Giới thiệu truyện
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vô hạn lưu, kinh dị, trò chơi sinh tồn, livestream, phó bản, huyền huyễn, hài hước, cường cường, chủ thụ, 1v1, công cắt miếng.
Văn án
Một tháng trước, cha mẹ Lâm Tiện mất tích bí ẩn trên Thái Bình Dương.
Một tháng sau, vị đại thiếu gia từng sống trong nhung lụa phát hiện thứ cha mẹ để lại cho mình không phải khối tài sản kếch xù, mà là một khoản nợ khổng lồ.
Xe sang bán rồi, du thuyền bán rồi, tranh quý cũng bán nốt.
Đường đường là thiếu gia hai mươi ba tuổi, cuối cùng nghèo đến mức phải ăn cháo trắng dưa muối, còn nghiêm túc suy nghĩ chuyện làm streamer game kiếm tiền.
Chỉ có điều, công việc streamer mà Lâm Tiện nhận được hơi khác người bình thường một chút.
【Chúc mừng ngài đã được lựa chọn trở thành streamer thứ 84721 của Mộng Ảo Nhà Xưởng.】
【Trò chơi thất bại: Tử vong.】
【Tử vong trong trò chơi: Thế giới hiện thực đồng bộ tử vong.】
Lâm Tiện: “……”
Xin hỏi bây giờ báo cảnh sát còn kịp không?
Từ đó, hành trình livestream của Lâm Tiện chính thức bắt đầu.
Người khác vào phó bản kinh dị: run lẩy bẩy, dè dặt từng bước, chỉ sợ vô tình kích hoạt điều kiện tử vong.
Lâm Tiện vào phó bản kinh dị: không thích đi theo cốt truyện, tiện tay chọc NPC dị hóa, chủ động kiếm chuyện với Boss, thỉnh thoảng còn đào ra vài thứ mà ngay cả hệ thống cũng không biết nên xử lý thế nào.
Khán giả từ:
【Tân binh này chắc chắn sống không qua ngày mai.】
dần biến thành:
【Thiếu gia! Xin cậu làm người đi!!!】
Nhưng chơi càng lâu, Lâm Tiện càng phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Trong những phó bản hoàn toàn khác nhau, dường như luôn có một “NPC” vượt khỏi quy tắc của Mộng Ảo Nhà Xưởng.
Kẻ nọ có thể tùy tiện sửa đổi trò chơi.
Có thể ban cho hắn sức mạnh.
Có thể xuất hiện ở nơi vốn không nên xuất hiện.
Và lần nào gặp hắn, ánh mắt của người nọ cũng chẳng giống đang nhìn một streamer xa lạ.
Mộng Ảo Nhà Xưởng: 【Cảnh cáo! Phát hiện tồn tại cấp cao không xác định!】
Khán giả: 【Boss! Đó là Boss đấy! Tránh xa hắn ra!!!】
Lâm Tiện nhìn người đàn ông trước mặt, rơi vào trầm tư.
Boss?
NPC?
Hình như không đúng lắm.
NPC gì chứ? Kia là chồng tôi!