Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 63

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. Chương 63
Prev
Next

Chương 63 – 47 viên kẹo nha~

Trời mưa.

Mưa thu rả rích mang theo chút se lạnh đầu tiên sau một mùa hè dài của Trùng tộc.

Hiếm có hơn nữa là hôm nay, hơn nửa số tinh cầu thuộc Trùng tộc đều cùng lúc đổ mưa.

Giữa tiếng mưa tí tách, những trùng cái biết hôm nay là ngày gì đều lặng lẽ im tiếng.

Cả Trùng tộc chìm vào một sự yên tĩnh hiếm thấy.

Ngay cả Thú tộc ở những biên tinh sát cạnh lãnh thổ Trùng tộc cũng rất biết điều mà dừng toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí.

Không dừng thì biết làm sao?

Nhà hàng xóm đang có tang, bên này lại khua chiêng gõ trống, vui mừng hớn hở. Sơ sẩy một cái, nói không chừng đám tang tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Tình hình trên Mộ tinh không được phát sóng hay công khai ra ngoài.

Xét cho cùng, vì sức khỏe tinh thần của đông đảo trùng cái, tốt nhất vẫn đừng để họ tận mắt nhìn thấy nơi ấy.

Chỉ riêng những bia mộ trùng đực dày đặc trải dài trên Mộ tinh thôi cũng đủ khiến bất kỳ trùng cái nào suy sụp.

Bởi vậy lúc này trên Mộ tinh chỉ có không ít trùng đực.

Có người đứng.

Có người ngồi xổm.

Cũng có người tựa vào bia mộ, hai tay đút túi, vừa ngẩng đầu nhìn màn mưa thu rơi tí tách vừa lặng lẽ nghe tiếng leng keng vọng tới bên tai.

Lần theo âm thanh nhìn sang, có thể thấy Theodore Selenes đang ngồi xếp bằng dưới đất, chăm chú khắc từng nét lên tấm bia trước mặt.

Trùng tộc vẫn còn lưu giữ rất nhiều tập tục cổ xưa.

Một trong số đó là tự tay khắc bia mộ cho người thân đã mất.

Tập tục này phần nhiều được dùng cho trùng đực.

Thuở ban đầu, khi tổ tiên Trùng tộc còn sống trong Tinh Uyên, mỗi khi một trùng đực qua đời, những trùng cái đau buồn quá độ luôn muốn giữ lại tất cả những gì thuộc về họ.

Thế là họ bắt đầu khắc hình dáng của những trùng đực đã mất lên đá.

Theo năm tháng, tập tục ấy dần biến thành bia mộ như ngày nay.

Leng keng.

Leng keng.

Âm thanh thanh thúy vang lên từng tiếng một, như gõ thẳng vào lòng mỗi người có mặt.

Theodore Sarhas……

Đến chữ cuối cùng, Selenes chợt dừng tay.

Hắn đưa dụng cụ cho Lệ Phù Thanh đang đứng cạnh Enes.

“Chữ cuối cùng, ngươi khắc đi.”

Lệ Phù Thanh không từ chối.

Hắn bước lên, nhận lấy dụng cụ rồi ngồi xuống.

Tiếng leng keng lại một lần nữa vang lên trong màn mưa.

Selenes nhìn hắn thật lâu.

“Atticus.”

“Ừm?”

Lệ Phù Thanh hơi nghiêng đầu.

Selenes và Sarhas thật ra không giống nhau lắm.

Hoặc nói chính xác hơn, khí chất của hai người hoàn toàn khác biệt.

Sarhas chỉ cần nhìn đã biết là kiểu tùy ý làm càn, muốn làm gì thì làm.

Selenes lại mang vẻ ôn hòa nho nhã hơn hẳn.

“Sarhas rất thích ngươi.”

Selenes chậm rãi nói.

“Ta rất ít khi thấy nó hứng thú với một người đến mức ấy.”

“Ừm, ta biết.”

Selenes khẽ cười.

“Vậy ngươi có biết, Sarhas chẳng sợ trời chẳng sợ đất, tại sao lại sợ ta nhất không?”

