Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 72

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72: 56 viên kẹo nha~

Ngày diễn ra kỳ tranh đoạt, mới khoảng bốn giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn mà cả Ula Nặc Tư tinh đã náo nhiệt như ban ngày.

Fan của các đội tuyển, truyền thông và vô số streamer từ khắp các quốc gia chen kín đường phố. Các phóng viên liên tục giới thiệu không khí sôi động tại hiện trường, còn người hâm mộ thì đồng loạt mặc trang phục cổ vũ, trên mặt dán quốc kỳ nước mình, đủ loại đạo cụ tiếp ứng cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đến khoảng năm giờ, toàn bộ khu vực khán đài mở cửa cho công chúng đã kín chỗ.

Tiếng người như sóng cuộn khắp sân vận động. Trong lúc tuyển thủ các nước còn chưa xuất hiện, khán giả đã hào hứng bàn luận về đội hình tham dự năm nay.

Ứng cử viên vô địch qua mỗi kỳ thường vẫn xoay quanh mấy quốc gia cao đẳng như Clemento, Helis, Kailoud, Ba Bố Lạp Vân và Lam Tinh.

Cũng vì thế mà fan của mấy nước này… ghét nhau nhất.

Robot tuần tra trong sân gần như đặt toàn bộ trọng tâm giám sát lên mấy khu vực cổ động viên ấy, chỉ chờ ai có dấu hiệu động tay là lập tức khống chế rồi đuổi khỏi sân.

Không muốn bị tống ra ngoài, fan các nước đành cố nén lửa giận, chỉ có thể điên cuồng lườm nguýt nhau bằng ánh mắt sắc như dao để phát tiết đôi chút.

Quán quân kỳ trước là Clemento.

Kỳ trước nữa là Ba Bố Lạp Vân.

Còn trước đó nữa chính là Lam Tinh.

Lam Tinh từng giành hai chức vô địch liên tiếp, nhưng sau đó lại vắng mặt hai kỳ liền. Chuyện này từng khiến cư dân mạng Razvido tranh cãi vô cùng dữ dội.

Có người cho rằng lứa cơ giáp sư SS nổi bật của Lam Tinh khi ấy đều đã tiến vào quân bộ, khiến thế hệ trẻ tạm thời thiếu hụt cơ giáp sư SS đủ sức gánh đội, nên họ mới không tham gia hai kỳ liên tiếp.

Nhưng cũng có rất nhiều người không đồng tình.

Lam Tinh đâu thiếu cơ giáp sư SS.

Nhiều người cho rằng nguyên nhân thật sự là vì vài năm ấy nạn sâu bệnh xảy ra quá thường xuyên, Lam Tinh buộc phải dồn phần lớn sức lực vào ứng phó chiến tuyến, không còn dư tinh lực tham gia kỳ tranh đoạt kỹ thuật.

Thế nhưng cách giải thích này cũng bị phản bác.

Nạn sâu bệnh khi đó ảnh hưởng tới phạm vi cực rộng, đâu phải chỉ riêng Lam Tinh bị tổn thất nghiêm trọng.

Những quốc gia khác vẫn có thể tham gia kỳ tranh đoạt như thường, vậy tại sao Lam Tinh lại không?

Cuối cùng, quan điểm được nhiều người chấp nhận nhất vẫn là: sau hai lần vô địch liên tiếp, áp lực phải giành chức vô địch lần thứ ba quá lớn. Để tránh đặt gánh nặng quá mức lên những quân giáo sinh còn trẻ, Lam Tinh đơn giản bỏ luôn hai kỳ.

Đủ loại suy đoán bay đầy Tinh Võng, nhưng từ đầu đến cuối Lam Tinh chưa từng chính thức trả lời.

Năm nay, đội tuyển Lam Tinh gần như thay toàn bộ gương mặt mới.

Trong hai mươi mốt thành viên tham dự có tổng cộng bảy cơ giáp sư cấp SS. Ngoài đội trưởng Yến Vân và phó đội trưởng Kiều Nạp Đề, còn có thêm năm cơ giáp sư SS khác.

Những thành viên còn lại đều là cơ giáp sư cấp S.

Thật ra chỉ nhìn đội hình tuyển thủ là đã có thể phần nào phân biệt được khoảng cách giữa quốc gia cấp thấp, trung đẳng và cao đẳng.

Quốc gia cấp thấp hầu như toàn bộ thành viên chỉ ở cấp A hoặc A+, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai cơ giáp sư cấp S.

