫy họ đã chuẩn bị sẵn.

Sự tồn tại của tán tạp chính là để tăng độ biến hóa của đội hình.

Bất kể thể thức cá nhân 5+2, hay đoàn chiến 10+10, 12+8, chỉ cần đưa những tán tạp thích hợp vào, đối phương sẽ rất khó đoán được đội hình hoàn chỉnh.

Trong một deck Tây Du Thổ hệ, hoàn toàn có thể bất ngờ nhét vài lá Mộc hệ có khả năng khống chế mạnh.

Hoặc giữa một deck Hồng Lâu Thủy hệ, đột nhiên xuất hiện vài lá Hỏa hệ cường công.

Chỉ có đội hình đủ biến hóa, tư duy đủ linh hoạt, mới có thể đi được đến cuối cùng.

Trước đây khi làm thẻ, Tạ Minh Triết luôn thiết kế theo từng bộ hoàn chỉnh.

Ví dụ bộ Đông Ngô Hỏa hệ, hay Tây Du Thổ hệ, các lá bài đều được cậu thiết kế theo kiểu mắt xích nối tiếp mắt xích.

Ưu điểm là phối hợp rất mạnh.

Nhưng một khi cả bộ bài xuất hiện đủ nhiều, đối thủ cũng rất dễ đoán ra ý đồ chiến thuật rồi chuẩn bị cách khắc chế.

Tán tạp mà Tạ Minh Triết đang có hiện giờ chỉ gồm vài lá thần bài như Thần Nông, Nữ Oa, Phục Hy và Bàn Cổ.

Vẫn quá ít.

Sau cuộc họp, Tạ Minh Triết một mình ngồi ngoài ban công, chống cằm suy nghĩ.

Deck Mộc hệ Tam Quốc hoàn chỉnh hiện giờ cậu vẫn chưa có ý tưởng rõ ràng.

Nếu vậy, chi bằng trước tiên làm một số “tán tạp” đa dụng. Không những có thể tùy ý đưa vào đội hình thi đấu cá nhân, mà sau này đánh đoàn chiến cũng dùng được.

Tạ Minh Triết quyết định bắt đầu bằng một lá phụ trợ khống chế.

Trận đấu tối qua, lá Dây Thường Xuân của Đường Mục Châu đã cho cậu rất nhiều cảm hứng.

Sau khi dây leo liên kết các mục tiêu, sát thương sẽ được chia đều, nhờ đó có thể chống lại chiến thuật tập hỏa của đối phương.

Đây chính là một lá tán tạp cực kỳ đa dụng.

Đặt vào đội hình nào cũng dùng được.

Quan trọng hơn, vào thời khắc then chốt, nó có thể ngăn một lá bài chủ lực bị tập hỏa giết chết, trực tiếp xoay chuyển cục diện trận đấu.

Thậm chí còn hữu dụng hơn một lá trị liệu thuần túy.

Nhắc tới “liên kết”, trong đầu Tạ Minh Triết lập tức hiện lên một nhân vật.

—— Nguyệt Lão.

Trong truyền thuyết thần thoại, Nguyệt Lão là vị tiên nhân dưới trăng, chuyên cai quản nhân duyên của con người.

Từ xưa đến nay, rất nhiều người vẫn tới miếu Nguyệt Lão cầu duyên, mong ông ban cho mình một mối nhân duyên tốt đẹp, tìm được người bạn đời thích hợp.

Mà phương thức Nguyệt Lão se duyên, chính là buộc tơ hồng cho hai người.

Một khi đã được tơ hồng nối lại, hai người gặp nhau sẽ càng nhìn càng thấy thuận mắt, chẳng bao lâu sau liền rơi vào lưới tình, cuối cùng kết thành phu thê.

Chu Du và Dây Thường Xuân đều có kỹ năng liên kết nhiều mục tiêu trong phạm vi.

Chu Du dùng xích sắt nối các mục tiêu để truyền sát thương.

Dây Thường Xuân dùng dây leo nối đồng đội để chia đều sát thương.

Nhưng tơ hồng của Nguyệt Lão không thể thiết kế thành liên kết phạm vi được.

Nguyệt Lão se nhân duyên là một đối một.

Nếu nối cả một đám vào với nhau…

Thế chẳng phải thành tình yêu N người, loạn hết cả lên sao?

Một đối một thì dễ xử lý hơn nhiều.

Có thể thiết kế thành “chia sẻ sát thương và trị liệu”.

