TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 57
chương 57, thẻ đơn thể bùng nổ
Nếu đã làm Đại Kiều và Tiểu Kiều thành thẻ bài thì cũng không thể để hai chị em đi theo phu quân… phóng hỏa được.
Tạ Minh Triết định thiết kế họ theo hướng hỗ trợ và trị liệu.
Nhưng vấn đề thuộc tính lại khiến cậu đau đầu.
Đấu trường có một quy tắc: nếu trong bộ thẻ của người chơi có năm lá cùng thuộc tính, sẽ kích hoạt hiệu ứng cộng thêm 《Chủ Tinh Phù Hộ》.
Hiệu ứng này có thể là tăng công kích toàn đội, tăng phòng ngự, tăng giới hạn sinh mệnh… Người chơi có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu, hơn nữa mức cộng thêm cũng khá đáng kể.
Hiện tại, Tôn Sách, Chu Du, Lục Tốn và Lã Mông trong bộ thẻ của Tạ Minh Triết đều thuộc hệ Hỏa.
Nếu Đại Kiều và Tiểu Kiều cũng làm thành hệ Hỏa, lượng trị liệu chắc chắn sẽ rất thấp.
Nhưng nếu hai người không phải hệ Hỏa…
Bộ thẻ của cậu lại không đủ năm lá để kích hoạt hiệu ứng cùng hệ.
Thấy cậu cúi đầu suy nghĩ mãi, Trần Thiên Lâm chủ động hỏi:
“Có chỗ nào chưa hiểu à? Nói thử cho tôi nghe.”
Tạ Minh Triết lập tức trình bày ý tưởng của mình.
“Sư phụ, con đang nghĩ tới hai lá thẻ nhân vật, muốn làm theo hướng hỗ trợ và trị liệu.”
“Nhưng nếu làm thẻ trị liệu hệ Hỏa thì lượng hồi máu có quá thấp không?”
“Con nhớ trong cuốn sổ người cho con có ghi, hệ Hỏa rất ít khi được làm thành thẻ trị liệu, phần lớn đều thiên về tấn công.”
Trần Thiên Lâm gật đầu.
“Năm hệ đều có phạm vi số liệu riêng và mỗi hệ có sở trường khác nhau.”
“Lượng trị liệu của hệ Hỏa đúng là rất thấp. Trong bộ thẻ của các cao thủ, thẻ thuần trị liệu phần lớn thuộc hệ Mộc, hệ Thủy hoặc hệ Kim.”
“Hệ Mộc có lượng trị liệu cơ bản cao nhất.”
“Hệ Thủy hồi máu chậm hơn nhưng ổn định, thường dùng hiệu ứng hồi máu liên tục.”
“Hệ Kim thì thiên về trị liệu bạo kích, thích hợp cộng tỷ lệ bạo kích.”
Nói xong, Trần Thiên Lâm trực tiếp mở kho dữ liệu, tìm ba lá thẻ trị liệu điển hình rồi phóng lớn trước mặt Tạ Minh Triết.
Lá đầu tiên thuộc hệ Mộc, là thẻ thực vật của Đường Mục Châu.
Nó có kỹ năng hồi máu quần thể, lượng trị liệu cơ bản cao tới 35.000. Một lần hồi 35.000 máu cho toàn đội, hiệu quả cực kỳ đáng nể.
Lá thứ hai thuộc hệ Thủy, là thẻ sinh vật biển của tuyển thủ Kiều Khê bên Lưu Sương Thành.
Kỹ năng sẽ gắn hiệu ứng trị liệu hệ Thủy lên toàn bộ đồng đội, mỗi giây hồi 3% sinh mệnh, kéo dài mười giây, tổng cộng hồi 30%.
Đây là dạng hồi máu liên tục theo thời gian.
Kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, có thể duy trì liên tục, cực kỳ thích hợp với những trận đấu tiết tấu chậm, thiên về tiêu hao.
Lá thứ ba thuộc hệ Kim, là một thẻ binh khí trị liệu của Chúng Thần Điện.
Lượng trị liệu cơ bản chỉ khoảng 15.000, nhưng tỷ lệ bạo kích được cộng rất cao. Một khi kích hoạt bạo kích, lượng hồi máu quần thể cũng có thể đạt khoảng 30.000.
Còn hệ Thổ thường dựa vào lá chắn để hồi phục, tốc độ phát huy hiệu quả khá chậm. Một khi cả đội mất máu quá nhanh thì sẽ trở nên rất bị động.
