Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM - Chương 183

  1. Home
  2. TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
  3. Chương 183
Prev
Next

Chương 183. Bảo đảm

“… Tấm lòng của con, chúng ta xin nhận.”

Everett ôm mặt, thật sự không muốn thừa nhận cục tóc đen trước mắt là do mình sinh ra.

Chỉ trách gene nhà Duy Đặc Lợi quá mạnh, át sạch chút lanh lợi khắc sâu trong gene nhà Ốc Ân của ông.

“Sau này ta già rồi thì… nhờ · cả · vào · con.”

Rõ ràng năm đó ông đâu có mang song thai, sao EQ lại như bị chia hết sang cho Tạp Lặc Mỗ vậy?

May mà trưởng tử là trùng đực, bằng không với cái tính này, tìm đối tượng chắc cũng khó…

Mà khoan.

Tìm được hẳn một vị nguyên soái thì hình như cũng vượt chuẩn quá rồi.

“Vâng, vâng, vâng.”

Denzel vừa mới hùng hồn tuyên bố sẽ phụng dưỡng cha mẹ tuổi già, lập tức gật đầu lia lịa rồi thuận thế ngồi xuống mép giường.

“Dù con đã nói sẽ không đứng về phía ai, nhưng có một chuyện con vẫn muốn hỏi.”

Cậu nhìn qua nhìn lại hai người.

“Bây giờ hai người… rốt cuộc đang ở trạng thái gì vậy?”

Denzel thật sự chưa từng gặp đôi bạn đời nào sắp ly hôn.

Thông thường, trùng đực sẽ chẳng dễ gì đồng ý để một sức lao động còn có thể kiếm tiền rời khỏi mình. Nếu bạn đời còn là quân thư thì mỗi tháng lại có thêm một khoản trợ cấp, càng ít lý do để buông tay.

Còn đối với trùng cái, thủ tục chủ động giải trừ hôn nhân vốn khó như lên trời.

Tỷ lệ trùng đực và trùng cái của đế quốc lại chênh lệch quá lớn. Một khi rời khỏi cuộc hôn nhân hiện tại, khả năng cao cả đời sau sẽ phải sống một mình.

Dù bây giờ đã có tin tức tố tổng hợp và trường tinh thần khai thông, nhưng đồ tổng hợp sao bằng hàng tươi?

Chưa kể còn nhu cầu về hậu đại.

Bởi vậy, ly hôn vẫn là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Thế mà bầu không khí giữa Lawrence và Everett lúc này lại bình thản đến lạ. Không ai tuyệt vọng như tro tàn, cũng chẳng có cảnh giương cung bạt kiếm.

Denzel nhất thời thật sự không biết mình nên dùng thái độ gì khi đứng giữa hùng phụ và thư phụ.

“Quan hệ bạn đời sắp ly hôn.”

Lawrence trả lời trước.

“Tạm thời chuyện này đang được gác lại, nhưng ta đã nhờ người thống kê tài sản và lập phương án phân chia. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn thương lượng.”

“Ta đã ký vào thỏa thuận ly hôn.”

Everett tiếp lời.

“Mãi gần đây ta mới thật sự nhận ra thành kiến của mình đã gây tổn thương cho hùng phụ con thế nào. Cho nên bây giờ ta đang cố sửa chữa.”

Ông không né tránh, nói thẳng:

“Và ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ mối quan hệ giữa ta với hùng phụ con.”

“Trước khi đơn ly hôn chính thức được nộp lên hệ thống, ta sẽ không bỏ cuộc.”

Everett muốn sửa sai, nhưng cũng không định phủ nhận tình cảm của mình dành cho Lawrence.

Lòng tự trọng của ông đúng là rất cao.

Nhưng đến nước này mà còn cố giữ giá thì không phải kiêu ngạo nữa.

Mà là ngu.

Ít nhất…

Tuyệt đối không thể để Lawrence lại hiểu lầm rằng ông không yêu đối phương.

Chuyện ấy thật sự lấy mạng ông một lần là đủ rồi!

“Con hiểu.”

Denzel đã từng được Tạp Lặc Mỗ âm thầm nhờ giúp đỡ. Sau khi nghe xong, cậu nhanh chóng dùng cách hiểu của mình để tổng kết:

“Có nghĩa là án tử hình đã tuyên, nhưng chưa thi hành.”

