Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 31

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 31
Prev
Next

Chương 31: Thẻ mỹ nhân gây chấn động

Sau khi tạm biệt Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết tiếp tục vẽ thêm mười một lá Vương Chiêu Quân. Một lá để nâng cấp rồi đặt vào khu triển lãm, mười lá còn lại cậu định ngày mai bán cùng Lâm Đại Ngọc, Tiết Bảo Thoa và Tây Thi.

Làm xong toàn bộ số thẻ đã là chín giờ tối. Tạ Minh Triết gửi tin nhắn cho Trần Tiêu:

“Trần ca, kiểm kê vật liệu xong chưa?”

“Ừ, phân loại hết rồi. Thẻ mới của cậu nghiên cứu thế nào?”

“Làm xong rồi, mọi người qua xem đi.”

Tạ Minh Triết gọi mấy người trong studio tới căn hộ cá nhân của mình.

Bàng Vũ và Kim Dược đứng trước tủ trưng bày, nhìn mấy lá thẻ mà tấm tắc mãi không thôi, đồng thanh khen mỹ nhân Tạ Minh Triết vẽ đúng là người sau còn đẹp hơn người trước. Trì Thanh không nói gì, chỉ chăm chú xem số liệu của từng lá thẻ. Trần Tiêu nhìn thấy hai thẻ mới thì lập tức mang vật liệu nâng cấp hệ Thủy và hệ Kim tới, để Tạ Minh Triết nâng Tây Thi và Vương Chiêu Quân lên mãn cấp.

Sau đó, Tạ Minh Triết đặt hai lá Tây Thi và Vương Chiêu Quân mãn cấp vào tủ triển lãm ở tầng một cửa hàng, còn bốn mươi lá thẻ cấp 1 được đưa lên quầy bán ở tầng hai. Cậu đặt giá xong xuôi rồi cùng mọi người offline.

Chế tạo thẻ bài tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hôm nay Tạ Minh Triết làm liên tục một lượng lớn thẻ, đầu đã đau như búa bổ. Vừa offline, cậu liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nằm xuống giường, Tạ Minh Triết không nghĩ thêm đến chuyện chế thẻ nữa. Bộ não của cậu lúc này cần được nghỉ ngơi đầy đủ.

Có lẽ vì quá mệt, cậu vừa nằm chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi, một giấc thẳng đến sáng.

Sáng hôm sau, Tạ Minh Triết cùng các thành viên studio lên mạng. Cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán lúc này vẫn đang ở chế độ đóng cửa, người chơi khác không thể vào. Cậu cài đặt thời gian mở cửa là 11 giờ 30. Còn ba tiếng nữa mới đến giờ, thế là cả nhóm tranh thủ đi cày phó bản với Trần Tiêu, hoàn thành hết nhiệm vụ hằng ngày.

Khi đánh xong phó bản cũng vừa lúc sắp tới giờ mở cửa. Mọi người cùng đến cửa hàng trên phố thương mại, dùng quyền quản lý để đi vào trước.

Tạ Minh Triết tiếp tục bật chế độ “không giới hạn lưu lượng”.

Đúng 11 giờ 30, cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán mở cửa.

Gần như ngay trong khoảnh khắc ấy, cửa hàng lập tức chật kín người!

Từ hậu trường quản lý, Tạ Minh Triết có thể nhìn thấy cửa hàng nhanh chóng phân tách thành hơn mười không gian bản sao để chứa lượng khách khổng lồ đang tràn vào.

Khoa trương hơn nữa là đám người vừa chen được vào đã lao thẳng lên tầng hai chẳng khác nào đang chạy nước rút. Tới nơi, bọn họ thậm chí chẳng buồn nhìn xem trong quầy đang bán loại thẻ gì, cứ như sợ chậm một giây là mất phần, ai nấy đều lập tức móc tiền mua.

Chưa đầy nửa phút, bốn mươi lá thẻ cấp 1 trên quầy đã sạch bách!

Năm người studio đều ở trong không gian quản lý riêng, có thể trực tiếp nhìn thấy số liệu của cửa hàng được cập nhật theo thời gian thực.

Trông bốn mươi lá thẻ biến mất trong nháy mắt, Bàng Vũ không tin nổi vào mắt mình, đưa tay dụi mấy cái:

“Mới mở cửa nửa phút đã bán sạch rồi?!”

Kim Dược cảm thán:

“Chắc quản lý của các hiệp hội lớn đã ngồi canh sẵn từ lâu. Cửa hàng vừa mở là họ lao vào mua ngay. Có khi bên ngoài còn cả đống người chưa giành được.”