Lệ Phù Thanh lắc đầu, thu tầm mắt về, tiếp tục khắc chữ.

“Không biết.”

Selenes rũ mắt.

“Sarhas từ nhỏ đã chẳng kiêng dè gì. Trời không sợ, đất không sợ, ngay cả hùng phụ cũng không quản nổi nó.”

“Cho đến một lần ta phát hiện, hình như nó đặc biệt sợ nhìn thấy ta bị thương.”

“Mỗi lần thấy trên người ta có vết thương, nó sẽ đứng cách thật xa. Cái mặt bé xíu nhăn hết cả lại, nhìn thú vị vô cùng.”

Khóe môi Selenes thoáng cong lên.

“Thế là ta chợt nghĩ ra một cách.”

“Lần sau nó phạm lỗi, ta không phạt nó nữa.”

“Ta đổ lỗi của nó lên người mình rồi tự đi lĩnh mấy roi.”

“Sau lần ấy, nó ngoan được một thời gian rất dài.”

“Cũng nhờ vậy mà ta tìm được cách trị nó.”

Hắn ngừng một chút.

“Thật ra những vết thương máu me trên người ta lần nào cũng là vẽ lên thôi.”

“Máu cũng là máu nhân tạo.”

“Vậy mà tên ngốc ấy lần nào cũng tin.”

Động tác của Lệ Phù Thanh dừng lại.

Chữ cuối cùng đã hoàn thành.

Theodore Sarhas.

Cái tên trọn vẹn cuối cùng cũng hiện trên bia.

“Sarhas thật ra là một đứa trẻ rất mềm lòng.”

Selenes nhìn cái tên trước mặt.

“Ít nhất, trong mắt ta vẫn luôn là như vậy.”

Cảm giác tê dại vì đau đớn dường như cuối cùng cũng biến mất.

Thay vào đó là từng đợt đau âm ỉ, nhỏ mà dày đặc, bắt đầu từ nơi sâu nhất trong lồng ngực rồi men theo mạch máu lan ra khắp cơ thể.

Giọng Selenes khàn đi, thấp thoáng một chút run rẩy.

Đôi mắt đỏ nhạt vốn ôn hòa bỗng tối xuống, để lộ thứ hung tính khiến người khác phải lạnh sống lưng.

“Giải tranh đoạt kỹ thuật ở tinh vực xa lạ lần này, ta cũng sẽ đi.”

“Mạng của người Palmin, ta muốn.”

“Ngươi đừng tranh với ta.”

Lệ Phù Thanh nhìn tấm bia trước mặt.

Một lát sau, hắn gật đầu.

“Được.”

Hắn đứng dậy, lui về bên cạnh Enes.

Vừa quay người, Lệ Phù Thanh liền nhìn thấy Hess Anze đang trốn phía sau Hess Nean, vành mắt lén lút đỏ lên.

Hai người vừa chạm mắt.

Hess Anze im lặng một lát rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Hôm nay gió cát lớn thật đấy.”

Lệ Phù Thanh: “……”

Hắn im lặng một chút, sau đó chủ động dịch lại gần Hess Anze, hạ giọng nói:

“Ta không nhìn thấy gì cả.”

Hess Anze: “……”

Farisian Cesar bước tới.

Hắn đứng trước bia mộ im lặng hồi lâu, sau đó giơ bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên mặt bia.

Động tác ấy tựa như đang xoa đầu một trùng con.

Khi cúi xuống, giọng hắn cũng dịu đi.

“Chờ thêm một chút.”

Sau đó, từng trùng đực lần lượt đi qua bia mộ.

Mỗi người khi bước ngang đều khẽ vỗ lên tấm bia một cái.

Giống như đang vỗ đầu một đứa trẻ.

Có người nói với giọng tản mạn.

Có người lại vô cùng nghiêm túc.

Nhưng tất cả đều chỉ nói cùng một câu.

“Chờ thêm một chút.”

Chờ thêm một chút.

Sarhas.

Chờ thêm một chút.

Chờ bọn họ báo thù cho ngươi.

