Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRỌNG SINH THÀNH ĐẠI LÃO GIỚI ĐỒ CỔ - Chương 108

  1. Home
  2. TRỌNG SINH THÀNH ĐẠI LÃO GIỚI ĐỒ CỔ
  3. Chương 108
Prev
Next

Chương 108

Lúc này còn hơn mười phút nữa mới tới giờ học.

Vân Chu đang cùng trợ giảng sắp xếp lại giáo án và PPT.

Trong khi đó, ngoài những sinh viên đã đăng ký môn tự chọn, rất nhiều người khác cũng bấm vào bài đăng vừa xuất hiện trên diễn đàn trường.

【Học trưởng Vân Chu và “người kia” khóa chết rồi! Những người khác hết cơ hội!!】

Chủ thớt:

Hôm nay tôi tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình học trưởng Vân Chu và “người kia” đi từ dưới lầu lên tận phòng học.

Chỉ có mấy phút ngắn ngủi thôi mà LZ đã hóa thành gà hét rồi!!!

CP này ngọt chết tôi!!!

1L:

Đầu tiên hãy nói từ cách ăn mặc của hai người.

Trời ơi, phải diễn tả thế nào đây…

Từ đầu xuống chân đều viết rõ hai chữ “một đôi”, hoàn toàn chẳng có ý định che giấu gì luôn.

Nói thứ ai cũng nhìn ra trước nhé.

Thứ nhất—

Đồ đôi.

Cái này mọi người đều phát hiện đúng không?

Bên trong áo khoác vest của học trưởng Vân Chu là sơ mi trắng.

“Người kia” mặc sơ mi sọc đen.

Khí chất cũng hợp kinh khủng.

Một bên là giáo thảo sạch sẽ trong trẻo.

Một bên là đại lão cấm dục.

Nhan sắc cộng gu ăn mặc thế này—

Tôi TM chèo CP đến điên luôn!!!

【PS: Tôi đã tra rồi. Hai chiếc sơ mi là mẫu couple kinh điển của thương hiệu L, giá bán 89.999 tệ một chiếc.

Nhấn mạnh: vốn dĩ chính là đồ đôi, không tồn tại khả năng vô tình phối trùng nhé!

Còn giá tiền thì… khụ.

Ai muốn mua cùng mẫu, từ hôm nay bắt đầu tiết kiệm đi.】

Thứ hai—

Giày.

Cái này khỏi nói nhiều.

Tương tự bên trên.

Chỉ có thể nói, đôi giày vốn đã đẹp, mang trên hai người chân dài lại càng kéo chân trông dài hơn nữa.

Chảy máu mũi.jpg

3L:

A a a tôi cũng phát hiện đồ đôi!

4L:

Chủ thớt lợi hại thật.

Tôi chỉ lo ngắm trai đẹp, chẳng thấy gì hết.

5L:

Không ngờ học trưởng Vân Chu ngoài đời còn đẹp trai hơn ảnh.

Gu ăn mặc cũng đỉnh!

Sau này tôi mà có bạn trai, nhất định cũng phối đồ cho hắn như thế.

(Để tôi lên Taobao xem có bản “cùng mẫu” hai trăm tệ không…)

6L:

……

7L:

Người khiến tôi bất ngờ hơn lại là “người kia”.

Trên mạng hoàn toàn không tra được bất cứ thông tin gì về anh ấy.

Tôi từng tưởng tượng đủ kiểu rồi.

Không ngờ người thật lại đẹp đến mức này.

8L:

Đúng vậy.

Tuấn mỹ đến mức không giống người có thật.

Chỉ xét riêng nhan sắc thôi, tôi thấy chẳng nam minh tinh nào đọ nổi.

9L:

Cái gì?!

Hôm nay học trưởng Vân Chu tới trường à??

Tôi vậy mà bỏ lỡ!

Chờ tôi——

10L:

Khỏi tới.

Trong ngoài phòng học kín người rồi.

Tới cũng vô dụng.

11L:

A, vốn dĩ tôi cũng muốn đi.

Vậy mọi người chụp thêm mấy tấm ảnh học trưởng Vân Chu đi mà.

Cầu xin đó.

Quỳ xuống.jpg

12L:

Cùng cầu +1

13L:

Cùng cầu +2

14L:

Cùng cầu +3.

