Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 309

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 309
Prev
Next

chương 309

Cầu Phúc nắm lấy tay Kỳ Nguyện, chậm rãi giao hắn cho Ngụy Vô Tiện.

Đồng thời, nàng tháo món trang sức đang đeo trên cổ xuống, đưa cho hắn.

“Cảm ơn ngươi.”

“Cảm ơn ngươi đã giúp ta, cũng giúp Tiểu Nguyện.”

“Ta vẫn chưa từng có cơ hội nghiêm túc cảm tạ ngươi.”

Nàng cúi mắt nhìn món trang sức trong tay, giọng nói càng lúc càng nhẹ.

“Hiện giờ trên người ta cũng không còn thứ gì đáng giá để báo đáp.”

“Thứ này tuy chẳng có công dụng gì đặc biệt, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể nhận lấy.”

“Coi như một lá bùa hộ thân cũng được.”

“Nó đang nằm trong túi áo bên hông thi thể của ta.”

“Sau khi tỉnh lại… ngươi cứ lấy đi.”

Càng nói, lời của Cầu Phúc càng giống như đang dặn dò di ngôn.

Cuối cùng, nàng đưa tay xoa đầu Kỳ Nguyện.

“Tiểu Nguyện.”

“Sau này phải chăm chỉ tu luyện, ngoan ngoãn trưởng thành.”

“Nhưng cũng đừng ép mình quá mệt.”

“Cả đời này…”

“Chỉ cần có thể vui vẻ, bình an là đủ.”

Theo từng lời nàng nói, thân ảnh Cầu Phúc dần trở nên trong suốt.

Kỳ Nguyện lập tức hoảng hốt, cuống quýt vươn tay muốn nắm lấy nàng.

Nhưng người trước mắt đã nhạt đến mức gần như không còn thực thể.

Bàn tay hắn xuyên qua.

Chỉ bắt được một khoảng không lạnh lẽo.

…

Khi Ngụy Vô Tiện mở mắt lần nữa, khóe mắt hắn đã hơi ẩm.

Một giọt nước mắt ấm áp chậm rãi trượt xuống.

Lam Vong Cơ lập tức đưa tay lau đi.

Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt đã bắt gặp ánh nhìn đầy quan tâm của hắn.

Lam Vong Cơ vẫn luôn ngồi bên cạnh, chăm chú chờ hắn tỉnh lại.

“Ngụy Anh.”

Ngụy Vô Tiện khẽ cọ má vào lòng bàn tay hắn.

Sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía thi thể Cầu Phúc.

Sau lần Cộng tình vừa rồi, thi thể vốn hung lệ của nàng đã hoàn toàn yên tĩnh.

Oán khí quanh người cũng đang chậm rãi tiêu tán.

Có lẽ chỉ cần thêm một chút thời gian, chờ oán khí tan hết, thi thân của nàng sẽ tự động trở về nguyên hình.

Ngụy Vô Tiện rời khỏi lòng Lam Vong Cơ, vừa mới đứng vững—

“Keng.”

Một vật nhỏ từ phía thi thể rơi xuống đất.

Chính là món trang sức Cầu Phúc vừa nhắc tới.

Ngụy Vô Tiện bước tới, khom người nhặt lên.

Bên cạnh thi thể, Kỳ Nguyện nhỏ xíu vẫn đang nằm sấp, chưa tỉnh lại.

Lam Vong Cơ nói:

“Sau khi ngươi nhập Cộng tình, hắn đã tỉnh một lần.”

“Là tự mình bò tới đó.”

Ngụy Vô Tiện im lặng một lát.

Đúng lúc ấy—

Cửa phòng đột nhiên mở ra.

Người bước vào là Lý Chí Thành.

Trong tay hắn cầm một thứ.

Đợi người tới gần, Ngụy Vô Tiện mới nhìn rõ—

Một Túi Khóa Linh.

Hơn nữa còn không phải loại bình thường.

Vải dùng để may đều là vật liệu quý hiếm, từng đường kim mũi chỉ cũng vô cùng tinh xảo.

So với mấy cái Túi Khóa Linh mà Ngụy Vô Tiện thường tiện tay lấy mảnh vải này vá với mảnh vải kia thì quả thật khác nhau một trời một vực.

Lý Chí Thành đi thẳng tới cạnh thi thể Cầu Phúc.

Hắn bắt đầu thi pháp, từng chút thu gom những mảnh tàn hồn còn sót lại của nàng vào Túi Khóa Linh.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc rồi hỏi:

“Người đã mất rồi.”

