Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU - Chương 39

  1. Home
  2. TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
  3. Chương 39 - Trưởng lão
Prev
Next

Chương 39: Trưởng lão

“Vương quản sự, nhìn dáng vẻ của phu nhân và hai vị thiếu gia, hình như họ đã quyết tâm ở lại Khúc Lâm Thành.”

Tên thuộc hạ đứng cạnh Vương quản sự nhìn đoàn người dần đi xa, không khỏi thở dài.

Vương quản sự cười lạnh.

“Khẩu vị của đại phòng đúng là không nhỏ. Muốn ăn một mình thì cũng phải xem có nuốt trôi nổi hay không!”

Tên thuộc hạ sửng sốt.

“Vương quản sự, ý ngài là…”

“Gia chủ đã truyền tin tới.”

Vương quản sự nhìn theo hướng xe thú biến mất, ánh mắt âm trầm.

“Người không chịu nghe lời, chịu chút giáo huấn rồi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn.”

…

Trạch viện Khúc Chính Huy chuẩn bị cho Quý Hàn Uyên cách Như Ý khách điếm khá xa. Dù ngồi xe thú cũng phải mất gần nửa canh giờ.

Trên xe, Quý Hàn Uyên cầm bản vẽ bố trí trạch viện trong tay.

Trong nhà có không ít viện độc lập, hoàn toàn đủ để mỗi người ở riêng một viện, vì vậy hắn để mọi người tự chọn chỗ mình thích.

Hàm Song nghĩ đại nhi tử đã đính hôn, tiểu nhi tử cũng đã mười tuổi, qua hai năm nữa sẽ tới tuổi nghị thân. Sau này tiếp tục chen chúc ở chung một viện với nàng cũng không còn thích hợp.

Nàng nhìn bản vẽ một lúc rồi chọn một viện cách những nơi khác đều không quá xa.

“Ta ở đây.”

Quý Hàn Uyên chỉ liếc một cái đã hiểu dụng ý của mẫu thân.

Ở vị trí ấy, bất kể viện của ai xảy ra chuyện, Hàm Song đều có thể tương đối dễ dàng nghe thấy động tĩnh.

Có điều, như vậy vẫn chưa đủ an toàn.

Hắn phải nhanh chóng tìm người làm một bộ linh chuông.

Nếu người mang tử linh gặp nguy hiểm, chỉ cần rung chuông, người giữ mẫu linh sẽ lập tức nghe thấy.

Ngược lại, nếu người giữ mẫu linh xảy ra chuyện, những người mang tử linh cũng có thể phát hiện.

Quý Hàn Vũ suy nghĩ một lúc rồi chọn viện gần Hàm Song nhất.

Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành lại cảm thấy thân phận của mình không thể so với đại sư huynh, vì vậy không vội chọn.

Quý Hàn Uyên thấy thế liền cười:

“Không sao, hai đệ cứ chọn trước đi. Viện nào cũng khá tốt, ta và A Ninh không kén.”

Lúc này Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành mới nghiêm túc xem xét.

Cuối cùng, hai người chọn một viện ở phía tây, cũng tương đối gần chỗ Hàm Song.

Đợi tất cả chọn xong, Quý Hàn Uyên chỉ vào một viện nằm phía đông, quay sang Khúc Ninh.

“A Ninh, chúng ta ở chỗ này được không?”

Lời vừa dứt, trong xe lập tức im bặt.

Mặt Khúc Ninh đỏ lên.

Cậu có chút ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn vẫn là vui mừng.

Quý Hàn Uyên theo bản năng cảm thấy hai người nên ở cùng một chỗ…

Có phải hắn thật sự đã coi cậu là người sẽ cùng mình thành thân?

Cho dù hiện tại chưa phải thì cũng không sao.

Cậu sẽ khiến Quý Hàn Uyên nhất định phải chọn mình.

Ai bảo người này là kẻ chủ động tới trêu chọc cậu trước?

Nhưng muốn đạt được điều đó, cậu vẫn phải cố gắng.

Ít nhất…

Thực lực phải mạnh hơn Quý Hàn Uyên.

Không.

Phải mạnh hơn cả bá mẫu mới được.