Chờ Palmin quỳ xuống trước mặt ngươi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Những bóng người trên Mộ tinh dần rời đi hết.

Cuối cùng, nơi ấy chỉ còn vô số bia mộ đứng lặng dưới màn mưa thu vẫn rơi không ngớt.

……

Mọi chuyện dường như đã bình lặng trở lại.

Nhưng cũng dường như có thứ gì đó đang âm thầm tích tụ.

Lệ Phù Thanh theo Enes, đưa Norn trở về trang viên Heather.

Một tháng nữa họ sẽ khởi hành, vượt qua Tinh Uyên để tới tinh vực bên kia tham gia giải tranh đoạt kỹ thuật.

Trước đó còn vô số việc cần chuẩn bị.

“Có giới hạn tuổi.”

Lệ Phù Thanh đọc quy tắc trước mặt.

“Giải tranh đoạt kỹ thuật chủ yếu dành cho thanh thiếu niên, người tham gia phần lớn là quân giáo sinh của các quốc gia, cho nên độ tuổi bị giới hạn từ mười lăm đến hai mươi lăm.”

Đọc đến đây, hắn khẽ nhíu mày rồi quay sang Enes đang nằm lười biếng trên sô pha.

“Huynh trưởng.”

“Huynh ba mươi lăm tuổi.”

“Hình như không tham gia được.”

Enes nhướng mày.

Hắn lười nhác giơ ngón trỏ lên lắc lắc.

“Ca ca ngươi ấy à, tuổi trên giấy tờ đã được sửa thành hai mươi bốn rồi.”

“Hiện tại ta là sinh viên năm năm, hệ chỉ huy của Hitech.”

Lệ Phù Thanh ngẩn ra.

Hắn thật sự không ngờ còn có thể làm như vậy.

Nhưng cũng chỉ ngạc nhiên một lát rồi lại cúi xuống tiếp tục sắp xếp danh sách.

Lần này Trùng tộc sẽ cử ba đội tới tinh vực bên kia tham gia giải tranh đoạt kỹ thuật.

Tổng đội trưởng trên danh nghĩa là Enes.

Nhưng Enes chỉ nhận cái danh.

Sau đó tiện tay ném sạch mọi việc vụn vặt sang cho Lệ Phù Thanh.

Nhìn Lệ Phù Thanh vô cùng tự nhiên tiếp nhận tất cả, Hess Nean cùng những trùng khác không khỏi cảm thán.

Đúng là đệ đệ nhà người ta.

Nếu đệ đệ nhà mình mà bị ném cho đống việc thế này, chắc một giây sau đã làm loạn đến long trời lở đất.

Sao đệ đệ nhà họ lại chẳng ngoan được như vậy?

Ở đây Hess Nean đặc biệt ám chỉ Hess Anze — tên đệ đệ dám trực tiếp đánh nhau với anh trai mình.

Hess Anze nghe xong chỉ trả lại hắn một tiếng cười khẩy đầy chế giễu.

Danh sách trùng đực được quyết định đầu tiên.

Atticus.

Enes.

Hess Nean.

Hess Anze.

Theodore Selenes.

Hillian Fern.

Người cuối cùng là em trai Trùng Hoàng — Farisian Ian.

Phía trùng cái có hai đội.

Đội trưởng đội thứ nhất tạm thời xác định là Elijah.

Đội trưởng đội thứ hai là Norn.

Dĩ nhiên đây không phải lựa chọn tùy tiện.

Elijah và Norn đều đã tự mình giành vị trí này bằng thực lực trong cuộc đối kháng do bảy đại quân đoàn tổ chức.

Chỉ sau khi đánh bại những đối thủ khác và giành hạng nhất, họ mới có tư cách trở thành đội trưởng.

Còn thành viên cụ thể của hai đội…

Enes vung tay một cái.

Tự chọn đi.

Có thể nói hắn đã quán triệt tinh thần phủi tay đến tận cùng.

……

Tại trang viên Heather.

Sau khi tạm thời xử lý xong công việc, Lệ Phù Thanh ngồi xếp bằng trước cửa sổ.

