Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 156

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 156
Prev
Next

Chương 156: Huynh đệ tương tàn

Danh tiếng của Chân Mật không hề kém Giang Đông Nhị Kiều.

Trong dân gian từng lưu truyền câu:

“Giang Đông có Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Mật đẹp.”

Tương truyền từ nhỏ Chân Mật đã khác với những cô gái bình thường.

Khi những cô gái khác học nữ công, nàng lại thích đọc sách, học chữ hơn. Nàng cho rằng, nếu không đọc sách thì sẽ không thể phân biệt đúng sai.

Có lẽ đúng với câu “hồng nhan bạc mệnh”, cuộc đời Chân Mật trải qua vô số trắc trở.

Nàng mất cha từ nhỏ. Sau khi trưởng thành, được Viên Thiệu nhìn trúng, chọn làm vợ cho người con thứ Viên Hi.

Về sau, Tào Tháo dẫn quân đánh hạ Nghiệp Thành. Chân Mật vì dung mạo tuyệt sắc nên lọt vào mắt Tào Phi, rồi tái giá với hắn.

Ban đầu hai người cũng khá hòa thuận.

Chân Mật còn sinh cho Tào Phi một con trai là Tào Duệ và một con gái là Đông Hương công chúa.

Nhưng sau khi Tào Phi kế vị Ngụy vương rồi xưng đế, phi tần trong hậu cung ngày càng nhiều.

Tào Phi sủng ái Quách hoàng hậu, dần lạnh nhạt với Chân Mật. Khi trở về cung, hắn đưa Quách hoàng hậu theo cùng nhưng lại để Chân Mật ở lại Nghiệp Thành.

Trong lòng Chân Mật buồn bã.

Trong thư gửi Tào Phi, nàng cũng để lộ một vài lời thương tâm và ghen tuông.

Tào Phi nổi giận, ban chết Chân Mật, rồi chôn nàng tại Nghiệp Thành.

Tương truyền cái chết của nàng vô cùng thê thảm.

Mãi đến khi con trai Tào Duệ kế vị, nàng mới được truy phong thụy hiệu “Văn Chiêu Chân Hoàng Hậu”, quan tài cũng được dời về hoàng lăng.

Nhìn lại cả đời, Chân Mật quả thực rất đáng thương.

Người chồng đầu tiên bị giết.

Sau khi tái giá, người chồng thứ hai lại có mới nới cũ, dần lạnh nhạt với nàng.

Cuối cùng nàng buồn bực không vui, còn bị chính Tào Phi ban chết.

Con trai tuy kế thừa ngai vị, đáng tiếc nàng đã không thể nhìn thấy ngày ấy.

Về kỹ năng của lá Chân Mật, Tạ Minh Triết quyết định lấy cảm hứng từ Lạc Thần Phú trong truyền thuyết.

Lạc Thần Phú của Tào Thực là một áng văn nổi tiếng lưu truyền thiên cổ, câu chữ cực kỳ hoa mỹ.

Có một cách nói rằng tác phẩm này được viết vì Chân Mật, “Lạc Thần” được miêu tả trong đó chính là nàng.

Bởi Chân Mật là chị dâu của Tào Thực, hắn không tiện chỉ đích danh, nên mới mượn hình tượng Lạc Thần để ca ngợi vẻ đẹp của nàng.

Nhưng cũng có một cách giải thích khác.

Tào Thực mượn Lạc Thần để gửi gắm tình cảm đối với quân vương, thể hiện nỗi buồn vì lòng trung thành và chí hướng của mình không được thấu hiểu.

Bất kể sự thật lịch sử thế nào, Chân Mật cũng vì thế mà thường được người đời gắn với danh xưng “Lạc Thần”.

Vậy thì vừa hay có thể lấy những câu trong Lạc Thần Phú làm tên kỹ năng.

Chẳng hạn như:

“Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long.”

Hai câu này dùng để miêu tả dáng người nhẹ nhàng, uyển chuyển của một mỹ nhân.

Đặt lên người Chân Mật cũng chẳng hề quá lời.