Tiện thể chụp “người kia” thêm mấy tấm nữa nhé.

Dáng người người mẫu hàng đầu cộng với nhan sắc trần nhà.

Nhìn xong tự nhiên thấy mấy minh tinh tôi từng theo đuổi chẳng còn thơm nữa.

……

35L:

Mà này—

Rốt cuộc “người kia” làm nghề gì?

Thật sự thuộc giới huyền học à?

36L:

Tôi lại thấy hơi giống người mẫu.

Chủ yếu là dáng người quá tuyệt!

37L:

Chắc chắn không phải người mẫu.

“Người kia” rõ ràng có khí thế của người quen đứng ở vị trí cao.

Tôi đoán kiểu tổng tài gì đó.

38L:

Mấy người nghĩ gì thế?

Bắc——

Tê!

Lạnh quá.

Thấy chưa?

Rõ ràng là người trong giới huyền học.

Nếu không thì tại sao ngay cả tên cũng không gõ ra được?

39L:

Ờ ha.

40L:

Không đúng.

Hình như thật sự không phải.

Chú của bạn tôi là người trong giới huyền học.

Nó từng hỏi thử.

Kết quả chú nó chỉ lộ vẻ cực kỳ kiêng dè, còn nghiêm túc cảnh cáo nó tuyệt đối đừng chọc vào “người kia”.

Tôi cảm giác—

“Người kia” còn ghê gớm hơn cả đại lão huyền học.

41L:

!!!

Không hiểu sao đột nhiên hơi sợ.

42L:

Sợ gì?

Mấy người không nhìn thấy ánh mắt “người kia” nhìn học trưởng Vân Chu à?

Dịu dàng muốn chết.

Sâu tình muốn chết.

Nhìn là biết bị học trưởng ăn chặt rồi.

43L:

Lầu trên, cậu cũng nói là lúc nhìn học trưởng Vân Chu.

Lúc đó tôi chỉ tiến về phía học trưởng một bước thôi.

“Người kia” lập tức liếc qua.

Má ơi—

Một cái liếc thôi mà tôi lạnh từ đầu xuống chân.

Cứ như linh hồn cũng bị nhìn xuyên luôn ấy.

Đáng sợ thật sự.

Tôi với bạn đứng chết trân tại chỗ gần hai phút, không dám nhúc nhích.

44L:

Ban ngày ban mặt, đừng dọa người vậy chứ.

45L:

Hu hu hu, tôi chèo được rồi!

Đây chính là hiện trường song tiêu quy mô lớn!

46L:

Quả nhiên đại lão chỉ có thể ghép với đại lão.

Phàm nhân chúng ta hết cửa.

……

112L:

LZ quay lại đây.

Mới chưa tới ba phút mà mấy người đã xây bao nhiêu tầng vậy?

Chủ đề lệch đi đâu rồi?

Đỡ trán.jpg

Tôi nói tiếp.

Đồ đôi với giày mọi người đều nhìn ra rồi.

Tôi nói thêm một thứ—

Đồng hồ.

Không biết có ai để ý không.

Trên cổ tay trái của cả hai đều là đồng hồ Sao Trời của thương hiệu B.

Nếu không phải lúc hai người nắm tay làm lộ ra thì tôi suýt nữa cũng không phát hiện.

(Nhấn mạnh: NẮM TAY! A a a a!)

【PS: Mẫu đồng hồ này giá hơn hai triệu tệ.

Không phải mức người bình thường tiêu nổi đâu.

Nhưng thật sự siêu đẹp!】

Còn nữa—

Nhẫn.

Chính là đôi nhẫn trong bức ảnh học trưởng Vân Chu từng đăng trên Weibo.

Thoạt nhìn chỉ là nhẫn bạch kim đơn giản.

Nhưng thiết kế cực kỳ tinh xảo, trang nhã, nhìn là biết không phải hàng phổ thông.

Tôi hỏi một người bạn làm blogger thời trang.

Nó bảo đây là thương hiệu niche, ý nghĩa của mẫu nhẫn là:

“Thứ tình yêu vĩnh hằng và duy nhất, cả đời chỉ có thể đặt một chiếc.”

Mấy người tự cảm nhận đi.

Cảm nhận thật kỹ vào.

À đúng rồi.

Trên cổ học trưởng Vân Chu còn đeo một mặt dây chuyền.

