Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 95

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. Chương 95
Prev
Next

Chương 95: 79 viên kẹo nha~

Tin Toa Bích Na của Clemento gia nhập đoàn thăm hỏi tới Trùng tộc vừa truyền ra, các quốc gia khác chỉ sửng sốt trong chốc lát rồi lập tức hiểu Clemento đang tính toán điều gì.

Từ khi bắt đầu chú ý tới Trùng tộc, không ít quốc gia đã liên tục phái người tới tìm hiểu tin tức, tiếc rằng đến giờ gần như chẳng thu hoạch được gì.

Suy nghĩ kỹ lại, bọn họ chợt phát hiện cách làm của Clemento quả thật rất đáng để tham khảo.

Mức độ bài ngoại của Trùng tộc vượt xa dự đoán.

Chưa nói giữa hai tinh vực còn chắn ngang một Tinh Uyên khổng lồ, chỉ riêng chuyện người được phái đi vất vả vượt qua Tinh Uyên, cuối cùng tới được tinh vực của Trùng tộc nhưng vì không có thị thực nên vẫn không được phép đặt chân lên tinh cầu Trùng tộc, đã đủ khiến người ta đau đầu.

Không còn cách nào, họ đành chuyển sang những tinh cầu của Thú tộc hoặc các chủng tộc khác trong cùng tinh vực.

Những quốc gia và chủng tộc ấy tiếp đón họ khá nhiệt tình.

Nhưng cứ hễ hỏi tới chuyện của Trùng tộc, tất cả lại như đã bàn bạc trước, đồng loạt lắc đầu nói không biết.

Ngay cả những gián điệp được cài lại trên các tinh cầu Trùng tộc vừa đánh chiếm cũng chẳng có cơ hội tiếp cận quân đội Trùng tộc, càng khỏi nói tới việc moi được thông tin hữu ích.

Cho đến hiện tại, những gì bên ngoài biết về Trùng tộc vẫn chỉ dừng ở lớp ngoài cùng.

Trùng tộc có ba giới tính: trùng cái, á thư và trùng đực.

Trong đó trùng cái có thể chất mạnh nhất, khả năng tự lành gần như vượt quá lẽ thường; trùng đực nổi bật về tinh thần lực nhưng thể chất xếp cuối; á thư nằm ở khoảng giữa hai bên.

Trong cả ba giới tính, trùng đực có địa vị cao nhất.

Thông tin này từng khiến không ít quốc gia kinh ngạc.

Một quốc gia tôn một giới tính cụ thể lên làm tôn quý nhất là chuyện rất hiếm thấy. Dựa vào những gì đã biết, nhiều người suy đoán xã hội Trùng tộc có lẽ lấy tinh thần lực làm nền tảng, bởi vậy trùng đực sở hữu tinh thần lực mạnh nhất mới đứng ở vị trí cao nhất.

Còn sâu hơn nữa?

Không tra nổi.

Đối với những quốc gia thật lòng chỉ muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với Trùng tộc, cách làm của Clemento quả thật là một con đường tắt khá tốt.

Còn đối với những quốc gia đang âm thầm thèm muốn gien của Trùng tộc…

Đây càng là cách tiện lợi nhất để tiếp cận mục tiêu, tìm hiểu tình báo, thậm chí lấy được mẫu gien.

Thế là sau một hồi cân nhắc, đủ loại quốc gia cấp thấp, trung đẳng lẫn cao đẳng bắt đầu nhét người vào đoàn thăm hỏi của mình.

Không giống Clemento chỉ đưa một Toa Bích Na.

Bọn họ chơi hẳn chiến thuật rải lưới rộng.

Mỗi nhà bảy tám người.

Có người mang ngoại hình nữ tính, cũng có người thiên về nam tính; quyến rũ, trong sáng, tao nhã, trưởng thành, hoạt bát… kiểu nào cũng đủ cả.

Xét từ ngoại hình của ba giới tính Trùng tộc, bọn họ suy đoán người Trùng tộc có lẽ thiên về yêu thích vẻ ngoài nam tính hơn, vì vậy số người mang diện mạo nam trong các đoàn còn nhiều hơn nữ.

Những quốc gia thật lòng muốn kết giao thì không chỉ nhắm tới Atticus.