Dù sao trong sử sách, nàng quả thực là một mỹ nhân nổi tiếng.

Vẽ mỹ nữ đối với Tạ Minh Triết vốn dễ như trở bàn tay.

Chẳng bao lâu sau, trên giấy Tinh Vân đã xuất hiện một mỹ nhân cổ đại dáng người thướt tha, tay cầm chiếc quạt tròn rất thịnh hành thời ấy.

Chân Mật — Mộc hệ

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản:

Sinh mệnh: 800
Công kích: 1200
Phòng ngự: 800
Nhanh nhẹn: 30
Bạo kích: 30%

Kỹ năng bổ sung — Phiên Nhược Kinh Hồng

Chân Mật là mỹ nhân nổi tiếng, thân hình nhẹ nhàng tựa chim hồng nhạn bay lượn.

Khi kích hoạt “Phiên Nhược Kinh Hồng”, tỷ lệ né tránh của bản thân tăng 100%.

Trong 10 giây tiếp theo, nàng có thể né tránh toàn bộ kỹ năng công kích và khống chế “không khóa mục tiêu” của phe địch.

Thời gian hồi: 30 giây.

Kỹ năng bổ sung — Uyển Nhược Du Long

Khi Chân Mật di chuyển, thân hình uyển chuyển như giao long đang bơi.

Sau khi kích hoạt trạng thái “Uyển Nhược Du Long”, tốc độ di chuyển của bản thân lập tức tăng 500% trong 15 giây.

Trong thời gian kỹ năng tồn tại, nàng có thể khóa một trong những mục tiêu địch có lượng máu thấp nhất trong phạm vi 23 mét, tăng tốc lao tới trước mặt đối phương rồi dùng quạt tròn tấn công.

Mỗi đòn gây 80% sát thương bạo kích Mộc hệ.

Sau khi liên kích ba lần, gây thêm 100% sát thương đơn mục tiêu Mộc hệ.

Thời gian hồi: 30 giây.

Đây là một lá bài né tránh cực cao, dựa vào khả năng né tránh để tránh sát thương của đối phương.

Phần lớn kỹ năng trên đấu trường Tinh Tạp không phải dạng khóa mục tiêu, mà là quần công hoặc kỹ năng chỉ hướng.

Vì vậy, một khi Chân Mật bật né tránh, trong một khoảng thời gian gần như có thể đạt tới trạng thái miễn thương.

Kỹ năng thứ hai lại là một kỹ năng ám sát cực kỳ trực tiếp.

Dựa vào tốc độ di chuyển linh hoạt, nàng có thể lao thẳng tới ám sát lá bài ít máu nhất của đối phương.

Trong đoàn chiến, vì mục tiêu bên địch rất khó khóa chính xác, Tạ Minh Triết cố tình thêm cơ chế “khóa mục tiêu có lượng máu thấp nhất”, giúp Chân Mật tự động xác định thẻ tàn huyết rồi đột tiến thu hoạch.

Như vậy có thể bù đắp phần nào sự thiếu hụt sát thương đơn mục tiêu của phe mình.

Thiết kế Chân Mật thành một lá né tránh cao, bạo kích cao hoàn toàn xuất phát từ cảm hứng trong Lạc Thần Phú.

Ban đầu Tạ Minh Triết từng định làm nàng thành thẻ Vong Ngữ.

Nhưng cái chết bi thảm của Chân Mật nếu biến thành kỹ năng Vong Ngữ thì sẽ khá giống Giả Nghênh Xuân trong bộ Hồng Lâu.

Chi bằng làm thành thẻ né tránh cao.

Đưa vào đoàn chiến cũng hữu dụng hơn.

Làm xong Chân Mật, chỉ còn lại hai anh em Tào Phi và Tào Thực.

Ban đầu Tạ Minh Triết định thiết kế liên động “Kiến An Tam Tào”, cho ba cha con Tào Tháo, Tào Phi và Tào Thực cùng nhau làm thơ.

Nhưng nếu làm như vậy, nhiều nhất cũng chỉ tạo được một loại buff tăng ích.

