Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 73

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. Chương 73
Prev
Next

Chương 73: 57 viên kẹo nha~

Hàng nghìn chiến hạm đồng loạt bay lên không trung, chở tuyển thủ các quốc gia tới địa điểm thi đấu vòng đầu tiên.

Bên ngoài sân vận động, những người hâm mộ không giành được vé vào xem trực tiếp đều ngẩng đầu nhìn từng chiếc chiến hạm lướt qua bầu trời, không ngừng vẫy quốc kỳ nước mình, tiếng hô cố lên vang lên hết đợt này đến đợt khác.

“Xin chào mọi người, tôi là Pomelo, bình luận viên vòng đầu tiên của kỳ tranh đoạt kỹ thuật lần này. Rất vinh hạnh được đồng hành cùng mọi người trong một trận đấu long trọng như thế này!”

Pomelo hiển nhiên cực kỳ phấn khích, giọng nói cũng mang theo sự hào hứng khó giấu.

“Được rồi, không nói nhiều nữa. Trước tiên chúng ta hãy xem trạng thái hiện tại của tuyển thủ các nước, cùng lựa chọn vũ khí của họ!”

Trong kỳ tranh đoạt, ngoài vũ khí tự chuẩn bị, các đội còn có thể lựa chọn trang bị do Tinh Minh cung cấp.

Ở phương diện này, phần lớn quốc gia cao đẳng vẫn thích dùng vũ khí của chính mình. Còn để thu hẹp khoảng cách thực lực, các quốc gia cấp thấp và trung đẳng thường lựa chọn trang bị cùng cơ giáp do Tinh Minh chuẩn bị.

Đúng vậy.

Tinh Minh không chỉ cung cấp vũ khí, mà ngay cả cơ giáp cũng có.

Chỉ cần báo loại hình cùng cấp bậc cơ giáp cần thiết, Tinh Minh đều có thể chuẩn bị.

Có điều, khác với vũ khí, ngoại trừ một số ít tuyển thủ tới từ quốc gia cấp thấp, phần lớn cơ giáp sư vẫn thích sử dụng cơ giáp mình quen thuộc.

Dù sao con người và cơ giáp cần một quá trình phối hợp rất sâu. Chỉ cần có một chút không ăn khớp cũng đủ khiến sức chiến đấu giảm mạnh.

Vì vậy, dùng cơ giáp của mình vẫn tiện hơn, khỏi phải mất công thích nghi lại.

Vũ khí thì không có vấn đề này.

Chất lượng vũ khí do Tinh Minh chuẩn bị cũng chẳng kém các quốc gia cao đẳng bao nhiêu. Xét trên một phương diện nào đó, đây cũng được coi là một cách giữ công bằng cho cuộc thi.

Trong chiến hạm, Lệ Phù Thanh cùng những người khác lướt mắt qua danh sách vũ khí và hàng loạt mẫu cơ giáp dày đặc trên màn hình ảo, cuối cùng chọn pháo xuyên giáp và trọng pháo LAX.

Ở vòng đầu tiên, mỗi đội chỉ được mang theo hai loại trang bị, tính cả cơ giáp.

Sang những vòng sau, căn cứ vào thứ hạng tích phân, tuyển thủ sẽ lần lượt rút thăm số lượng và chủng loại vũ khí được phép mang theo.

Nếu vận may tốt, có thể mang bốn năm loại.

Thậm chí lúc vận may bùng nổ, còn có thể rút được cả một biên đội chiến hạm hoặc căn cứ.

Còn nếu đen đủi…

Có khi chỉ được mang một loại vũ khí.

Quy định này vừa làm kỳ tranh đoạt thêm phần thú vị, vừa tạo cho những quốc gia cấp thấp và trung đẳng một khả năng dùng ưu thế trang bị để lật ngược quốc gia cao đẳng.

Dù sao đôi khi, vận may cũng là một loại thực lực.

Thật ra đám Lệ Phù Thanh cũng không phải chưa từng nghĩ tới chuyện chọn hai bộ cơ giáp về chơi thử.

Vấn đề là cơ giáp từ cấp A+ trở lên bắt buộc phải có chứng chỉ cơ giáp sư tương ứng mới được lựa chọn.

Không có chứng chỉ?

Vậy chỉ có thể đứng nhìn.

Cơ giáp từ A+ trở lên không lấy được, còn loại dưới cấp A thì đối với bọn họ lại chẳng có giá trị gì.

