Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 61

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. chương 61
Prev
Next

chương 61, đấu trường thắng liên tiếp

Sau khi giành được mười một trận thắng liên tiếp, Tạ Minh Triết tạm thời rời đấu trường, trở về không gian cá nhân để đầu óc được nghỉ ngơi một chút.

Thi đấu trên đấu trường đòi hỏi tinh thần phải tập trung cao độ. Người chơi không chỉ phải luôn để mắt tới vị trí từng lá bài của mình, tính toán thời cơ tung kỹ năng, mà còn phải theo dõi chặt chẽ tình trạng của cả bảy lá bài đối phương. Nếu gặp một trận đấu ngang tài ngang sức, tiết tấu dồn dập, gần như chẳng có lấy một giây để lơ là.

May mà người chơi ở các bậc thấp phản ứng chưa quá nhanh. Bộ bài Đông Ngô của Tạ Minh Triết chỉ cần tung trọn một chuỗi liên chiêu là đội hình đối phương gần như đã tan tác quá nửa.

Nhưng dù vậy, đánh liền mười một trận cũng khiến đầu óc cậu hơi căng. Vừa lúc có thể dừng lại, sắp xếp lại những gì mình vừa học được.

Tạ Minh Triết đang ngồi nhớ lại trận đấu vừa rồi thì bên tai đột nhiên vang lên thông báo hệ thống:

“Bạn tốt Cây Khô Gặp Mùa Xuân gửi yêu cầu trò chuyện thoại riêng.”

Cây Khô Gặp Mùa Xuân chính là tài khoản phụ của sư phụ.

Tạ Minh Triết lập tức nhận cuộc gọi. Quả nhiên, giọng nói trong trẻo quen thuộc của Trần Thiên Lâm nhanh chóng truyền tới, vẫn bình tĩnh như mọi khi:

“Tiểu Tạ, con tới đấu trường rồi à? Thành tích thế nào?”

Tạ Minh Triết hào hứng đáp:

“Khá ổn ạ, con thắng liên tiếp mười một trận rồi! Ngoại trừ ván thứ mười một xảy ra chút tình huống ngoài dự tính, mười ván trước gần như đều nghiền thẳng một đợt là xong.”

Trần Thiên Lâm nói:

“Với bộ bài của con, ở bậc thấp thắng liên tiếp mười mấy trận là chuyện bình thường. Sau mười trận thắng liên tiếp, hệ thống sẽ bắt đầu ghép con với người có thành tích tương đương để kiểm tra khả năng ứng biến. Vì vậy đối thủ ở ván thứ mười một mạnh hơn những người trước cũng không có gì lạ.”

Anh dừng một chút rồi nói tiếp:

“Chuỗi thắng càng dài, đối thủ sau đó sẽ càng mạnh.”

Tạ Minh Triết cũng đã nhận ra điểm này.

Bậc “Tinh Tạp Học Đồ” vốn phải tích đủ 100 điểm mới được tham gia trận thăng cấp. Theo quy tắc thắng một trận được 5 điểm, thông thường phải có đủ hai mươi trận thắng mới tích đủ.

Nhưng chuỗi thắng liên tiếp sẽ được thưởng thêm điểm, chuỗi càng dài, điểm thưởng càng nhiều. Sau mười trận thắng liên tiếp, Tạ Minh Triết đã có 80 điểm. Trận thứ mười một lại cộng thẳng 10 điểm, hiện giờ cậu đã đạt 90 điểm.

Nói cách khác, người khác có thể phải đánh đủ hai mươi trận thắng rải rác mới gom đủ 100 điểm, còn nếu cậu cứ thắng liên tục thì chỉ cần mười hai trận là đủ.

Theo lời sư phụ, chuỗi thắng càng dài, đối thủ được ghép vào càng mạnh. Chỉ khi đánh bại được những đối thủ mạnh hơn hẳn mặt bằng của bậc hiện tại, hệ thống mới xác định thực lực của người chơi vượt xa cấp độ này.

Xem ra ván tiếp theo chắc chắn cũng không dễ.

Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết chẳng những không căng thẳng mà còn đầy mong chờ:

“Thế thì càng tốt. Gặp đối thủ mạnh con mới tích lũy được kinh nghiệm, cũng dễ phát hiện mình có vấn đề ở đâu. Nếu cứ nghiền người mới rồi xông thẳng lên bậc cao, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị người ta đè xuống đất đánh mất.”

Nghe giọng thiếu niên sang sảng đầy sức sống, giọng Trần Thiên Lâm cũng hiếm khi dịu đi đôi chút:

“Cố gắng giữ chuỗi thắng, xem con có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Đến khi thua trận đầu tiên thì quay lại tìm ta, chúng ta cùng phân tích nguyên nhân. Nhớ lưu lại video trận đấu.”

Tạ Minh Triết lập tức đáp:

“Con biết rồi, sư phụ. Vậy con tiếp tục đi đánh đấu trường đây!”

“Ừ. Cố lên.”

Tạ Minh Triết nghỉ khoảng mười phút. Chờ tinh thần hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cậu mới một lần nữa truyền tống tới Phượng Hoàng Tinh Vực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Quả nhiên sư phụ nói không sai.

Sau mười một trận thắng liên tiếp, đối thủ hệ thống ghép cho cậu cũng vừa vặn có thành tích mười một trận thắng liên tiếp.

Ở các bậc thấp, khoảng chín mươi phần trăm người chơi đều chưa có bao nhiêu ý thức thi đấu. Rất nhiều người chỉ vừa gom đủ bảy lá bài đã chạy tới đấu trường thử sức.

Nhưng vẫn có khoảng mười phần trăm được sư phụ, bạn bè hoặc người thân hướng dẫn. Bộ bài của họ phối hợp khá hoàn chỉnh, bản thân cũng có ý thức chiến đấu tốt. Thậm chí còn có không ít cao thủ mở tài khoản phụ xuống đánh.

Những người này gặp người mới thường nghiền thẳng một đường, tạo thành chuỗi thắng rất dài.

Mười một trận thắng liên tiếp gặp mười một trận thắng liên tiếp.

Bây giờ chỉ còn xem ai mạnh hơn.

Nhìn thấy chiến tích của đối thủ, Tạ Minh Triết lập tức nghiêm túc hẳn.

Sau khi được truyền tống vào đấu trường, cậu tận dụng hai mươi giây đếm ngược để nhanh chóng quan sát bộ bài bên kia.

ID đối phương là “Phỉ Lệ Na”.

Nhân vật trong game mang hình tượng một cô gái cao gầy, mái tóc vàng xoăn dài, đôi mắt xanh lam, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ.

Tạ Minh Triết chẳng có chút hứng thú nào với ngoại hình nhân vật trong game, ánh mắt lập tức chuyển sang bảy lá bài đang bày trước mặt đối phương.

Băng Tinh Phượng Hoàng, Lục Khổng Tước, Thiên Mã, Diễm Long, Quạ Đen, Hoa Điêu, Chim Ưng.

Cả bảy đều là thẻ động vật có khả năng bay.

Trong đó Băng Tinh Phượng Hoàng thuộc hệ Thủy, Lục Khổng Tước thuộc hệ Mộc, năm lá còn lại đều là hệ Hỏa.

Lại là người của Hiệp hội Tài Quyết sao?

Tạ Minh Triết nhớ đệ tử của Nhiếp thần là Sơn Lam đặc biệt thích dùng thẻ động vật bay. Ưu thế lớn nhất của loại thẻ này là tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công đều vượt xa sinh vật mặt đất, đổi lại khả năng phòng ngự sẽ thấp hơn khá nhiều.

Thời gian đếm ngược quá ngắn, Tạ Minh Triết không kịp nghĩ sâu hơn, lập tức xem kỹ năng của cả bảy lá.

Băng Tinh Phượng Hoàng có kỹ năng khống chế mạnh, đóng băng quần thể ba giây.

Lục Khổng Tước có khả năng hồi máu quần thể.

Hoa Điêu và Chim Ưng đều là thẻ công kích đơn mục tiêu.

Diễm Long và Quạ Đen phụ trách sát thương diện rộng.