So với những thẻ liên động khác chẳng có gì mới mẻ.

Hơn nữa, Tào Tháo hiện đã có ba kỹ năng.

Nếu thêm liên động thì thuộc tính cơ bản sẽ bị hạ xuống.

Lỡ đến lúc kéo thù hận mà bản thân không chịu nổi, chết trước thì chẳng phải rất xấu hổ sao?

Nhưng nếu chỉ làm liên động đôi giữa Tào Phi và Tào Thực…

Tạ Minh Triết lại nghĩ ra một ý tưởng vô cùng thú vị.

Đó chính là câu chuyện nổi tiếng——

Huynh đệ tương tàn.

Người thừa kế của Ngô quốc và Thục quốc tương đối bình thường.

Nhưng những người con có khả năng kế thừa Tào Tháo lại người sau xuất sắc hơn người trước.

Đầu tiên có trưởng tử Tào Ngang.

Sau đó là “thần đồng” Tào Xung, còn nhỏ đã biết cân voi.

Sau khi Tào Ngang và Tào Xung lần lượt qua đời, hai ứng viên nổi bật nhất còn lại chính là Tào Phi và Tào Thực.

Khi Tào Tháo còn tại vị, các đại thần dưới trướng đã chia thành hai phe.

Một phe ủng hộ Tào Phi.

Một phe ủng hộ Tào Thực.

Cuối cùng đương nhiên phe Tào Phi thắng.

Tào Phi kế thừa vương vị, sau này trở thành Ngụy Văn Đế.

Nhưng tính tình Tào Phi vốn khá bạc tình.

Sau khi lên ngôi, hắn luôn đề phòng người em tài hoa hơn người là Tào Thực.

Vì vậy, hắn cố ý làm khó, bắt Tào Thực phải làm một bài thơ trong vòng bảy bước.

Nếu không làm được——

Giết.

Tào Thực đương nhiên hiểu huynh trưởng đang nghĩ gì.

Hắn lập tức bình tĩnh suy nghĩ, rồi quả thực trong vòng bảy bước đã làm ra bài thơ lưu truyền đến tận hậu thế:

“Nấu đậu đốt cành đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Vốn sinh cùng một gốc,
Sao nỡ đốt nhau gấp?”

Chỉ vài câu ngắn ngủi, không chỉ thể hiện tài hoa xuất chúng của Tào Thực mà còn ngầm nói với Tào Phi:

Hai ta vốn là huynh đệ cùng một cội nguồn, sao phải nghi kỵ, ép nhau đến đường cùng?

Tào Phi nghe xong vô cùng hổ thẹn.

Từ đó hắn từ bỏ ý định giết Tào Thực, chỉ để em trai làm một vị vương nhàn tản.

Điển cố “huynh đệ tương tàn” này hoàn toàn có thể thiết kế thành một kỹ năng liên động rất đặc sắc.

Tào Phi chủ động phát động.

Tào Thực bị động đáp lại.

Sau đó tạo ảnh hưởng lên khu vực xung quanh.

Đương nhiên, muốn làm liên động thì trước tiên phải chế tạo hai lá Tào Phi và Tào Thực.

Tào Phi là người khá lạnh lùng, bạc tình, thủ đoạn lại tàn nhẫn.

Tuy là một chính trị gia rất có năng lực, nhưng về tình cảm con người lại có phần lạnh nhạt.

Hắn có thể ban chết chính thê Chân Mật.

Cũng từng suýt ép chết em ruột Tào Thực.

Có thể thấy quan niệm thân tình trong lòng hắn rất mờ nhạt.

Nhưng nếu xét từ góc độ một quân vương, Tào Phi vẫn là một vị hoàng đế khá có năng lực.

Sau khi kế vị, hắn kiên quyết tập trung quyền lực, thiết lập Trung Thư Tỉnh, đồng thời áp dụng chế độ tuyển chọn quan lại “Cửu Phẩm Trung Chính Chế”.