Mục tiêu của bọn họ rất rộng.

Cứ tùy cơ ứng biến.

Chỉ cần là người Trùng tộc là được, đối tượng cụ thể là ai không quan trọng.

Nếu có thể phát triển quan hệ với một người mạnh như Atticus đương nhiên là tốt nhất. Biết đâu sau này sinh con còn thừa hưởng được sức mạnh ấy.

Không được thì những thành viên Trùng tộc khác cũng đâu phải không thể.

Trùng cái hay trùng đực đều được.

Trong thời đại mà tình yêu đồng giới đã là chuyện hết sức bình thường, giới tính vốn không còn quá nhiều ý nghĩa.

Nhưng những quốc gia nhắm tới gien Trùng tộc thì khác.

Mục tiêu của họ khóa chết trên người Atticus.

Đã làm thì phải làm lớn.

Atticus hoàn mỹ đến vậy ở ngay trước mắt, ai còn thèm để ý tới gien của những trùng khác?

“Ha.”

Farisian Cesar đọc xong tin tức, tức đến bật cười.

Thủ đoạn của đám quốc gia này…

Nói khó nghe thì đúng là không lên được mặt bàn.

Nhưng phải thừa nhận, bình thường nó quả thật có tác dụng.

Chỉ tiếc khi dùng lên Trùng tộc, hiệu quả e rằng phải giảm đi rất nhiều.

Trùng tộc trời sinh có cảm xúc khá nhạt, năng lực đồng cảm cũng yếu. Trong mắt họ, phần lớn ngoại tộc thật sự chẳng khác một hòn đá bao nhiêu.

Đây cũng là nguyên nhân suốt nhiều năm qua, chưa từng có trường hợp trùng cái yêu người ngoại tộc.

Thứ có thể khiến trùng cái và á thư điên cuồng truy đuổi từ trước đến nay chỉ có một—

trùng đực.

So với trùng cái và á thư, Farisian Cesar thật ra còn lo về đám trùng đực hơn một chút.

Dù sao trùng đực trước giờ đều tùy hứng, lại điên đủ kiểu.

Nhưng điên thì điên, ở những chuyện quan trọng chúng vẫn khá đáng tin.

Có lẽ hắn cũng nên tin tưởng chúng thêm một chút.

Farisian Cesar nghĩ như vậy.

Rồi cuối cùng vẫn không yên tâm, gửi toàn bộ tin tức cùng danh sách những người đáng chú ý sang cho từng trùng đực.

Coi như nhắc nhở trước.

Hắn không tin đám quốc gia kia chỉ mang chút tâm tư phong hoa tuyết nguyệt đơn giản như ngoài mặt.

Nếu vì thủ đoạn nhìn có vẻ hoang đường, không đứng đắn này mà hạ thấp cảnh giác thì mới thật sự ngu xuẩn.

Enes, Selenes và những người khác nhận được tin chỉ vui vẻ cười một trận, sau đó tiện tay ném chuyện này sang một bên.

Bọn họ đâu có ngốc.

Chỉ cần nhìn đám người chẳng thèm hỏi ý kiến Trùng tộc, tự mình vượt Tinh Uyên chạy thẳng tới đây là đủ biết—

mấy quốc gia đó không có ai dễ chơi.

Riêng Hess Anze, sau khi đọc tin xong, nụ cười vui sướng khi người gặp họa hiện rõ đến mức chẳng buồn che giấu.

Mục tiêu của phần lớn những người kia đều là Atticus.

Chỉ cần tưởng tượng đủ loại người với đủ kiểu tính cách kia cùng lúc vây quanh Atticus, rồi nhìn biểu cảm của hắn khi ấy…

Hess Anze cảm thấy mình có thể vui ít nhất hai ba ngày.

Mà nói mới nhớ…

Atticus chắc cũng sắp về rồi nhỉ?

……

Ngày 11 tháng 12.

Lệ Phù Thanh và Norn mang theo một đám quý tộc Palmin trở về Ni Đuôi tinh, nơi Đệ Nhất quân đoàn Trùng tộc đang đóng giữ.

Chiến hạm vừa cập tinh cảng.

