Giới thiệu truyện
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Thể loại: Đam mỹ hiện đại, đô thị, niên hạ, chủ công, 1v1, HE, giới livestream, CP giả thành thật, sống chung, hài hước, ngọt ngào, chữa lành, trưởng thành, thẳng nam tự vả.
CP: Phương Tục × Thang Lý Nhất
Văn án
Phương Tục có ba chuyện vô cùng chắc chắn.
Thứ nhất, cậu là trai thẳng.
Thứ hai, cộng sự của cậu là đàn ông.
Thứ ba—
Cộng sự của cậu yêu thầm cậu.
Bằng chứng nhiều vô kể.
Thang Lý Nhất xem kịch bản cứ ghé sát vào cậu.
—— Chắc chắn là cố ý tiếp cận.
Trên người Thang Lý Nhất lúc nào cũng thơm.
—— Rõ ràng đang quyến rũ cậu.
Quay video phải ôm ôm hôn hôn, Thang Lý Nhất còn đỏ mặt.
—— Thích cậu đến mức không giấu nổi nữa rồi!
Phương Tục rất phiền não.
Cậu chỉ muốn kiếm tiền thôi mà!
Hai người chẳng qua là đồng nghiệp được công ty ghép thành CP giả, ngày ngày quay video, livestream, diễn một đôi tình nhân ân ái trước ống kính.
Cậu đường đường là trai thẳng, tuyệt đối không thể giả thành thật.
Thế nên Phương Tục quyết định phải giữ khoảng cách với người đang yêu thầm mình.
Sau đó—
Thang Lý Nhất đói, cậu mua đồ ăn.
Thang Lý Nhất bị thương, cậu mua thuốc.
Thang Lý Nhất không có chỗ ở, cậu đưa người về nhà.
Người khác bắt nạt Thang Lý Nhất, cậu còn tức hơn cả chính chủ.
Quay phim thì hôn.
Không quay phim…
Hình như cũng hôn.
Từ CP giả trước ống kính, chẳng biết từ lúc nào hai người đã cùng ăn, cùng sống, cùng tan làm, cùng trở về một căn nhà.
Cho đến một ngày, Phương Tục chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng—
Hình như cậu đối xử với “người yêu thầm mình” hơi tốt quá rồi?
Nhưng không sao.
Cậu là trai thẳng.
Chắc chắn là trai thẳng.
Tuyệt đối là trai thẳng.
…Phải không?
Phương Tục từng cho rằng Thang Lý Nhất là người cần mình cứu.
Sau này cậu mới hiểu—
Thang Lý Nhất chưa từng chờ một vị anh hùng.
Anh đã tự mình bước qua gần hết những ngày tháng khó khăn nhất, tự chống đỡ cuộc sống, tự kéo mình ra khỏi bùn lầy.
Phần đường còn lại, thứ anh cần không phải một người cứu lấy mình.
Chỉ là một người chịu đi bên cạnh.
Một người học cách nhận ra tình yêu.
Một người học cách tin rằng bản thân cũng xứng đáng được yêu.
Từ một màn tình yêu giả trước ống kính, họ vụng về bước vào cuộc đời thật của nhau.
Còn rốt cuộc—
Ai mới là người yêu thầm ai trước?
Có lẽ Phương Tục sẽ là người cuối cùng biết được đáp án.