Hệ Hỏa lại càng rõ ràng hơn.
Nó sinh ra để tấn công.
Nếu làm thẻ hồi phục thì đa phần cũng nghiêng về phục hồi tinh thần lực, còn khả năng hồi sinh mệnh thấp đến đáng thương.
Mỗi hệ đều có ưu thế riêng.
Hệ Hỏa rõ ràng không thích hợp để làm thẻ trị liệu.
Tạ Minh Triết gãi đầu.
“Vậy hai lá trị liệu này con làm hệ Kim đi.”
“Nhưng như thế lại thiếu một lá Hỏa để đủ bộ năm lá…”
Trần Thiên Lâm nói: “Không cần quá bận tâm chuyện thuộc tính.”
“Đấu trường cho phép mang bảy lá thẻ. Ngoài năm lá cùng hệ dùng để kích hoạt hiệu ứng bộ thẻ, hai lá còn lại có thể tùy ý chọn thuộc tính.”
“5+2 là cách phối bộ rất phổ biến.”
“Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng làm như vậy. Ví dụ Nhiếp Viễn Đạo dùng năm lá hệ Hỏa, hai lá hệ Mộc.”
“Con dùng năm Hỏa, hai Kim hoàn toàn không có vấn đề.”
Tạ Minh Triết lại thấy đau đầu.
“Nhưng con vẫn còn thiếu một lá hệ Hỏa.”
“Sư phụ thấy nên làm loại thẻ gì thì hợp hơn? Hay là con chỉnh Hoàng Cái thành hệ Hỏa luôn?”
Trần Thiên Lâm lập tức bác bỏ.
“Hoàng Cái vẫn nên giữ hệ Thổ. Hệ Thổ có lượng sinh mệnh cao.”
“Nếu đổi sang hệ Hỏa, lượng máu sẽ giảm mạnh. Kỹ năng tạo lá chắn dựa trên tỷ lệ sinh mệnh của hắn cũng mất ý nghĩa.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Thật ra con có thể thay Hoàng Cái ra khỏi bộ thẻ này.”
“Lối đánh của Hoàng Cái không quá hợp với đội hình hiện tại. Hắn thích hợp với kiểu phòng thủ phản kích hoặc đội hình lấy hiệu ứng tử vong làm trung tâm hơn.”
“Chu Du và Lục Tốn đều là thẻ quần công hệ Hỏa.”
“Không bằng làm thêm một lá công kích đơn thể hệ Hỏa, phối hợp với hai người họ.”
Tạ Minh Triết lập tức gật đầu.
Rất có lý!
《Lửa Đốt Xích Bích》.
《Lửa Đốt Liên Doanh》.
Hai đợt quần công của Chu Du và Lục Tốn nện xuống, nếu vẫn không giết được mục tiêu thì sẽ rất khó xử.
Thời gian hồi chiêu của hai kỹ năng quần công đều khá dài.
Không thể đánh xong một lượt rồi đứng đó ngẩn người chờ hồi chiêu được.
Bắt buộc phải có thêm một lá thẻ—
Chuyên bổ sát thương.
Thu hoạch mục tiêu còn ít máu.
Loại thẻ này cần có khả năng bùng nổ đơn thể thật cao, tốt nhất vừa ra tay là có thể lập tức giết chết lá bài quan trọng của đối phương.
Công kích đơn thể.
Hệ Hỏa.
Bùng nổ cực mạnh.
Nên làm ai đây?
Tạ Minh Triết suy nghĩ thật lâu.
Bỗng nhiên, cậu nhớ tới Đông Ngô còn có một người phụ nữ vô cùng nổi tiếng.
— Tôn Thượng Hương.
Em gái của Tôn Sách và Tôn Quyền, quận chúa Đông Ngô.
Sau trận Xích Bích, để củng cố liên minh giữa hai thế lực Tôn Quyền và Lưu Bị, dưới đề nghị của Chu Du, Tôn Quyền gả em gái Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị.
Khi ấy Lưu Bị không có chính thê.
Vì vậy sau khi gả sang, Tôn Thượng Hương chính là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng.
Hai người tuy chênh lệch tuổi tác khá lớn, nhưng Lưu Bị dù sao cũng là anh hùng tiếng tăm lừng lẫy. Mẫu thân của Tôn Thượng Hương là Ngô Quốc Thái cũng khá tán thành cuộc hôn nhân này, sau đó thuyết phục con gái gả cho Lưu Bị.