Thiên Mã là thẻ phụ trợ, tăng trạng thái cho toàn đội.

Cả bộ bài công thủ khá toàn diện, chuỗi kỹ năng cũng cực kỳ hoàn chỉnh.

Chỉ nhìn qua, Tạ Minh Triết đã đoán được ý đồ của đối phương.

Băng Tinh Phượng Hoàng mở đầu bằng đóng băng quần thể, Thiên Mã tăng công kích cho toàn đội, Diễm Long và Quạ Đen nối tiếp bằng hai đợt quần công, cuối cùng Hoa Điêu cùng Chim Ưng truy sát những lá bài còn ít máu để kết liễu. Lục Khổng Tước được giữ lại làm phòng tuyến phía sau.

Lối đánh của Phỉ Lệ Na về bản chất rất giống Tạ Minh Triết: khống chế nối tiếp sát thương, từng khâu móc nối chặt chẽ với nhau.

Mấu chốt nằm ở ba giây đóng băng ấy.

Chỉ cần trong ba giây đó cô có thể đánh chết những lá bài trọng yếu của đối phương, thế trận sẽ lập tức nghiêng hẳn về một phía.

Đếm ngược kết thúc.

Trận đấu bắt đầu!

Đúng như Tạ Minh Triết dự đoán, vừa vào trận, đối phương đã lập tức triệu hồi Băng Tinh Phượng Hoàng, tung kỹ năng khống chế quần thể.

Vô số tinh thể băng trong suốt từ trên trời rơi xuống, hiệu ứng hình ảnh hoa lệ đến chói mắt. Băng tinh phủ xuống đội hình Tạ Minh Triết, trong nháy mắt đóng băng sáu lá bài!

Tại sao chỉ có sáu?

Bởi vì Tôn Sách đã cưỡi ngựa lao thẳng ra khỏi phạm vi đóng băng với tốc độ cực nhanh!

Băng Tinh Phượng Hoàng của đối phương và Lã Mông của Tạ Minh Triết đều là thẻ có nhanh nhẹn tối đa. Nếu thật sự tranh quyền ra tay trước, Tạ Minh Triết chưa chắc sẽ thua.

Nhưng ván này cậu cố tình không làm như vậy.

Cậu muốn đổi cách suy nghĩ, thử xem nếu để đối thủ giành quyền ra tay trước thì mình phải xử lý thế nào.

Bởi vì tương lai nhất định sẽ gặp những đối thủ có ý thức chiến đấu tốt hơn cậu. Khi đó dù muốn tranh tiên thủ, chưa chắc cậu đã tranh được.

Vậy nếu bản thân bị khống chế trước thì phải phá thế nào?

Đây mới là vấn đề Tạ Minh Triết muốn thử nghiệm trong ván này.

Cậu nhớ rất rõ: phạm vi tối đa của mọi kỹ năng quần công và khống chế quần thể trong trò chơi đều là ba mươi mét.

Ngay từ lúc còn đếm ngược, Tạ Minh Triết đã âm thầm tính toán khoảng cách hai bên. Khoảng cách giữa các lá bài đều được hệ thống hiển thị bằng số liệu, cậu cố tình bố trí Tôn Sách ở rìa ngoài cùng.

Vì thế khi Băng Tinh Phượng Hoàng mở khống chế, Tôn Sách vừa vặn lao ra ngoài!

Giang Đông Song Bích — kỹ năng liên động.

Khi Chu Du có mặt trên sân, Tôn Sách tiến vào trạng thái hưng phấn, tốc độ di chuyển tăng 50%.

Bản thân Tôn Sách khi cưỡi ngựa đã được tăng 500% tốc độ, cộng thêm 50% từ liên động với Chu Du, tổng cộng đạt 550%.

Tốc độ này chẳng kém thẻ động vật bay là bao.

Trong bộ bài của đối phương, Chim Ưng nhanh nhất đạt 600%, nhưng Băng Tinh Phượng Hoàng dùng để khống chế chỉ có 520%.

Thật sự chạy hết tốc lực, Tôn Sách cưỡi ngựa còn nhanh hơn Phượng Hoàng!

