Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 165

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 165
Prev
Next

Chương 165: Chung kết mùa giải thứ mười

Tháng Mười Hai hằng năm luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong thế giới 《Tinh Tạp Phong Bạo》.

Ngày 15 tháng 12, Giải mời Tinh Tạp Đại Sư toàn quốc chính thức mở đăng ký.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, vòng đấu thường kỳ cuối cùng cũng hạ màn.

Sau vài tháng tranh tài quyết liệt, toàn bộ câu lạc bộ tham dự được xếp hạng theo điểm tích lũy, sáu đội đứng đầu giành quyền bước vào playoff.

Giống hệt năm ngoái, sáu câu lạc bộ tiến vào playoff mùa này vẫn là Phong Hoa, Tài Quyết, Quỷ Ngục, Ám Dạ Chi Đô, Lưu Sương Thành và Chúng Thần Điện.

Không hổ danh “sáu ông lớn” mà cư dân mạng vẫn thường nhắc tới.

Thực lực của họ quả thực ổn định đến đáng sợ.

Ngôi vô địch qua từng năm vẫn thay đổi, nhưng sáu suất playoff của Liên minh lại liên tục bị sáu nhà này nắm giữ suốt ba năm.

Trong thời gian ngắn, cục diện ấy rất khó bị phá vỡ.

Nguyên nhân quan trọng nhất chính là sáu câu lạc bộ này sở hữu quá nhiều tuyển thủ hàng đầu. Những đội khác muốn chen chân vào chia một phần miếng bánh thật sự quá khó.

Đội có hy vọng nhất chính là Ảo Ảnh.

Họ có nữ chỉ huy cực kỳ xuất sắc Thiệu Mộng Thần, đáng tiếc chiến thuật thi đấu của đội này quá cực đoan. Mùa giải năm nay, Ảo Ảnh vẫn chỉ đứng thứ bảy, cách playoff đúng một bước.

Trong cuộc phỏng vấn sau mùa giải, đối mặt với phóng viên, Thiệu Mộng Thần vẫn rất bình tĩnh:

“Không sao. Sang năm đánh tiếp.”

Tạ Minh Triết thật sự rất khâm phục sự dứt khoát của cô.

Có thể kiên trì suốt bảy mùa giải trong Liên minh chuyên nghiệp nơi cao thủ nhiều như mây, Thiệu Mộng Thần cũng chẳng hề dễ dàng.


Mỗi trận ở vòng đấu thường kỳ chỉ đánh hai ván.

Sang playoff, thể thức chuyển thành loại trực tiếp ba ván thắng hai.

Sáu chiến đội trước tiên bắt cặp đối đầu. Ba đội thắng trực tiếp vào top 4, ba đội thua rơi xuống nhánh thua, sau đó đấu vòng tròn để tranh suất cuối cùng.

Khi đủ bốn đội, họ sẽ bốc thăm bước vào vòng loại trực tiếp, cuối cùng quyết định hai đội tranh chức vô địch mùa giải.

Giai đoạn playoff cực kỳ căng thẳng.

Mỗi trận đều phải dốc hết sức, chỉ cần sơ suất sẽ đứng trước nguy cơ bị loại.

Vì vậy, các câu lạc bộ gần như tung hết mọi thủ đoạn.

Chiến thuật mới xuất hiện liên tục.

Tạ Minh Triết không bỏ sót một trận nào.

Phong cách của sáu câu lạc bộ đều cực kỳ rõ nét.

Phong Hoa với bộ bài thực vật thiên về khống chế chiến trường và lối đánh giảm hồi chiêu.

Quỷ Ngục kết hợp đánh dấu với ám sát.

Ám Dạ Chi Đô có bướm truy tung của Diệp Trúc phối hợp cùng cổ trùng độc bạo của Bùi Cảnh Sơn, hình thành lối đánh bướm độc kết hợp ám sát.

Tài Quyết đơn giản và thô bạo nhất, trực tiếp lao vào đánh chính diện.

Lưu Sương Thành kết hợp Vong Ngữ với khống chế đóng băng của hệ Thủy.

Cuối cùng, Chúng Thần Điện đi theo lối đánh bạo kích hệ Kim.

Nhưng ngay cả trên nền tảng những phong cách cố định ấy, bộ bài của mỗi câu lạc bộ vẫn có vô số biến hóa.

Suốt playoff, gần như mỗi trận họ đều mang ra một bộ bài khác nhau.

Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy kho thẻ của những câu lạc bộ lớn phong phú đến mức nào.

Tạ Minh Triết xem liên tục mấy trận, thu hoạch cực kỳ lớn.