Nhìn tài khoản cửa hàng vừa tăng thêm bốn triệu đồng vàng, mắt Tạ Minh Triết cong lên vì cười:

“Nửa tiếng nữa đóng cửa nhé. Tôi về làm thêm thẻ, ngày mai bán tiếp!”

Trước khi rời đi, cậu lại viết lên bảng thông báo của cửa hàng một dòng:

“Hôm nay thẻ bài đã bán hết, cảm ơn mọi người! Ngày mai 11 giờ 30 trưa cửa hàng sẽ mở đúng giờ, đồng thời có thẻ mới ra mắt, kính mời chờ đón!”

Các quản lý hiệp hội: “……”

Chờ đón cái quỷ!

Cậu định làm cho tất cả các hiệp hội không có ngày nào được yên phải không?!

Những hội trưởng may mắn mua được thẻ lập tức quay về tìm đại thần nhà mình. Còn những người không cướp được thì tức đến mức chỉ muốn hộc máu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Cùng lúc đó, tại tầng một cửa hàng thẻ bài Nguyệt Bán.

Diệp Trúc dùng tài khoản phụ lén lút trà trộn vào đám đông, khó khăn lắm mới chen được tới trước tủ triển lãm để xem thẻ mới.

Thẻ trên tầng hai đã bán sạch, nhưng khu triển lãm ở tầng một vẫn mở.

Trong tủ trưng bày có bốn lá thẻ đặt cạnh nhau.

Tất cả đều là mỹ nhân.

Lâm Đại Ngọc với kỹ năng Đại Ngọc Táng Hoa khắc chế hệ hoa cỏ; Tiết Bảo Thoa với Bảo Thoa Phác Điệp khắc chế hệ bướm. Hai lá này Diệp Trúc đều đã nhìn thấy.

Lúc Đường thần vừa bị nhắm vào, hắn chính là người cười hăng nhất. Kết quả chưa vui được bao lâu, người thứ hai gặp họa đã biến thành chính hắn…

Bùi ca nói rất đúng. Dù sao ngoài mình ra kiểu gì cũng còn người khác xui xẻo.

Ôm tâm trạng chờ xem kẻ nào tiếp tục gặp họa, Diệp Trúc vui vẻ nhìn sang hai lá thẻ mới được tung ra hôm nay.

Tây Thi.

Kỹ năng: Trầm Ngư.

Chết ngay đối với thẻ loại cá.

Vừa đọc tới đây, Diệp Trúc suýt bật cười thành tiếng.

Loại cá đấy!

Đây chính là một nhánh lớn trong hệ thủy tộc. Bộ bài của mấy tuyển thủ hệ Thủy bên Lưu Sương Thành ít nhiều đều có thẻ cá.

Béo Thúc lần này coi như đắc tội toàn bộ Lưu Sương Thành rồi!

Ha ha ha ha!

Diệp Trúc hớn hở nhìn sang bên cạnh.

Vương Chiêu Quân.

Kỹ năng: Biên Cương Xa Xôi Khúc. Vương Chiêu Quân đàn tỳ bà, dùng tiếng đàn đánh rơi các vật thể đang bay trên không trung, kích hoạt chết ngay đối với loài chim bay.

Diệp Trúc lập tức trợn tròn mắt.

Khoan đã…

Đây chẳng phải là đến lượt Lam ca xui xẻo sao?!

Hắn đang phân vân có nên báo cho Sơn Lam một tiếng hay không, vừa quay đầu đã thấy ngay trước lá Vương Chiêu Quân có một ông lão tóc bạc đang đứng chăm chú quan sát.

ID: 9877521.

Nếu hắn nhớ không nhầm… đây hình như là tài khoản phụ của Sơn Lam?

Sơn Lam vậy mà cũng đích thân chạy đến cửa hàng xem thẻ?!

Diệp Trúc lập tức sáp lại gần, mở kênh trò chuyện riêng:

“Lam ca, là anh đúng không?”

Quả nhiên, bên tai lập tức vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc:

“Ừ. Tiểu Trúc cũng chạy tới xem náo nhiệt à?”

Diệp Trúc cười hì hì:

“Em chỉ muốn xem người tiếp theo xui xẻo là ai thôi. Không ngờ… không ngờ…”

Sơn Lam bất đắc dĩ tiếp lời:

“Không ngờ lại là anh xui xẻo, đúng không?”