“Vẫn còn thời gian kháng án.”

“Con không thể dùng ví dụ nào khác à?!”

Everett lập tức phá công.

Không khí nghiêm túc vừa rồi bay sạch.

“Cái kiểu ví von sét đánh ngang tai này của con rốt cuộc giống…”

Ông nói được một nửa thì khựng lại.

Denzel cũng im theo.

Hai cha con không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lawrence.

Ý tứ rõ rành rành.

Lawrence vô tội bị chỉ mặt nhận làm đầu sỏ: “…”

“Denzel, con không cần cố tình thay đổi thái độ.”

Ông bình tĩnh nói.

“Cứ như trước đây là được. Ta và Ai Phất sẽ tự xử lý ổn thỏa chuyện của mình, không để ảnh hưởng tới con và Tạp Lặc Mỗ.”

“… Vâng.”

Denzel gật đầu.

Sau đó cậu ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

“Vậy con có thể nói chuyện này với người khác không?”

“Tin tức hơi lớn, con cảm thấy mình cần tìm một người bàn bạc một chút—”

“Chỉ được nói với người thân cận nhất với con, hơn nữa bắt buộc phải giữ được bí mật.”

Everett miễn cưỡng nhượng bộ.

“Con biết đám truyền thông lá cải kia có đức hạnh thế nào rồi đấy.”

Ông lạnh lùng liếc con trai.

“Nếu không muốn chủ tinh xảy ra án mạng liên quan tới phóng viên săn tin thì cẩn thận cái miệng một chút, Denzel.”

“Vậy con nói với Sauron được không?”

Denzel nghiêm túc suy nghĩ.

“Con cảm thấy hắn khá giỏi xử lý những tình huống thế này—”

“Xin hỏi, nói với hắn thì khác gì công khai?”

Everett tức đến bật cười.

“Sauron biết đồng nghĩa với Tạp Lặc Mỗ biết. Tạp Lặc Mỗ biết thì thôi đi, nhưng sau đó Duy Qua chắc chắn cũng biết.”

“Rồi tiếp theo là cả nhà Douglas!”

“Cái đó…”

Lawrence im lặng giơ tay.

“Duy Qua hình như đã biết rồi—”

“Im lặng, Lawrence.”

Everett lập tức ném sang một ánh mắt sắc như dao.

“Ta đã nói rồi, trước khi chuyện này được công khai, ta không muốn có thêm người biết.”

“Lawrence, ngươi hẳn phải lanh hơn Denzel một chút.”

“Đúng không?”

“Được.”

Trùng đực tóc đen ngoan ngoãn ngậm miệng.

Cái tính nóng nảy quen thuộc này của Everett, không hiểu sao lại khiến Lawrence thấy yên tâm hẳn.

“Ta chưa nói gì cả.”

“Đúng vậy, con cũng chưa nói gì hết.”

Denzel lập tức theo đội hình.

“Trước khi hai người chính thức ly hôn, sẽ không có bất kỳ ai biết được nửa chữ từ chỗ con—”

Lời thề bảo đảm này…

Nghe kiểu gì cũng chói tai.

Everett và Denzel nhìn nhau hồi lâu.

Sau khi xác nhận thằng con này thật sự không có ý mong cha mẹ mau ly hôn, Everett day day mi tâm, lần thứ không biết bao nhiêu âm thầm cảm thán:

Nguyên soái quả nhiên lợi hại.

Có thể sống chung với Denzel tới tận bây giờ, đúng là không phải người bình thường.

“… Thế rốt cuộc ban đầu con sang đây làm gì?”

Everett quá hiểu con mình.

Denzel rõ ràng đã bị chủ đề ly hôn kéo lệch đường đến mức quên sạch mục đích ban đầu.

“À, đúng rồi!”

Denzel bừng tỉnh.

“Chuyện hai người muốn ly hôn đáng sợ quá nên con quên mất.”

Everett: “…”

Gân xanh trên trán ông giật một cái.

Denzel hoàn toàn không nhận ra, cúi đầu mở quang não.

“Trạch Lợi Cách tìm được một ít thông tin về Thuần Khiết phái, bảo con mang sang cho hai người xem.”

Cậu trực tiếp chiếu tài liệu lên tường để mọi người trong phòng cùng đọc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Thuần Khiết phái hiện chủ yếu hoạt động tại khu tự trị.