Cậu giữ tâm thái học hỏi, cùng sư phụ và Trần Tiêu phân tích từng trận một, quả thực lĩnh ngộ thêm được rất nhiều điều.


Ở vòng đầu tiên, Phong Hoa, Tài Quyết và Quỷ Ngục thuận lợi tiến vào top 4.

Ba đội còn lại rơi xuống nhánh thua.

Nhưng trong cuộc chém giết ở nhánh thua, Lưu Sương Thành bất ngờ liên tiếp đánh bại hai đối thủ, một lần nữa giành vé trở lại top 4!

Cả quá trình nguy hiểm đến nghẹt thở.

Tạ Minh Triết xem mà tim cứ treo lơ lửng.

Trần Thiên Lâm với tư cách tiền bối trong Liên minh cũng đánh giá Phương Vũ rất cao.

Ông nói:

“Trong bốn đồ đệ của Tô Dương, Phương Vũ là người bình tĩnh và lý trí nhất.”

“Phong cách chỉ huy của cậu ấy rất chú trọng chi tiết. Nhiều lúc ngay cả thời gian hồi chiêu của kỹ năng cũng có thể tính chính xác đến từng giây.”

Thẻ hệ Thủy xét về tấn công hay phòng thủ đều không nổi bật bằng những hệ khác.

Nhưng khả năng khống chế lại cực kỳ mạnh.

Chỉ có điều, việc nối chuỗi khống chế đòi hỏi độ ăn ý rất cao giữa các thành viên.

Chỉ cần nối kỹ năng lệch một nhịp, đối phương rất có thể sẽ lập tức bắt lấy sơ hở rồi phản công ngược.

Mà nếu nói về độ ăn ý—

không có bốn tuyển thủ nào trong Liên minh vượt qua được bốn sư huynh đệ của Lưu Sương Thành.

Bốn người đã cùng huấn luyện suốt nhiều năm.

Sự phối hợp gần như đạt tới mức sóng não đồng bộ.

Lại thêm khả năng chỉ huy lạnh tĩnh, tỉ mỉ của Phương Vũ, Lưu Sương Thành dựa vào lối đánh khống chế hệ Thủy, liên tiếp đánh bại Chúng Thần Điện có sức bùng nổ cực mạnh và Ám Dạ Chi Đô nổi danh với khả năng truy tung ám sát.

Sau khi giành lại suất top 4, đối thủ mà họ bốc thăm trúng chính là Tài Quyết.

Tài Quyết giỏi nhất là đối đầu trực diện.

Hệ Hỏa gặp hệ Thủy.

Trận này vừa nghe thôi đã đủ hấp dẫn.

Tạ Minh Triết cùng các đồng đội vẫn tới tận hiện trường theo dõi.

Ván đầu tiên, Tài Quyết lựa chọn một cảnh tượng có tiết tấu cực nhanh.

Toàn bộ bản đồ sẽ liên tục cắt giảm tinh thần lực, ép Lưu Sương Thành phải triệu hồi toàn bộ thẻ bài ra sân.

Tài Quyết lập tức dùng tốc độ khiến người ta không kịp trở tay, đánh sập toàn bộ hệ thống thẻ hệ Thủy của Lưu Sương Thành.

Ván thứ hai, Phương Vũ chọn bản đồ hải chiến.

Anh kéo chậm tiết tấu, kiên nhẫn khống chế chiến trường, cuối cùng kéo chết Tài Quyết từng chút một.

Đến ván quyết thắng, trong một đợt đoàn chiến then chốt, phía Tài Quyết xuất hiện một sai sót nhỏ về phối hợp.

Phương Vũ lập tức bắt được cơ hội.

Lưu Sương Thành toàn diện phản công, cuối cùng thắng trận trong gang tấc.

Lưu Sương Thành—

tiến vào chung kết mùa giải thứ mười!


Ở một sân đấu khác, Phong Hoa đối đầu Quỷ Ngục.

Trong vòng đấu thường kỳ, Phong Hoa từng thua Quỷ Ngục 0:2.

Đến playoff, cuộc đối đầu giữa hai bên càng kịch liệt hơn.

Hai ván đầu, mỗi đội giành một điểm.

Đến ván cuối, ngay lúc Quỷ Ngục dốc toàn lực tấn công, Đường Mục Châu kịp thời tung “Thần Thụ Bảo Hộ”, mở kỹ năng vô địch toàn đội.

Ngay sau đó, con mãng xà vàng khổng lồ của Chân Mạn lập tức nối tiếp bằng hiệu ứng sợ hãi quần thể.

