Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 94

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. chương 94
Prev
Next

chương 94, quỷ bài ra lò

Trong đầu Tạ Minh Triết có vô số nhân vật và thần thoại có thể dùng để chế thẻ.

Nếu đã quyết định xây dựng một kho quỷ bài riêng cho Dụ Kha, cậu cũng chẳng định giấu nghề. Những ký ức liên quan tới ma quỷ lập tức tuôn ra trong đầu như suối.

Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan Địa Phủ, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà… đều là những nhân vật có chức vụ trong Âm Tào Địa Phủ. Nói theo cách hiện đại một chút thì chính là “công chức âm phủ”.

Còn Nhiếp Tiểu Thiến, Họa Bì Quỷ, Thu Dung trong 《Liêu Trai Chí Dị》, cùng đủ loại quỷ quái trong truyền thuyết dân gian như Tam Tiết Quỷ, Nê Sa Quỷ, Chong Chóng Quỷ… thì có thể xem như những “dân thường” của Quỷ giới.

Nguyên liệu trong đầu quá nhiều, muốn làm bao nhiêu quỷ bài cũng được.

Nhưng vấn đề quan trọng là—

Phải thiết kế được kỹ năng hữu dụng, đủ sức mang vào đấu trường, đồng thời còn phải phù hợp với phong cách cá nhân của Dụ Kha.

Đó mới là chuyện khó.

Hiện tại, toàn bộ quỷ bài trong deck của Dụ Kha đều là thẻ nguyên sáng do Quy Tư Duệ chế tạo.

Tạ Minh Triết thực sự rất khâm phục vị đại thần này.

Trong một thế giới không có năm nghìn năm thần thoại và truyền thuyết Hoa Hạ như ký ức của cậu, Quy Tư Duệ chỉ dựa vào trí tưởng tượng của bản thân mà vẫn sáng tạo được nhiều quỷ bài như vậy, còn thiết kế đủ loại kỹ năng để xây dựng thành một kho thẻ hoàn chỉnh.

Khả năng tưởng tượng quả thực đáng nể.

Hồng Y Tân Nương và Bạch Phát Nữ Quỷ dùng tóc tấn công.

Con Rối Không Đầu và Quỷ Thắt Cổ có đòn đánh thường dễ kích hoạt bạo kích.

Thiết kế của Thực Thi Quỷ lại càng xuất sắc. Nó nuốt thi thể thẻ bài đã chết để tăng công kích, là một lá bài hậu kỳ điển hình. Số thẻ chết càng nhiều, sức tấn công của nó càng đáng sợ.

Thậm chí trong trường hợp cực đoan, người chơi có thể đợi tới khi sáu lá bài phe mình đã chết mới triệu hồi Thực Thi Quỷ, dùng nó phản công một đợt rồi trực tiếp quét sạch chiến trường.

Chỉ cần nhìn cách Dụ Kha lựa chọn thẻ cũng có thể nhận ra—

Cậu nhóc này cực kỳ giỏi đánh nhanh.

Những trận đấu hôm nay cũng vậy, gần như ván nào Dụ Kha cũng kết thúc trong vòng ba phút.

Bảo cậu kéo dài trận đấu rồi từ từ mài máu đối thủ?

Thứ nhất, Tiểu Kha không có loại kiên nhẫn ấy.

Thứ hai, quỷ bài vốn có phòng thủ thấp, cũng chẳng thích hợp đánh tiêu hao lâu dài.

Nếu Dụ Kha là tuyển thủ thiên về bùng nổ…

Vậy thì cứ làm cho cậu ấy những lá sát thương đủ mạnh để đánh sập đối thủ trong thời gian ngắn nhất!

Sau này khi đánh đôi hoặc đoàn chiến, Tiểu Kha cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc bén nhất của đội, chuyên ám sát những lá bài then chốt trong thời gian cực ngắn, tạo cơ hội cho đồng đội.