Lệ Phù Thanh mới bước xuống, chân còn chưa kịp đứng vững đã bất ngờ bị một bàn tay kéo thẳng qua.

“Không thiếu tay thiếu chân.”

Enes từ trên xuống dưới kiểm tra hắn một lượt, sau đó còn giơ tay bóp bóp mặt em trai.

“Cũng không gầy. Hình như còn béo lên một chút.”

Lệ Phù Thanh bị huynh trưởng kéo tới trước mặt, ngoan ngoãn đứng yên cho anh kiểm tra.

“Chiều cao cũng tăng rồi.” Enes nhìn hắn thêm một lúc, hài lòng gật đầu. “Ừm, sắp cao bằng ta rồi. Chỉ có sắc mặt vẫn trắng như trước. Khoảng thời gian này không bị thương nặng chứ?”

Lệ Phù Thanh lắc đầu.

“Không.”

“Không là tốt.”

Enes liếc Norn đứng bên cạnh, lại nhìn nhóm quý tộc Palmin đang lần lượt bị áp giải xuống chiến hạm.

“Đám này cứ giao cho Norn với Elijah xử lý trước. Em theo ta tới phòng y tế.”

Lệ Phù Thanh lập tức nói:

“Huynh trưởng, ta không bị thương, không cần tới phòng y tế.”

“Có bị thương hay không, kiểm tra xong rồi nói.”

Enes chẳng hề bị thuyết phục.

“Còn phải tới chỗ chuyên gia tâm lý kiểm tra một lượt nữa. Không vậy ta không yên tâm.”

Vết thương ngoài da còn dễ nói.

Điều hắn lo nhất là tâm lý của Lệ Phù Thanh xảy ra vấn đề.

Lệ Phù Thanh vốn còn muốn nói gì đó, nhưng vừa nghe huynh trưởng nói “ta không yên tâm”, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thế là ngay sau đó, hắn bị Enes, Hess Anze cùng một đám người vô cùng náo nhiệt đẩy thẳng tới phòng y tế.

Từ đầu đến chân.

Từ trong ra ngoài.

Kiểm tra toàn bộ một lượt.

Kiểm tra cơ thể xong lại tiếp tục bị đẩy sang phòng tư vấn tâm lý.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đợi Lệ Phù Thanh bước ra khỏi phòng tư vấn, còn chưa kịp nói câu nào, Hess Anze đã hùng hùng hổ hổ kéo người đi mất.

Hắn bảo mấy hôm nay vừa tìm được một trò chơi cực kỳ gây nghiện, nhất định phải dẫn Atticus đi thử.

Lệ Phù Thanh bị Hess Anze kéo đi.

Enes thì cầm bảng đánh giá tâm lý cùng kết quả kiểm tra của em trai, ngồi xuống xem từng mục thật kỹ.

Xác nhận không có vấn đề lớn, hắn mới chậm rãi thở phào.

Vấn đề nhỏ đúng là có.

Nhưng may mà đều có thể điều chỉnh.

Norn sắp xếp ổn thỏa những người mình mang về rồi mới đi tìm Lệ Phù Thanh.

Tới nơi, hắn thấy Lệ Phù Thanh và Hess Anze đều đang nằm trong khoang thực tế ảo, hiển nhiên đã vào game chơi đến quên trời quên đất.

Norn không quấy rầy.

Hắn chỉ cười một cái, đi tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Vừa yên tĩnh chờ, vừa mở quang não xử lý công việc.

……

Atticus đã trở về.

Tin tức vừa truyền ra, những mỹ nhân nam nữ mang theo nhiệm vụ tới đây gần như đồng loạt phấn chấn hẳn lên.

Tiếp cận Atticus.

Cố gắng khiến hắn thích mình.

Dù đây là nhiệm vụ, trong lòng bọn họ cũng chẳng hề bài xích.

Thậm chí có không ít người rất tình nguyện.

Chưa nói tới sức chiến đấu mạnh đến quá đáng của Atticus, riêng gương mặt ấy đã đủ khiến người ta khó mà phản cảm.

Atticus có một dung mạo cực kỳ nổi bật.

Nếu không phải vậy, người Razvido lúc trước cũng chẳng theo bản năng cho rằng hắn là một mỹ nhân bình hoa.

