TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 76
Chương 76, Phương Pháp Phá Lối Phản Kích
Sau khi đánh bại người chơi hệ Thủy có chuỗi ba mươi trận thắng liên tiếp, Tạ Minh Triết càng thêm tin tưởng vào bộ bài của mình.
Khả năng dồn sát thương đơn mục tiêu của bộ bài này thật sự quá mạnh.
Ngay cả con Rùa Biển 190.000 máu cũng bị Hoàng Trung và Quan Vũ phối hợp nhanh chóng xử lý.
Vậy còn lá bài nào mà “dao phay lưu” Thục quốc không chém nổi nữa?
Cho dù là Bạch Tượng hệ Thổ da dày nhất, e rằng cũng không ngăn nổi đám kỵ binh Thục quốc vác đao xông tới chém!
Huống hồ…
Đối phó với voi còn có Tào Xung mà!
Tạ Minh Triết vừa nghĩ như vậy, trận kế tiếp hệ thống thật sự ghép cho cậu một đối thủ chơi hệ Thổ.
ID: Đại Địa Chi Quang.
Đối phương sử dụng hình tượng người đàn ông trung niên mặc định của hệ thống.
Trong số những cao thủ hệ Thổ Tạ Minh Triết từng gặp, chỉ có hai người khiến cậu ấn tượng sâu sắc.
Một là Kha Tiểu Kha gặp trong trận thăng cấp.
Một tay thẻ Quỷ, sử dụng lối đánh bạo kích ám sát hệ Thổ.
Người còn lại là tuyển thủ đội hai câu lạc bộ Phong Hoa. Đường Mục Châu gọi người đó là Tiểu Trương, sử dụng lối đánh phòng thủ phản kích chính thống của hệ Thổ.
Kỹ năng tiêu biểu là —
Tường Đá.
Có thể lập tức phản lại toàn bộ sát thương.
Hệ Thổ nhìn chung có ba lối đánh phổ biến.
Lối phòng thủ phản kích là dòng chính, do Thủy tổ hệ Thổ Trịnh Phong khai sáng.
Bạo kích ám sát bằng thẻ Quỷ là sở trường của Quy Tư Duệ.
Ngoài ra còn có lối đánh thẻ Yêu.
Thẻ Yêu đều sở hữu hai hình thái, biến hóa khó lường, thao tác cực kỳ phức tạp, vì vậy số người thực sự nắm vững được không nhiều.
Năm lá bài công khai của đối thủ lần này gồm một Bạch Tượng hệ Thổ có tới 200.000 máu.
Bốn lá còn lại lần lượt là:
Thạch Linh.
Người Đá Khổng Lồ.
Sư Tử Đá.
Hộ Vệ Tượng Đá.
Trong đó, Thạch Linh và Sư Tử Đá có khả năng đơn công cực mạnh.
Hộ Vệ Tượng Đá và Người Đá Khổng Lồ lại sở hữu sức phòng ngự rất cao, chủ yếu dựa vào đòn đánh thường để gây sát thương, sinh mệnh đều vượt quá 150.000.
Điểm phiền phức nhất của bộ bài này thật ra không phải con Bạch Tượng 200.000 máu.
Mà là kỹ năng “Tường Đá” của Hộ Vệ Tượng Đá.
Bức tường hệ Thổ có thể lập tức phản lại toàn bộ sát thương.
Nếu để Hoàng Trung bắn Bạch Tượng, một mũi tên gây thẳng 100.000 sát thương mà vừa hay gặp Tường Đá phản ngược lại…
Hoàng Trung sẽ tự bắn chết chính mình!
Vì vậy khi đối phó với đội hình này, nhất định phải theo dõi thật chặt thời điểm Hộ Vệ Tượng Đá được triệu hồi.
Đây cũng là kinh nghiệm Tạ Minh Triết rút ra sau trận đấu với tuyển thủ hệ Thổ của đội hai Phong Hoa.
Đối phương có Bạch Tượng, vậy ám bài chắc chắn phải mang Tào Xung.
Chuyên trị voi.
Sáu lá còn lại không cần thay đổi.
Khả năng phòng thủ của thẻ hệ Thổ cực mạnh, rất giỏi kéo trận đấu về hậu kỳ.