Như vậy cũng rất phù hợp với quan niệm của người yêu——

Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Hơn nữa cơ chế này sẽ có cách vận dụng cực kỳ linh hoạt.

Ví dụ, nối lá bài chủ lực gây sát thương của đối phương với lá bài chủ lực bên mình.

Nếu đối phương muốn tập hỏa giết chủ lực phe mình, chính lá bài của họ cũng phải cùng chịu sát thương.

Đả thương địch một ngàn, bản thân cũng mất một ngàn.

Muốn ra tay thì phải cân nhắc thật kỹ.

Chỉ riêng sự tồn tại của Nguyệt Lão đã đủ khiến tiết tấu tấn công của đối phương bị hạn chế rất lớn.

Càng nghĩ, mắt Tạ Minh Triết càng sáng.

Ý tưởng đã hoàn chỉnh, cậu lập tức kết nối với hệ thống chế tạp, bắt đầu thiết kế lá bài “Nguyệt Lão”.

Trong truyền thuyết, Nguyệt Lão là một vị thần tiên tóc bạc nhưng gương mặt trẻ trung, đứng ngoài yêu hận tình thù của thế gian.

Một tay ông cầm tơ hồng, tay kia chống gậy. Trên gậy treo một quyển sổ nhân duyên. Ông đứng giữa mây lành, nét mặt hiền hòa, quanh người tiên khí lượn lờ.

Tạ Minh Triết dựa theo hình tượng ấy mà vẽ Nguyệt Lão thành một vị tiên nhân tóc bạc mặt trẻ.

Còn về kỹ năng…

Cậu quyết định thiết kế ba kỹ năng.

Thẻ có càng nhiều kỹ năng thì thuộc tính cơ bản càng thấp.

Nhưng Nguyệt Lão là một lá phụ trợ thuần túy. Khi thi đấu, đối phương thông thường sẽ không ưu tiên tập hỏa một lá hỗ trợ, hơn nữa còn có đồng đội bảo vệ, muốn giết Nguyệt Lão cũng không dễ đến thế.

Nguyệt Lão — Mộc hệ

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản:

Sinh mệnh: 1000
Công kích: 0
Phòng ngự: 1000
Nhanh nhẹn: 20
Bạo kích: 10%

Kỹ năng bổ sung — Tơ Hồng Nguyệt Lão

Kỹ năng bị động.

Nguyệt Lão cai quản nhân duyên bằng cách se tơ hồng.

Khi xuất hiện trên sân, ông tự động nhận được một sợi tơ hồng. Sau đó cứ mỗi 10 giây lại nhận thêm một sợi.

Tơ hồng có thể được tích trữ để dùng sau, nhưng trong tay Nguyệt Lão cùng lúc không được có quá ba sợi.

Khoảng cách giữa hai mục tiêu được tơ hồng nối lại không được vượt quá 30 mét.

Một khi vượt quá khoảng cách, tơ hồng tự động đứt.

Kỹ năng bổ sung — Thiên Lý Nhân Duyên Nhất Tuyến Khiên

Nguyệt Lão tung một sợi tơ hồng, hai đầu tơ có thể nối bất kỳ hai mục tiêu chỉ định nào, không phân biệt địch ta.

Trong thời gian bị tơ hồng liên kết, hai bên sẽ bất giác nảy sinh tình cảm với nhau.

Hai lá bài sau khi “yêu nhau” quyết định có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

Trong thời gian tơ hồng còn tồn tại, hai bên chia đều mọi hiệu ứng tăng ích và bất lợi, đồng thời chia đều toàn bộ lượng trị liệu và sát thương nhận vào.

Hiệu quả kéo dài cho đến khi tơ hồng bị đứt.

Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

Kỹ năng bổ sung — Tình Ý Lưu Luyến

Hai lá bài được tơ hồng nối lại vì yêu nhau sâu đậm.

Khi một bên rơi vào trạng thái thấp máu, bên còn lại sẽ đau lòng khôn xiết, tự nguyện chia sẻ sinh mệnh của mình cho đối phương.

Mỗi giây chuyển 10% sinh mệnh, cho đến khi lượng máu của hai bên bằng nhau.

Thiết kế xong lá bài này, Tạ Minh Triết phấn khích đến mức hai mắt sáng rực.

So với việc bị Trư Bát Giới coi thành “vợ” rồi cõng đi mất…

Bị Nguyệt Lão cưỡng ép nối tơ hồng, bắt phải “yêu nhau” hình như cũng đáng ghét chẳng kém!

Quan trọng hơn là cách sử dụng tơ hồng trong thực chiến cực kỳ linh hoạt.