Thế nên cả đám dứt khoát bỏ cơ giáp, chọn pháo xuyên giáp có khả năng gây thêm sát thương lên cơ giáp cùng trọng pháo LAX.

Cư dân mạng đang xem livestream lập tức cạn lời.

‘Không phải chứ? Không phải chứ? Bọn họ thật sự không mang cơ giáp à?’

‘Cười chết mất. Tôi nghi đám Trùng tộc này đến cửa khoang điều khiển cơ giáp mở thế nào cũng chẳng biết, tất nhiên không dám chọn rồi.’

‘Nghĩ kỹ thì không mang cơ giáp cũng là lựa chọn sáng suốt đấy. Ít nhất tránh được màn mất mặt vì không biết lái, ha ha ha!’

‘Tôi vẫn thấy dù không biết lái thì cũng nên mang một bộ. Tới lúc nguy hiểm chui vào khoang điều khiển trốn, ít nhất còn giữ được mạng.’

‘Chậc, đây chẳng phải chạy thẳng tới tìm chết sao?’

‘Chết tiệt, bên Thú tộc cũng không chọn cơ giáp! Hai quốc gia bên kia Tinh Uyên đầu óc đều có vấn đề à?’

Đầu óc có vấn đề hay không, Rand không biết.

Hắn chỉ biết cơ giáp thật sự quá cồng kềnh.

Từ cấp A+ trở lên, tốc độ, khả năng phòng ngự lẫn hỏa lực đều đủ mạnh, nhưng bọn họ lại không có quyền lựa chọn. Trong tình huống ấy, mang theo những bộ cơ giáp dưới A+ vừa chậm, phòng ngự lại chẳng đủ, hỏa lực cũng yếu thì hoàn toàn không cần thiết.

Thú tộc cuối cùng cũng chọn hai loại vũ khí gần giống Trùng tộc.

Nhìn thấy cảnh này, Pomelo không khỏi ngạc nhiên:

“Khá ngoài dự đoán. Hai quốc gia cùng tới từ một tinh vực là Trùng tộc và Thú tộc đều từ bỏ cơ giáp, cùng lựa chọn pháo xuyên giáp và trọng pháo LAX.”

Lựa chọn trang bị của những quốc gia khác cơ bản không có gì khác biệt so với các kỳ trước. Vì thế sau lời bình luận của Pomelo, phần lớn khán giả lập tức chuyển sự chú ý sang hai đội này.

Pomelo tiếp tục:

“Có lẽ bởi cả hai nước đều chưa phát triển nền văn minh cơ giáp, tương đối xa lạ với loại trang bị này, cho nên mới dứt khoát lựa chọn vũ khí có hỏa lực lớn.”

“Có điều Thú tộc cuối cùng đã đổi trọng pháo LAX sang vũ khí khác. Phải nói rằng đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.”

“Ai cũng biết trọng pháo LAX vốn là loại trọng pháo chuyên dùng cho cơ giáp cấp S. Uy lực của nó rất lớn, nhưng lực giật cũng kinh khủng không kém.”

“Ngay cả cơ giáp cấp A+ lắp loại pháo này, sau một phát bắn, phần vai cũng có khả năng bị lực giật chấn đến nứt vỏ giáp. Chỉ cơ giáp cấp S trở lên mới thật sự chịu nổi nó.”

“Nhưng Trùng tộc vẫn giữ nguyên trọng pháo LAX.”

“Lựa chọn này thật sự khiến người ta khó hiểu. Là bọn họ không đọc phần giới thiệu bên dưới, hay thật sự cho rằng cơ thể mình có thể chịu được lực giật của trọng pháo LAX?”

“Chỉ còn ba phút nữa hệ thống lựa chọn vũ khí sẽ đóng, nhưng Trùng tộc vẫn không có dấu hiệu đổi vũ khí.”

“Mười giây cuối cùng… năm giây…”

“Được rồi! Hệ thống lựa chọn vũ khí đã chính thức đóng lại. Chúng ta có thể xác nhận tuyển thủ Trùng tộc vẫn giữ trọng pháo LAX. Phải nói đây là một lựa chọn cực kỳ táo bạo!”

Phòng livestream lập tức nổ tung.

‘Má nó, đám Trùng tộc này quả nhiên có vấn đề về đầu óc đúng không? Không có cơ giáp thì bọn họ định dùng trọng pháo LAX kiểu gì?’

‘Một phát bắn có thể khiến cả vai cơ giáp A+ nứt ra đấy! Bọn họ không biết à? Hay thật sự cho rằng cơ thể mình chịu nổi?’