Vừa hay cậu có thể nhân cơ hội này luyện thêm khả năng phối hợp và thao tác của kỵ binh Thục quốc.
Ba mươi giây đếm ngược kết thúc.
Trận đấu chính thức bắt đầu!
Ngay khi mở màn, đối phương đã triệu hồi con Bạch Tượng khổng lồ.
Con quái vật cao tới ba mét vừa đặt bốn chân xuống đất, mặt sân dường như cũng rung chuyển theo.
Hiệu ứng xuất hiện chẳng khác nào động đất, sức uy hiếp quả thật kinh người.
Đổi thành phần lớn đối thủ khác, chỉ nhìn lượng máu kinh khủng 200.000 này thôi đã đủ đau đầu.
Nhưng Tạ Minh Triết hoàn toàn không hoảng.
Bởi vì trong ám bài của cậu có —
Tào Xung!
Bạch Tượng vừa ra sân, Tạ Minh Triết lập tức triệu hồi Tào Xung.
Chỉ thấy đứa trẻ đáng yêu bỗng phóng lớn chiếc thuyền đồ chơi trong tay theo tỷ lệ, trực tiếp nhét con Bạch Tượng khổng lồ lên thuyền, sau đó ung dung trốn sang một bên…
Cân voi.
Đại Địa Chi Quang: “????”
Người chơi Đại Địa Chi Quang cũng vừa mới quay lại game trong mùa giải này.
Anh ta là một tay đấu trường lâu năm của hiệp hội Quỷ Ngục, nhưng vì công việc phải đi công tác suốt nửa tháng, không đăng nhập trò chơi cũng chẳng theo dõi tin tức gần đây.
Bởi vậy anh ta hoàn toàn không biết Béo Thúc.
Càng không biết Tào Xung là lá bài chuyên dùng để đối phó với voi.
Nhìn cảnh Tào Xung đứng bên cạnh ung dung cân Bạch Tượng, cả người Đại Địa Chi Quang ngây ra.
Đứng yên tại chỗ.
Mãi đến khi hệ thống cảnh báo nếu năm giây không tiếp tục triệu hồi thẻ sẽ bị xử thua vì thi đấu tiêu cực, anh ta mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng gọi liên tiếp bốn lá bài!
Rất nhanh, anh ta cũng hiểu được cơ chế của Tào Xung.
Kỹ năng này có phần giống thẻ chết ngay.
Bạch Tượng bị Tào Xung bắt đi cân, đồng nghĩa với việc cả hai lá cùng bị loại khỏi chiến trường.
Bạch Tượng không thể sử dụng.
Nhưng Tào Xung cũng chẳng thể làm gì khác.
Một đứa trẻ với một con voi đứng sang bên cạnh tự chơi với nhau.
Một đổi một.
Tuy có hơi thiệt, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận được.
Không cần quá hoảng.
Hiện tại hai bên đều mất một lá, trận đấu sẽ biến thành thế 6 đấu 6.
Mà đánh 6 đấu 6, anh ta vẫn rất tự tin.
Thẻ hệ Thổ phòng ngự cao, lượng máu không một lá nào dưới 100.000, rất khó bị hạ gục tức thời. Chỉ cần kéo được về hậu kỳ, hoàn toàn có thể từ từ mài chết đối thủ.
Bởi vậy triệu hồi một lượt bốn lá cũng chẳng có gì phải sợ.
Tạ Minh Triết lúc này cũng phải triển khai đội hình.
Bạch Tượng đã bị Tào Xung giữ chân.
Lá có lượng máu cao nhất trên sân hiện giờ là Người Đá Khổng Lồ với 150.000 máu.
Bên cạnh nó lại có Hộ Vệ Tượng Đá với kỹ năng Tường Đá phản sát thương.
May mà thời gian hồi của kỹ năng này khá dài —
Bốn mươi giây.
Hay là…
Dùng Hoàng Trung để lừa Tường Đá trước?
Thời gian hồi kỹ năng của Hoàng Trung ngắn hơn đối phương.