Diệp Trúc lập tức than thở:

“Chỉ có thể nói chế tạp sư này quá biến thái! Dùng tiếng đàn đánh rơi vật thể đang bay trên trời… chuyện như thế mà hắn cũng nghĩ ra được!”

Sơn Lam chỉ cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.

Từ hôm qua, khi sư phụ hắn nói bằng giọng cực kỳ chắc chắn rằng: “Yên tâm đi, hắn chắc chắn sẽ không nhắm vào con”, Sơn Lam đã luôn có một dự cảm chẳng lành, cứ thấy hình như mình sắp gặp họa.

Kết quả dự cảm ấy thật sự ứng nghiệm.

Hôm nay cửa hàng Nguyệt Bán lập tức tung ra Vương Chiêu Quân, chuyên khắc chế toàn bộ loài chim bay!

Chỉ có thể nói…

Cái miệng quạ đen của sư phụ đúng là quá đáng sợ.

Diệp Trúc và Sơn Lam dùng tài khoản phụ đứng cạnh nhau trước tủ triển lãm. Một người nhìn Tiết Bảo Thoa chuyên trị hệ bướm, một người nhìn Vương Chiêu Quân chuyên trị loài chim bay.

Đúng là anh em cùng cảnh ngộ, muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt.

Có điều Sơn Lam rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Anh mỉm cười:

“Không sao, đâu phải chỉ có hai chúng ta bị nhắm vào.”

Diệp Trúc nghe vậy lập tức vui vẻ trở lại:

“Đúng đúng đúng! Còn có Đường thần hệ thực vật với mấy người xui xẻo bên hệ Thủy nữa!”


Lúc này, tại câu lạc bộ Lưu Sương Thành.

Mấy “người xui xẻo” hệ Thủy đang nhìn nhau không nói nên lời.

Bởi hội trưởng hiệp hội Lưu Sương Thành, Khúc Lưu Sương, vừa đem lá thẻ mới mua được ở cửa hàng Nguyệt Bán đến cho bọn họ xem.

Tây Thi.

Kỹ năng: Trầm Ngư.

Kích hoạt chết ngay đối với thẻ loại cá.

Hiệp hội Lưu Sương Thành từ trước đến nay luôn rất kín tiếng. Trong game, họ cũng theo đúng nguyên tắc “người không phạm ta, ta không phạm người”. Thành viên hiệp hội mỗi ngày cứ bình thản cày phó bản, đánh đấu trường, chẳng thích gây chuyện với ai.

Danh tiếng của Lưu Sương Thành trong game cũng thuộc hàng tốt nhất. Họ không liên minh với bất kỳ hiệp hội nào, nhưng đồng thời cũng chẳng kết thù với ai, chỉ tự chơi phần mình. Không khí nội bộ luôn cực kỳ hòa thuận.

Khúc Lưu Sương là “hội trưởng trên danh nghĩa” của hiệp hội, còn công việc quản lý thực tế được giao cho hai phó hội trưởng mà cô sắp xếp ở trong game. Thân phận thật của cô là quản lý tuyển thủ của câu lạc bộ Lưu Sương Thành, nổi danh ngang với Tiết Lâm Hương bên Phong Hoa.

Chỉ có điều, Tiết tỷ thuộc kiểu nữ cường nhân mạnh mẽ, làm việc quyết đoán như sấm rền gió cuốn. Khúc Lưu Sương lại hoàn toàn trái ngược. Cô là một người phụ nữ dịu dàng, mái tóc dài xõa vai, lúc nào trên môi cũng có nụ cười, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ đến mức người khác rất khó nổi giận với cô.

Có một người quản lý như vậy, không khí của cả câu lạc bộ Lưu Sương Thành cũng giống như dòng nước êm đềm, chẳng hề mang cảm giác sắc bén hay hiếu thắng.

Giữa Liên minh chuyên nghiệp cạnh tranh khốc liệt, Lưu Sương Thành chẳng khác nào một chốn đào nguyên tách biệt với thế sự.

Người sáng lập Lưu Sương Thành là Tô Dương, cũng chính là người đặt nền móng cho toàn bộ hệ thống thẻ hệ Thủy.

Tô Dương xuất đạo từ mùa giải đầu tiên. Trước khi giải nghệ, anh tổng cộng nhận bốn đồ đệ.

Đại đệ tử Phương Vũ là người khai sáng bộ bài Vong Ngữ hệ Thủy, quán quân giải cá nhân mùa thứ sáu, đồng thời cũng là tuyển thủ hệ Thủy mạnh nhất hiện nay.