Nghĩ tới thẻ công kích cao, Tạ Minh Triết rất nhanh đã nhớ đến—

Hắc Bạch Vô Thường.

Hắc Bạch Vô Thường là sứ giả câu hồn của Địa Phủ.

Người chết mà gặp một đen một trắng hai vị Vô Thường Quỷ, vậy thì đồng nghĩa đã chết thật rồi, phải ngoan ngoãn theo họ xuống Quỷ giới.

Theo truyền thuyết, Bạch Vô Thường tên thật là Tạ Tất An, thường được gọi là Thất gia.

Hắc Vô Thường tên thật là Phạm Vô Cứu, được gọi là Bát gia.

Hai người là huynh đệ kết nghĩa, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Một lần nọ, hai người đi tới dưới một cây cầu thì thấy trời sắp mưa. Bạch Vô Thường bảo đệ đệ đứng chờ, còn mình quay về lấy ô.

Không lâu sau, mưa lớn trút xuống.

Hắc Vô Thường vì giữ lời hứa, nhất quyết không rời khỏi chỗ đã hẹn.

Nào ngờ nước lũ bất ngờ dâng cao, cuối cùng hắn bị nước cuốn chết.

Đến khi Bạch Vô Thường mang ô quay lại, phát hiện đệ đệ đã mất tích, đau đớn đến tuyệt vọng, cuối cùng treo cổ tự vẫn trên trụ cầu.

Sau khi hai người chết, Diêm Vương cảm động trước tình nghĩa huynh đệ của họ nên giao cho cả hai một chức vụ—

Từ đó chuyên tới nhân gian câu hồn, dẫn linh hồn người chết về Quỷ giới.

Hắc Vô Thường đại diện cho âm.

Bạch Vô Thường đại diện cho dương.

Điều này vừa hay tương ứng với hai màu đen trắng của Âm Dương Ngư trong Thái Cực Đồ.

Tương truyền con người có ba hồn bảy phách.

Nam giới thuộc dương thể, được cấu thành từ “dương phách” và “âm hồn”.

Nữ giới thuộc âm thể, được cấu thành từ “âm phách” và “dương hồn”.

Bạch Vô Thường thuần dương phụ trách thu âm hồn của nam giới, tán âm phách của nữ giới.

Hắc Vô Thường thuần âm phụ trách thu dương hồn của nữ giới, tán dương phách của nam giới.

Quy tắc của Quỷ giới là “câu hồn, tán phách”.

Một người không thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, vì vậy Hắc Bạch Vô Thường mỗi lần làm việc đều phải đi cùng nhau.

Hai quỷ sai gần như hình với bóng.

Rõ ràng rất thích hợp làm thành một cặp thẻ có kỹ năng liên động cực mạnh.

Về tạo hình, Tạ Minh Triết cũng đã có ý tưởng rõ ràng.

Bạch Vô Thường thường mang nụ cười trên mặt, trông khá thân thiện. Thân hình cao gầy, toàn thân mặc trường bào trắng, trên đầu đội chiếc mũ quan cao, trên mũ viết bốn chữ—

“Nhất Kiến Phát Tài.”

Ý nghĩa đại khái là người kính trọng thần minh sẽ nhận được may mắn.

Nghe nói bái Bạch Vô Thường còn có thể phát tài, nên dân gian cũng gọi hắn là “Hoạt Vô Thường”.

Hắc Vô Thường thì trái ngược hoàn toàn.

Gương mặt lạnh lùng, hung dữ.

Hắn là tay đấm cực mạnh dưới trướng Diêm Vương, chuyên bắt những yêu ma quỷ quái không chịu nghe lời, sức chiến đấu vô cùng hung hãn.

Hắc Vô Thường mặc trường bào đen, cũng đội một chiếc mũ quan cao giống huynh trưởng.

Nhưng trên mũ của hắn viết—

“Thiên Hạ Thái Bình.”

Ý nghĩa rất đơn giản.

Những kẻ dám chống lại pháp lệnh, một tên cũng không tha.