‘Trời ạ! Ai cũng được, mau tới đánh tỉnh đám tự đại mù quáng này giùm tôi. Tôi xem mà sắp phát điên rồi!’

Tinh cầu được sử dụng làm sân đấu nằm không xa Ula Nặc Tư.

Khi cư dân mạng còn đang phát điên vì lựa chọn khó hiểu của Trùng tộc, chiến hạm đã tiến vào phạm vi Khắc Duy tinh.

Pomelo lập tức chuyển sang giới thiệu quy tắc:

“Được rồi, chiến hạm đã tới Khắc Duy tinh. Tuyển thủ các quốc gia bắt đầu chuẩn bị chính thức vào sân. Trước đó, tôi xin nhắc lại quy tắc vòng đầu một lần nữa.”

“Thể thức vẫn là tranh đoạt tích phân như các kỳ trước.”

“Trước khi tiến vào Khắc Duy tinh, tất cả tuyển thủ phải tháo thiết bị đầu cuối cá nhân, đổi sang vòng tay chuyên dụng của cuộc thi.”

“Vòng tay này có chức năng liên lạc, xem bản đồ, kiểm tra tích phân của các đội, định vị và cầu cứu.”

“Điều mọi người cần đặc biệt chú ý là: một khi phát tín hiệu cầu cứu, tuyển thủ sẽ lập tức bị tính là đào thải. Theo quy định, sau khi tín hiệu cầu cứu được gửi đi, những tuyển thủ khác không được tiếp tục tấn công người đã xin cứu viện.”

“Mỗi tuyển thủ sẽ có mười điểm ban đầu trên vòng tay. Tích phân có thể bị cướp đoạt, cũng có thể giao dịch.”

“Sau hai mươi bốn giờ, một trăm quốc gia có tổng tích phân thấp nhất sẽ bị loại.”

“Chiến hạm đã bắt đầu hạ độ cao. Các tuyển thủ sắp chính thức vào sân!”

“Chúc các đội đạt thành tích tốt. Mong tất cả tuyển thủ dốc hết sức mình, mang tới cho toàn tinh vực một trận đấu thật sự đặc sắc!”

Trong tiếng bình luận đầy hào hứng của Pomelo, chiến hạm bắt đầu hạ xuống.

Tuyển thủ các nước đồng loạt chuẩn bị trang bị giảm xóc.

Giữa một đám người bận rộn, đội Trùng tộc đứng yên chẳng làm gì lập tức trở nên cực kỳ nổi bật.

‘Không phải… bọn họ đứng đực ra đấy làm gì?’

‘Đừng nói tuyển thủ Trùng tộc không biết đeo thiết bị giảm xóc nhé?’

‘Không đến mức đó đâu. Tuy chưa phát triển cơ giáp nhưng chiến hạm thì bọn họ có, sao có thể không biết dùng trang bị giảm xóc?’

‘Thế bọn họ đứng yên là định… Má nó! Bọn họ nhảy xuống thật kìa!!!’

Cư dân mạng trong phòng livestream ảo giật bắn người.

Cửa khoang vừa mở, Norn cùng những quân thư khác đã vác trọng pháo LAX trên vai, trực tiếp nhảy xuống.

Từng bóng người rơi khỏi chiến hạm như đạn pháo, nện mạnh xuống mặt đất, làm cát bụi bắn tung lên từng đợt.

Trái tim không ít khán giả suýt nhảy thẳng lên cổ họng.

Mọi người theo bản năng ghé sát tầm nhìn ảo ra mép chiến hạm nhìn xuống.

Khoảng cách quá cao khiến người ta chỉ nhìn thôi đã choáng đầu.

Cát bụi dày đặc dưới mặt đất lại nhất thời che khuất toàn bộ bóng người, khiến chẳng ai thấy rõ đám “điên” kia rốt cuộc đã thành thế nào.

‘Đệch! Cao thế mà bọn họ cũng dám nhảy?!’

‘Quan trọng nhất là không phải nhảy tay không! Bọn họ còn vác trọng pháo LAX trên vai đấy!’

‘Đừng nói cuộc thi còn chưa chính thức bắt đầu đã có tuyển thủ ngã trọng thương vì không đeo trang bị giảm xóc rồi phải rút lui nhé?’

‘Nếu thế thì Trùng tộc đúng là vừa lập kỷ lục vừa nổi tiếng toàn tinh vực luôn.’

Cát bụi dần tan.

Những tuyển thủ Trùng tộc không hề giống tưởng tượng của mọi người, chẳng ai ngã trọng thương hay mất khả năng thi đấu.