Chính 50% tăng tốc từ kỹ năng liên động đã giúp Tôn Sách kịp thời thoát khỏi phạm vi đóng băng, không bị hiệu ứng khống chế ảnh hưởng.

Thấy cả đội hình nhân vật trước mặt gần như biến thành tượng băng, Phỉ Lệ Na không hề do dự, lập tức ném thẳng một chuỗi quần công xuống.

Thế nhưng ngay sau đó cô lại kinh ngạc phát hiện ——

Hai đợt quần công vừa giáng xuống, những lá bài đối diện lại chẳng hề hấn gì.

Một giọt máu cũng không mất!

Nhìn kỹ lại, cô mới nhận ra Tôn Sách đang cưỡi ngựa bên ngoài phạm vi đóng băng, đồng thời đã mở kỹ năng khiêu khích quần thể!

Chuỗi kỹ năng của Phỉ Lệ Na hoàn toàn dựa trên thói quen được hình thành từ mười một trận trước.

Băng Tinh Phượng Hoàng đóng băng toàn đội.

Quạ Đen và Diễm Long nối tiếp quần công.

Hoa Điêu cùng Chim Ưng kết liễu những lá bài còn ít máu.

Mười một trận trước cô đều đánh như vậy, gần như chưa từng xảy ra sai sót.

Nhưng lần này lại có biến.

Băng Tinh Phượng Hoàng không đóng băng được Tôn Sách.

Mà Tôn Sách lại vừa vặn có kỹ năng khiêu khích phạm vi, một mình kéo toàn bộ sát thương của hai đợt quần công về phía mình!

Biến cố chỉ xảy ra trong vỏn vẹn ba giây.

Đến khi Phỉ Lệ Na kịp phản ứng thì đã muộn. Hai đại chiêu quần thể đều đã nện hết lên người Tôn Sách.

Máu của Tôn Sách dù cao đến đâu cũng không chịu nổi hai đợt quần công lớn cùng lúc, thanh máu lập tức tụt xuống mức nguy hiểm.

Phỉ Lệ Na dứt khoát phái Hoa Điêu và Chim Ưng truy kích.

Hai lá bài đồng loạt tập hỏa, giết chết Tôn Sách ngay tại chỗ!

Lúc này, sáu lá bài còn lại của Tạ Minh Triết vẫn đang bị đóng băng.

Trên người Chu Du bỗng xuất hiện một tầng ánh sáng đỏ rực.

Kỹ năng liên động kích hoạt!

Sau khi Tôn Sách tử trận, Chu Du rơi vào trạng thái bi phẫn, công kích vĩnh viễn tăng 50% trong suốt trận đấu!

Vừa nhìn thấy hiệu ứng ấy, trong lòng Phỉ Lệ Na lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Hai đại chiêu quần thể vốn có thể đánh cả đội đối diện xuống mức tàn máu, kết quả cuối cùng lại chỉ đổi được một mình Tôn Sách.

Quá lỗ!

Mắt thấy hiệu ứng đóng băng sắp kết thúc, để tránh bị đối phương khống chế ngược, Phỉ Lệ Na lập tức mở kỹ năng phòng ngự của Lục Khổng Tước.

Con công màu xanh xòe đuôi. Những chiếc lông rực rỡ lập tức hóa thành một tấm bình phong khổng lồ, bao phủ toàn đội ——

Trong ba giây, toàn đội miễn nhiễm mọi khống chế và sát thương!

Tạ Minh Triết đã xem kỹ năng của Lục Khổng Tước trước trận, đương nhiên nhớ rõ lá bài này có lá chắn miễn thương.

Cậu không ngu đến mức ném kỹ năng vào lá chắn của đối phương cho phí.

Tạ Minh Triết lập tức điều chỉnh vị trí, cho Đại Kiều và Tiểu Kiều đồng thời lui ra ngoài phạm vi chiến đấu ba mươi mét.

Phỉ Lệ Na nhân cơ hội ấy phái Hoa Điêu và Chim Ưng — hai lá có sát thương đơn mục tiêu cực cao — lao thẳng tới, quyết giết Chu Du!