Từ Trường Phong và Thẩm An phối hợp tập trung hỏa lực, trực tiếp giết chết thẻ quỷ của Quy Tư Duệ.

Cục diện lập tức được định đoạt!

Cả hai trận bán kết đều kết thúc với tỷ số 2:1.

Cuối cùng—

trận chung kết sẽ là Phong Hoa đối đầu Lưu Sương Thành!

Thời gian chung kết được ấn định vào ngày 25 tháng 12.

Mọi người chẳng có phản ứng gì đặc biệt với ngày này.

Bởi thế giới hiện tại hoàn toàn khác thời đại Trái Đất.

Ở đây không có Giáng Sinh, Tết Âm lịch hay Thanh Minh.

Ngày lễ được người dân coi trọng nhất chỉ có năm mới, tức ngày 1 tháng 1, tượng trưng cho một khởi đầu mới.

Chỉ đến năm mới, mọi người mới tụ tập ăn mừng.

Vì vậy ngày 25 tháng 12 đối với họ chỉ là một ngày bình thường để tổ chức trận chung kết.


Phong Hoa và Lưu Sương Thành—

rốt cuộc ai sẽ thắng?

Không ai có đáp án chắc chắn.

Phong Hoa từng vô địch đoàn chiến mùa giải thứ sáu.

Lưu Sương Thành từng giành chức vô địch đoàn chiến mùa giải thứ bảy.

Trận đấu hôm nay sẽ quyết định đội nào trở thành nhà vô địch đoàn chiến hai lần.

Độ nổi tiếng của hai câu lạc bộ đều rất cao.

Trong cuộc bình chọn trước trận, tỷ lệ ủng hộ hai bên gần như ngang nhau, đều xấp xỉ 50%.

Nhưng trong lòng Tạ Minh Triết lại luôn có chút bất an.

Cậu cứ cảm thấy…

Phong Hoa có lẽ sẽ gặp rắc rối.

Bởi vì Lưu Sương Thành vẫn còn giấu một lá bài Vong Ngữ—

Đậu Nga.

Sau khi Phương Vũ tìm cậu đặt làm lá bài Vong Ngữ này, Tạ Minh Triết vốn tưởng mùa giải năm nay Lưu Sương Thành sẽ lập tức mang nó ra sử dụng.

Thế nhưng từ vòng đấu thường kỳ tới tận playoff, đã trải qua nhiều trận như vậy—

Đậu Nga chưa từng xuất hiện một lần.

Mùa giải này, Tạ Minh Triết theo dõi toàn bộ các trận đoàn chiến, không bỏ sót trận nào.

Rốt cuộc là vì thời gian quá gấp, Phương Vũ chưa kịp luyện nhuần nhuyễn cách phối hợp với lá bài này?

Hay anh cố tình giấu Đậu Nga đi, xem nó như một vũ khí bí mật?

Tạ Minh Triết không thể biết.

Nhưng giữa cậu và Phương Vũ đã có thỏa thuận bảo mật từ trước.

Cậu tuyệt đối không thể chạy đi nói chuyện này với Đường Mục Châu.

Chỉ có thể chờ tới trận chung kết, xem Phương Vũ có thật sự lấy lá bài ấy ra hay không.


Chớp mắt đã đến ngày 25 tháng 12.

Tạ Minh Triết cùng các đồng đội tới hội trường.

Bầu không khí ở sân chung kết còn náo nhiệt hơn hẳn những trận đấu thường kỳ.

Fan Phong Hoa mặc đồng phục nền trắng có hoa văn xanh lục.

Fan Lưu Sương Thành lại phủ kín một vùng bằng đồng phục xanh nước biển.

Hai màu sắc đối lập tạo thành hai trận doanh vô cùng rõ ràng.

Khán giả còn giơ những tấm poster khổng lồ in chân dung tuyển thủ.

Bầu không khí cuồng nhiệt chẳng thua gì concert của siêu sao.

Bảy giờ rưỡi tối.

Trận chung kết đoàn chiến mùa giải thứ mười—

chính thức bắt đầu!

Nữ bình luận viên giới thiệu sơ lược về hai câu lạc bộ.

Nam bình luận viên thì phân tích phong cách cùng những bộ bài thường dùng của hai bên.

Tám tuyển thủ lần lượt bước lên sân.

Đường Mục Châu vẫn giữ nụ cười ung dung như thường ngày.

Ngược lại, Phương Vũ mang vẻ mặt lạnh nhạt. Đồng phục xanh nước biển phối với sắc mặt nhợt nhạt khiến người ta có cảm giác quanh người anh như đang tỏa ra khí lạnh.

