Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 338

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 338
Prev
Next

chương 338

Cái tên vừa thốt ra, sắc mặt ba người còn lại đồng loạt cứng đờ.

Giang Trừng lập tức gầm lên:

“Cút!”

Ngụy Vô Tiện chẳng những không sợ, còn cười hì hì quay sang Giang Yếm Ly.

“Sư tỷ, ta đoán đúng rồi đúng không? Giang Trừng vừa nãy chắc chắn nghĩ đến cái tên Như Hoa!”

Hắn còn rất nghiêm túc hỏi:

“Tỷ thấy cái tên Như Hoa thế nào?”

Giang Yếm Ly đưa tay day trán.

Nàng hoàn toàn không muốn bình luận vấn đề này.

…

Những ngày sau đó, Giang Yếm Ly ở lại Liên Hoa Ổ thêm bốn năm ngày.

Trong mấy ngày ấy, cuộc sống của nàng gần như đều xoay quanh hai đệ đệ đang hưng phấn quá mức kia.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chạy ra chợ, mua về một đống lớn đồ dùng lẫn đồ chơi trẻ con.

Giang Yếm Ly ngồi trước cả đống đồ, tiện tay lấy ra một chiếc trống bỏi rồi lắc lắc.

“Cái này ai mua?”

Ngụy Vô Tiện lập tức giơ tay.

“Ta, ta, ta!”

“Trống bỏi lắc một cái kêu thùng thùng, chơi vui lắm!”

Giang Yếm Ly lại lấy ra mấy sợi dây kết hoa đủ màu.

“Còn cái này?”

Giang Trừng đáp:

“Ta mua.”

“Màu đẹp. Đeo trên cổ tay cũng đẹp, buộc lên tóc cũng đẹp.”

Ngụy Vô Tiện lập tức giật lấy mấy sợi dây rồi ném trở lại vào lòng hắn.

“Con trai thì đeo dây hoa làm gì?”

Giang Trừng phản bác ngay:

“Sao ngươi biết là con trai?”

“Lỡ đâu là con gái thì sao?”

Ngụy Vô Tiện im lặng một thoáng rồi vô cùng chắc chắn nói:

“Nhất định là con trai.”

Giang Trừng lập tức đối nghịch:

“Ngươi đã nói con trai thì ta cứ nhận định là con gái đấy.”

“Tin hay không tùy ngươi.”

Ngụy Vô Tiện khoanh tay.

“Dù sao chắc chắn là con trai.”

Giang Trừng trừng mắt.

“Ngụy Vô Tiện, ngươi đây là trọng nam khinh nữ đấy à?”

“Đến lúc a tỷ sinh một tiểu ngoại sanh nữ, chẳng lẽ ngươi sẽ không thích?”

“Hay còn định đem hết đống đồ này trả lại?”

Ngụy Vô Tiện lập tức mắng:

“Ngươi nói nhảm!”

Cứ như vậy, mấy ngày Giang Yếm Ly ở Liên Hoa Ổ, nàng nghe hai người tranh cãi về giới tính đứa bé hết ngày này sang ngày khác.

Sau khi Giang Yếm Ly rời đi, Ngụy Vô Tiện cũng trở lại Lê Viên ở Di Lăng.

Nhưng vừa về tới nơi, hắn lại chẳng thấy ai.

Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại.

Hỏi những người khác mới biết, ngay cả Tiết Dương cũng không biết đã chạy đi đâu.

Lại hai ngày trôi qua.

Vọng Đài vẫn chẳng phát hiện chuyện gì.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên mái nhà, bẻ ngón tay tính thời gian.

“Lam Trạm đi mấy ngày rồi nhỉ…”

“Hai ngày…”

“Bốn ngày…”

“Tám ngày…”

Hắn ngẩn ra.

“Ừm… lâu thật.”

Mấy ngày nay hai người cũng không trao đổi thư từ.

Hắn căn bản không biết Lam Vong Cơ khi nào mới quay lại.

