Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - chương 113

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. chương 113
Prev
Next

chương 113 97 viên kẹo nha~

Không gian phòng tắm dường như bỗng trở nên chật hẹp.

Hơi thở nóng rực phả bên cổ khiến cảm giác tê dại chạy thẳng từ gáy lên da đầu. Một bàn tay ướt nước phủ lên mu bàn tay Norn, làm những đầu ngón tay đang căng cứng của hắn không kiềm được mà run lên.

Bàn tay nóng bỏng ấy nắm lấy tay hắn, dẫn lên cổ áo, chậm rãi tháo từng cúc áo được cài ngay ngắn.

Động tác quá chậm.

Chậm đến mức ngọn lửa đang âm ỉ trong cơ thể càng lúc càng khó chịu đựng.

Từng lớp quần áo trên người được cởi ra, vai lưng dần lộ ra, đường nét cơ bắp săn chắc theo hơi thở gấp gáp mà phập phồng.

Bàn tay bị dẫn xuống thấp hơn.

Tiếng khóa kim loại khẽ vang lên.

Tim Norn đập dữ dội. Ngay trước khi lớp quần áo cuối cùng bị cởi xuống, hắn đột nhiên nắm ngược lấy tay các hạ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đã nhuốm một tầng tối màu.

Giọng hắn khàn đặc:

“Các hạ… thích ta sao?”

Lệ Phù Thanh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Động tác trong tay dừng lại.

Ngón tay hắn lướt qua những lớp vảy nhỏ không thể khống chế mà hiện lên nơi đuôi mắt Norn. Cử chỉ vừa lưu luyến, vừa mang theo tính xâm lược mãnh liệt đến khó giấu.

Khi mở miệng, giọng Lệ Phù Thanh cũng đã hơi khàn.

“Ừ, thích.”

Hắn thích Norn.

Nếu không, hắn sẽ không dung túng đối phương hết lần này tới lần khác tiến vào khoảng cách của mình.

Cũng sẽ không để Norn tùy ý chạm vào.

Càng không thể sinh ra thứ ham muốn chiếm hữu gần như chẳng cách nào khống chế kia.

Chỉ là…

Tình cảm ấy bắt đầu từ lúc nào?

Ngay cả chính Lệ Phù Thanh cũng không biết.

Hắn đã lật lại tất cả ký ức của mình, vẫn không tìm được một thời điểm rõ ràng rằng từ khoảnh khắc nào mình bắt đầu thích Norn.

Nhận được câu trả lời, Norn không còn do dự.

Hắn chủ động cởi bỏ lớp quần áo cuối cùng.

Theo động tác cúi người, đường cong từ eo xuống đôi chân dài hiện ra lưu loát và mạnh mẽ.

Norn lùi nửa bước, dựa hẳn vào lòng Lệ Phù Thanh.

Sự tiếp xúc không còn bất cứ lớp vải nào ngăn cách khiến hơi thở hắn run lên.

Ngay sau đó, Norn ngửa đầu, cắn nhẹ lên yết hầu Lệ Phù Thanh.

Đôi mắt màu hổ phách tràn đầy thứ khát vọng hoang dã không hề che giấu.

“Các hạ…”

Ánh mắt Lệ Phù Thanh lập tức tối xuống.

Hắn đưa tay chạm lên những trùng văn đang dần lan trên cơ thể Norn.

Đẹp.

Mê hoặc.

Mang theo một sức hấp dẫn bản năng vô cùng rõ rệt.

Norn đang hoàn toàn mở lòng trước hắn.

Từng phản ứng trên cơ thể đều đang truyền đạt một tín hiệu chẳng thể rõ ràng hơn — hắn sẵn lòng tiếp nhận mọi thứ Lệ Phù Thanh trao cho mình.

Màu vàng trong mắt Lệ Phù Thanh càng lúc càng đậm.

Muốn bắt nạt hắn.

Lệ Phù Thanh là một trùng đực bình thường.

Đương nhiên cũng có ham muốn.

Cho nên khi nhận ra dục vọng của mình đã bị Norn hoàn toàn khơi lên, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phải nhẫn nhịn.

Lệ Phù Thanh cúi xuống cắn vào sau gáy màu mật.

Dùng tư thế không cho phép phản kháng mà giữ lấy hắn.

Chiếm lấy từng nhịp thở, từng phản ứng, nhìn Norn dần mất kiểm soát trong tay mình.

Nhưng ngay trước bước cuối cùng, Lệ Phù Thanh đột nhiên dừng lại.

Hắn dùng chút sức bóp má Norn, giọng khàn đến đáng sợ:

“Không làm nữa.”

Norn còn chưa hoàn hồn:

“Vì sao?”

Lệ Phù Thanh khẽ nhắm mắt, che đi bóng tối đang cuộn lên trong mắt.

