Giới thiệu truyện
NHÂN VẬT
Phó Dã — Lớp 12A1, chủ lực đội bóng rổ Trung học số Một Nam Lăng. Cao một mét tám chín. Thích màu hồng. Không biết nói dối, không biết giấu chuyện, và không giải được câu cuối môn toán. Nhà bán đồ ăn sáng trong hẻm, cậu dậy từ bốn rưỡi phụ bưng bột.
Trình Nghiễn Thanh — Hạng nhất toàn khối. Bạn cùng bàn của Phó Dã, kiêm gia sư bất đắc dĩ. Nói câu nào cũng bằng một gương mặt duy nhất, nên không ai biết bao giờ cậu đùa. Cha mẹ ly hôn năm cậu mười hai tuổi; từ năm mười bốn cậu tự nấu cơm, tự lo thuốc men trong nhà, và tự quyết định mọi thứ mà không hỏi ai.
Tưởng Dịch — Hậu vệ, bạn thân Phó Dã, chủ sổ cá cược của đội.
Hứa Tâm Nghi — Quản lý đội bóng. Hiệu suất cao đến mức đáng sợ. Lau mồ hôi cho cả mười hai người theo thứ tự số áo.
Diệp Khả Lam — Hạng nhì toàn khối. Coi việc mình là hạng nhì nghiêm trọng hơn tất cả những người còn lại cộng lại.
Mẹ Trình Nghiễn Thanh — Kế toán cho hai công ty nhỏ. Nguồn gốc gương mặt phẳng lì của con trai bà.
Tóm tắt tác phẩm
Màu Sắc Không Có Giới Tính kể về Phó Dã — chủ lực đội bóng rổ có thân hình cao lớn, làn da ngăm và vẻ ngoài hoang dã, nhưng tính cách lại cởi mở, ngốc nghếch và đặc biệt yêu thích màu hồng. Trái ngược với cậu là Trình Nghiễn Thanh, học bá đứng đầu toàn khối, luôn điềm tĩnh, trưởng thành và dường như chẳng để bất kỳ ai bước quá gần vào cuộc sống của mình.
Vì thành tích học tập của Phó Dã có nguy cơ khiến cậu mất quyền tham gia giải đấu, Trình Nghiễn Thanh được giao nhiệm vụ phụ đạo cho người bạn cùng bàn. Từ một chiếc bình nước màu hồng, những buổi học thêm đầy tiếng cười, các trận bóng dưới ánh đèn rực sáng đến những lần âm thầm quan tâm, hai con người tưởng như hoàn toàn đối lập dần trở thành ngoại lệ của nhau.
Nhưng khi tin đồn bắt đầu xuất hiện, Phó Dã buộc phải đối diện với cảm xúc mà chính cậu cũng chưa từng hiểu rõ. Còn Trình Nghiễn Thanh, người luôn trưởng thành trước tuổi và quen tự mình gánh vác mọi chuyện, cũng lần đầu học cách dựa vào một người khác.
Đây là câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng, chữa lành về tình bạn, ước mơ, sự trưởng thành và một tình yêu không cần phải phù hợp với những khuôn mẫu mà người khác đặt ra.