Hiệu ứng tăng 50% công kích từ kỹ năng liên động khiến cô vô cùng kiêng dè.

Huống hồ Chu Du còn là mắt xích then chốt trong chuỗi sát thương của đối phương.

Nếu giết được Chu Du, ván này cô vẫn còn cơ hội thắng.

Nhưng nếu không giết được thì phiền phức lớn.

Bởi vì hai đại chiêu quần thể của cô đều đang hồi chiêu, trong khi rất nhiều kỹ năng bên phía đối phương còn chưa dùng.

Phỉ Lệ Na bình tĩnh điều khiển Hoa Điêu và Chim Ưng từ hai phía kẹp đánh Chu Du.

Thanh máu Chu Du lập tức tụt xuống sát đáy.

Nhưng Đại Kiều đâu phải đứng đó làm cảnh.

Tạ Minh Triết cố tình rút Đại Kiều ra ngoài ba mươi mét, giữ khoảng cách với đội hình đối phương, chính là để tránh cô bị khống chế.

Khoảnh khắc Chu Du chỉ còn một lớp máu mỏng, Đại Kiều lập tức tung kỹ năng ——

Ẩn Cư!

Chu Du biến mất!

Phỉ Lệ Na suýt tức đến hộc máu, đành lập tức đổi mục tiêu sang Tôn Thượng Hương.

Ưu thế lớn nhất của những thẻ phi cầm chuyên đánh bạo kích đơn mục tiêu là không quá phụ thuộc vào kỹ năng.

Chỉ bằng đòn đánh thường, chúng đã có thể gây lượng sát thương cực lớn, vì vậy năng lực tập hỏa và đổi mục tiêu cực kỳ mạnh.

Người chơi thường gọi kiểu bài này là “lối đánh dao phay”, cũng chính là lối không kích tốc độ cao mà Sơn Lam của Câu lạc bộ Tài Quyết đặc biệt yêu thích.

Kỹ năng của phần lớn thẻ bài đều có thời gian hồi khá dài.

Nhưng thẻ kiểu dao phay lại chẳng sợ chuyện hết kỹ năng, cũng không quá e ngại những hiệu ứng như câm lặng hay sợ hãi. Bởi vì chúng vốn không sống nhờ kỹ năng.

Chỉ cần từng đòn đánh thường liên tục bổ xuống cũng đủ khiến đối phương đau đầu.

Sát thương cơ bản của Hoa Điêu và Chim Ưng đều cực cao. Bị hai lá cùng vây đánh, Tôn Thượng Hương cũng nhanh chóng rơi xuống mức tàn máu.

Đại Kiều lập tức mở kỹ năng Hiền Trợ, hồi lại một lần 50% máu cho Tôn Thượng Hương.

Đối phương vẫn bám riết không buông, rõ ràng không giết được Hương Hương thì nhất quyết không chịu dừng.

Tạ Minh Triết lập tức kích hoạt kỹ năng thứ hai của Tôn Thượng Hương ——

Trở Về Quê Cũ!

Tôn Thượng Hương lập tức dịch chuyển thẳng tới bên cạnh Đại Kiều, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi công kích của hai con chim săn mồi.

Đến lúc này, khoảng cách giữa các lá bài trên sân đã bị kéo giãn, trận hình hai bên cũng hoàn toàn rối loạn.

Tôn Sách đã chết.

Lục Tốn và Lã Mông đứng ở một phía.

Tôn Thượng Hương, Đại Kiều và Tiểu Kiều lại ở một phía khác.

Đội hình Đông Ngô chia thành hai cụm.

Trong khi đó, Hoa Điêu và Chim Ưng của đối thủ vì truy sát Tôn Thượng Hương mà vừa vặn kẹt ở chính giữa. Năm lá bài còn lại cũng đều lọt vào phạm vi công kích ba mươi mét của Lục Tốn và Lã Mông.

Tạ Minh Triết lập tức nhận ra cơ hội.

Triệu hồi lại Chu Du!

Ngay khoảnh khắc Chu Du trở lại chiến trường, Lã Mông đồng thời mở kỹ năng ——

Bạch Y Độ Giang — Không Đánh Mà Thắng!