“Phải đăng ký, lấy giấy chứng nhận trước rồi mới làm đến bước đó.”

Đồng tử Norn đột ngột co lại.

Hơi thở dừng hẳn trong một thoáng.

Máu toàn thân như sôi lên, thẳng một đường xông lên đại não, khiến thần kinh vốn đã căng tới cực hạn lập tức hưng phấn đến tê dại.

Hắn tiến sát lại:

“Các hạ, hôn ta một cái.”

Lệ Phù Thanh cúi đầu hôn hắn.

Nhưng vừa định tách ra đã bị Norn giữ lại.

Trong đôi mắt mang nét hoang dã của hắn còn nguyên vẻ khó chịu vì chưa được thỏa mãn, hơi thở nóng rực và gấp gáp.

“Các hạ… chưa đủ.”

“Các hạ… ta muốn ngươi…”

“Chạm vào ta…”

“Làm…”

Lệ Phù Thanh nhìn hắn.

Ánh mắt đã tối hẳn xuống, gần như lộ ra thú tính khiến người khác phải khiếp sợ.

Hắn trở tay ép Norn lên vách tường, phủ người tới.

Tinh thần lực hạch đột nhiên bị chạm tới.

Norn hoàn toàn không ngờ Lệ Phù Thanh sẽ dùng tinh thần lực.

Hắn bất ngờ ngửa cổ ra sau, đồng tử co chặt rồi thoáng thất thần. Cả người từ đầu đến chân đều không ngừng run, ngay cả hơi thở cũng vỡ vụn.

Giữa tiếng nước ào ào, những tiếng rên bị cố nén vẫn run rẩy vang lên trong phòng tắm.

Không khí căng lên tới cực điểm.

…

Cuối cùng, Norn thật sự được như nguyện.

Bị làm cho khóc.

Đến khi tất cả kết thúc, giọng hắn cũng đã khàn.

Norn liếc thời gian.

Một giờ rưỡi sáng.

Hiếm khi mệt đến mức chẳng muốn động, hắn nằm trên giường, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, thỏa mãn nheo mắt.

Hắn không ngờ các hạ lại dùng tinh thần lực.

Đến sau cùng, ngay cả thứ được gọi là linh lực cũng đem ra dùng.

Nhớ lại cảm giác cơ thể và tinh thần lực hạch đồng thời bị sức mạnh kia từng chút một thăm dò, Norn lại thấy da đầu tê dại.

Hắn quay đầu vùi mặt vào gối.

Hơi thở bị cản trở khiến dòng suy nghĩ đang bay xa cuối cùng cũng bị kéo trở lại.

Lệ Phù Thanh cầm áo ngủ đi vào.

Nhìn Norn đang úp cả mặt xuống gối, hắn bước tới bóp nhẹ sau gáy đối phương.

“Đừng nằm như vậy. Lát nữa không thở được.”

Bị nắm sau gáy, Norn run nhẹ một cái rồi ngồi dậy.

Một vài chỗ còn khó chịu khiến động tác của hắn thoáng khựng.

Chăn trượt xuống, để lộ những dấu vết còn chưa kịp biến mất trên người.

Lệ Phù Thanh giơ bộ áo ngủ vừa lấy từ phòng Norn lên:

“Giơ tay. Ta mặc giúp ngươi.”

Norn ngoan ngoãn giơ tay.

Đến lúc mặc quần, hắn mới tự lấy lại.

Sau khi mặc xong áo ngủ, Norn cứ nhìn Lệ Phù Thanh mãi.

Có lẽ vì vừa mới trải qua chuyện ấy, hắn bỗng rất muốn dính lấy các hạ.

Norn cũng chẳng định kiềm chế.

Hắn ngồi trên giường, dịch tới trước một chút, cốt đuôi vòng qua eo Lệ Phù Thanh.

Lệ Phù Thanh mặc hắn quấn lấy mình.

Trong lòng hắn, Norn đã là bạn lữ của hắn.

Mà bạn lữ…

Đương nhiên phải chiều.

Lệ Phù Thanh xoa đầu hắn:

“Đói không? Ta lấy đồ ăn cho ngươi.”

Norn lắc đầu:

“Không đói.”

Nghe giọng hắn khàn đến mức gần như biến dạng, Lệ Phù Thanh lại nhíu mày:

“Đi nằm khoang trị liệu một lát?”

Norn bật cười.

Lồng ngực rung lên, ngay cả Lệ Phù Thanh đang bị hắn quấn lấy cũng cảm nhận được.

“Không cần. Một lát là khỏi.”

Khả năng hồi phục của trùng cái vốn rất mạnh.

Hai người tuy quậy hơi quá, nhưng thực tế cơ thể Norn cũng không có vấn đề gì.