Chế độ này có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử, thậm chí còn tác động tới sự hình thành của khoa cử về sau.

Về văn học, Tào Phi viết Điển Luận, mở ra một hướng phát triển mới cho văn học phê bình.

Có thể xem đây là một trong những tác phẩm tiên phong của thể loại nghị luận phê bình, có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với văn học thời bấy giờ.

Trong số những bài thơ của hắn, khá nổi tiếng có Yến Ca Hành.

Tác phẩm đứng từ góc nhìn của phụ nữ để miêu tả hiện thực xã hội, trong đó có những câu mang tình cảm vô cùng tinh tế.

Một người đàn ông có thể viết được những câu thơ như vậy, đủ thấy ngòi bút của Tào Phi khá tinh tế.

Đối với lá Tào Phi, Tạ Minh Triết nghĩ ra ba kỹ năng.

Kỹ năng đầu tiên lấy cảm hứng từ thủ đoạn chính trị.

Tào Phi rất giỏi đấu tranh quyền lực.

Sau khi chiến thắng, hắn thường không trực tiếp giết chết đối thủ để tránh mang tiếng xấu, mà thích lưu đày người đó tới một nơi xa xôi, khiến họ không còn khả năng ảnh hưởng tới quyền lực của mình.

Hán Hiến Đế, Tào Thực, Tào Chương… đều từng chịu sự sắp xếp như vậy.

Nếu biến thành kỹ năng thẻ bài, có thể trực tiếp đẩy một lá bài ra khỏi một khu vực nhất định.

Kỹ năng thứ hai là “Tập Quyền”.

Tào Phi cho rằng đã làm hoàng đế thì phải nắm quyền lực trong tay, không thể để đại quyền phân tán.

Kỹ năng này có thể thiết kế thành hút công kích, giúp bản thân Tào Phi bùng nổ sức mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Kỹ năng cuối cùng đến từ cống hiến văn học.

Điển Luận là tác phẩm phê bình nổi tiếng.

Vậy thì cứ để Tào Phi “phê bình” một lá bài chỉ định.

Dùng làm kỹ năng khống chế là vừa đẹp.

Ý tưởng Tào Phi đã xong.

Tiếp theo là Tào Thực.

So với huynh trưởng Tào Phi tàn nhẫn quyết đoán, Tào Thực thực ra thích hợp làm một thi nhân nhàn tản hơn.

Tài năng chính trị của hắn không bằng Tào Phi.

Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến hắn thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực.

Điển cố nổi tiếng nhất của Tào Thực chính là “Bảy Bước Thành Thơ”.

Biến thành kỹ năng, có thể để hắn vừa đi bảy bước vừa ngâm thơ, gây ảnh hưởng lên mục tiêu địch trong phạm vi.

Ngoài ra còn có Lạc Thần Phú, tác phẩm nổi tiếng lưu truyền hàng nghìn năm, văn phong hoa mỹ, được vô số thi nhân đời sau ca ngợi.

Tào Thực ngày thường còn đặc biệt thích uống rượu làm thơ.

Thậm chí từng vì uống rượu mà gây chuyện lớn.

Có một lần khi Tào Tháo đi vắng, Tào Thực uống say.

Mượn men rượu, hắn tự ý ngồi lên xe ngựa của vương thất, mở cổng cung “Tư Mã Môn”, rồi còn phóng xe trên con đường cấm vốn chỉ dành cho hoàng đế khi cử hành nghi lễ.

Đây là hành vi đại nghịch bất đạo.

Tào Tháo biết chuyện vô cùng tức giận, cũng cực kỳ thất vọng với Tào Thực.

Từ đó Tào Thực dần mất đi sự sủng ái và tín nhiệm của cha, rơi xuống thế yếu trong cuộc tranh vị với Tào Phi.

“Say Xông Tư Mã Môn” có thể xem là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tào Thực.

Đưa vào thẻ bài, rất thích hợp làm kỹ năng quấy rối quần thể, trực tiếp phá hỏng đội hình đối phương.