Quốc gia trung đẳng thường có khoảng hai phần ba thành viên cấp A+, một phần ba cấp S. Đội trưởng đa số là cơ giáp sư SS duy nhất trong đội. Nếu may mắn hơn một chút thì có thể có cả đội trưởng và phó đội trưởng đạt cấp SS.

Còn đội hình của quốc gia cao đẳng gần như toàn bộ đều là cơ giáp sư cấp S.

Một vài quốc gia mặt dày hơn thậm chí còn nhét cả cơ giáp sư SS đã quá tuổi vào đội, khiến số lượng SS chiếm quá nửa đội hình.

Những quốc gia còn tương đối biết giữ thể diện thì số cơ giáp sư SS thường dao động trong khoảng năm đến mười người.

Có điều, rất ít quốc gia cao đẳng thật sự làm chuyện đưa tuyển thủ quá tuổi vào thi đấu.

Dù sao quốc gia cao đẳng cũng cần mặt mũi.

Nếu vì thắng mà bất chấp tất cả giống một số quốc gia trung đẳng hay cấp thấp, nói ra quả thật hơi mất mặt.

Trước ngày thi đấu, cư dân mạng đã trải qua không biết bao nhiêu vòng tranh luận về đội hình các nước, cuối cùng thống nhất được một kết luận:

Năm nay không có quốc gia cao đẳng nào nhét cơ giáp sư SS quá tuổi vào đội hình.

‘Xem ra năm nay mấy nước lớn đều đặc biệt cần mặt mũi nha!’

‘Không tệ, không tệ. Công bằng như vậy đánh nhau mới đã!’

‘Kỳ trước Helis còn nhét hai cơ giáp sư SS quá tuổi vào mà cuối cùng vẫn để Clemento giành vô địch. Thế mới gọi là mất mặt.’

…

Một giọng thuyết minh vang lên:

“Có tổng cộng 3.213 quốc gia tham gia kỳ tranh đoạt lần này, tổng số tuyển thủ là 67.473 người.”

“Do mục đích ban đầu của kỳ tranh đoạt kỹ thuật là hỗ trợ các quốc gia cấp thấp và trung đẳng, nên ở giai đoạn đầu, mức độ cạnh tranh cũng như tỷ lệ đào thải sẽ chưa quá cao.”

“Cuộc thi áp dụng thể thức tranh đoạt tích phân. Vòng đầu tiên kéo dài hai mươi bốn giờ. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc, một trăm quốc gia có tích phân thấp nhất sẽ bị loại.”

“Giai đoạn đầu tỷ lệ đào thải không lớn. Từ giữa lịch thi đấu trở đi, mức đào thải mới tăng mạnh, cho đến khi cuối cùng chỉ còn lại cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia cao đẳng.”

Trong phòng nghỉ, Gus đứng trước mặt mọi người.

Enes lười quản chuyện, vì thế phần lớn công việc bố trí trước trận đã bị hắn tiện tay ném cho Gus.

Gus ra vẻ nghiêm túc đẩy cặp kính Enes các hạ ném cho mình lên sống mũi, nhưng vẻ hưng phấn trên mặt thì giấu thế nào cũng không nổi:

“Như vậy cũng tốt. Giai đoạn đầu vừa hay để chúng ta làm quen với cơ giáp cấp S và SS trong thực chiến.”

Trong khoảng thời gian ở Razvido, sau khi tìm hiểu hệ thống phân cấp cơ giáp tại đây, Enes và những người khác từng định mua vài bộ cơ giáp cấp S, thậm chí SS về nghiên cứu.

Sau đó họ nhìn thấy giá.

Rồi nhìn tiếp thời gian đặt chế tạo riêng kéo dài tận nửa năm.

Cả đám quyết đoán từ bỏ.

Gus tiếp tục:

“Theo ý của Trùng hoàng bệ hạ, giai đoạn đầu chúng ta không thể trực tiếp giết sạch tuyển thủ Palmin.”

“Nhưng đánh tới gần chết thì được.”

“Sau đó để Miller, hiện đang trà trộn trong đội Palmin, dẫn người tới cứu. Làm như vậy có thể giúp hắn tăng danh vọng.”

Biết chắc mấy vị trùng đực các hạ sẽ không vui khi nghe câu “không được giết”, Gus lập tức bổ sung:

“Thật ra… nếu có một hai người vô tình chết thì cũng không phải hoàn toàn không được.”

“Ví dụ như đội trưởng đội số hai của Palmin.”