“Ngươi còn dùng Túi Khóa Linh giữ hồn phách nàng lại làm gì?”

Lý Chí Thành không trả lời.

Chỉ tiếp tục chuyên tâm thu gom tàn hồn.

Ngụy Vô Tiện lại nói:

“Vô dụng thôi.”

“Cho dù ngươi có thể gom đủ hồn phách nàng, muốn dưỡng đến mức khôi phục hoàn toàn…”

“Không có hơn trăm năm thì căn bản không thể.”

Lần này, Lý Chí Thành cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng hắn bình tĩnh mà kiên định:

“Đời người còn dài.”

“Lý mỗ nguyện thử một lần.”

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, không nói thêm.

Sau khi tàn hồn cuối cùng được thu vào Túi Khóa Linh, thi thể Cầu Phúc cũng vừa lúc biến trở về nguyên hình.

Lý Chí Thành thu lại Túi Khóa Linh.

Sau đó ôm cả thi thể Cầu Phúc lên.

Cuối cùng còn định mang theo Kỳ Nguyện đang hôn mê.

Ngụy Vô Tiện hỏi:

“Ngươi định đưa bọn họ đi đâu?”

Lý Chí Thành chỉ đáp hai chữ:

“Về nhà.”

Về nhà.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra.

Cũng tốt.

Kỳ Nguyện vẫn luôn muốn cùng a tỷ về nhà.

Vậy thì về thôi.

Trở lại Di Lăng.

Từ nay không hỏi chuyện bên ngoài nữa.

Yên tâm tĩnh dưỡng.

Nơi đó linh khí dồi dào, lại có Túi Khóa Linh thượng phẩm này bảo tồn tàn hồn.

Biết đâu…

Sau rất nhiều năm nữa, thật sự vẫn còn ngày gặp lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến đây, chuyện lần này cuối cùng cũng xem như hạ màn.

Những việc Kim Quang Thiện đã làm nhanh chóng truyền khắp thiên hạ.

Gia quyến của những người vô tội từng bị hắn hại chết, sau khi biết chân tướng, không ai không ngửa mặt lên trời mà khóc.

Thiện ác cuối cùng cũng có báo.

Thiên đạo luân hồi, chưa từng bỏ sót một ai.

Người đời nhắc tới Kim Quang Thiện, không ai không mắng hắn lòng lang dạ sói, phát rồ đến cực điểm.

Thậm chí dù người đã chết, danh tiếng Lan Lăng Kim thị vẫn bị liên lụy nghiêm trọng.

Trong khoảng thời gian ấy, mỗi khi người ngoài nhắc tới Kim gia, phần lớn đều mang theo thái độ khinh miệt.

Mà đúng vào thời điểm hỗn loạn nhất—

Kim Tử Hiên tiếp nhận vị trí gia chủ Lan Lăng Kim thị.

Áp lực hắn phải gánh không hề nhỏ.

Kim Quang Thiện khi còn sống cáo già xảo quyệt, thủ đoạn lại mạnh.

Không ít người vì e ngại địa vị và thế lực của hắn mà từng phải chịu thiệt, nuốt giận vào bụng.

Bây giờ Kim Quang Thiện vừa chết, những người ấy lập tức không còn cố kỵ như trước.

Từng người bắt đầu cứng rắn hơn.

Trong rất nhiều chuyện đều cố tình làm khó Kim Tử Hiên.

Cũng bởi vậy, Kim phu nhân đã nhiều lần tới Liên Hoa Ổ, thương lượng với Ngu Tử Diên về hôn sự giữa Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly.

Hai người đã đính hôn từ năm trước.

Theo dự định ban đầu, phải chờ đến sang năm, khi Kim Tử Hiên đủ mười tám tuổi mới chính thức thành hôn.

Nhưng nơi họ có một phong tục.

Nếu trong nhà vừa có người qua đời, thành hôn trong vòng một trăm ngày được gọi là “xung hỉ”, được xem là chuyện cát lợi.

Còn nếu đã qua một trăm ngày mà vẫn chưa thành hôn, vậy phải để tang đủ ba năm rồi mới cử hành hôn sự.

Nói cách khác—

Hôn sự vốn định vào năm sau chắc chắn không thể tiến hành như kế hoạch ban đầu.

Ai cũng nhìn ra tình thế hiện giờ.

Kim gia đã không còn mạnh như trước.