Nếu Đại Địa Chi Quang là cao thủ, một khi nhìn thấy khả năng gây sát thương theo phần trăm của Hoàng Trung, chắc chắn sẽ lập tức mở Tường Đá để phản chết ông.
Trong đầu Tạ Minh Triết lập tức nảy ra một kế.
Cậu triệu hồi Hoàng Trung.
— Tiễn Vô Hư Phát!
Một mũi tên bắn thẳng về phía Người Đá Khổng Lồ có lượng máu cao nhất!
Phản ứng của đối phương cực nhanh.
Vừa thấy Hoàng Trung xuất hiện và kỹ năng trừ máu theo tỷ lệ được tung ra, anh ta quả nhiên lập tức mở phản sát thương!
Vút!
Tiếng tên xé gió vang lên.
Mũi tên sắc bén của Hoàng Trung vừa lao tới đã bị Tường Đá kịp thời dựng lên, phản ngược trở về!
50% của 150.000.
Trọn vẹn 75.000 sát thương đơn mục tiêu!
Nếu Hoàng Trung ăn trọn lượng sát thương phản lại này —
Chắc chắn chết!
Nhưng ngay khoảnh khắc Hoàng Trung bắn tên…
Tạ Minh Triết cũng đồng thời triệu hồi Lưu Bị.
— Nhân Đức Chi Quân!
Một lá chắn hệ Kim lập tức bao phủ Hoàng Trung.
Chống đỡ một lần sát thương chí mạng!
Mũi tên bị phản lại lập tức xuyên thủng lá chắn.
Lá chắn vỡ tan.
Còn Hoàng Trung…
Bình an vô sự.
Một giọt máu cũng không mất!
Khả năng chống đỡ một lần sát thương chí mạng vừa hay khiến hiệu ứng phản sát thương của Tường Đá hoàn toàn mất tác dụng!
Lưu Bị là ám bài.
Đại Địa Chi Quang căn bản không ngờ Béo Thúc còn có thể chơi như vậy, nhất thời chấn động.
Béo Thúc tương đương với việc dùng hai kỹ năng —
“Tiễn Vô Hư Phát” của Hoàng Trung.
“Nhân Đức Chi Quân” của Lưu Bị.
Đổi lấy “Tường Đá” có thời gian hồi dài tới bốn mươi giây của anh ta!
Trong bốn mươi giây tiếp theo…
Béo Thúc có thể thoải mái tấn công.
Không cần lo mình bị phản chết nữa!
Cao thủ!
Đại Địa Chi Quang thầm cảm thán, lập tức tập trung tinh thần, cảnh giác nhìn chằm chằm từng động tác của Béo Thúc.
Tạ Minh Triết nhanh chóng triệu hồi —
Quan Vũ!
Trương Phi!
Trương Phi lập tức tấn công Thạch Linh có sức công kích cao nhất.
Quan Vũ theo sát bồi thêm một đao.
Hai người phối hợp một hơi ép Thạch Linh xuống còn 30.000 máu.
Ngay sau đó —
Mã Siêu ra sân!
Một thương!
Hạ gục!
Không dừng lại ở đó.
Lưu Bị lập tức phát động —
Đào Viên Kết Nghĩa!
Toàn bộ thời gian hồi kỹ năng của Quan Vũ và Trương Phi được đặt lại!
Hai người vừa chém xong một vòng…
Lập tức bắt đầu vòng thứ hai!
Lần này mục tiêu là Sư Tử Đá bên cạnh.
Tập trung hỏa lực.
Giết!
— Một vòng dao phay chém xong, còn được làm mới kỹ năng để chém thêm một vòng nữa?!
Đầu Đại Địa Chi Quang lập tức đau nhức.
Anh ta vội vàng dùng Người Đá Khổng Lồ tung khống chế hóa đá quần thể.
Nhưng —
Lưu Bị lập tức giải khống!
Đại Địa Chi Quang hết cách, chỉ có thể gọi hai ám bài của mình ra sân.
Sa Xà.
Cự Tích.
Sa Xà có quần công hệ Thổ kèm hóa đá quần thể.
Cự Tích thì sở hữu kỹ năng đặc biệt —
Phản lại 80% sát thương bản thân phải chịu cho người tấn công!