“Hắn có thể chết luôn.”

“Như vậy Miller sẽ thuận lý thành chương tiếp quản đội số hai. Chắc hẳn hắn sẽ rất cảm kích chúng ta.”

Gus quay sang Selenes:

“Còn nhiệm vụ giết đội trưởng đội hai… nếu Selenes các hạ không có ý kiến, vậy giao cho ngài nhé.”

Selenes nghe xong lập tức đưa tay tháo cặp kính gọng vàng đang lỏng lẻo treo trên sống mũi Enes, đeo lên mặt mình.

Hắn cũng học theo Gus, ra vẻ đẩy kính, cười vô cùng hòa nhã:

“Vinh hạnh của ta.”

Enes bị giật mất kính, cạn lời liếc hắn một cái.

Sau đó anh thản nhiên thò tay vào túi áo Elijah, móc ra một cặp kính không gọng có dây xích dài rồi đeo lên.

Gus chuyển sang việc tiếp theo.

Ánh mắt hắn rơi lên người Lệ Phù Thanh:

“Để Miller có thể hợp lý mà vài lần ‘gian nan’ cứu được tuyển thủ Palmin khỏi tay chúng ta, chúng ta cần một nhược điểm thật rõ ràng.”

“Cho nên phải ủy khuất Atticus các hạ đóng vai nhược điểm này một chút.”

Đây là phương án mọi người đã cùng thương lượng tối qua.

Nếu không, thật sự rất khó giải thích chuyện một giây trước bọn họ còn đè tuyển thủ Palmin xuống đất nghiền, giây sau lại để đám người kia chạy thoát thành công.

Vậy nên nhất định phải xuất hiện một “nhược điểm” để Miller có thể diễn một màn đánh vào chỗ hiểm, buộc bọn họ phải quay về cứu viện.

Mà xét kiểu gì thì người thích hợp nhất đóng vai nhược điểm cũng chỉ có Atticus.

Thứ nhất, sắc mặt hắn vốn đã trắng đến mức gần như không cần hóa trang. Màu môi cũng nhạt, chỉ cần đứng yên đã có thể diễn ra dáng vẻ bệnh tật yếu ớt.

Nhìn lại mấy vị trùng đực khác đi.

Ai nấy sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới.

Muốn giả bệnh cũng chẳng giống.

Thứ hai, đôi mắt Atticus là màu vàng kim cực kỳ hiếm gặp.

Trong quan niệm của Razvido, màu vàng kim vốn đại diện cho sự quý giá và hiếm có. Tuyển thủ các quốc gia khác chỉ cần nhìn hắn cũng rất dễ suy đoán rằng địa vị của hắn trong Trùng tộc cực cao.

Thứ ba…

Atticus các hạ đủ mạnh.

Bất kể tuyển thủ nước nào thật sự coi hắn là “nhược điểm” rồi lao tới tìm đường đột phá, cũng tuyệt đối không thể xảy ra sự cố ngoài dự kiến.

Lệ Phù Thanh nghe xong, vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

Hắn giơ tay, làm một ký hiệu “OK” mới học được trên Tinh Võng.

Norn nhìn thấy động tác ấy, không nhịn được bật cười.

Enes cũng cong môi, tiện tay vò đầu Lệ Phù Thanh một cái rồi đứng lên:

“Gần tới giờ rồi.”

“Đi thôi.”

Đúng sáu giờ rưỡi, từng đoàn huyền phù xa lần lượt bay lên không trung, men theo tuyến đường đặc biệt thông suốt tiến về sân vận động tổ chức lễ khai mạc.

Khoảnh khắc bước xuống huyền phù xa, Norn và những quân thư khác gần như theo bản năng bao quanh các trùng đực ở giữa đội hình.

Mà người được vây kín nhất ở trung tâm…

Chính là Lệ Phù Thanh.

Trên Tinh Võng lập tức có người lên tiếng:

‘Thấy chưa! Tôi đã bảo mà, người có địa vị cao nhất trong đám bọn họ chắc chắn là mỹ nhân mắt vàng kia.’

‘Bảo vệ kín thế này chẳng phải tự phơi nhược điểm ra cho người khác nhìn sao?’

‘Không thế thì làm gì được? Chẳng lẽ mặc kệ sống chết của đại mỹ nhân?’

‘Bởi vậy mới nói, loại người thân phận cao, sức chiến đấu yếu lại còn sợ chết thì tốt nhất đừng tham gia kỳ tranh đoạt. Lỡ chết trên sân thì mất mặt biết bao.’