Có đủ yêu đan, mấy ngày nay tu vi của Khúc Ninh tăng lên rất nhanh. Chỉ cần tu luyện thêm vài ngày nữa, hẳn cậu có thể trở thành Nhị cấp Linh Sĩ.

Hàm Song hoàn toàn không biết mình đã vô tình trở thành mục tiêu mà Khúc Ninh muốn vượt qua để có thể “chiếm” đại nhi tử nhà nàng cho riêng mình.

Lúc này nàng chỉ tức giận trừng Quý Hàn Uyên.

“Con nói linh tinh gì vậy? Có vị hôn phu nào còn chưa thành thân đã ở chung một viện không?”

Quý Hàn Uyên lập tức sửa lại:

“Chỉ ở cùng viện thôi, đâu phải cùng phòng.”

Hắn cũng muốn ngày nào cũng được ôm Khúc Ninh ngủ.

Nhưng A Ninh hiện giờ còn quá nhỏ.

Nếu hắn thật sự làm gì cậu, chính hắn cũng sẽ cảm thấy có lỗi.

Huống hồ chưa thành thân đã ngủ chung, cho dù chẳng làm gì cả, vẫn khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy quá tùy tiện, giống như hắn không đủ coi trọng Khúc Ninh.

Khúc Ninh là người hắn đường đường chính chính định hôn qua tam môi lục sính.

Không phải món đồ chơi để hắn thỏa mãn ham muốn nhất thời.

Hàm Song vẫn kiên quyết phản đối.

“Ở cùng một viện cũng không được. Nếu để người ngoài biết, chẳng biết sẽ bị đồn thành bộ dạng gì!”

Lâm bá cũng lên tiếng:

“Quý đại thiếu gia, chuyện này quả thật không hợp quy củ.”

Bình thường hai người này đã đủ dính lấy nhau rồi.

Nếu còn ở chung một viện, ngày ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tiểu thiếu gia nhà ông chỉ sợ sẽ suốt ngày nhìn chằm chằm Quý Hàn Uyên, còn tâm trí đâu mà tu luyện?

Quý Hàn Uyên hơi bất đắc dĩ.

Mẫu thân và Lâm bá nói cũng không phải không có lý.

Là hắn quá nóng vội.

Nhưng khi quay sang Khúc Ninh, hắn lại thấy ánh mắt cậu đã ảm đạm xuống.

Một tay Khúc Ninh siết chặt miếng ngọc bội phượng hoàng treo bên hông, ngón tay vô thức miết mạnh lên hoa văn. Các khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.

Rõ ràng cậu không muốn ở tách khỏi hắn.

Nhưng lại chẳng dám mở miệng.

Tim Quý Hàn Uyên lập tức thắt lại.

Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà cố tranh luận thêm:

“Nương và Lâm bá nói không phải không có lý. Nhưng trạch viện này vốn ở nơi hẻo lánh, ngày thường dù có khách tới, chúng ta cũng sẽ không dẫn họ vào khu viện riêng.”

“Sau này nếu thuê hộ vệ ở trong nhà, cứ để họ lập Thiên Đạo thệ, không được đem chuyện trong phủ ra ngoài nói lung tung là được.”

Khúc Ninh vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng lên.

Cậu lén nhìn Quý Hàn Uyên.

Không ngờ đối phương cũng đang nhìn mình, Khúc Ninh lập tức cúi đầu xuống.

Quý Hàn Uyên thấy vậy, không khỏi bật cười khẽ.

Xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều.

Chỉ cần A Ninh vui là được.

Người ngoài nghĩ thế nào thì liên quan gì tới hắn?

Để Khúc Chính Huy chịu thả người, hắn còn từng cố ý ám chỉ rằng mình định coi Khúc Ninh như lô đỉnh.

Bây giờ chẳng qua chỉ ở cùng một viện.

Tuổi tác hai người lại không chênh lệch bao nhiêu.

Hà tất phải để tâm quá nhiều?

Hàm Song và Lâm bá tiếp tục khuyên thêm một lúc.

Nhưng thấy cả Quý Hàn Uyên lẫn Khúc Ninh đều rõ ràng muốn ở cùng một viện, cuối cùng hai người cũng chẳng buồn tiếp tục làm cây gậy đánh uyên ương.