Ngược lại, cả đám đã nhanh chóng cảnh giới bốn phía.

Không một vết thương.

Động tác vẫn nhanh nhẹn như thường.

Thần thái vẫn tùy ý như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phòng livestream im lặng trong chốc lát.

Sau đó—

‘Má nó! Má nó! Má nó!’

‘Cao như vậy mà không bị gì? Đùa tôi đấy à?’

‘Bọn họ thật sự không mang trang bị giảm xóc sao?’

‘Có mang! Chắc chắn có mang! Nhất định là có!’

Không tin nổi, đám cư dân mạng điên cuồng điều chỉnh góc quay của video, muốn tìm cho ra xem Trùng tộc có lén giấu thiết bị giảm xóc hay không.

Lệ Phù Thanh là người cuối cùng nhảy xuống.

Để duy trì thiết lập “ốm yếu”, hắn là trùng duy nhất trong đội có đeo trang bị giảm xóc.

Chính vì tốc độ rơi của hắn chậm hơn rõ rệt, cư dân mạng mới càng dễ dàng so sánh rồi đi tới một kết luận khiến họ khó lòng chấp nhận:

Những trùng còn lại…

Thật sự không mang.

‘Má nó, lần này đúng là để bọn họ giả ngầu thành công rồi.’

‘Tôi hận!’

Sau khi chạm đất, Lệ Phù Thanh hơi kỳ quái nhìn huynh trưởng cùng mấy trùng đực đang đứng nguyên tại chỗ, chẳng ai nhúc nhích, giống như đang nghiêm túc quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Ánh mắt hắn lướt xuống chân bọn họ.

Lập tức hiểu chuyện.

Trong ký túc xá Hitech, Lôi Thản xem tới đây thì hoàn toàn mặt không cảm xúc.

Đừng tưởng hắn không nhìn ra.

Elijah, Norn và những trùng cái, á thư khác có thể thật sự chẳng sao khi nhảy từ độ cao ấy xuống.

Nhưng Enes và mấy trùng đực thì khác.

Thể chất của bọn họ yếu hơn trùng cái, tất nhiên không chịu va đập tốt như thế.

Hiện tại nhìn thì có vẻ cả đám tùy ý chống trọng pháo xuống đất, đứng đó chẳng coi chuyện vừa rồi ra gì.

Nhưng thực tế…

Chân tê hết rồi.

Lực va chạm lúc tiếp đất quá lớn, khiến cả đám nhất thời tê nhức tới mức không tiện cử động.

Vì giữ mặt mũi, chỉ có thể dùng trọng pháo làm gậy chống, đợi cảm giác tê qua đi.

Trong thư phòng, Farisian Cesar nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán.

Thật là…

Sao lại ham chơi đến thế.

Trong khi cư dân mạng còn đang chấn động vì màn nhảy từ độ cao hàng trăm mét không cần thiết bị giảm xóc, đám Lệ Phù Thanh đã vây quanh bản đồ bắt đầu bàn kế hoạch.

Khắc Duy tinh mô phỏng môi trường của hoang tinh.

Khí hậu hoang tinh khắc nghiệt lại thay đổi thất thường. Phần lớn khu vực đều hoang vu, nguy hiểm ẩn nấp khắp nơi.

Mỗi chiến hạm hạ xuống một địa điểm khác nhau, vì vậy các đội tuyển cũng bị thả rải rác trên toàn tinh cầu.

Vận may của Lệ Phù Thanh và những người khác không tốt lắm.

Điểm rơi là sa mạc.

Nhưng vẫn có người đen đủi hơn bọn họ.

Ví dụ nhóm Lộ Phù từng có giao tình với họ.

Đội Lam Tinh ấy bị thả thẳng xuống đầm lầy.

Trên bản đồ ảo của vòng tay hiện lên dày đặc những chấm đỏ, mỗi chấm đại diện cho một đội tuyển khác.

Nhìn qua một lượt, Lệ Phù Thanh phát hiện khu vực xung quanh họ phần lớn đều là đội tới từ các quốc gia cấp thấp.

Có lẽ đây là một kiểu chăm sóc của Tinh Minh dành cho các quốc gia cấp thấp cùng nền văn minh mới gia nhập.

Ít nhất vừa vào vòng đầu, họ không bị ném thẳng vào giữa một đám quốc gia cao đẳng.

“Hướng này.”