Lần này, thứ hắn bắt đầu suy nghĩ là vấn đề tuổi thọ của Enes.

Hắn tuyệt đối không thể cứ ngồi yên nhìn huynh trưởng từng bước đi tới cái chết.

Vì vậy chỉ có hai con đường.

Một là kéo dài tuổi thọ của Enes.

Hai là giải quyết vấn đề ấp nở trùng trứng.

Nhưng chuyện trùng trứng, cả Trùng tộc đã dốc toàn bộ lực lượng nghiên cứu biết bao năm vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.

Muốn hắn trong thời gian ngắn tự mình giải quyết vấn đề này, hiển nhiên không thực tế.

Ngược lại, kéo dài tuổi thọ còn có thể nghĩ cách.

Tu hành có thể kéo dài tuổi thọ là chuyện quá rõ ràng.

Chỉ cần bước vào Trúc Cơ kỳ, tuổi thọ tu sĩ đã có thể gấp đôi người bình thường.

Nhưng kinh mạch của trùng đực khác với con người.

Những tâm pháp Lệ Phù Thanh biết đều được tạo ra cho con người tu luyện.

Bản thân hắn có thể sử dụng là nhờ thần hồn đủ mạnh, hơn nữa chưa từng ép cơ thể này tu luyện quá mức, cho nên tạm thời không xảy ra vấn đề.

Nhưng đổi thành một trùng đực khác thì chưa chắc.

Chỉ cần xảy ra một chút sai sót…

Có thể trực tiếp mất mạng.

Chuyện tu hành, trước khi hắn nghiên cứu được một bộ tâm pháp thật sự phù hợp với kinh mạch trùng đực, tuyệt đối không thể tùy tiện thử.

Vậy hiện giờ chỉ còn cách tìm đường khác.

Ở Thương Lan đại lục, nếu nói đến kéo dài tuổi thọ, một số tông môn và ma tu đều có rất nhiều thủ đoạn.

Có thể nói bọn họ đã chơi với hai chữ “thọ mệnh” ra đủ loại hoa văn.

Có những trưởng lão trong tông môn, tu vi nhiều năm không tiến thêm được một bước, đã tới cảnh giới thiên nhân ngũ suy, vậy mà vẫn có thể nghĩ cách giãy giụa thêm một hai trăm năm.

Chỉ tiếc Lệ Phù Thanh không biết cụ thể họ làm như thế nào.

Hắn quanh năm sống trong cấm địa Thanh Dương Tông.

Những gì từng nhìn thấy, nghe thấy phần lớn đều chỉ đến từ những lần hiếm hoi rời cấm địa.

Lệ Phù Thanh nhíu mày.

Hắn ở lì trong phòng, liên tục suy nghĩ suốt hai ngày.

Cuối cùng, từ một góc ký ức đã phủ bụi rất lâu, hắn thật sự moi ra được một phương pháp.

Chỉ là…

Cách này có hơi tà môn.

Hắn chưa từng dùng bao giờ.

Đương nhiên càng không dám trực tiếp lấy Enes ra thử.

Trước hết phải thử trên một trùng khác.

Nghĩ tới đây, Lệ Phù Thanh lại rơi vào khó xử.

Hắn không thích nợ ân tình.

Mà phương pháp này một khi xảy ra sai sót sẽ cực kỳ phiền phức.

Khả năng lớn nhất chỉ có hai kết quả.

Nếu thành công—

Tất nhiên mọi người đều vui.

Đối phương được lợi, hắn cũng có được kết quả mình cần.

Nhưng nếu thất bại…

Người thử nghiệm có thể sẽ bị ràng buộc với hắn trong một thời gian rất dài.

Gần giống như…

Dấu thư nô của Trùng tộc.

Nghĩ đến dấu thư nô, Lệ Phù Thanh bỗng khựng lại.

Hình như…

Hắn quên mất một chuyện.

Dấu thư nô của Norn—

Đã đến lúc có thể giải rồi.

Lệ Phù Thanh đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Khi Người Bị Cả Thế Giới Ghét Quyết Định Buông Tay
KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
Tháng 10 2, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