Đây là một lá phản sát thương đơn mục tiêu cực mạnh của hệ Thổ.
Lần hóa đá từ Sa Xà này, kỹ năng của Lưu Bị vẫn đang hồi.
Tạ Minh Triết không thể giải được.
Quan Vũ, Trương Phi và Mã Siêu đang đứng gần nhau lập tức đồng loạt hóa đá, biến thành ba pho tượng bất động!
Đối phương không bỏ lỡ cơ hội.
Toàn bộ hỏa lực lập tức dồn vào Quan Vũ, lá có sức công kích cao nhất!
Quan Vũ —
Chết!
Lúc này, phía Tạ Minh Triết còn năm lá.
Đối phương còn bốn lá.
Thắng bại vẫn chưa thể đoán trước.
Kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đều đang hồi.
Kỹ năng của đối phương cũng vậy.
Nhưng lá Cự Tích thật sự rất khó giải quyết.
Sinh mệnh vượt quá 150.000.
Phòng ngự cực cao.
Lại phản 80% sát thương.
Muốn giết nó cực kỳ phiền phức.
Hơn nữa, chiếc đuôi khổng lồ của nó quét ngang cũng có thể gây lượng sát thương rất cao chỉ bằng đòn đánh thường.
Đây rõ ràng là loại thẻ cực kỳ giỏi kéo dài trận đấu, từ từ mài chết đối thủ.
Nếu cứ để Cự Tích tiếp tục đánh —
Trương Phi và Mã Siêu chẳng mấy chốc cũng sẽ chết!
Tạ Minh Triết nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức triệu hồi —
Triệu Vân!
Hiệu ứng hóa đá vừa hết.
Mã Siêu lập tức mở tăng tốc quần thể!
Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đồng thời thúc ngựa, nhanh chóng rút khỏi chiến trường.
Chỉ riêng Triệu Vân —
Một mình xông lên!
— Thất Tiến Thất Xuất!
Triệu Tử Long thân pháp nhanh nhẹn, Long Đảm Lượng Ngân Thương cầm chắc trong tay, chiến bào trắng tung bay phía sau.
Một người một ngựa trực tiếp xông vào giữa trận địa quân địch!
Tạ Minh Triết tập trung tinh thần lực, điều khiển chính xác hướng xung phong của Triệu Vân.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần…
Liên tục bảy lần!
Mỗi lần đều cố ý đi xuyên qua vị trí của Cự Tích!
Cự Tích phản lại 80% sát thương.
Vì thế sau bảy lần xông qua, chính Triệu Vân cũng bị sát thương của mình phản lại đến mức lượng máu tụt xuống dưới 10%.
Tạ Minh Triết không chút do dự.
— Toàn Thân Là Gan!
Triệu Vân trong trạng thái tàn máu lập tức phát động lần xung phong cuối cùng!
300% sát thương hệ Kim trên một đường thẳng!
Sát thương bùng nổ!
Không ngoài dự đoán.
Triệu Vân bị 80% sát thương phản lại của Cự Tích…
Phản chết.
Nhưng đó vốn chính là điều Tạ Minh Triết muốn!
Cậu cố ý đưa Triệu Vân vào quấy nhiễu.
Cố ý để ông lấy máu đổi sát thương!
Bảy lần xung phong cộng thêm lần bùng nổ khi tàn máu, mỗi lần đều đi qua vị trí của Cự Tích.
Không chỉ máu của những lá bài đối phương xung quanh bị ép xuống —
Sinh mệnh của Cự Tích cũng vừa hay chỉ còn 70.000!
Mà sinh mệnh cơ bản của nó là 150.000.
Đúng lúc ấy —
Thời gian hồi kỹ năng của Trương Phi, Mã Siêu và Hoàng Trung đồng loạt kết thúc.
Tạ Minh Triết lập tức điều khiển Hoàng Trung giương cung.
— Tiễn Vô Hư Phát!
Vút!
Mũi tên sắc bén xé gió.
Cắm thẳng vào đầu Cự Tích!
Cự Tích khổng lồ —
Bị một mũi tên hạ gục!
Sinh mệnh cơ bản của Cự Tích là 150.000.