Kẻ nào dám chạy thì bắt về đánh một trận.

Như vậy thiên hạ đương nhiên… thái bình.

Sau khi xác định tạo hình, Tạ Minh Triết bắt đầu cân nhắc kỹ năng.

Nếu Hắc Vô Thường là chủ lực tấn công, sức chiến đấu hung hãn, vậy kỹ năng đầu tiên có thể trực tiếp lấy bốn chữ trên mũ làm tên—

Thiên Hạ Thái Bình.

Không nghe lời?

Bắt lại đánh một trận.

Kỹ năng này sẽ gây lượng sát thương đơn mục tiêu Thổ hệ cực mạnh.

Kỹ năng thứ hai có thể khai thác từ đặc điểm “Vô Thường đòi mạng”, tiếp tục thiết kế thành kỹ năng công kích, bù đắp phần sát thương còn thiếu của kỹ năng đầu.

Còn Bạch Vô Thường không phải chủ lực gây sát thương.

Tính cách hắn ôn hòa hơn, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng chủ yếu phối hợp với Hắc Vô Thường.

Bởi vậy khi thiết kế thẻ, Tạ Minh Triết muốn biến kỹ năng của hắn thành kỹ năng hỗ trợ.

Trên mũ đã viết “Nhất Kiến Phát Tài”, vậy người nhìn thấy hắn đương nhiên phải gặp chuyện tốt.

Dĩ nhiên—

Chuyện tốt chỉ dành cho đồng đội phe mình.

Kỹ năng thứ hai có thể thiết kế theo hướng hiệp chiến.

Dù sao Hắc Vô Thường đã ra tay làm nhiệm vụ, Bạch Vô Thường cũng không thể đứng bên cạnh xem kịch.

Đệ đệ giết người, người làm huynh trưởng đương nhiên phải giúp một tay.

Còn kỹ năng liên động—

Một người đại diện âm, một người đại diện dương.

Vậy cứ thiết kế thành “Âm Dương Câu Hồn Sứ”, để hai người phối hợp với nhau, đẩy sức mạnh chiến đấu lên mức cao nhất.

Tạ Minh Triết ghi toàn bộ ý tưởng lên giấy Tinh Vân, sau đó vẽ tạo hình Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường lên mặt thẻ.

Chuẩn bị xong hết thảy, cậu tập trung tinh thần lực, kết nối với hệ thống chế thẻ.

Bắt đầu chế tạo—

Hắc Bạch Vô Thường.

Quỷ bài đã có đại thần như Quy Tư Duệ khai phá từ trước, muốn tránh trùng ý tưởng thì đương nhiên phải tốn thêm tâm sức.

May mà hình tượng Hắc Bạch Vô Thường là ý tưởng Tạ Minh Triết mang từ thế giới khác tới, tạo hình chắc chắn không trùng.

Về kỹ năng, cậu cũng kết hợp rất nhiều truyền thuyết dân gian liên quan tới hai vị Vô Thường.

Bởi vậy quá trình xét duyệt của kho dữ liệu diễn ra khá thuận lợi.

Chỉ riêng hai lá bài này đã tốn của Tạ Minh Triết mấy tiếng.

Khi hoàn thành thì trời đã về khuya.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tạ Minh Triết gửi cho Dụ Kha một tin nhắn:

“Ngủ chưa?”

Kể từ khi Béo Thúc nói sẽ làm quỷ bài riêng cho mình, Dụ Kha đã phấn khích tới mức chẳng tài nào ngủ được, cứ lang thang khắp nơi trong game.

Nghe tin nhắn thoại của Béo Thúc, cậu lập tức đáp:

“Chưa ngủ! Không phải thẻ đã làm xong rồi đấy chứ?”

Tạ Minh Triết mỉm cười:

“Làm được hai lá. Qua đây xem.”

Dụ Kha kích động chẳng khác nào vừa trúng xổ số, lập tức truyền tống tới căn hộ cá nhân của Béo Thúc.