Trước mắt Phỉ Lệ Na lập tức tối sầm.

Không nhìn thấy gì nữa!

Trong lòng cô bắt đầu sốt ruột.

Tôn Thượng Hương vừa bị truy đánh tới mức tàn máu, chỉ cần hai con phi cầm lao tới cắn thêm vài phát là chết.

Nhưng hiện giờ tầm nhìn bị che kín, cô căn bản không xác định được vị trí chính xác của Tôn Thượng Hương.

Trong lúc ấy, Tạ Minh Triết đang nhanh chóng điều chỉnh vị trí.

Tôn Thượng Hương vừa dùng dịch chuyển trở về bên Đại Kiều để né đòn bạo kích của đối phương, lúc này lại vòng một đường cong, nhanh chóng quay trở lại chiến trường, thậm chí còn vòng thẳng ra phía sau.

Chu Du, Lục Tốn ——

Chuỗi quần công hệ Hỏa đồng loạt bùng nổ!

Thời khắc phản công toàn diện đã tới!

Khi hiệu ứng mù kết thúc, Phỉ Lệ Na vừa khôi phục tầm nhìn đã phát hiện toàn bộ thẻ bài của mình đều bị biển lửa bao vây, trên người còn bị nối với nhau bằng xiềng xích.

Đội hình của cô lúc này cực kỳ hỗn loạn.

Nhưng trùng hợp thay, tất cả đều đang nằm trong phạm vi công kích ba mươi mét quanh Chu Du và Lục Tốn.

Khoảng cách bị tính quá chuẩn!

Vị trí đứng của từng lá bài gần như không thừa một mét!

Phỉ Lệ Na càng lúc càng hoảng. Cô lập tức định cho Lục Khổng Tước mở kỹ năng trị liệu quần thể.

Nhưng đúng khoảnh khắc đó, Tiểu Kiều — người đã lợi dụng thời gian đối thủ bị mù để quay trở lại chiến trường — nhẹ nhàng gảy đàn.

Trường Hà Ngâm!

Câm lặng quần thể!

Kỹ năng hồi máu của Lục Khổng Tước bị chặn đứng.

Ngay sau đó, Tôn Thượng Hương ra tay!

Một mũi tên bọc lửa bất ngờ xé gió bắn thẳng từ phía sau, xuyên vào Chim Ưng có phòng ngự yếu nhất.

Một tên giết chết!

Kích hoạt truy kích!

Giết Chim Ưng, chuyển sang Hoa Điêu.

Hoa Điêu chết, tiếp tục chuyển sang Quạ Đen.

Quạ Đen chết, lại bắn Diễm Long!

Hai mũi tên!

Ba mũi tên!

Bốn mũi tên!

Chỉ trong chớp mắt, thế cục hoàn toàn đảo ngược.

Ban đầu rõ ràng Phỉ Lệ Na là người chiếm ưu thế, ép đối phương phải liên tục chống đỡ. Cô đã giết được Tôn Sách, suýt nữa còn giết cả Chu Du và Tôn Thượng Hương.

Kết quả Béo Thúc chỉ cần bắt được đúng một cơ hội phản công, lập tức tung nguyên một chuỗi liên chiêu, đánh tan toàn bộ đội hình của cô!

Bảy lá động vật chết sạch sáu.

Chỉ còn Lục Khổng Tước có lượng máu dày nhất đứng trơ trọi giữa sân, ngơ ngác nhìn thi thể đồng đội xung quanh.

Phỉ Lệ Na: “…………”

Chuỗi dấu chấm này đã nói hết tâm trạng của cô.

Bây giờ Khổng Tước đúng là có thể tự hồi máu.

Nhưng rồi sao?

Chỉ còn đúng một lá trị liệu, đánh kiểu gì nữa?!

Trái lại, tâm trạng Tạ Minh Triết cực kỳ vui vẻ. Cậu gửi sang một biểu cảm mặt cười:

“Đa tạ, đa tạ.”

Phỉ Lệ Na: “…………”

Đa tạ cái đầu anh ấy!

Cô sắp tức chết rồi được không?!

Khó khăn lắm mới đánh Chu Du còn một lớp máu mỏng, kết quả bị thu về!