Một mũi tên của Hoàng Trung gây đúng 75.000 sát thương.
Triệu Vân vừa dùng mạng của mình để liên tục xung phong, ép lượng máu của Cự Tích xuống dưới ngưỡng đó.
Hoàng Trung chỉ cần bắn thêm một tên —
Giết chết!
Mà một lá bài đã chết…
Đương nhiên không thể phản sát thương nữa.
Đến lúc này, Đại Địa Chi Quang mới cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Điểm đáng sợ nhất của lối phòng thủ phản kích hệ Thổ chính là bất ngờ phản chết thẻ chủ lực của đối thủ.
Nhưng trong trận này —
Toàn bộ phản kích của anh ta đều thất bại!
Lần thứ nhất, phản sát thương từ Tường Đá bị lá chắn của Lưu Bị chặn mất.
Lần thứ hai, Béo Thúc tính toán chính xác lượng máu, cố ý để Triệu Vân liều mạng ép Cự Tích xuống thấp máu rồi cho Hoàng Trung một mũi tên kết liễu.
Béo Thúc chắc chắn từng đánh với đội hình hệ Thổ kiểu này!
Từng bước một…
Đều được tính quá chuẩn!
Cục diện lập tức biến thành —
4 đấu 3.
Kỹ năng của Sa Xà đang hồi.
Tường Đá của Hộ Vệ Tượng Đá còn hai mươi giây.
Người Đá Khổng Lồ lại không có sức công kích đủ cao để nhanh chóng giết người.
Đối phương chỉ còn cách kéo dài thời gian.
Khó khăn lắm mới chờ được Tường Đá hồi xong…
Trương Phi đột nhiên quay đầu.
— Gầm Thét!
Sợ hãi!
Hộ Vệ Tượng Đá không thể tung kỹ năng!
Phía Tạ Minh Triết lập tức dồn toàn bộ hỏa lực.
Giết Hộ Vệ Tượng Đá!
Vừa xử lý xong —
Mã Siêu lập tức bật tăng tốc.
Chạy!
Đại Địa Chi Quang: “…………”
Có cần vô lại đến thế không?!
Một đám người cưỡi ngựa ào tới chém.
Chém xong vòng thứ nhất lại chém vòng thứ hai.
Thấy tình hình không ổn thì lập tức tăng tốc bỏ chạy!
Quả thực khiến người ta tức chết!
Cuối cùng, phía Tạ Minh Triết phải trả giá bằng việc hy sinh thêm Trương Phi.
Nhưng ba lá còn lại —
Lưu Bị.
Mã Siêu.
Hoàng Trung.
Vẫn thuận lợi xử lý sạch ba lá bài cuối cùng của đối phương.
Chiến thắng!
Đại Địa Chi Quang gửi một câu trong kênh công cộng:
“Lợi hại!”
Tạ Minh Triết mỉm cười đáp:
“Cảm ơn.”
Đây là trận đấu kéo dài nhất mà cậu từng đánh tính đến hiện tại.
Lâu đến mức Hoàng Trung đã sử dụng “Tiễn Vô Hư Phát” tới bốn lượt.
Qua trận này, Tạ Minh Triết càng cảm nhận rõ tác dụng của việc sư phụ tăng Phòng ngự và Sinh mệnh cho Hoàng Trung.
Khả năng kéo hậu kỳ —
Quá mạnh!
“Tiễn Vô Hư Phát” của Hoàng Trung tính sát thương dựa trên tỷ lệ sinh mệnh cơ bản của thẻ bài.
Ví dụ Cự Tích có 150.000 sinh mệnh cơ bản.
Vậy mỗi mũi tên của Hoàng Trung luôn gây 75.000 sát thương.
Chỉ cần đồng đội phối hợp, ép máu Cự Tích xuống thấp hơn một chút…
Hoàng Trung lập tức có thể một tên kết liễu!
Gần như không có lá bài nào mà hai mũi tên của Hoàng Trung không giải quyết nổi.
Nếu đối phương có hồi máu?
Vậy thì kéo thêm thời gian.
Bắn mũi thứ ba.
Cơ chế này lại hoàn toàn khác Tôn Thượng Hương thu hoạch mục tiêu tàn máu.