Nhị đệ tử Kiều Khê là người khai sáng lối đánh thủy độc, á quân giải cá nhân mùa thứ sáu.

Tam đệ tử Tô Thanh Viễn và tứ đệ tử Tiêu Dật đều rất giỏi lối đánh khống chế mềm của hệ Thủy.

Bản thân Tô Dương vốn là người tính tình ôn hòa, đối xử với các đồ đệ cũng rất tốt. Bốn sư huynh đệ tình như thủ túc, bởi vậy bầu không khí trong câu lạc bộ ngày càng hòa thuận, thật sự giống một gia đình thân thiết.

Nhưng một khi bốn sư huynh đệ đồng lòng đối ngoại, độ ăn ý của họ gần như không ai sánh nổi.

Ngay cả đội hình bốn chủ lực của Phong Hoa do Đường Mục Châu dẫn dắt, hay đội hình thẻ thú hệ của Tài Quyết dưới sự chỉ huy của Nhiếp Viễn Đạo, ở giải đồng đội mùa trước cũng không thể thắng được bọn họ.

Nhắc đến đội mạnh nhất ở nội dung đồng đội, phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là Lưu Sương Thành.

Khống chế mềm hệ Thủy, thủy độc chồng tầng, cộng thêm sự phối hợp ăn ý giữa bốn sư huynh đệ — đủ sức khống chế đối thủ đến phát điên.

Không chỉ mạnh ở thi đấu đồng đội, thực lực cá nhân của đại sư huynh Phương Vũ cũng được toàn Liên minh công nhận.

Tính cách của anh khá lạnh nhạt. Có lẽ vì làn da quá trắng nên đường nét khuôn mặt mang chút trung tính. Bình thường anh rất ít nói, nét mặt gần như lúc nào cũng bình thản.

Lối đánh Vong Ngữ do Phương Vũ sáng tạo chủ yếu dựa trên cơ chế hiến tế. Rất nhiều thẻ bài sau khi chết mới kích hoạt hiệu quả đặc biệt. Bởi vậy, anh còn được người trong Liên minh bình chọn là “con nhím khó đánh nhất”.

Lúc này, Phương Vũ đang ngồi trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lá thẻ Khúc Lưu Sương vừa đưa tới.

Bên cạnh anh là nhị sư đệ Kiều Khê. Kiều Khê phát điên vò tóc:

“Em phục thật rồi! Hôm đó trong nhóm mọi người nói Đường Mục Châu bị nhắm vào, em chẳng qua chỉ nhảy ra cười có mấy câu thôi mà! Kết quả bây giờ hay rồi, cả hệ Thủy bị nhắm luôn!”

Tiểu sư đệ Tiêu Dật chẳng khách sáo chút nào:

“Nhị sư huynh, lúc này anh không nên cười trên nỗi đau của người khác. Anh nhìn Diệp Trúc đi, lúc trước hắn cười hăng nhất, gửi nguyên một đống ‘ha ha ha’, kết quả hệ bướm của hắn cũng bị khắc chế đấy thôi.”

Lão tam Tô Thanh Viễn là người bình tĩnh hơn cả trong mấy sư huynh đệ. Anh mỉm cười phân tích:

“Ban đầu mọi người đều đoán người này có thù với Đường Mục Châu, cho nên mới làm một lá chết ngay nhắm vào hoa cỏ, còn đem đến nhà đấu giá công khai bán. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Những người từng đứng xem Đường Mục Châu gặp họa lần lượt đều bị nhắm tới. Đầu tiên là hệ bướm của Diệp Trúc, sau đó tới cả hệ Thủy. Tôi thấy người này chẳng giống có thù với Đường Mục Châu, ngược lại còn có cảm giác đang bắt tay với Đường Mục Châu ấy.”

Kiều Khê vẫn gãi đầu:

“Cũng chưa chắc đâu? Hôm nay còn có một lá nhắm vào loài chim bay mà. Sơn Lam đắc tội với ai chứ? Tiểu Lam hiền như thế, tính tình lại mềm, ngày nào cũng ngoan ngoãn đi theo sau sư phụ, có thấy cậu ấy cười nhạo Đường Mục Châu đâu?”

Mấy người lập tức bàn tán rôm rả.

Từ đầu tới cuối, Phương Vũ vẫn không nói gì. Anh chỉ hơi nhíu mày, chăm chú quan sát lá thẻ đang được hiển thị trên màn hình thực tế ảo.