Khi một người đẹp tới mức quá nổi bật, mọi người thường vô thức cho rằng những phương diện khác của người đó sẽ không quá xuất sắc.

Những người mang nhiệm vụ bắt đầu rục rịch hành động, chuẩn bị theo đoàn thăm hỏi xuất hiện trước mặt Atticus, trước tiên ít nhất phải khiến hắn nhớ mặt.

Toa Bích Na nhìn những người ấy, trong lòng lại khá khinh thường.

Chủ động dâng tới tận cửa…

vĩnh viễn là thứ mất giá nhất.

Nếu nói ban đầu Toa Bích Na không quá để tâm nhiệm vụ lần này, vậy thì sau khi đột nhiên xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh đến từ đủ quốc gia, nàng lập tức nghiêm túc một trăm phần trăm.

Atticus nhất định phải là của nàng.

Điểm này, Toa Bích Na nhất định phải đạt được.

Nàng rất tự tin về khả năng nắm bắt tình cảm của mình.

Bởi vậy, nàng không có ý định vừa khi Atticus trở lại đã lập tức lao tới.

Nàng muốn để Atticus tự chú ý tới mình.

Tự bước về phía nàng.

Cùng chọn cách không xông lên ngay còn có Duy Lộ Lợi Nhã.

Mái tóc dài xõa tung, nàng lười biếng nằm dài trên sofa, vừa lướt Tinh Võng vừa âm thầm mắng người trong bụng.

Rõ ràng đã có lời đồn Atticus có người mình thích.

Hơn nữa bản thân nàng với đám tuyển thủ Trùng tộc cũng chẳng thân thiết gì.

Thế mà tên nhị điện hạ ngu xuẩn kia vẫn cứng rắn nhét nàng sang đây, bảo nàng thử xem, biết đâu nhỡ đâu thành công thì sao.

Duy Lộ Lợi Nhã trợn trắng mắt.

Thành công cái đầu hắn.

Chưa nói tới chuyện phái người tới “công lược” Atticus nghe đã buồn cười đến mức nào.

Chỉ cần nhìn Trùng tộc thôi cũng biết chủng tộc này bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng.

Trong tinh vực của Trùng tộc có biết bao chủng tộc và quốc gia sinh sống, thế mà chưa từng nghe một trường hợp nào thông hôn với Trùng tộc.

Chẳng lẽ những chủng tộc kia không muốn?

Chẳng lẽ trong nước họ không có trai đẹp gái xinh?

Đương nhiên không thể.

Vậy vấn đề duy nhất chỉ có thể nằm ở Trùng tộc.

Duy Lộ Lợi Nhã không tin các quốc gia kia không hiểu điều này.

Chẳng qua ai cũng ôm tâm lý—

có táo hay không cứ đập cây một gậy trước đã.

Biết đâu thật sự rơi xuống một quả thì sao?

Theo nàng thấy, thay vì mất công công lược Atticus, chi bằng nghĩ cách tác hợp Atticus với Norn.

Làm tốt còn có thể đồng thời kiếm được thiện cảm của cả hai.

Nhắc đến hai người…

À không.

Hai trùng.

Tiến độ này có phải chậm quá rồi không?

Kỹ thuật Tranh đoạt tái cộng thêm thời gian đánh Palmin, bốn năm tháng, sắp nửa năm tới nơi rồi mà vẫn chẳng thấy tiến triển rõ ràng gì.

Đúng là chiến trường không phải chỗ yêu đương.

Nhưng vấn đề là—

hai người bọn họ đã sống riêng với nhau hơn hai tháng ngay trong hậu phương địch!

Thế mà vẫn chưa có động tĩnh gì?

Quá đáng thật.

Duy Lộ Lợi Nhã lộ vẻ ghét bỏ, chống người đứng dậy rồi vươn vai.

Xem ra chuyện tình cảm của hai người này…

cuối cùng vẫn phải trông vào nàng.

……

Sáng hôm sau ngày trở về, Lệ Phù Thanh lần lượt gặp mặt các đoàn thăm hỏi.

Trước đủ loại ánh mắt hoặc sùng bái, hoặc nhiệt tình, hoặc trong veo thuần khiết của những nam nữ trước mặt, hắn đều đáp lại bằng thái độ lịch sự như nhau.