Tôi không nhìn rõ hình dạng, nhưng trực giác nói với tôi đó chắc chắn là tín vật định tình trong bức ảnh hôm trước.

Còn trên dây buộc tóc của “người kia” có một món trang sức kim loại hình chiếc thuyền.

Thuyền = Chu.

Đại diện cho ai thì không cần tôi giải thích nữa chứ?

Cho nên tôi mới nói—

Hai người này căn bản chẳng hề che giấu!

Rõ ràng chính là một đôi!

KHÓA CHẾT CHO TÔI!

113L:

Chủ thớt trâu bò.

Chi tiết thế mà cũng tìm ra được.

114L:

Ngọt quá ngọt quá ngọt quá.

115L:

Tôi bổ sung thêm một cái.

Khuy măng sét của hai người là hàng đặt riêng.

Trên đó khắc chữ cái tên của đối phương.

BJ và YZ.

Ảnh.jpg

116L:

!!!

Mắt mấy người làm bằng gì vậy?

Đang cầm kính hiển vi soi à?

117L:

Hê hê hê.

Cười dì mãi không dừng được.

Hai người hợp nhau quá trời.

118L:

Tôi vừa thất tình.

Đọc xong bài này tự nhiên sống lại.

À—

Bạn trai cũ là cái thá gì?

CP bà đây chèo là thật là được!

119L:

Chị em lầu trên nói đúng.

Người tiếp theo sẽ ngoan hơn.

120L:

Ngon quá.

Motto motto!

Nữa đi, nữa đi!

……

263L:

Chủ thớt lại tới đây.

Nói xong trang phục thì nói chút chuyện khác.

Ai da, chỉ cần nhớ lại là khóe miệng tôi lại không hạ xuống nổi.

Nói thế nào nhỉ?

Đơn giản mà nói—

Không khí giữa hai người hoàn toàn không cho người thứ ba chen vào.

LZ đứng bên cạnh mà còn cảm giác nếu mình bước tới chào học trưởng một câu thì cũng đang phá hỏng bầu không khí.

Lúc ấy có rất nhiều người vây quanh học trưởng Vân Chu.

Rõ ràng có thể nhìn ra “người kia” đang ghen.

Sắc mặt lạnh đến mức dọa người.

Nhưng không biết học trưởng Vân Chu cười rồi nói với anh ấy câu gì—

Sắc mặt “người kia” lập tức dịu xuống.

Không hề khoa trương.

THẬT SỰ LÀ LẬP TỨC!

Nhanh hơn lật mặt luôn ấy.

So với vài giây trước cứ như hai người khác nhau.

Không ngờ một đại lão khí thế mạnh đến vậy lại dễ dỗ thế.

Học trưởng Vân Chu lợi hại thật.

Hì hì.

PS: Chủ thớt phải vào học rồi.

Tan tiết quay lại kể tiếp.

264L:

Oa.

265L:

A a a, tôi cũng biến thành gà hét rồi!

266L:

Tôi tận mắt nhìn thấy họ mười ngón đan vào nhau đi tới phòng học.

267L:

!!!

268L:

Đáng ghét!

Tại sao tôi không có mặt tại hiện trường?

……

550L:

Bao giờ chủ thớt quay lại vậy?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Chuông vào học vang lên.

Vân Chu chính thức bắt đầu tiết giảng.

Nhìn xuống những hàng đầu người đông nghịt bên dưới, lần đầu tiên đứng trên bục giảng, cậu khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Theo bản năng—

Vân Chu nhìn về cuối phòng học.

Ánh mắt hai người vượt qua biển người, chạm nhau giữa không trung.

Đón lấy ánh mắt tin tưởng của Bắc Tịch, khóe môi Vân Chu khẽ cong lên.

Sự căng thẳng trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ.

Giọng nói trong trẻo của thanh niên vang lên khắp phòng.

Từng sinh viên cũng bất giác thu lại tâm tư, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Ở cuối lớp—

Không ít nữ sinh lại lén nhìn gương mặt tuấn mỹ đến mức gần như không thật của Bắc Tịch, hai má hơi đỏ lên.

Đây là lần đầu tiên họ thấy một người đàn ông đẹp đến vậy ngoài đời.

Phong cách hoàn toàn khác với học trưởng Vân Chu.