Tạ Minh Triết đưa hai lá bài vừa làm xong cho cậu.

Hai tay Dụ Kha gần như run lên khi nhận lấy.

Mặt lưng thẻ có chất kim loại đen tuyền, bên trên là hoa văn nâu sẫm đặc trưng của thẻ Thổ hệ.

Chỉ riêng mặt sau đã tinh xảo đến mức khiến người ta yêu thích.

Dụ Kha lập tức lật sang mặt trước.

Hai lá bài lần lượt vẽ hai quỷ sai.

Một người toàn thân mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng.

Người còn lại khoác trường bào trắng, nụ cười ôn hòa.

Cả hai đều đội mũ quan thật cao, trên mũ còn viết chữ.

Tạo hình mới lạ mà thú vị.

Hắc Vô Thường (Thổ hệ)

Cấp bậc: Cấp 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 300, công kích 1500, phòng ngự 300, nhanh nhẹn 30, bạo kích 30%.

Kỹ năng bổ sung — Thiên Hạ Thái Bình: Hắc Vô Thường tiến vào trạng thái cuồng nộ, công kích cơ bản tăng 100%, tốc độ đánh tăng 100%, kéo dài 30 giây. Khi tấn công kẻ địch từ phía sau chắc chắn kích hoạt liên kích. Khi số lần liên kích đạt 5/10/15/20 lần, sát thương bạo kích lần lượt tăng 5%/10%/15%/20%. Thời gian hồi chiêu 40 giây.

Kỹ năng bổ sung — Vô Thường Đòi Mạng: Hắc Vô Thường dịch chuyển tức thời tới sau lưng mục tiêu chỉ định, gây sát thương bằng 200% công kích cơ bản. Nếu thành công tiêu diệt mục tiêu, nhận được một dấu ấn âm. Mỗi dấu ấn âm tăng 50% công kích cơ bản cho bản thân.

Kỹ năng bổ sung — Âm Dương Câu Hồn Sứ: Kỹ năng liên động. Khi Bạch Vô Thường có mặt trên sân, Hắc Bạch Vô Thường kích hoạt liên động, giải phóng toàn bộ dấu ấn âm dương. Mỗi cặp dấu ấn âm dương gây sát thương bằng 20% lượng máu cơ bản lên toàn bộ mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét.

Bạch Vô Thường (Thổ hệ)

Cấp bậc: Cấp 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1000, công kích 700, phòng ngự 1000, nhanh nhẹn 30, bạo kích 10%.

Kỹ năng bổ sung — Nhất Kiến Phát Tài: Bạch Vô Thường vui vẻ ra mặt, tin rằng người tốt sẽ gặp báo đáp tốt lành, ban phúc của Hoạt Vô Thường cho toàn bộ mục tiêu phe mình trong phạm vi 23 mét, kéo dài sinh mệnh thêm 5 giây. Nếu trong 5 giây này chịu sát thương chí mạng, trạng thái tử vong sẽ được kết toán sau khi 5 giây kết thúc. Thời gian hồi chiêu 120 giây.

Kỹ năng bổ sung — Tình Thâm Nghĩa Trọng: Khi Hắc Vô Thường tiêu diệt mục tiêu, Bạch Vô Thường hỗ trợ đệ đệ thu lấy hồn phách. Mỗi lần thu một hồn phách sẽ nhận được một dấu ấn dương. Mỗi dấu ấn dương tăng 50% phòng ngự cho các mục tiêu phe mình trong phạm vi 23 mét.

Kỹ năng bổ sung — Âm Dương Câu Hồn Sứ: Kỹ năng liên động. Khi Hắc Vô Thường có mặt trên sân, Hắc Bạch Vô Thường kích hoạt liên động, giải phóng toàn bộ dấu ấn âm dương. Mỗi cặp dấu ấn âm dương hồi phục 20% máu cho toàn bộ phe mình.