Tuyển thủ này trong Liên minh luôn độc lai độc vãng.

Ngoại trừ đồng đội, gần như chẳng có bạn bè nào khác.

Anh cực kỳ không giỏi giao tiếp, có thể xem như “trạch nam cấp cuối” trong giới trạch nam.

Nhưng chưa bao giờ có ai dám phủ nhận thực lực thi đấu của Phương Vũ.

Nữ bình luận viên hào hứng nói:

“Nhắc tới mới thấy, Đường Mục Châu là đồ đệ của thủy tổ hệ Mộc Trần Thiên Lâm, còn Phương Vũ lại là đồ đệ của thủy tổ hệ Thủy Tô Dương!”

“Cuộc đối đầu giữa hai vị đồ đệ hôm nay có thể xem như đại diện cho trình độ cao nhất của hệ Mộc và hệ Thủy!”

Nam bình luận viên tiếp lời:

“Trận này đúng là rất đáng mong chờ.”

“Tiếp theo, chúng ta bước vào ván đầu tiên của chung kết. Hai bên bắt đầu bốc thăm!”

“Cùng xem kết quả nào…”

“Phương Vũ rút được màu xanh, giành quyền chọn trước. Không biết anh ấy sẽ chọn cảnh tượng gì?”

Phương Vũ gần như không cần suy nghĩ.

Anh trực tiếp chọn—

“Phòng Băng”.


Thiết kế của bản đồ này rất đặc biệt.

Đó là một căn phòng khép kín, từ bốn bức tường cho tới mặt đất đều được bao phủ hoàn toàn bằng băng.

Chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh.

Mà trên thực tế—

nhiệt độ trong cảnh tượng này quả thực cực thấp.

Sau khi tuyển thủ tiến vào bản đồ, nhiệt độ toàn sân sẽ liên tục giảm xuống.

Mỗi lần giảm sẽ chồng thêm một tầng hiệu ứng bất lợi “Rét Lạnh” lên tất cả thẻ bài.

Khi “Rét Lạnh” chồng đủ ba tầng—

toàn bộ thẻ trên bản đồ sẽ bị đóng băng trong năm giây!

Hiệu ứng đóng băng do bản đồ tạo ra không thể giải trừ.

Chỉ có thể chờ đủ năm giây để băng tự tan.

Bởi tất cả thẻ của hai bên đều cùng bị đóng băng, mọi người cùng biến thành tượng băng, xét về bản chất vẫn rất công bằng.

Nhưng vấn đề là—

hệ Thủy vốn giỏi nhất chính là khống chế đóng băng.

Nếu Phương Vũ tính chuẩn thời điểm bản đồ hạ nhiệt, ngay lúc đối phương bị bản đồ đóng băng lại tiếp tục chồng Thủy Độc rồi nối thêm khống chế của thẻ…

vậy chẳng khác nào ghép “khống chế bản đồ” với “khống chế thẻ bài” thành một chuỗi hoàn chỉnh.

Thời gian đóng băng quần thể có thể kéo dài tới tám giây!

Muốn đối phó bản đồ này, Phong Hoa bắt buộc phải mang thêm thẻ giải khống và miễn khống.

Tuyệt đối không thể để Phương Vũ nối liền chuỗi đóng băng.

Đường Mục Châu đương nhiên hiểu điều đó.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bản đồ đối phương lựa chọn, anh lập tức điều chỉnh bộ bài.

Một chỉ huy giỏi không chỉ phải biết dùng bộ bài có sẵn để thi đấu.

Còn phải biết ứng biến tại chỗ—

và điều chỉnh bất cứ lúc nào.

Nhưng dù Đường Mục Châu đã điều chỉnh đội hình…

khả năng tính nhẩm của Phương Vũ vẫn mạnh đến mức gần như biến thái.

Hai mươi lá bài trên sân.

Lá nào đang bị chồng bao nhiêu tầng Thủy Độc.

Còn bao nhiêu giây nữa sẽ đóng băng.

Tất cả dường như đều được một chiếc máy tính trong đầu anh xử lý rõ ràng, không sai một giây.

Phương Vũ luôn có thể đóng băng đúng lá bài then chốt của Phong Hoa vào thời điểm quan trọng nhất.

Nhịp tấn công của Phong Hoa liên tục bị cắt đứt.

Ván đầu tiên kết thúc ở phút thứ hai mươi.

Lưu Sương Thành giành chiến thắng.

Đường Mục Châu bị đóng băng đến mức hoàn toàn hết cách.

Thẩm An không nhịn được than thở:

“Mỗi lần đánh với Lưu Sương Thành là em lại thấy lạnh sống lưng.”