Sau đó—

từ chối sạch mọi lời đề nghị kết bạn trên tài khoản xã hội.

Rodrik bị từ chối có hơi tiếc nuối.

Nhưng hắn không nản lòng, chỉ tao nhã mỉm cười với Lệ Phù Thanh rồi lùi về phía sau.

Không thể quá nóng vội.

Vội quá sẽ tự hạ giá trị bản thân.

Tình cảm là thứ phải biết tiến biết lùi mới dễ nảy sinh.

Đoàn thăm hỏi Herry Tư quốc cũng thu hồi ánh mắt.

Không ai vì thất bại trước mắt của Rodrik mà lo lắng.

Tình cảm vốn phải từ từ bồi dưỡng.

Nhất kiến chung tình dù sao cũng là chuyện hiếm.

Ở phía sau đoàn Herry Tư quốc, một cô gái tên Leonora là người cuối cùng rời mắt khỏi Lệ Phù Thanh.

Mục tiêu nàng quan sát không phải Rodrik.

Mà là Atticus.

Nhờ trời sinh có cảm giác tồn tại cực thấp, không một ai chú ý tới việc ánh mắt nàng chậm hơn người khác một nhịp.

Leonora vừa thu mắt vừa âm thầm quan sát các đoàn thăm hỏi của những quốc gia khác.

Thật ra ngoài một số quốc gia trung cấp thấp đúng là đơn thuần muốn kết giao với Trùng tộc, phần lớn những hành động nhìn qua có vẻ hoang đường này đều che giấu mục đích sâu hơn.

Ví dụ như Herry Tư quốc.

Nhiệm vụ của Rodrik là hấp dẫn Atticus.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài dùng để thu hút sự chú ý, che chắn cho mục tiêu thật sự.

Rodrik thành công đương nhiên tốt.

Thất bại cũng chẳng đáng để tâm.

Nhiệm vụ thật sự của Herry Tư quốc lần này—

là lấy được một ống máu của Atticus.

Vì mục tiêu ấy, thậm chí có thể chấp nhận mọi hy sinh cần thiết.

Còn người chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính là Leonora, kẻ có cảm giác tồn tại thấp đến mức dễ dàng bị người khác bỏ qua.

Leonora âm thầm đánh giá những đoàn thăm hỏi xung quanh.

Nàng thử dựa vào những phản ứng cực nhỏ trên gương mặt từng người để đoán xem quốc gia nào thật sự ngây thơ tới mức muốn dùng phương pháp này kết giao với Trùng tộc, quốc gia nào còn mang theo nhiệm vụ khác.

Đến lúc bước khỏi phòng, trong lòng Leonora đã đại khái có đáp án.

Chỉ còn hai ba quốc gia nàng tạm thời chưa thể xác định.

……

Gặp xong các đoàn thăm hỏi, Lệ Phù Thanh lập tức trở về phòng.

Tiếp tục nghiên cứu trận văn.

Tiếp tục khắc trận văn.

Còn Toa Bích Na tới ngày thứ ba mới chính thức bắt đầu hành động.

Bước đầu tiên của nàng là dò lịch trình của Atticus, chuẩn bị tạo vài cuộc “tình cờ gặp gỡ” đủ đặc biệt để khiến hắn khắc sâu ấn tượng.

Nhưng rồi…

Atticus không ra khỏi cửa.

Kể từ ngày thứ hai sau khi trở về, sau lần ra mặt gặp các đoàn thăm hỏi, hắn không bước ra ngoài thêm một lần nào.

Toa Bích Na hoàn toàn không dự đoán được chuyện này.

Nàng ngơ ngác.

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày…

Nàng kiên nhẫn chờ suốt gần một tuần.

Atticus vẫn không hề có dấu hiệu muốn ra cửa.

Toa Bích Na thiếu chút nữa tức đến phun ra một ngụm máu.

Tại sao không ai nói cho nàng biết—

Atticus là một tên trạch nam chết dí trong phòng?!

Tình báo quan trọng đến mức này…

cũng có thể bỏ sót được sao?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 95"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Sơn Dã Quy Hồng
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 9 17, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