‘Đến lúc gặp nhau, tuyển thủ Palmin tốt nhất giết luôn cái tên Atticus kia đi. Tôi muốn xem mất hắn rồi Trùng tộc còn ngông cuồng nổi không.’

Vừa bước xuống xe, Olipado của Palmin cũng đang xem Tinh Võng.

Ánh mắt hắn dừng lại trên dòng bình luận ấy, sát ý lập tức dâng lên.

Nhớ tới khoảng thời gian gần đây liên tục bị đám Trùng tộc đè ra đánh, vẻ mặt Olipado càng trở nên khó coi.

Chỉ là một quốc gia bản địa cấp thấp.

Vậy mà hết lần này tới lần khác dám tát thẳng vào mặt Palmin.

Nếu không phải trong thành phố cấm sử dụng cơ giáp, hắn đã sớm giết sạch bọn họ.

Chưa kể Trùng tộc còn dám lôi quan hệ giữa Palmin và đoàn tinh tặc Hải Hoa Hồng ra ánh sáng.

Đó mới thật sự là tìm chết.

Sở dĩ Olipado từ đầu tới cuối đều phủ nhận Palmin có thù với Trùng tộc là bởi chuyện Hải Hoa Hồng vốn là đội quân tư nhân của Palmin, chuyên cướp bóc những nền văn minh cấp thấp mới được phát hiện.

Chuyện này phần lớn quốc gia trong Razvido đều ngầm biết.

Nhưng biết là một chuyện.

Công khai thừa nhận lại là chuyện khác.

Palmin tuyệt đối không thể để chuyện ấy bị phơi ra trước mặt toàn bộ tinh vực.

Vì vậy hắn không thể thừa nhận giữa Palmin và Trùng tộc tồn tại thù hận.

Còn kỳ tranh đoạt lần này…

Olipado siết chặt tay.

Hắn tuyệt đối không thể để tuyển thủ Trùng tộc có cơ hội sống sót bước ra khỏi vòng đầu tiên.

Vì danh dự của Palmin.

Bọn họ đều phải chết trong sân thi đấu.

Khi tiến vào lối đi dẫn tới sân vận động, đội Trùng tộc vừa khéo chạm mặt đội tuyển Palmin.

Người Palmin nhìn bọn họ bằng ánh mắt căm tức.

Ngược lại, ánh mắt Enes và những trùng đực khác vẫn lười nhác như thường ngày, chỉ là nơi sâu nhất lại thấp thoáng một chút lạnh lẽo mang theo sát ý.

Tinh Võng lập tức náo nhiệt:

‘Ồ hô, lại gặp nhau nữa kìa. Duyên phận trời định rồi.’

‘Tầng trên ghê tởm ai vậy? Ai có duyên với loại quốc gia bản địa cấp thấp này chứ?’

‘Tôi chỉ mong vào sân thi đấu cũng có duyên thế thôi.’

‘Cũng đúng. Không thì bọn họ cố tình trốn, sân lớn thế muốn tìm chưa chắc dễ.’

Sân vận động tổ chức lễ khai mạc là một công trình hình tròn khổng lồ.

Vì có hơn ba nghìn quốc gia tham dự, toàn bộ khán đài và khu vực tập kết được chia thành vô số khu lớn nhỏ khác nhau. Phía trên từng khu đều treo cờ của quốc gia tương ứng.

Cờ Trùng tộc và Thú tộc bị xếp tận một góc xa, gần như chẳng ai chú ý.

Bên dưới chỉ có vài chục quân thư cùng quân nhân Thú tộc ngồi chờ.

Cũng vào lúc này, ở phía bên kia Tinh Uyên, dưới sự hỗ trợ của Tinh Minh, mạng lưới tinh tế của Trùng tộc cuối cùng cũng chính thức kết nối được với Razvido.

Vô số trùng của Trùng tộc, người Thú tộc cùng các chủng tộc khác đều vừa mong chờ vừa căng thẳng nhìn màn hình phát sóng trực tiếp chập chờn trước mặt.

Tại Học viện quân sự Hitech, Lôi Thản đang ở trong ký túc xá xem livestream.

Ngay khi hình ảnh cuối cùng cũng ổn định sau một hồi chớp tắt, hắn lập tức tìm kiếm bóng dáng Lệ Phù Thanh.

Tìm hơn mười phút, đến lúc máy quay tình cờ lia qua một góc khuất, Lôi Thản mới cuối cùng nhìn thấy bọn họ.