“Giữa mùa đông mà chơi kiểu này… lạnh chết mất!”

Cảnh tượng thực tế ảo mô phỏng cực kỳ chân thật.

Vì vậy khi thi đấu trong “Phòng Băng”, tuyển thủ quả thực có thể trực tiếp cảm nhận cái lạnh.

Đường Mục Châu cũng rất đau đầu.

Nói thật—

trong số những câu lạc bộ mạnh của Liên minh, đối thủ anh ghét gặp nhất trong đoàn chiến chính là Phương Vũ.


Sang ván thứ hai, Đường Mục Châu lập tức chọn một bản đồ rừng cây tràn đầy sức sống, ánh nắng rực rỡ.

Coi như để mọi người… ấm lại một chút.

Anh không muốn kéo dài với Phương Vũ.

Vì vậy dứt khoát mang bộ bài “giảm hồi chiêu”.

Từ Trường Phong sử dụng thẻ giảm thời gian hồi chiêu quần thể.

Phong Hoa lấy nhanh đánh nhanh.

Mục tiêu rất rõ ràng—

đập chết thẻ chủ chốt của Phương Vũ trước khi hệ thống khống chế của Lưu Sương Thành kịp nối lại.

Chiến thuật thành công.

Sau hai ván đầu, tỷ số trở thành 1:1.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Tạ Minh Triết.

Chung kết đánh năm ván.

Ván thứ ba cực kỳ quan trọng.

Lưu Sương Thành được quyền chọn sân nhà, lại lấy ra một bản đồ đồng tuyết, muốn kéo trận đấu về giai đoạn sau rồi từ từ mài chết đối phương.

Nhưng Đường Mục Châu một lần nữa dùng bộ bài giảm hồi chiêu, trực tiếp đánh sập chiến thuật của họ.

Sân nhà Lưu Sương Thành vốn là nơi cực kỳ khó đánh.

Có thể thắng Phương Vũ ngay trên sân anh chọn đủ để chứng minh năng lực chỉ huy của Đường Mục Châu mạnh tới mức nào.

Phong Hoa 2:1 Lưu Sương Thành.

Dẫn trước và giành điểm trận.

Nhưng sang ván thứ tư—

đến lượt Phong Hoa chọn sân nhà, Lưu Sương Thành lại dùng đúng cách tương tự để trả đũa.

Họ gỡ lại một ván.

Tỷ số sau bốn ván—

2:2.

Trần Tiêu không khỏi cảm thán:

“Phương Vũ không hổ là tuyển thủ lì lợm nhất Liên minh.”

“Đám đại thần còn đặt biệt danh cho cậu ta là ‘con nhím đánh mãi không chết’.”

“Bộ bài Vong Ngữ của cậu ta đúng là phiền muốn chết.”

Đánh hắn?

Thẻ chết rồi lại kích hoạt đủ loại hiệu ứng tăng ích kỳ quái cho đồng đội.

Không đánh?

Thì căn bản chẳng thể thắng.

Rốt cuộc nên xử lý bộ bài Vong Ngữ thế nào—

đến giờ vẫn là một câu hỏi khiến tất cả đại thần trong Liên minh đau đầu.


Ván cuối cùng.

Ván quyết thắng!

Bản đồ ngẫu nhiên xuất hiện là “Quảng Trường Đài Phun Nước”, một trong những cảnh tượng thường gặp nhất trong trò chơi.

Trên sân chỉ có vài cây cột có thể lợi dụng để vòng vị trí.

Địa hình hoàn toàn không phức tạp.

Đối với hai bên mà nói, đây là một bản đồ vô cùng công bằng.

Bốn ván trước, hai đội đều lần lượt thắng một ván sân nhà và một ván sân khách.

Ván cuối cùng này—

sẽ quyết định chiếc cúp vô địch mùa giải thuộc về ai!

Trước khi ván quyết thắng bắt đầu, hai bên có mười phút nghỉ ngơi.

Tiếng cổ vũ của fan gần như muốn xé toạc cả khán đài.

Trái lại, các tuyển thủ trên sân khấu vẫn giữ vẻ mặt tương đối bình tĩnh.

Phương Vũ hơi nhíu mày.

Dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhị sư đệ Kiều Khê ghé tới bên tai anh, cười hì hì nói nhỏ mấy câu.

Một lát sau—

Phương Vũ cuối cùng cũng gật đầu.

Rõ ràng vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

Nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng Tạ Minh Triết bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Không hiểu vì sao…

cậu luôn có một dự cảm chẳng lành.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 165"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