Một lúc sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Sương tỷ, có tin gì về thân phận người này chưa?”

Giọng Phương Vũ không lớn, nhưng vừa nghe anh mở miệng, ba người còn lại lập tức im bặt.

Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh. Trong lòng mấy người đều cực kỳ kính trọng anh.

Khúc Lưu Sương đáp:

“Hôm qua chị đã cho người đi điều tra. Hiện tại xác định được ID trong game của Nguyệt Bán là Béo Thúc. Nghe nói thời gian trước chợ đen từng xảy ra một trận náo động không nhỏ, nguyên nhân chính là hiệp hội Phong Hoa và hiệp hội Tài Quyết điên cuồng tìm kiếm thẻ nhân vật.”

Cô suy nghĩ rồi nói tiếp:

“Theo phân tích của chị, thứ khiến Phong Hoa kinh động hẳn là lá Lâm Đại Ngọc từng xuất hiện ở nhà đấu giá. Còn phía Tài Quyết thì chưa rõ lắm, bọn họ kín miệng vô cùng.”

Phương Vũ bình tĩnh nói:

“Nếu tác giả này đã tự mở cửa hàng chuyên bán thẻ, lại còn công khai bán Lâm Đại Ngọc khắc chế hoa cỏ và Vương Chiêu Quân khắc chế loài chim bay, vậy chứng tỏ hắn chưa đạt được thỏa thuận với cả Phong Hoa lẫn Tài Quyết.”

Khúc Lưu Sương hỏi:

“Vậy chúng ta có cần đưa ra điều kiện cao hơn để mời chào hắn không?”

Phương Vũ lắc đầu:

“Phong Hoa và Tài Quyết hắn còn không đi, càng không có lý do gì để tới Lưu Sương Thành.”

Kiều Khê không nhịn được:

“Sư huynh, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ cứ mặc hắn tiếp tục làm loạn thế này?”

Phương Vũ cầm mũ giáp thông minh lên, đứng dậy:

“Không thể kéo hắn vào Lưu Sương Thành, không có nghĩa là không thể hợp tác với hắn.”

Ba người còn lại đồng loạt ngẩn ra:

“Hợp tác?”

Tô Thanh Viễn lập tức hiểu ý, mỉm cười hỏi:

“Ý sư huynh là cung cấp thêm tư liệu về các bộ bài, để hắn tiếp tục làm thẻ chết ngay nhằm vào những tuyển thủ khác?”

Phương Vũ thản nhiên đáp:

“Tôi không hứng thú với những tuyển thủ khác. Tôi muốn hợp tác với hắn để giúp chúng ta hoàn thiện bộ bài.”

Mắt Tô Thanh Viễn lập tức sáng lên:

“Để hắn giúp chúng ta chế thẻ?”

“Ừ.” Phương Vũ gật đầu. “Nếu hắn đã mở cửa hàng làm ăn, có một vụ làm ăn lớn tự tìm tới cửa, chẳng có lý do gì hắn lại không nhận.”

Kiều Khê và Tiêu Dật nhìn nhau, đồng thời giơ ngón tay cái:

“Vẫn là sư huynh nghĩ chu đáo!”

Phương Vũ quay sang Khúc Lưu Sương:

“Sương tỷ, đưa tôi đi gặp tác giả này.”

Kiều Khê lập tức đứng dậy theo:

“Em cũng đi xem!”

Hai người còn lại đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ, vừa định đứng lên thì Phương Vũ quay đầu, lạnh nhạt liếc qua:

“Đều ở lại. Cả đám kéo nhau vào game, sợ người khác không biết chúng ta đang làm gì à?”

Bị ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua, mọi người lập tức ngoan ngoãn ngồi trở lại.

Khúc Lưu Sương nhìn cảnh ấy, không khỏi bật cười.

Cô luôn cảm thấy từ sau khi Dương thần giải nghệ, Phương Vũ với tư cách đại sư huynh đã tự nhiên gánh luôn trách nhiệm trông coi ba “đứa nhỏ” này.

Lưu Sương Thành có thể duy trì đến ngày hôm nay, công lao của Phương Vũ không thể bỏ qua.

Nếu không có anh ngồi trấn giữ, phụ trách chỉ huy và giữ cho ba người còn lại đi đúng hướng…

Ba tên nhóc kia e rằng thật sự chẳng biết sẽ quậy thành bộ dạng gì.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 29, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
Sổ Tay Trưởng Thành [Tổng Mạn]
SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
Tháng 10 3, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