Sau này có thể căn cứ vào đội hình bên kia để lựa chọn lá thu hoạch phù hợp.
Nếu đối phương là đội hình máu giấy —
Đưa Tôn Thượng Hương ra.
Có thể liên tục bắn tên thu hoạch.
Nếu đối phương là bộ bài hệ Thổ chuyên kéo hậu kỳ với hàng loạt tank máu cao —
Bảo vệ Hoàng Trung.
Để đồng đội đánh mục tiêu xuống thấp máu.
Chỉ cần lão tướng quân sống được tới hậu kỳ —
Một mũi tên vẫn có thể kết liễu!
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Chiến thắng trong trận này khiến lòng tin của Tạ Minh Triết vào bộ bài tăng lên rất nhiều.
Quan Vũ, Trương Phi và Lưu Bị có liên động.
Chém một lượt.
Đặt lại hồi chiêu.
Chém thêm lượt nữa.
Muốn xử lý một đến hai lá bài hoàn toàn không thành vấn đề.
Mã Siêu có tăng tốc toàn đội.
Tiến có thể công.
Lùi có thể chạy.
Khả năng sống sót của cả đội được nâng lên rõ rệt.
Năng lực quấy nhiễu của Triệu Vân thì thật sự quá mạnh.
Lúc cần thiết, ông thậm chí có thể chủ động xông vào đội hình đối phương, dùng chính máu của mình để ăn sát thương phản lại, tạo điều kiện cho đồng đội xử lý mục tiêu.
Còn lão tướng Hoàng Trung…
Chính là vũ khí thu hoạch đứng ở phía xa của cả đội hình!
Thục quốc kỵ binh đoàn dùng hai trận thắng liên tiếp để chứng minh sức mạnh của bộ bài này trong chế độ ám bài.
Nhìn bề ngoài, đây có vẻ chỉ là một “dao phay lưu” đơn giản và thô bạo.
Nhưng trên thực tế —
Từng chi tiết thao tác đều cực kỳ quan trọng.
Lưu Bị nên xuất hiện lúc nào?
Mã Siêu nên tăng tốc vào thời điểm nào?
Hoàng Trung phải bắn lá nào?
Quan Vũ và Trương Phi nên tập trung hỏa lực vào ai?
Triệu Vân phải xông tới vị trí nào?
Tất cả đều phải suy nghĩ thật kỹ.
Khả năng quan sát toàn cục và nắm bắt thời cơ của người điều khiển bị thử thách rất lớn.
Hai trận vừa rồi, tinh thần Tạ Minh Triết luôn tập trung cao độ.
Không một giây lơ là.
Nhưng…
Mới thắng hai trận mà thôi.
Chẳng có gì đáng để kiêu ngạo.
Tạ Minh Triết rất rõ.
Cậu thắng được, ngoài việc bộ bài mạnh, một nguyên nhân rất quan trọng khác là đối thủ hiện tại vẫn chưa đạt tới trình độ đỉnh cao.
Cùng một bộ bài.
Cùng một lối đánh.
Nếu gặp tuyển thủ chuyên nghiệp thực sự, cậu tuyệt đối không thể thắng nhẹ nhàng như thế.
Thậm chí rất có thể bị đối phương phản sát.
Cậu vẫn cần tiếp tục rèn luyện.
Tiếp tục cải thiện tư duy chiến đấu.
Trần ca nói không sai.
Từ giờ đến khi giải Đại Sư năm sau khai mạc chỉ còn vài tháng cuối cùng.
Thời gian dành cho cậu —
Không còn nhiều.
Tạ Minh Triết khẽ siết chặt nắm tay.
Ngay sau đó, cậu lập tức mở trận đấu tiếp theo.
Tiếp tục tiến lên chiến giai cao hơn.
Tiếp tục khiêu chiến những cao thủ mạnh hơn!
Thắng hai Sơ Cấp Tinh Tạp Chuyên Gia mà thôi.
Có gì đáng để đắc ý?
Chiến giai cao nhất —
Tinh Tạp Đại Sư.
Sân khấu đỉnh cao của giải đấu chuyên nghiệp.
Đó mới là mục tiêu của cậu!