Hai nhà nhờ vậy trở thành thông gia.
Tôn Thượng Hương lại có tính cách hoàn toàn không giống một tiểu thư khuê các.
Từ nhỏ nàng đã cương liệt, thích múa đao luyện kiếm.
Ngay cả thị nữ bên cạnh cũng mang binh khí theo người.
Sau khi kết hôn với Lưu Bị, tính khí đại tiểu thư vẫn chẳng thay đổi chút nào. Đám thị nữ ngày ngày mang đao đi theo nàng, khiến người ngoài nhìn thôi cũng thấy áp lực.
Dân chúng gọi vị phu nhân mạnh mẽ này là “Kiêu Cơ nương nương”.
Nghe nói đời sau còn có người lập miếu thờ nàng, gọi là “miếu Kiêu Cơ”.
Cuộc hôn nhân giữa Tôn Thượng Hương và Lưu Bị vốn là kết quả của liên minh chính trị giữa Tôn Quyền và Lưu Bị để chống lại Tào Tháo.
Còn tình cảm vợ chồng sau khi thành hôn rốt cuộc thế nào, lịch sử cũng không ghi chép rõ ràng.
Chỉ biết rằng—
Lưu Bị khá sợ Tôn Thượng Hương.
Cũng chẳng lạ.
Một vị phu nhân ngày nào cũng mang đao phòng thân, bước vào phòng nàng không khéo còn có nguy hiểm đến tính mạng.
Thuộc hạ của Lưu Bị thậm chí từng đặc biệt nhắc nhở:
Chủ công, tốt nhất ngài nên giữ khoảng cách với Tôn phu nhân.
Tránh để nàng vô tình làm bị thương.
Khoảng ba năm sau khi thành hôn, Lưu Bị chuẩn bị rời Kinh Châu tiến vào đất Thục.
Liên minh Tôn – Lưu bắt đầu xuất hiện rạn nứt.
Tôn Quyền nhận ra điều đó, lập tức phái thuyền lớn tới đón em gái về.
Tôn Thượng Hương trở lại quê nhà Đông Ngô.
Cuộc hôn nhân chính trị ngắn ngủi giữa nàng và Lưu Bị cũng kết thúc từ đó.
Một cô gái mạnh mẽ đến vậy…
Làm thành thẻ đơn thể bạo kích thì quá hợp!
Tạ Minh Triết nhanh chóng phác họa hình tượng Tôn Thượng Hương trong đầu.
Chu Du và Lục Tốn đều mang phong cách cổ trang.
Để giữ thống nhất cho cả bộ thẻ, Tôn Thượng Hương đương nhiên cũng phải mặc trang phục thời Tam Quốc.
Nhưng vị đại tiểu thư Đông Ngô này nổi tiếng là người không yêu son phấn, chỉ thích võ trang.
Cậu đương nhiên sẽ không cho nàng mặc váy áo dịu dàng của tiểu thư khuê các.
Tạ Minh Triết định thiết kế một bộ nhung trang gọn gàng, mạnh mẽ.
Tóc buộc cao thành đuôi ngựa.
Anh khí bừng bừng, chẳng hề thua kém nam nhi.
Tôn Thượng Hương còn thường đeo một cây cung sau lưng, bởi vậy người Đông Ngô gọi nàng là “Cung Yêu Cơ”.
Cung tên chính là vũ khí thích hợp nhất.
Có điều—
Nếu vẽ vũ khí bằng kim loại, hệ thống rất có thể sẽ phân thẻ về hệ Kim.
Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi sửa thiết kế.
Trường cung bằng gỗ.
Mũi tên cũng được vót từ gỗ.
Sau đó—
Đốt cháy đầu mũi tên.
Như vậy chẳng còn liên quan gì tới kim loại nữa, ngược lại hoàn toàn trở thành sát thương hệ Hỏa.
Vừa vặn ghép với bốn lá trước đó thành bộ năm thẻ Hỏa.
Từ nay, đội phóng hỏa Đông Ngô lại có thêm một cô nương cầm cung!
Ý tưởng hoàn chỉnh, Tạ Minh Triết lập tức kết nối tinh thần lực với hệ thống chế thẻ.
Bắt đầu chế tạo—
《Tôn Thượng Hương》.