Khó khăn lắm mới đánh Tôn Thượng Hương còn chút máu, kết quả Tôn Thượng Hương dịch chuyển chạy mất!

Đầu trận rõ ràng là cô đè đối phương ra đánh, cuối cùng đối phương bắt được cơ hội, chỉ một đợt phản công đã đánh cả đội hình của cô đến mức chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cảm giác này đúng là nghẹn đến phát điên!

Phỉ Lệ Na tức đến ngực phát đau, dứt khoát nhấn đầu hàng rồi rời khỏi đấu trường.

Vừa ra ngoài, cô lập tức tìm cô bạn thân Song Song để than thở:

“Tôi sắp tức chết rồi! Bậc Tinh Tạp Học Đồ mà sao lại có người thao tác kiểu này chứ?!”

Song Song hơi ngơ ngác:

“Chị Phỉ sao thế?”

Phỉ Lệ Na bực bội nói:

“Vừa gặp một đối thủ ở đấu trường, tên Béo Thúc, hắn cắt đứt chuỗi mười một trận thắng của tôi! Dùng bảy lá nhân vật, kỹ năng lá nào cũng kỳ quặc. Tôi khó khăn lắm mới đánh một lá của hắn gần chết, kết quả hắn thu lá đó về rồi triệu hồi lại với đầy máu! Còn chơi kiểu đó được nữa à?!”

Song Song vừa nghe thấy cái tên quen thuộc kia, lập tức hỏi:

“Béo Thúc? Chị chắc chắn là Béo Thúc?”

“Chắc chắn! Đánh xong hắn còn gửi cho tôi câu ‘đa tạ, đa tạ’. Tức đến đau cả đầu, không đánh nữa!”

Song Song: “…………”

Xem ra đúng là Béo Thúc, không chạy đâu được.

Bảy lá nhân vật?

Chẳng lẽ hắn lại làm thêm một bộ nhân vật tạp mới rồi chạy tới đấu trường thử bài?

Lần trước ở chợ đen, Song Song mua được lá Võ Tòng. Chỉ vì khi đó cô sơ suất mà Hiệp hội Tài Quyết phải mất rất nhiều thời gian mới liên lạc được với Béo Thúc.

Lần này cô tuyệt đối không dám chủ quan nữa.

Bây giờ chỉ cần nghe thấy ba chữ “Béo Thúc”, Song Song gần như phản xạ có điều kiện mà cảnh giác ngay lập tức.

Chuyện này nhất định phải báo cho phó hội trưởng!

Nghĩ đến đây, Song Song lập tức kéo Phỉ Lệ Na tới lãnh địa hiệp hội, đi thẳng đến văn phòng tìm phó hội trưởng.

Hai người vừa tới cửa đã nghe bên trong có người đang nói:

“Phó hội trưởng, hôm nay tôi nghe lời anh, sáng sớm tám giờ đã dậy đánh xếp hạng. Vốn định thắng liền ba mươi trận, xông thẳng lên bậc Chuyên Gia để kịp đánh giải hiệp hội tuần này. Kết quả vừa thắng liên tiếp mười trận thì bị một người tên Béo Thúc cắt chuỗi.”

Phỉ Lệ Na đẩy cửa bước vào, lạnh mặt nói:

“Trùng hợp thật. Tôi thắng liên tiếp mười một trận thì cũng bị Béo Thúc cắt.”

Tàn Dương: “…………”

Lại là Béo Thúc!

Mấy hôm trước vừa phá kỷ lục thế giới Tử Trúc Lâm, không chịu ngoan ngoãn chế thẻ, đánh phó bản, bây giờ lại chạy tới đấu trường quậy nữa đúng không?!

Tàn Dương đau đầu đến mức muốn nứt sọ.

Cuối cùng anh dứt khoát gửi tin nhắn cho Huyễn Nguyệt:

“Lão đại, anh về xem thử đi. Chuyện này tôi xử lý không nổi nữa rồi……”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 29, 2026
Hoa Hồng Mỹ Nhân
HOA HỒNG MỸ NHÂN
Tháng 10 3, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