Còn phía các nam sinh—

Đặc biệt là một số nam sinh đồng tính—

Ngoài thưởng thức, cũng không thiếu người nảy sinh chút tâm tư.

Một “1” chất lượng cao đến mức này thật sự rất hiếm thấy.

Trong vòng đồng tính, quan hệ qua đường vốn chẳng phải chuyện chưa từng có.

Đối với những người ôm suy nghĩ ấy, chỉ cần có thể thân mật một lần với người đàn ông trước mặt cũng đủ khiến họ động lòng.

Trình Hi là sinh viên năm hai Học viện Vũ đạo.

Cao một mét bảy hai.

Dáng người mảnh mai, độ mềm dẻo rất tốt.

Gương mặt tinh xảo, làn da trắng.

Nếu tóc dài thêm một chút, rất dễ bị nhận nhầm là con gái.

Trong khoa, cậu ta còn được gọi đùa là “hoa khôi”.

Ở vòng đồng tính cũng rất được chào đón.

Khoảng thời gian trước, hai nam sinh đẹp trai của trường khác thậm chí từng đánh nhau vì cậu ta, gây ra không ít lời bàn tán.

Trình Hi nhìn Vân Chu trên bục giảng.

Cậu ta thừa nhận đối phương đúng là rất đẹp.

Là kiểu đẹp trai sạch sẽ, trong trẻo của giáo thảo.

Nhưng hai người hoàn toàn không cùng một loại hình.

Theo suy nghĩ của Trình Hi, rất nhiều đàn ông vẫn thích kiểu “0” vóc người mềm mại, linh hoạt như mình hơn.

Về phương diện này—

Cậu ta vẫn luôn rất tự tin.

Tâm trí Bắc Tịch từ đầu tới cuối đều đặt trên người Vân Chu.

Ngay lúc ấy—

Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói được cố tình hạ xuống thật mềm.

“Xin chào, tôi—”

“Cách xa ta một chút.”

Trình Hi còn chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông cắt ngang.

Bắc Tịch thậm chí chẳng buồn nhìn cậu ta.

Ánh mắt hắn vẫn dừng trên Vân Chu ở bục giảng.

Đúng lúc ấy, Vân Chu cũng nhìn về phía sau.

Trong lòng Phong Đô Đại Đế lập tức căng lên.

Sợ người trong lòng hiểu lầm—

Hắn trực tiếp dùng âm khí dựng lên một ranh giới rõ ràng quanh mình.

Không ai có thể tới gần.

Trình Hi:

“…”

Đệt.

Lạnh quá.

Lạnh đến mức miệng cũng không nói nổi nữa.


Trong lúc đó—

Diễn đàn trường vẫn náo nhiệt như cũ.

Bài đăng 【Học trưởng Vân Chu và “người kia” khóa chết rồi! Những người khác hết cơ hội!!】 đã vượt hơn một nghìn tầng.

Hội chị em cầm “kính hiển vi” vẫn tiếp tục soi từng chi tiết nhỏ để tìm đường, chèo CP vui đến quên trời đất.

1056L:

TIN MỚI TỚI ĐÂY!

Cười chết tôi rồi chị em ơi.

“Hoa khôi” khoa Vũ đạo vừa định bắt chuyện với “người kia”.

Một giây bị từ chối.

1057L:

Phụt.

Thảm quá.

1058L:

Ha ha ha ha, đáng đời!

1059L:

Dám phá CP của bọn tôi?

Tưởng mấy chuyện yêu đương lung tung của cậu ta không ai biết à?

1060L:

A.

Cậu ta có điểm nào so được với học trưởng Vân Chu?

1061L:

Chịu thôi.

Có vài gã đàn ông đúng là thích kiểu đó.

1062L:

Tôi bổ sung.

Vừa rồi tôi cũng ở cuối phòng học.

“Hoa khôi” mới nói được ba chữ đã bị cắt ngang không thương tiếc.

Sau đó không biết “người kia” làm gì—

Môi Trình Hi lạnh đến tím luôn.

1063L:

Oa.

Lại chèo được rồi!

1064L:

Tôi TM chèo nổ luôn!

1065L:

Tôi thay chủ thớt nói một câu—

Học trưởng Vân Chu và “người kia” VĨNH VIỄN KHÓA CHẾT!!!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 108"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