Sự chấn động trong lòng Dụ Kha lúc này gần như không thể dùng lời để hình dung.

Mô tả kỹ năng của hai lá bài đều rất dài.

Người mới nhìn vào có lẽ sẽ hoa cả mắt.

Nhưng Dụ Kha có khả năng lĩnh ngộ rất tốt, kinh nghiệm đấu trường lại phong phú nên chẳng mất bao lâu đã hiểu được—

Hai lá này phối hợp với nhau đáng sợ đến mức nào!

Hắc Vô Thường là lá bài đầu tiên trong số thẻ Béo Thúc chế tạo không hoàn toàn dựa vào kỹ năng để gây sát thương, mà chủ yếu dựa vào đòn đánh thường.

Cứ mỗi 40 giây có thể dùng “Thiên Hạ Thái Bình” một lần, mà trạng thái kỹ năng kéo dài tới 30 giây.

Điều đó đồng nghĩa trong một chu kỳ, chỉ có 10 giây Hắc Vô Thường không được cường hóa.

Thời gian trống cực ngắn!

Thiên Hạ Thái Bình vừa tăng công kích vừa tăng tốc độ đánh.

Chỉ cần vòng ra sau lưng đối phương đánh liên kích, hiệu quả cộng thêm bạo kích có thể liên tục tích lũy.

Số đòn liên kích càng nhiều—

Bạo kích càng mạnh.

Nói cách khác, Hắc Vô Thường là loại thẻ càng đánh càng hung!

Kỹ năng thứ hai, “Vô Thường Đòi Mạng”, còn cho phép Hắc Vô Thường lập tức dịch chuyển tới sau lưng mục tiêu.

Một mặt khiến vị trí của hắn trở nên linh hoạt hơn.

Mặt khác, khi đối thủ xuất hiện thẻ còn ít máu, Hắc Vô Thường có thể trực tiếp thuấn di tới thu đầu người, khiến đối phương thậm chí chẳng kịp cứu viện.

Nhưng thứ đáng sợ nhất của Hắc Vô Thường chính là—

Càng giết nhiều, sức chiến đấu càng mạnh!

Mỗi lần tiêu diệt mục tiêu sẽ nhận được một dấu ấn âm.

Một dấu ấn tăng tới 50% công kích.

Nếu Hắc Vô Thường thu được ba mạng trở lên, công kích cơ bản sẽ tăng ít nhất 150%.

Khi ấy, hắn gần như trở thành một cỗ máy giết chóc không ai ngăn nổi trên sân.

Nếu thu đủ sáu mạng—

Công kích tăng 300%!

Đến lúc ấy, ngay cả một lá Bạch Tượng có lượng máu cao khủng bố cũng có thể bị hắn dùng một chuỗi liên kích nhanh chóng đánh chết!

Chưa hết.

Dấu ấn âm của Hắc Vô Thường và dấu ấn dương của Bạch Vô Thường còn là điều kiện để kích hoạt kỹ năng liên động.

Khi số dấu ấn đủ nhiều, nếu kích hoạt liên động của Hắc Vô Thường thì có thể gây sát thương theo phần trăm máu lên toàn bộ phe địch.

Nếu kích hoạt liên động của Bạch Vô Thường—

Phe mình được hồi máu tập thể.

Kỹ năng liên động này cực kỳ linh hoạt, có thể lựa chọn cách sử dụng tùy theo cục diện trên sân.

Muốn đánh nhanh?

Dùng Hắc Vô Thường.

Tích đủ dấu ấn rồi cho nổ toàn bộ, trực tiếp quét sân trong một đợt.

Nếu đoàn chiến kéo tới hậu kỳ, hai bên đều còn ít máu, vậy số dấu ấn tích lũy có thể biến thành kỹ năng trị liệu, kích hoạt liên động của Bạch Vô Thường để hồi máu theo phần trăm cho cả đội.

Một khi đã tích đủ dấu ấn âm dương—

Đối thủ bước vào tàn cục gần như chỉ còn tuyệt vọng!