Nối một lá bài bên mình đang hấp hối với một lá bài đối phương còn đầy máu, chẳng khác nào cưỡng ép đối thủ chia máu cứu người phe mình.

Ví dụ, một lá bên mình chỉ còn 10.000 máu, còn lá bên địch có 150.000.

Nối hai lá lại với nhau.

Lượng máu sẽ dần được cân bằng, cho đến khi cả hai cùng còn 80.000.

Trong giai đoạn tàn cuộc, hiệu ứng “hút máu” kiểu này cực kỳ đáng sợ.

Thậm chí có thể rút đến chết những lá bài da dày nhiều máu.

Nhưng mấu chốt nhất vẫn là kỹ năng thứ hai.

Hai bên bị tơ hồng nối lại sẽ chia sẻ toàn bộ trị liệu và sát thương.

Nhờ vậy, có thể ngăn lá bài chủ lực của phe mình bị đối thủ tập hỏa giết chết trong nháy mắt.

Mà cho dù cuối cùng lá bài bên mình vẫn phải chết…

Ít nhất cũng có thể kéo theo một lá đối diện chôn cùng.

Không lỗ!

Tạ Minh Triết hài lòng thu lá Nguyệt Lão lại.

Ngay sau đó, trong đầu cậu lại bật ra một ý tưởng mới.

Đã làm Nguyệt Lão…

Sao có thể thiếu cảnh tượng quan trọng nhất——

Cây Nhân Duyên!

Trong truyền thuyết, Cây Nhân Duyên là một cây cổ thụ khổng lồ. Vì gửi gắm khát vọng về một mối nhân duyên tốt đẹp, người ta sẽ viết nguyện vọng của mình lên những tấm phù cầu duyên rồi treo chúng lên cây.

Cả tán cây treo kín những tấm phù đỏ rực, nhìn từ xa vừa rực rỡ vừa vui mắt.

Tạ Minh Triết quyết định thiết kế cảnh tượng thành một quảng trường bao quanh Cây Nhân Duyên.

Cây cổ thụ khổng lồ phủ kín phù nguyện ước đứng sừng sững giữa trung tâm bản đồ.

Cứ cách một khoảng thời gian, những tấm phù trên cây sẽ rơi xuống như mưa.

Mỗi lần——

Hai tấm.

Những tấm phù này được Nguyệt Lão chúc phúc, bên trên còn buộc tơ hồng nên có một công năng cực kỳ đặc biệt.

Hai lá bài bị phù rơi trúng sẽ lập tức nảy sinh tình cảm với nhau, tiến vào trạng thái “yêu cuồng nhiệt”.

Mà hai lá bài đang yêu đương say đắm…

Đương nhiên sẽ không còn tâm trí đánh đối thủ.

Ngược lại, vì yêu nhau sâu đậm, chúng còn phải chia sẻ trị liệu và sát thương với nhau.

Sau khi phác thảo xong bản đồ, Tạ Minh Triết lập tức đi tìm Tần Hiên, hào hứng kể lại toàn bộ ý tưởng.

Nghe xong, khóe miệng Tần Hiên khẽ giật hai cái.

Cậu im lặng vài giây mới hỏi:

“Ý cậu là… Cây Nhân Duyên này chính là một bản đồ khiến thẻ bài… yêu đương với nhau?”

Dụ Kha đứng bên cạnh nghe mà da đầu tê rần, lập tức phun tào:

“A Triết, cậu đủ rồi đấy!”

“Nữ Nhi Quốc thì bắt thẻ bài mang thai, sinh ra thẻ em bé. Cây Nhân Duyên lại cưỡng ép hai lá bài yêu nhau…”

“Còn có thể cho người ta đánh trận tử tế nữa không hả?!”

Cậu lập tức ôm lấy quỷ bài nhà mình như muốn bảo vệ danh tiết cho chúng:

“Quỷ bài của tôi không muốn yêu đương với bất kỳ lá bài nào hết!”

Tạ Minh Triết cười tủm tỉm:

“Nhưng bản đồ này dùng trong thực chiến sẽ rất thú vị mà.”

“Muốn thắng trận thì lúc cần thiết, cứ để thẻ bài chịu thiệt một chút. Cho lá bên mình sắp chết yêu đương với một lá bên kia còn đầy máu, chia cho mình ít máu chẳng phải rất tốt sao?”

Dụ Kha: “…”

Tiết tháo của người này…

Đã rơi sạch đến một mẩu cũng không còn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 151"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