Hiện tại chẳng qua giọng hơi khàn.

Chẳng bao lâu sẽ tự khỏi.

Ngay cả những dấu vết trên người cũng chẳng giữ được lâu.

Quấn đủ rồi, Norn mới chịu thả cốt đuôi ra.

Nhưng vừa đợi Lệ Phù Thanh nằm xuống giường, hắn lại lập tức dính sang, áp sát bên cạnh.

“Các hạ, hôn ta một cái.”

Lệ Phù Thanh nghiêng đầu nhìn hắn rồi chiều theo, cúi xuống hôn.

Đến khi tách ra, hắn đưa tay bóp nhẹ sau gáy Norn.

Trong đôi mắt vàng vô thức hiện lên một chút ý cười.

“Vui đến vậy sao?”

Đúng.

Norn đang rất vui.

Từ đầu đến chân đều tràn ngập một niềm vui và thỏa mãn khó diễn tả.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lệ Phù Thanh.

Trong bóng tối, đồng tử màu hổ phách co thành một đường mảnh.

“Các hạ.”

“Ừ?”

“Ta rất thích ngươi.”

“Ừ, ta biết.”

“Các hạ.”

“Ừ?”

“Ngươi cũng rất thích ta, đúng không?”

Lệ Phù Thanh nhìn hắn.

“Ừ.”

Norn lập tức cười đến vô cùng thỏa mãn.

Cốt đuôi lại vòng qua.

Hệt như đuôi một con ác long, ôm trọn báu vật vào lãnh địa của chính mình.

…

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa xuyên qua cửa sổ, Norn đã thức dậy đi quân bộ.

Lệ Phù Thanh ngồi bên cửa sổ nhìn hắn rời đi.

Sau đó lập tức cúi đầu bắt đầu viết tâm pháp cơ sở dành cho trùng cái.

Tối qua hắn đã tranh thủ thăm dò cơ thể Norn từ trong ra ngoài, ghi nhớ hoàn chỉnh hướng đi của kinh mạch trùng cái.

Ban đầu, Lệ Phù Thanh vốn định vừa thực hiện lời hứa “làm Norn khóc”, vừa thăm dò kinh mạch của hắn.

Linh lực khác với tinh thần lực.

Hơn nữa mục tiêu thăm dò lại là kinh mạch.

Lần đầu trải qua chắc chắn sẽ có chút khó chịu.

Vì vậy ban đầu Lệ Phù Thanh vốn không định đi tới bước cuối cùng.

Không ngờ…

Cuối cùng vẫn không nhịn được.

Thế nên tới lúc hắn đưa linh lực vào thăm dò, phản ứng của Norn mới dữ dội đến vậy.

Lệ Phù Thanh nhắm mắt.

Ép những suy nghĩ hỗn loạn xuống.

Tiếp tục chuyên tâm viết bộ tâm pháp phù hợp với trùng cái.

Đoàn học viên giao lưu của Lam Tinh dự kiến khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ tới.

Trong khoảng thời gian này, chiến lực của quân giáo sinh Trùng tộc, bất kể trùng cái hay trùng đực, đều phải được nâng lên một bậc.

Chỉ khi Lam Tinh đủ chấn động trước thành quả tu luyện, giá trị mà bộ tâm pháp dành cho nhân loại mang lại mới đủ lớn.

Trong đó, những trùng từng giao chiến với Lam Tinh mà hiện vẫn còn ở Hitech như Hess Anze, Farisian Ian, Hillian Fern… đương nhiên có tác dụng rõ ràng nhất.

Vậy nên tiến độ rèn thể bằng linh lực của họ phải được theo sát.

Viết xong tâm pháp, Lệ Phù Thanh giao cho bệ hạ.

Sau đó hắn bắt đầu tính chuyện đăng ký với Norn.

Chỉ là còn chưa kịp chọn một ngày thích hợp, hắn đã bị điều tới Tinh Uyên.

Sau hàng loạt thử nghiệm quy mô lớn, xác nhận hai bộ tâm pháp thực sự có hiệu quả, Trùng tộc bắt đầu chuẩn bị cho việc tu luyện diện rộng.

Để tránh xảy ra sự cố, Lệ Phù Thanh cần trực tiếp tới đó trông chừng.

Nhóm đầu tiên được đưa vào là quân giáo sinh.

Ngay sau đó, ngoại trừ Đệ tam quân đoàn được giữ lại, những quân đoàn khác cũng lần lượt tiến vào Tinh Uyên.

Muốn tu luyện bắt buộc phải vào Tinh Uyên.

Bởi chỉ nơi đó mới có lượng linh khí đủ để cung cấp cho số lượng lớn trùng cái và trùng đực cùng tu luyện.