Có lẽ vì thiết kế “mũi tên gỗ được châm lửa” khá mới lạ, lần xét duyệt này diễn ra vô cùng thuận lợi.
Trên mặt thẻ dần hiện ra một nữ tử anh tư hiên ngang.
Nàng mặc nhung trang gọn gàng, mái tóc buộc cao, dáng vẻ tiêu sái chẳng kém nam nhi.
Một tay nắm chắc trường cung.
Tay kia kéo căng dây, trên đó là mũi tên gỗ đang rực cháy.
Đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng phía trước.
Cung đã giương.
Tên đã lên dây.
Dường như bất cứ ai dám chọc vào vị đại tiểu thư Đông Ngô này, nàng sẽ lập tức bắn một phát lấy mạng đối phương!
Tôn Thượng Hương — hệ Hỏa
Cấp: 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 200, công kích 700, phòng ngự 200, nhanh nhẹn 20, bạo kích 30%.
Kỹ năng bổ sung — Cung Yêu Cơ:
Tôn Thượng Hương giương trường cung, bắn mũi tên lửa vào một mục tiêu chỉ định trong phạm vi 23 mét, gây 200% sát thương đơn thể hệ Hỏa.
Nếu đòn đánh thành công giết chết mục tiêu, nàng sẽ lập tức ngẫu nhiên tấn công thêm một mục tiêu địch khác.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Kỹ năng bổ sung — Trở Về Quê Cũ:
Tôn Thượng Hương được huynh trưởng đón về quê nhà. Sau khi kích hoạt kỹ năng, trong vòng 3 giây nàng miễn nhiễm mọi hiệu ứng khống chế và lập tức dịch chuyển tới bên cạnh một đồng đội được chỉ định.
Thời gian hồi chiêu: 30 giây.
Kỹ năng đầu tiên không cần giải thích nhiều.
Đây là kiểu sát thương đơn thể bùng nổ điển hình.
Nếu một mũi tên giết chết mục tiêu còn ít máu, Tôn Thượng Hương sẽ tiếp tục bắn thêm một lần.
Nếu đòn bắn thêm ấy lại giết được một mục tiêu khác—
Nàng sẽ tiếp tục tấn công.
Nếu cả đội đối phương đã bị Chu Du và Lục Tốn đánh xuống mức máu nguy hiểm, lúc này thả Tôn Thượng Hương ra…
Hiệu quả thu hoạch chắc chắn cực kỳ đáng sợ.
Đại tiểu thư—
Một mũi tên một mạng.
Đừng ai mong chạy thoát!
Kỹ năng thứ hai chủ yếu dùng để bảo đảm độ linh hoạt và khả năng sinh tồn của Tôn Thượng Hương.
Những thẻ sát thương đơn thể bùng nổ kiểu này rất dễ trở thành mục tiêu bị đối phương chăm sóc đặc biệt.
Mà phòng ngự của Tôn Thượng Hương lại thấp.
Một khi bị khống chế, rất có thể sẽ bị tập trung hỏa lực giết ngay lập tức.
Nhưng có 《Trở Về Quê Cũ》 thì khác.
Khi đối phương muốn khống chế nàng, Tôn Thượng Hương có thể lập tức thoát thân, dịch chuyển trở về bên cạnh Chu Du, Lục Tốn hoặc một đồng đội khác.
Như vậy—
Chu Du và Lục Tốn phụ trách quần công hệ Hỏa diện rộng.
Tôn Thượng Hương dùng hỏa tiễn chuyên xử lý mục tiêu đơn lẻ.
Đội phóng hỏa Đông Ngô đi tới đâu—
Đốt tới đó!
Còn sợ không thiêu chết đối phương sao?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đương nhiên, lý tưởng thì rất đẹp.
Thực chiến chưa chắc đã thuận lợi như vậy.
Chỉ cần tốc độ tay chậm khoảng nửa giây, bị đối phương tung khống chế quần thể trước—
Chu Du, Lục Tốn và Tôn Thượng Hương đều là thẻ khá mỏng.
Một khi cả ba cùng bị đánh gục, bộ thẻ gần như lập tức mất sức chiến đấu.
Cho nên—
Có sát thương mạnh thôi chưa đủ.
Thẻ hỗ trợ bảo vệ đội hình cũng phải theo kịp.
Ý tưởng thiết kế Đại Kiều và Tiểu Kiều…
Dần dần hiện lên trong đầu Tạ Minh Triết.