Những thế gia bình thường từng phải thấp hơn Lan Lăng Kim thị một đầu, hiện tại đều muốn nhân cơ hội 《Tiên đốc nhậm》 lần này, đẩy Kim gia ra khỏi hàng ngũ năm đại thế gia.

Kim phu nhân nghĩ rất đơn giản.

Chỉ cần thúc đẩy Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên sớm thành hôn, Giang gia sẽ không thể trơ mắt nhìn nhà chồng của nữ nhi suy bại.

Đến lúc ấy, có Vân Mộng Giang thị giúp đỡ, cho dù Kim gia không thể trở lại như trước, ít nhất cũng không đến mức rơi xuống quá thấp.

Nhưng Kim Tử Hiên lại không đồng ý.

Hắn có kiêu ngạo của mình.

Đặc biệt là trước mặt người mình yêu, hắn càng không muốn dựa vào thế lực nhà vợ để củng cố địa vị của bản thân.

Càng không muốn biến hôn sự của mình thành công cụ “xung hỉ”.

Hắn cảm thấy như vậy không công bằng với Giang Yếm Ly.

Cuối cùng, Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên quyết định tôn trọng ý kiến của nữ nhi.

Chuyện hôn nhân của Giang Yếm Ly—

Để nàng tự lựa chọn.

Bất kể nàng muốn chờ ba năm nữa, hay muốn sau khi 《Tiên đốc nhậm》 kết thúc một tháng thì thành hôn, bọn họ đều nghe theo nàng.

Lúc ấy, Giang Yếm Ly trả lời:

“Cha, mẹ.”

“Con không cảm thấy thành hôn lúc này là vì xung hỉ cho Kim gia.”

“Tử Hiên vừa mất phụ thân, một mình phải gánh cả gia nghiệp lớn như vậy.”

“Con muốn tới bên cạnh hắn.”

“Muốn cùng hắn vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Sau khi nàng nói xong, gần như tất cả mọi người đều tôn trọng quyết định ấy.

Ngoại trừ—

Giang Trừng.

Hắn hoàn toàn không muốn tỷ tỷ mình bước vào mớ hỗn độn của Kim gia lúc này.

Nếu là Ngụy Vô Tiện trước đây, hắn chắc chắn sẽ đứng cùng phe với Giang Trừng.

Hai người có lẽ còn cùng nhau khuyên Giang Yếm Ly suy nghĩ kỹ thêm lần nữa.

Chờ ba năm thì đã sao?

Nếu gả qua đó chẳng những không được hưởng phúc, còn phải lao tâm khổ tứ cùng người ta gánh cả một đống rắc rối—

Vậy cần gì phải vội gả?

Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại hiểu hơn trước.

Giang Yếm Ly từ nhỏ đã thích Kim Tử Hiên.

Đối với nàng, những chuyện ấy căn bản không đáng để so đo.

Tình yêu đôi khi có thể xoa dịu rất nhiều thứ.

Huống hồ—

Người làm sai là Kim Quang Thiện.

Không phải Kim Tử Hiên.

Kim Quang Thiện đã chết, càng không thể đem lỗi lầm của hắn cưỡng ép đặt lên vai Kim Tử Hiên.

Ngụy Vô Tiện thử đặt mình vào hoàn cảnh của Giang Yếm Ly.

Nếu người gặp khó khăn là Lam Vong Cơ—

Cho dù Lam Vong Cơ có không cho hắn nhúng tay, Ngụy Vô Tiện chắc chắn vẫn sẽ không nói hai lời mà lao tới giúp.

Nhưng Giang Trừng, cái tên đầu gỗ thẳng như cây gậy kia, lại hoàn toàn không hiểu.

Vì vậy Ngụy Vô Tiện đã tốn không ít nước bọt nói với hắn cả một đống đạo lý.

Đáng tiếc—

Vẫn không thể bẻ cong nổi khúc gỗ du ấy.

Mấy ngày sau.

Lần 《Tiên đốc nhậm》 này đã gần đi tới hồi kết.

Các nhà đều bắt đầu ráo riết chuẩn bị.

Một khi vị Tiên đốc mới được chọn ra, đó sẽ là lúc người ấy dẫn dắt tiên môn bách gia bước vào một cục diện hoàn toàn mới.

Mà kể từ ngày Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chia tay ở Kim Lân Đài—

Cũng đã trôi qua rất nhiều ngày.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 309"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
Nam Chủ Mang Con Của Tôi
NAM CHỦ MANG CON CỦA TÔI
Tháng 10 6, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