Hess Anze quan sát bản đồ một vòng, giơ tay khoanh ra một vùng:

“Đội ở đây tập trung đông hơn. Có thể lấy khu vực này làm bãi săn.”

Ian nhìn phạm vi hắn vẽ, lập tức trợn trắng mắt:

“Sao ngươi không khoanh luôn cả tinh cầu làm bãi săn đi?”

Hess Anze mặt không cảm xúc liếc ngang hắn.

“Nơi này.”

Lệ Phù Thanh khoanh lại một phạm vi nhỏ hơn.

“Từ đây tới đây. Khoảng cách không xa. Số đội trong phạm vi hơi ít một chút, nhưng để các ngươi khởi động chắc đủ.”

Nói xong, hắn quay đầu nhìn Enes, dùng ánh mắt hỏi ý kiến huynh trưởng.

Trong phòng livestream, một số cư dân mạng vốn vừa xem các quốc gia cao đẳng nghiêm chỉnh bố trí trận hình, vừa mở thêm cửa sổ nhỏ để xem Trùng tộc làm trò vui, lúc này đều ngây người.

Một hồi lâu mới có người khó tin gõ:

‘Khoan đã… bọn họ đang bàn cái gì vậy?’

‘Bọn họ… đang khoanh bãi săn à?’

Qua từng chữ thôi cũng đủ cảm nhận được người viết đang nghi ngờ chính tai mình.

‘Tôi chịu rồi. Mau loại bọn họ đi. Thật sự không nhìn nổi nữa.’

Ở Trùng tộc, Lôi Thản cau mày nhìn đống bình luận dày đặc chạy qua màn hình.

Không hiểu.

Trong sân đấu, Enes chớp mắt mấy cái.

Không hiểu sao trước mắt cứ mờ mờ, nhìn bản đồ mãi vẫn không rõ.

Lệ Phù Thanh thấy vậy, đưa tay tháo kính của anh xuống.

Tầm nhìn lập tức sáng rõ.

Enes hơi ngạc nhiên nhướng mày:

“… Thì ra kính dính bụi.”

Elijah cầm lấy kính, lau sạch rồi đưa lại cho anh.

“Đi thôi. Tranh thủ trước khi mặt trời nóng lên, chơi một vòng đã.”

Enes, Elijah và Norn lần lượt dẫn từng tiểu đội, chia thành ba hướng khác nhau bắt đầu càn quét.

Còn Lệ Phù Thanh “ốm yếu” thì bị giữ lại phía sau.

Trong tay cầm dịch dinh dưỡng Norn vừa nhét cho, Lệ Phù Thanh tìm một chỗ có thể tránh nắng rồi ngồi xuống.

Cùng lúc ấy, tinh thần lực của hắn lặng lẽ lan rộng ra xung quanh.

Hắn phải bảo đảm bên trong sân đấu này không xuất hiện thứ gì thật sự có thể gây nguy hiểm.

‘Khoan, bọn họ cứ thế để nhân vật trung tâm lại một mình à?’

‘Không hiểu. Thật sự không hiểu. Không tránh người khác đã đành, sao còn chủ động chia quân đi đánh nữa?’

Những nghi vấn ấy rất nhanh có câu trả lời.

Bởi tuyển thủ Trùng tộc bắt đầu dùng tư thế gần như nghiền ép để cướp tích phân của từng đội xung quanh.

Giữa sa mạc hoang vu, ánh nắng vàng rực không chút kiêng dè đổ xuống từ trên cao.

Trong cát vàng cuộn bay, tuyển thủ Trùng tộc xuyên qua từng đợt hỏa lực.

Đồng tử dựng đứng co thành một đường mảnh.

Khí thế hung hãn áp đảo đến cực điểm.

Sau đó—

Bọn họ dùng chính cơ thể mình, đè những bộ cơ giáp cao lớn xuống đất đánh tới mức không ngóc đầu lên nổi.

Tinh Võng bỗng rơi vào im lặng.

Trước đây, khi video Norn dùng ba quyền đập nát khoang điều khiển cơ giáp cấp A truyền khắp nơi, cơ giáp sư SS của Selene là Lance từng công khai nhận xét:

Trùng tộc không có tính uy hiếp.

Khi ấy, cư dân mạng cũng cho rằng như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn tích phân của Trùng tộc liên tục tăng lên, bọn họ mới chợt nhận ra—

Cái gọi là “không có tính uy hiếp”…

Là nói đối với quốc gia cao đẳng.

Còn đối với quốc gia cấp thấp?

Trùng tộc chính là loại đối thủ nguy hiểm nhất.