Ngụy Vô Tiện đang cân nhắc xem có nên xuống lấy giấy bút, viết cho Lam Vong Cơ một phong thư kể lể nỗi khổ tương tư hay không thì bên dưới đột nhiên có người vội vã chạy tới báo:

“Đại sư huynh!”

“Vọng Đài phát hiện ở hướng Tây Bắc, cách đây khoảng mười hai dặm, có một lượng lớn oán khí đang dao động dữ dội!”

Ngụy Vô Tiện lập tức từ trên mái nhà nhảy xuống, đáp ngay trước mặt người kia.

“Để lại vài người ở đây chờ lệnh.”

“Những người khác theo ta đi.”

Tu sĩ kia lập tức đáp:

“Vâng!”

Hướng Tây Bắc của Lê Viên là nơi nào, Ngụy Vô Tiện đương nhiên biết rõ hơn ai hết.

Bãi Tha Ma.

Nhưng Bãi Tha Ma tụ tập oán khí vốn chẳng phải chuyện hiếm lạ.

Nơi đó hoang vu, ít dấu chân người, bình thường ngay cả tu sĩ cũng chẳng dám tùy tiện đặt chân vào.

Oán khí xao động như thế, rất có thể là bên trong đang có người hoặc thứ gì đó gây chuyện.

Ngụy Vô Tiện dẫn một nhóm người tới dưới chân Bãi Tha Ma.

Chỉ nhìn ngọn núi trước mặt thôi đã khiến người ta lạnh sống lưng.

Sương mù lượn quanh.

Âm khí dày đặc.

Oán khí bốc thẳng lên trời như thể cả ngọn núi đang chìm trong một lớp bóng tối ngột ngạt.

Lục sư đệ đứng gần Ngụy Vô Tiện nhất lên tiếng:

“Đại sư huynh, ban đầu Vọng Đài chỉ phát hiện hướng Tây Bắc có một lượng lớn oán khí tụ tập và dao động.”

“Lúc ấy chúng ta không biết đây là nơi nào.”

“Nhưng bây giờ đã tới đây mới thấy là Bãi Tha Ma…”

Hắn do dự.

“Oán khí ở Bãi Tha Ma xao động chẳng phải vốn là chuyện bình thường sao?”

“Chúng ta thật sự phải vào trong à?”

Lời ấy không phải không có lý.

Nếu ở nơi khác xuất hiện oán khí bất thường, tất nhiên rất có thể xảy ra dị tượng.

Nhưng Bãi Tha Ma lại khác.

Nơi này từ lâu đã là vùng đất bị các tiên gia bỏ mặc.

Oán linh, tà vật tụ tập vô số.

Muốn thanh tẩy toàn bộ Bãi Tha Ma gần như chỉ là chuyện viển vông.

Bởi vậy, chỉ cần những dị tượng phát sinh bên trong không lan ra khỏi phạm vi Bãi Tha Ma thì phần lớn chẳng ai muốn quản.

Nhưng đã đến tận đây, nếu quay về ngay chẳng phải uổng công một chuyến?

Huống hồ đối với Ngụy Vô Tiện mà nói…

Đi vào Bãi Tha Ma gần như chẳng khác gì trở về một nơi vô cùng quen thuộc.

Hắn nói:

“Các ngươi ở dưới chân núi chờ ta.”

“Ta tự mình lên.”

Lục sư đệ lập tức túm lấy vỏ kiếm của hắn.

“Không được!”

“Sao có thể để huynh vào một mình!”

Ngụy Vô Tiện nói:

“Ta chỉ vào xem một chút, tìm nguyên nhân khiến oán khí dao động dữ dội.”

“Các ngươi đi theo, đến lúc có chuyện ta còn phải phân tâm bảo vệ các ngươi.”

Một người khác lập tức phản đối:

“Cũng không được!”

“Nếu huynh xảy ra chuyện gì, chúng ta phải ăn nói với tông chủ thế nào?”

Ngụy Vô Tiện bật cười, lắc đầu.

Đám người này đúng là quá coi thường hắn.

Nhưng hắn cũng biết họ chỉ đang lo cho mình.

Cuối cùng hắn nói:

“Ta vào một canh giờ.”