Thôi vậy.

Tùy hai đứa nó đi.

Dù sao cũng đã là vị hôn phu của nhau. Thêm vài năm nữa là có thể chính thức thành thân rồi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua.

Xe thú rất nhanh dừng trước cửa trạch viện mới.

Trước đó Quý Hàn Uyên đã đặc biệt dặn rằng hộ vệ và hạ nhân trong phủ hắn muốn tự mình lựa chọn, vì vậy lúc này cả tòa nhà hoàn toàn trống không.

Không có lấy một bóng người…

Không.

Vẫn có một người.

Trong chính đường, Mười hai trưởng lão Quý gia đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Ánh mắt Quý Hàn Uyên thoáng lạnh xuống.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã khôi phục vẻ bình tĩnh.

“Mười hai trưởng lão.”

Hắn dẫn Khúc Ninh cùng Hàm Song và Quý Hàn Vũ tiến lên, qua loa hành lễ.

Lâm bá, Tạ Tu Nhiễm và Đường Yến Hành thấy vậy cũng vội vàng làm theo.

Trong lòng mấy người đồng thời dâng lên lo lắng.

Trưởng lão Quý gia đột nhiên xuất hiện ở đây…

Chắc chắn không phải chuyện tốt.

Nhưng phải đối phó thế nào?

Quý gia tổng cộng có mười hai vị trưởng lão và hai vị Thái thượng trưởng lão.

Hai vị Thái thượng trưởng lão đều là Đại Linh Sư, quanh năm tiềm tu trong linh trì của gia tộc, bình thường rất hiếm khi xuất hiện.

Mười hai vị trưởng lão còn lại đều có tu vi từ Thất cấp đến Cửu cấp Linh Sư.

Mà vị Mười hai trưởng lão trước mặt bọn họ chính là một Thất cấp Linh Sư.

Đồng thời…

Ông ta cũng là thúc thúc ruột của gia chủ Quý Kình.

Xuất hiện ở đây vào lúc này, tám chín phần là được Quý Kình mời tới để cảnh cáo, thậm chí giáo huấn bọn họ.

Sự thật đúng là như vậy.

Mười hai trưởng lão lạnh lùng quét mắt qua mọi người.

“Các ngươi còn nhớ mình là người Quý gia sao?”

“Vừa trèo lên được Khúc gia đã nóng lòng muốn dọn khỏi Quý gia.”

Ông ta lạnh giọng chất vấn:

“Các ngươi đã quên cuộc hôn sự này từ đâu mà có rồi sao?!”

Sắc mặt Quý Hàn Uyên không hề thay đổi.

Trước khi Hàm Song kịp lên tiếng, hắn quay sang lấy từ chỗ Khúc Ninh một ít điểm tâm và linh quả, sau đó đi tới đặt lên đĩa trên bàn trà bên cạnh Mười hai trưởng lão.

“Chúng ta vừa mới chuyển tới, mọi thứ trong nhà còn chưa kịp sắm sửa, tiếp đón không chu toàn.”

“Xin Mười hai trưởng lão thứ lỗi.”

Từ lúc bọn họ bước vào, ánh mắt Mười hai trưởng lão gần như luôn đặt trên người Hàm Song.

Ông ta vốn cho rằng đại phòng có thể khiến Khúc gia coi trọng chắc chắn là vì Hàm Song đã làm gì đó.

Đến lúc này mới thật sự chú ý tới Quý Hàn Uyên.

Vừa nhìn kỹ, ông ta chợt phát hiện hậu bối này không còn yếu ớt như trong ấn tượng.

Cử chỉ và khí chất cũng khác hẳn người thường.

Kết hợp với dung mạo xuất chúng kia, quả thật đủ khiến bất cứ ai từng gặp cũng khó lòng quên được.

Nhưng dù thế nào…

Một tên tiểu bối mà cũng dám lượn qua lượn lại trước mặt ông ta khi trưởng bối đang nói chuyện?

Sắc mặt Mười hai trưởng lão lập tức trầm xuống.

“Trưởng bối đang nói chuyện, một tên nhóc lông còn chưa mọc đủ như ngươi chen vào làm gì!”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