Tạ Minh Triết ghi nhớ thiết kế kỹ năng của hai lá Tào Phi và Tào Thực, sau đó bắt đầu vẽ tạo hình.

Nhan sắc của hai anh em đều không thấp.

Nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau.

Tào Phi nhìn có phần âm nhu.

Là một đế vương, hắn khoác long bào đen tượng trưng cho địa vị chí tôn, trên đầu đội miện quan, khí chất lạnh lùng tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Tào Thực lại giống một thi nhân nhàn tản.

Y phục không quá trang trọng.

Bởi thường xuyên uống rượu, trên người hắn càng có thêm vẻ phong lưu phóng khoáng, tiêu sái bất kham.

Tạ Minh Triết dựa theo cách hiểu của mình hoàn thiện tạo hình hai anh em, sau đó chính thức bắt đầu thiết kế kỹ năng.

Tào Phi — Mộc hệ

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản:

Sinh mệnh: 800
Công kích: 1200
Phòng ngự: 800
Nhanh nhẹn: 30
Bạo kích: 30%

Kỹ năng bổ sung — Lưu Đày

Tào Phi rất giỏi đấu tranh chính trị.

Đối với những người có khả năng uy hiếp mình, hắn không trực tiếp xử tử để tránh mang tiếng xấu, mà thường dùng phương thức “lưu đày”, đuổi đối phương tới một nơi xa xôi, không còn khả năng ảnh hưởng đến mình.

Khi kích hoạt “Lưu Đày”, Tào Phi có thể đẩy một lá bài chỉ định tới bất kỳ vị trí nào cách bản thân ngoài 30 mét.

Sau khi bị lưu đày, lá bài đó không thể di chuyển trong 5 giây.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung — Phê Bình

Tào Phi thích phê bình những bài văn không tốt, thậm chí còn chuyên viết tác phẩm lý luận phê bình.

Khi kích hoạt “Phê Bình”, Tào Phi có thể tiến hành “phê bình giáo dục” một lá bài địch được chỉ định.

Mục tiêu rơi vào trạng thái câm lặng, không thể sử dụng kỹ năng trong 5 giây.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung — Tập Quyền

Tào Phi cho rằng người lãnh đạo nhất định phải tập trung quyền lực quan trọng vào tay mình, như vậy cấp dưới mới chịu nghe lời.

Khi kích hoạt “Tập Quyền”, trong vòng 5 giây, Tào Phi có thể hấp thu 2% công kích cơ bản từ mỗi lá bài, bất kể địch hay ta, trong phạm vi 30 mét quanh mình.

Sau khi hấp thu xong, hắn lập tức phát động một đòn tấn công theo hướng chỉ định, gây 220% sát thương bạo kích Mộc hệ lên toàn bộ mục tiêu địch trên đường đi.

Mỗi trận chỉ được sử dụng một lần.

Kỹ năng bổ sung — Huynh Đệ Tương Tàn

Kỹ năng liên động.

Khi Tào Thực có mặt trên sân, Tào Phi lo lắng em trai sẽ uy hiếp địa vị của mình, cưỡng ép Tào Thực phải làm một bài thơ trong vòng bảy bước.

Nếu Tào Thực không thể hoàn thành Bảy Bước Thành Thơ, Tào Phi sẽ giết chết Tào Thực.

Nếu Tào Thực thuận lợi kích hoạt kỹ năng Bảy Bước Thành Thơ, Tào Phi cảm thấy hổ thẹn, chuyển sang lưu đày Tào Thực tới vị trí chỉ định.

Sau khi bị lưu đày, Tào Thực miễn nhiễm toàn bộ sát thương trong 5 giây tiếp theo.

Tào Thực — Mộc hệ

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản:

Sinh mệnh: 1200
Công kích: 800
Phòng ngự: 1200
Nhanh nhẹn: 30
Bạo kích: 30%

Kỹ năng bổ sung — Bảy Bước Thành Thơ

Tào Thực có văn tài xuất chúng, có thể làm một bài thơ chỉ trong bảy bước.