“Nếu sau một canh giờ vẫn chưa trở ra, các ngươi lập tức gọi thêm người tới cứu ta.”

Lục sư đệ vẫn còn do dự.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.”

Ngụy Vô Tiện khoát tay.

“Quyết định vậy đi.”

“Các ngươi chờ ở đây, ta vào trước.”

Hắn dựa vào cảm giác của mình, từng bước đi sâu vào trong.

Kể từ sau chuyện Kim Quang Thiện, Ngụy Vô Tiện rất ít khi mang theo cây sáo kia đi khắp nơi.

Chỉ cần hắn cầm sáo lên, người ta lập tức sẽ nghĩ tới một cái tên—

Đường Xa.

Cái tên giả ấy đã trở nên quá mức nổi bật.

Sau sự kiện đó, không chỉ Giang Trừng từng hỏi tung tích Đường Xa, mà ngay cả Nhiếp Minh Quyết và Lam Hi Thần cũng tỏ ra vô cùng tò mò đối với nhân vật đột nhiên xuất hiện này.

Hôm ấy, gần như toàn bộ người trong thành đều từng thấy “Đường Xa” đứng trên mái nhà, thổi sáo ngự thi.

Người biết chuyện càng nhiều, lời đồn truyền ra càng xa.

Cuối cùng còn bị thêu dệt đến mức vô cùng thần kỳ.

Có người nói chỉ cần một tiếng sáo, Đường Xa có thể hiệu lệnh hàng trăm hàng ngàn hung thi.

Có người nói hắn là hiện thân của hiệp nghĩa, sau khi mọi chuyện kết thúc không cầu danh lợi, phất tay rời đi.

Những lời ấy truyền đến tai Ngụy Vô Tiện khiến hắn chỉ biết trợn mắt.

Nhưng bởi vì quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, sự tò mò đối với vị quỷ tu đột nhiên xuất hiện này cũng ngày càng mạnh.

Đã gần một năm trôi qua mà sự chú ý chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng thêm.

Ai cũng muốn tận mắt nhìn cảnh một tiếng sáo điều khiển vô số hung thi.

Dân thường tò mò.

Các tiên gia cũng tò mò.

Chỉ là cùng với tò mò còn có kiêng kỵ và lo lắng.

Có người thần hóa Đường Xa.

Tất nhiên cũng sẽ có người yêu ma hóa hắn.

Dù sao một người chỉ cần thổi sáo đã có thể điều khiển vô số hung thi không biết đau đớn, trong mắt rất nhiều người, năng lực như vậy đủ khiến họ sợ hãi.

Họ lo rằng một ngày nào đó “Đường Xa” sẽ trở thành đại họa.

Không biết Giang Phong Miên nghe chuyện ấy từ đâu.

Sau đó, ông cũng từng hỏi Ngụy Vô Tiện về Đường Xa.

Ngụy Vô Tiện chỉ nói đó là một người bạn tình cờ quen biết.

Người ấy vô tâm với quyền thế, sau khi mọi chuyện kết thúc đã đi vân du tứ hải.

Có duyên thì sẽ gặp lại.

Giang Phong Miên không hề nghi ngờ lời hắn.

Từ đó cũng chẳng hỏi thêm lần nào nữa.

Càng đi sâu vào Bãi Tha Ma, cảnh tượng càng hoang lạnh.

Cỏ dại mọc đầy mặt đất.

Đi ba bước, có khi một bước đã có thể giẫm phải một bộ thi cốt.

Có người lớn.

Có trẻ nhỏ.

Phần nhiều là những kẻ chết vì bệnh tật, hoặc hài nhi chết yểu.

Người nhà cảm thấy xui xẻo, chỉ quấn thi thể sơ sài rồi ném vào nơi này.

Trong bóng tối thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng khóc khe khẽ, sột soạt chẳng rõ từ đâu.

Hàn ý vô hình bám lên da thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 338"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Kẻ Điên Độc Hành, Lũ Điên Tụ Hội [Vô Hạn]
Tháng 9 25, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