Hắc Vô Thường có công kích cơ bản cực cao nhưng phòng ngự quá yếu.

Kỹ năng của Bạch Vô Thường vừa hay có thể bảo vệ hắn.

Nếu Hắc Vô Thường sắp bị dồn sát thương chết ngay, Bạch Vô Thường chỉ cần mở—

Nhất Kiến Phát Tài!

Mục tiêu phe mình sống thêm năm giây.

Nói một cách đơn giản chính là:

Xin lỗi nhé.

Tôi vẫn còn cứu được.

Có muốn tôi chết thì năm giây nữa quay lại!

Năm giây đủ để làm rất nhiều chuyện.

Giải khống chế.

Hồi máu.

Hoặc trực tiếp kéo một lá bài vốn chắc chắn phải chết trở lại khỏi cửa tử.

Chỉ cần Bạch Vô Thường còn ở đó, đối thủ sẽ rất khó trực tiếp giết chết thẻ bài phe mình trong một đợt bùng nổ.

Thử tưởng tượng trong tàn cục—

Hắc Vô Thường điên cuồng tấn công, dùng liên kích đánh tàn phế đối thủ rồi thu mạng.

Sau khi tích được ba cặp dấu ấn âm dương trở lên, lại mở “Âm Dương Câu Hồn Sứ”, cho toàn bộ dấu ấn nổ tung cùng lúc…

Sát thương ấy—

Chẳng khác nào một quả bom hạt nhân!

Hai tay Dụ Kha run lên.

Mạnh quá.

Hai lá bài này mạnh đến mức đáng sợ!

Hơn nữa còn mang đậm phong cách vô lại quen thuộc của Béo Thúc.

Đặc biệt là kỹ năng “sống thêm năm giây” của Bạch Vô Thường.

Đối thủ nhìn thấy chắc tức chết mất!

Nhưng mà…

Hai lá bài mạnh như thế này—

Thật sự là làm cho cậu sao?

Dụ Kha dụi mạnh mắt, gần như không thể tin nổi.

Ngay cả giọng nói cũng run lên:

“A-A Triết… hai lá này… thật sự cho, cho tớ à?”

Tạ Minh Triết mỉm cười:

“Quà gặp mặt.”

“Thích không?”

“Thích! Thích chứ!” Dụ Kha kích động đến mức nói liền mấy lần, “Siêu thích! Mạnh hơn deck hiện giờ của tớ nhiều lắm!”

Thiếu niên đang đội mũ thực tế ảo đỏ cả vành mắt.

Cậu kích động tới mức gần như muốn khóc, hai tay siết chặt hai lá quỷ bài.

“Tớ gia nhập câu lạc bộ Niết Bàn!”

“Sau này tớ đi theo cậu!”

“Cậu bảo tớ làm gì, tớ làm cái đó!”

Tạ Minh Triết đưa tay ra trước mặt cậu:

“Vậy quyết định nhé.”

“Cùng nhau tham gia Liên minh chuyên nghiệp.”

“Sau này đừng đổi ý.”

Dụ Kha lập tức dùng sức nắm lấy tay cậu:

“Ừ! Tuyệt đối không đổi ý!”

Chú chó con cuối cùng cũng cắn câu.

Tâm trạng Tạ Minh Triết cực kỳ tốt.

Cậu đã bắt đầu tính toán sẽ làm thêm vài lá quỷ bài nữa cho Dụ Kha.

Có điều—

Nếu Tiểu Kha đã là thành viên thứ ba của Niết Bàn, vậy deck của cậu ấy cũng không thể bị lộ quá sớm.

Trận đấu tuần sau, chỉ cần mang Hắc Bạch Vô Thường ra sân là đủ.

Những quỷ bài còn lại…

Cứ giấu trước đã!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 94"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
Ngốc chưa Ông đây không làm người nữa!
Ngốc chưa? Ông đây không làm người nữa!
Tháng 9 29, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