Ảnh hưởng của họ tập trung ở những điểm dân cư vừa và nhỏ trong khu tự trị cùng một số nút giao thương biên cảnh.

Các thành viên duy trì liên hệ thông qua những buổi tụ họp định kỳ, hệ thống trao đổi nội bộ và truyền miệng.

Hoạt động công khai của tổ chức chủ yếu mang hình thức giao lưu văn hóa và những buổi tương trợ cộng đồng.

Phạm vi hoạt động không thiên về bành trướng ra bên ngoài, cũng không lấy tuyên truyền công khai làm phương thức phát triển chính.

Thay vào đó, Thuần Khiết phái chủ yếu dựa trên mạng lưới quan hệ xã hội vốn có để duy trì sự hiện diện.

Xét tổng thể, đây là một tổ chức tương đối kín tiếng.

Số lượng thành viên chính thức hiện không được công khai.

Theo nhiều nguồn ghi chép không chính thức trong khu tự trị, số thành viên duy trì hoạt động thường xuyên quanh năm không vượt quá khoảng ba trăm.

Những năm gần đây, nhờ tin tức tố tổng hợp ngày càng phổ biến, quan điểm của Thuần Khiết phái bắt đầu được một số cộng đồng chú ý trở lại.

Tuy nhiên, tư tưởng của họ vẫn chưa đủ sức hấp dẫn lượng lớn thành viên mới.

Toàn bộ phe phái vẫn chủ yếu xoay quanh nhóm thành viên nòng cốt cũ, duy trì liên hệ bằng những cuộc gặp nội bộ và truyền miệng, chưa hình thành được nền tảng xã hội đủ rộng để phát triển quy mô lớn.

Lãnh tụ trên danh nghĩa của Thuần Khiết phái là giáo chủ:

Lucian · Kros.

123 tuổi.

Ông đã hoạt động tại khu tự trị nhiều năm.

Tuy nhiên vài năm gần đây sức khỏe Lucian suy yếu rõ rệt. Ngay cả những cuộc tụ họp định kỳ vốn do ông chủ trì cũng dần phải giao cho phó giáo chủ và các tư tế cấp cao thay mặt.

Ông rất ít tiếp nhận phỏng vấn từ bên ngoài, cũng gần như không xuất hiện công khai để phát biểu.

Trong nội bộ từng có thành viên kín đáo tiết lộ rằng, vì nhiều năm thiếu tin tức tố trùng đực và chưa từng tiếp nhận tinh thần khai thông, tình trạng sức khỏe của Lucian đã suy giảm tới mức nghiêm trọng.

Thậm chí…

Có khả năng trong thời gian gần đây sẽ xuất hiện cáo phó.

Còn người thực sự đang nắm quyền lãnh đạo Thuần Khiết phái hiện tại là phó giáo chủ:

Beria · Sohn.

92 tuổi.

Beria chủ yếu phụ trách liên lạc đối ngoại và làm việc với các cơ quan địa phương trong khu tự trị.

Ông là người đứng ra duy trì quan hệ thường ngày giữa Thuần Khiết phái với hải quan cũng như những nhân viên thuộc hệ thống hành chính địa phương.

Bắt đầu từ tám năm trước, Beria đã nhiều lần công khai liên kết sự ra đời của tin tức tố tổng hợp với lịch sử tư tưởng của Thuần Khiết phái.

Trong cách diễn giải của ông, sự xuất hiện của tin tức tố tổng hợp được xem là:

“Một bước kéo dài quyền tự chủ của trùng cái.”

Người phụ trách giải thích giáo lý và lưu giữ hồ sơ nội bộ là tư tế cấp cao:

Malaki · Blackwood.

90 tuổi.

Ông là người đầu tiên công khai mô tả sự xuất hiện của tin tức tố tổng hợp như một tiến trình phù hợp với quan điểm lịch sử của Thuần Khiết phái.

Theo cách lý giải của Malaki:

“Có thể duy trì trạng thái ổn định mà không cần phụ thuộc vào trùng đực”

vốn chính là một trong những phương hướng Thuần Khiết phái theo đuổi suốt thời gian dài.

Ba người trên—

chính là tầng lớp quản lý trung tâm hiện tại của Thuần Khiết phái tại khu tự trị.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 183"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