Đặc biệt khi mỗi thành viên trong đội của họ đều có thể dùng thân thể đối đầu trực diện với cơ giáp cấp A.

Đối với những đội tuyển cấp thấp chỉ có cơ giáp sư cấp A và A+…

Gần như chẳng còn đối thủ nào đáng sợ hơn.

‘Má nó, bọn họ cũng ngông quá rồi đấy!’

Sau một hồi im lặng, cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng.

‘Đừng nói trong lòng bọn họ còn đang cười nhạo nền văn minh cơ giáp của chúng ta nhé?’

‘A a a! Không chịu nổi! Chỉ cần nghĩ tới chuyện một đám dân bản địa đang âm thầm cười nhạo cơ giáp của chúng ta là tôi đã không chịu nổi rồi!’

‘Một đám dân bản địa vào kỳ tranh đoạt còn dám khoanh luôn bãi săn. Nghĩ thôi đã tức.’

‘Vấn đề quan trọng nhất là… bọn họ thật sự cứ thế đánh một đường qua.’

‘Tôi thừa nhận bọn họ mạnh. Nhưng tại sao gặp toàn đội chỉ có cơ giáp cấp A vậy? Tại sao?!’

‘Mau gặp đội có cơ giáp A+ đi! Tôi thật sự nhìn không nổi cái vẻ tùy tiện ngông nghênh của bọn họ nữa!’

‘Làm ơn! Mau xuất hiện một quốc gia cao đẳng… À thôi, trung đẳng cũng được! Mau có quốc gia trung đẳng nào đó tới trừng trị bọn họ, tát thật mạnh vào mặt bọn họ đi!’

Thật ra đám Enes cũng chẳng hề kiêu ngạo.

Chỉ là thỉnh thoảng lúc không gặp đối thủ, biểu cảm trên mặt hơi tùy ý một chút.

Hess Anze với Ian lại cứ gặp nhau là đấu khẩu vài câu.

Thế là trong mắt cư dân mạng, tất cả biến thành thái độ ngông cuồng khiêu khích.

Vô nghĩa!

Những đội khác vừa vào sân đã bận rộn bố trí chiến thuật, trinh sát tình hình, phân chia đội hình.

Chỉ có Trùng tộc vừa vào đã nghênh ngang khoanh một vùng làm “bãi săn”, rồi đè từng quốc gia cấp thấp đánh một đường tới.

Không gọi là ngông thì gọi là gì?

Cư dân mạng đã vô thức coi các quốc gia cấp thấp là “người nhà” của mình, nhìn tới mức nghiến răng nghiến lợi.

Đến livestream của các quốc gia cao đẳng cũng chẳng thèm xem nữa.

Cả đám cứ chết dí trong kênh Trùng tộc, chỉ chờ xem ngày bọn họ bị vả mặt, khóc không ra nước mắt.

Đúng lúc ấy, một tin tức khiến cả phòng livestream phấn chấn.

‘Tin tốt! Tin tốt đây! Đội số ba của Palmin đang đi đúng hướng này. Nhiều nhất mười phút nữa là hai bên chạm mặt!’

‘Phù… Trời ạ! Cuối cùng cũng có một tin tốt.’

‘Mau gặp nhau đi! Đánh thật mạnh vào mặt bọn họ, cho bọn họ biết cơ giáp cấp A chỉ là loại thấp nhất trên sân đấu thôi. Đánh được vài bộ A mà ngông cái gì!’

Đúng lúc ấy, Hess Anze đang đi phía trước đột nhiên dừng chân.

“Có đội đang tới.”

Enes lười đến mức chẳng buồn tự mở rộng tinh thần lực, chỉ nghiêng đầu hỏi:

“Đội nào?”

Tinh thần lực Hess Anze lập tức tỏa ra xa.

Một lát sau, sắc mặt hắn chậm rãi âm trầm xuống.

Khóe môi lại kéo thành một nụ cười chẳng giống cười chút nào.

“Hình như…”

“Là Palmin đấy.”

Bước chân Selenes cùng những trùng khác đồng loạt dừng lại.

Trong phòng livestream, cư dân mạng lại ngơ ngác.

‘Khoan đã, bọn họ phát hiện bằng cách nào?’

‘Khoảng cách này máy dò tiêu chuẩn hoàn toàn không thể quét tới. Bọn họ không gian lận đấy chứ?’

‘Không ổn… Không phải phát hiện Palmin xong bọn họ định chạy đấy nhé?’

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 73"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 10 6, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