Hắn lập tức cau mày:

“Sao lại bị xếp vào góc thế kia?”

“Đến chỗ che nắng cũng chẳng có.”

Lôi Thản lại liếc qua làn bình luận dày đặc mà mình hoàn toàn không hiểu nổi, mày càng nhíu chặt.

Hắn loay hoay thao tác trên quang não một lúc, cuối cùng cũng tìm được kênh phát riêng của Trùng tộc.

Lôi Thản dứt khoát tắt sạch các kênh của những quốc gia khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Bảy giờ rưỡi.

Pháo hoa khổng lồ nổ tung trên bầu trời.

Quốc kỳ của từng nước tham dự lần lượt hiện lên giữa không trung, kéo theo từng đợt tiếng hoan hô vang dội.

“Kailoud! Kailoud! Tất thắng! Tất thắng!”

“Ba Bố Lạp Vân! Nghiền nát bọn họ!”

“A a a! Clemento! Hai lần vô địch liên tiếp! Hai lần liên tiếp!”

“Lam Tinh! Lam Tinh! Ông vua không ngai!”

Không khí cuồng nhiệt tới mức những khán giả đang xem livestream cũng phải đỏ mắt vì ghen tị.

‘A a a! Tôi cũng muốn tới hiện trường!’

‘Ba kỳ liên tiếp không giành được vé, tôi ghen tị đến phát điên rồi!’

‘Tôi âm u, tôi vặn vẹo, tôi bò trên mặt đất… Tôi cũng muốn đi! Hu hu hu…’

Nhưng càng về sau, tiếng hoan hô càng nhỏ dần.

Quốc kỳ của Trùng tộc và Thú tộc được xếp chung với hàng loạt quốc gia cấp thấp, xuất hiện gần cuối cùng.

Tới lượt họ, khán đài gần như chẳng còn bao nhiêu tiếng cổ vũ.

Thi thoảng thậm chí còn vang lên vài tiếng cười nhạo.

Tiếng hô của mấy chục quân thư tại hiện trường hoàn toàn bị sân vận động khổng lồ nuốt chửng, chẳng thể truyền đi bao xa.

Ở Trùng tộc, nhìn thấy cảnh ấy qua livestream, Lôi Thản theo bản năng nghiến răng.

Tại hiện trường, Enes cùng những trùng đực khác ngẩng đầu nhìn lá cờ Trùng tộc chiếm một góc nhỏ bé trên bầu trời.

Tiếng cười nhạo không chút che giấu vang lên xung quanh.

Đôi mắt Enes hơi nheo lại.

Sau khi Chủ tịch Tinh Minh cùng những người đứng đầu vài thế lực lớn lần lượt lên phát biểu đôi câu, kỳ tranh đoạt kỹ thuật chính thức được tuyên bố bắt đầu.

Pháo lễ theo tiếng hoan hô phóng thẳng lên trời.

Giữa những dải pháo hoa rực rỡ tung bay, đội tuyển các quốc gia lần lượt đứng dậy, băng qua sân vận động khổng lồ trong tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc.

Ở đầu bên kia sân vận động, hàng nghìn chiến hạm cỡ nhỏ đã đỗ sẵn.

Chúng sẽ đưa các đội tuyển tới địa điểm thi đấu vòng đầu tiên, bắt đầu cuộc tranh đoạt tích phân kéo dài một ngày.

Trong thời gian thi đấu…

Cho phép xuất hiện thương vong.

Không khí giữa các đội lập tức tràn ngập mùi thuốc súng và sát khí.

Đội Trùng tộc đi ở cuối cùng.

Lệ Phù Thanh cùng mọi người quay lưng về phía ánh sáng, giẫm lên những mảnh pháo hoa đã rơi đầy mặt đất, bước qua sân vận động không có tiếng hoan hô dành cho mình.

Rồi từng người một bước lên chiến hạm.

Trong ký túc xá Hitech, Lôi Thản im lặng nhìn theo bóng dáng ấy.

Những quân giáo sinh của Trùng tộc cũng đang nhìn.

Các quân thư trong quân đội đang nhìn.

Hàng ngàn, hàng vạn trùng cái và á thư cũng đang nhìn.

Trùng hoàng Farisian Cesar cũng vậy.

Cuối cùng, Cesar khẽ rũ mắt.

Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Nhìn những bóng lưng trên màn hình, hắn không tiếng động nói:

“Chơi cho vui nhé.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 10 1, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 24, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