Cùng lúc ấy, ba trăm học viên giao lưu của Lam Tinh cũng mang theo cơ giáp quen dùng và đồ sinh hoạt, chuẩn bị xuất phát.

Xét thấy kỹ thuật cơ giáp của Trùng tộc còn tương đối lạc hậu, trước khi đi, phía Lam Tinh còn xin thêm năm mươi suất dành cho học sinh hệ chế tạo cơ giáp.

Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy, những học sinh hệ chế tạo được chọn đều vui đến phát điên.

Sau khi chuẩn bị đồ dùng cá nhân, ai nấy xách theo bao lớn bao nhỏ, dưới sự hỗ trợ của quân giáo sinh lần lượt bước lên chiến hạm.

Trong nhóm có Leonora, một học sinh hệ chế tạo cơ giáp vốn thường xuyên livestream mỗi khi chế tạo cơ giáp hoặc sửa chữa linh kiện.

Sau khi lên chiến hạm và xin phép xong, cô lập tức mở phát sóng trực tiếp.

“Chào các bảo bối thân yêu nha! Đoán xem tôi đang ở đâu?”

“Không sai! Tôi đang ở trên chiến hạm chuẩn bị tới Trùng tộc!”

“Còn tại sao tôi lại được đi ấy à? Đương nhiên vì tôi là học sinh hệ chế tạo cơ giáp rồi. Quân giáo sinh tới Trùng tộc giao lưu học tập, cơ giáp chắc chắn có lúc hư hỏng. Đến lúc đó chẳng phải cần bọn tôi lên sân khấu sao?”

“Còn suất đi? Đương nhiên là sau khi được Trùng tộc đồng ý thì mới tăng thêm.”

“Vì sao Trùng tộc chịu cho thêm suất ấy hả?”

Leonora cười tươi rói.

“Đương nhiên vì người Lam Tinh chúng ta ai gặp cũng thích rồi! Loại chuyện này mấy người có hâm mộ cũng không được đâu.”

Nói được một lúc, cô mới thật thà hơn:

“Thật ra trước đó tôi cũng không ngờ sẽ có bất ngờ thế này. Nghĩ tới việc có cơ hội tận mắt nhìn thấy Atticus các hạ là đã kích động chết đi được.”

Rồi vẻ mặt đang hưng phấn lập tức xẹp xuống.

“Đáng tiếc còn tận một tháng rưỡi đường đi…”

Phần lớn quân giáo sinh không thích lộ diện.

Vì vậy lúc phát sóng, Leonora rất chú ý góc quay, tránh để mặt những người khác lọt vào ống kính.

“Đến Trùng tộc có được livestream tiếp không á?”

“Cái này tôi cũng không biết.”

“Đến lúc đó tôi sẽ xin phép phía Trùng tộc, xem có được đồng ý không. Nếu họ không cho thì đương nhiên không thể phát rồi.”

“Đến địa bàn của người ta thì phải tuân thủ quy tắc của người ta chứ.”

…

Một tháng rưỡi sau.

Chiến hạm Lam Tinh chính thức tiến vào lãnh thổ Trùng tộc.

Những quân giáo sinh có tính cách hoạt bát hơn lập tức chen bên cửa sổ chiến hạm, tò mò nhìn ra ngoài.

Điểm đến cuối cùng của họ là trường quân sự Hitech.

Không biết nên nói vận may của họ tốt hay không tốt.

Bởi vừa đến đã đúng lúc gặp kỳ tích phân hỗn chiến mỗi năm một lần của Hitech.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ phía Trùng tộc, huấn luyện viên dẫn đội Lam Tinh gọi toàn bộ quân giáo sinh tới, thông báo:

“Tích phân hỗn chiến của Hitech mỗi năm tổ chức một lần, là trận hỗn chiến tranh điểm giữa toàn bộ niên cấp.”

“Chúng ta tới đây để giao lưu học tập. Đây là cơ hội quan sát rất hiếm có.”

“Các em có thể đứng ngoài xem.”

“Cũng có thể lựa chọn trực tiếp tham gia.”

Các quân giáo sinh Lam Tinh nhìn nhau.

Cuối cùng…

Tất cả đều chọn tham gia.

Lam Tinh có một câu rất hay.

Đằng nào cũng tới rồi.

Trên hành tinh nhân tạo Dora, Lệ Phù Thanh đang chiếm cứ một vị trí cao bỗng dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Cùng lúc ấy, những quân giáo sinh vừa nhận được thông báo cũng lần lượt ngừng chiến đấu, đồng loạt ngẩng đầu.

Không bao lâu sau…

Từng bộ cơ giáp xuất hiện trong tầm mắt.

Chúng xé gió lao xuống từ trời cao, với tốc độ cực nhanh tiến thẳng về mặt đất.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 113 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