Khi kích hoạt “Bảy Bước Thành Thơ”, hắn bắt đầu từ vị trí hiện tại, nhanh chóng đi bảy bước về phía được chỉ định để suy nghĩ câu thơ.

Trong lúc di chuyển, Tào Thực miễn nhiễm toàn bộ khống chế và sát thương.

Sau khi đi đủ bảy bước tới điểm cuối, Tào Thực ngâm một bài thơ.

Toàn bộ mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét vì khâm phục tài hoa của hắn mà rơi vào trạng thái câm lặng trong 3 giây.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung — Lạc Thần Bi Ca

Tào Thực viết Lạc Thần Phú để miêu tả một người con gái tuyệt đẹp.

Đáng tiếc, hắn chỉ có thể gặp vị Lạc Thần ấy trong mộng.

Khi Tào Thực ngâm những câu trong Lạc Thần Phú, nỗi bi thương sẽ lan sang toàn bộ mục tiêu địch xung quanh, khiến phòng ngự của chúng giảm 50% trong 5 giây.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung — Say Xông Tư Mã Môn

Tào Thực ngày thường thích uống rượu.

Lần này sau khi say, ý thức không còn tỉnh táo, hắn cưỡi ngựa xông thẳng vào cấm địa, phạm phải sai lầm lớn.

Khi kích hoạt “Say Xông Tư Mã Môn”, Tào Thực triệu hồi tọa kỵ, xoay người lên ngựa, tăng 500% tốc độ di chuyển.

Sau đó hắn lao theo hướng chỉ định vào giữa đội hình địch, hất lùi toàn bộ mục tiêu bị va phải 3 mét.

Thời gian hồi: 5 phút.

Kỹ năng bổ sung — Huynh Đệ Tương Tàn

Kỹ năng liên động.

Khi Tào Phi phát động liên động, cưỡng ép Tào Thực phải làm thơ trong vòng bảy bước, Tào Thực có thể kích hoạt “Bảy Bước Thành Thơ” để đáp lại huynh trưởng.

Nếu kỹ năng này đang trong thời gian hồi, Tào Thực sẽ bị Tào Phi giết chết.

Sau khi Tào Thực tử vong, lập tức kích hoạt hiệu ứng Vong Ngữ “Huynh Đệ Tương Tàn”.

Toàn bộ thẻ bài phe địch sẽ vì chứng kiến cảnh tượng ấy mà trợn mắt há hốc mồm, đồng loạt rơi vào trạng thái sợ hãi, không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trong 3 giây.

Trong số tất cả kỹ năng liên động Tạ Minh Triết từng thiết kế, cặp anh em này có lẽ là thú vị nhất.

Bởi vì——

Có thể lựa chọn cách liên động.

Khi Tào Phi phát động liên động, nếu Tào Thực sử dụng được Bảy Bước Thành Thơ, Tào Phi sẽ không giết em trai mà chuyển sang lưu đày.

Về cơ chế, chẳng khác nào giúp Tào Thực dịch chuyển tức thời tới vị trí chỉ định.

Ngay sau đó, Tào Thực lại mở “Say Xông Tư Mã Môn”, lao thẳng vào đội hình địch phá trận.

Hai anh em phối hợp, vừa dịch chuyển vừa khống chế chiến trường.

Còn nếu Tào Thực không thể đáp lại bằng Bảy Bước Thành Thơ…

Tào Phi sẽ trực tiếp giết chết em trai.

Sau đó kích hoạt “Huynh Đệ Tương Tàn”, khiến toàn bộ đối phương rơi vào trạng thái sợ hãi.

Đến lúc thật sự xuất hiện trên đấu trường…

Có lẽ đối thủ cũng sẽ trợn mắt há hốc mồm thật.

—— Béo Thúc đúng là tên điên.

Làm thẻ đến phát điên rồi thì ngay cả em ruột cũng giết!

Giết em trai xong còn bắt chúng ta phải sợ hãi tập thể.

Chúng ta thì biết làm sao?

Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm, đứng nhìn hai anh em nhà các người tha hồ biểu diễn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 156"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